Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

876 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 906663 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Anh ngâm cứu thử phong cách của CARL ICAHN: Về hợp đồng quyền chọn và cách tiếp quản công ty.

    Ở Việt Nam thâu tóm chưa khả thi. Hoặc chỉ là đống tro tàn hoặc những doanh nghiệp giá rẻ đều do sắp xếp của lãnh đạo và tay to.
    Trước khi HSG, HPG... lao dốc là động tác chia một đống giấy vụn để tránh sự thâu tóm.^:)^^:)^^:)^
  2. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.164
    những lúc như này mới thấy đầu tư ngủ ngon hơn đầu cơ các bác ạ. đầu tư thì chả sợ lái liếc tay to tay bé cái gì các bác ạ. rồi cả phân tích kỹ thuật nữa, biết cũng dc ko biết cũng dc chả quan trọng.
    Dautudaihang đã loan bài này
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.846
    Anh @soigia_vungcao ắt là đang diễn tả đúng cảm giác của rất nhiều người . Nhất là đối với những ai có thời gian tham gia từ 3 năm trở lên. :D:D
  4. xyz123vkc

    xyz123vkc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Đã được thích:
    6.198
    TNA ngày càng vượt qua mọi giới hạn....... 1 con hàng cho 3 năm , may mắn đã tìm được hoa hậu khi em nó chứ đi thi, khi nó đã có vuong miệng rồi thì giá chát lắm
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Giấc ngủ ngon cho những nhà đầu tư cẩn trọng.

    Khi đã tôi luyện cơ bản vững vàng =» tha hồ mài luyện chiêu thức ( hiển nhiên trên những mã trong DM mà mình đã tốn thời gian dài để nghiên cứu).
  6. ShenLong9119

    ShenLong9119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    3.130
    Chủ đề muôn thủa của chứng khoán bác Sói ạ.Đầu tư hay đầu cơ gì muốn ngủ ngon thì chỉ có trình độ thôi.:D
  7. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.164
    các pác dậy sớm thế.
    một lối đi đúng đắn nó quyết định đến cả một đời người đấy các bác ạ. nắm giữ cổ phiếu trong bao lâu nó cũng quan trọng như chọn vợ đấy các bác ạ.
  8. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Cái gì cũng có một cái giá. Nếu nđt không đủ sức để vượt qua những thất bại tạm thời thì không thể thành công.
    Những nđt còn mất tiền bởi họ chưa vượt qua cột mốc quan trọng của thử thách còn rảnh giới giữa đầu tư và đầu cơ thực sự không rõ ràng.
    :D:D:D:D
    Ở chứng trường Việt để thành công nđt phải vượt qua được hai cột mốc quan trọng.
    1. Xây dựng cho mình một hệ quy chiếu, một DM phù hợp
    2. Phải hiểu được những người dẫn dắt cuộc chơi.
    :D:D:D:D:D
    Còn đầu tư hay đầu cơ nếu non kinh nghiệm vẫn phơi xác như thường.
  9. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.891
    Hàng vớ vẩn bơm tin, book lãi ảo, đánh cổ phiếu để phát hành riêng lẻ chứ có cái đếch gì mà đi PR lắm thế bạn. Thích đánh bạc thì vào chứ có cái gì nói lắm :-?
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.846
    Cuối tuần Tản mạn ngắn về QUÁN TÍNH VÀ ĐỘ TRỄ .

    - Sao lại tản mạn ngắn , nhỉ ?
    Vì thực ra chỉ là sự nhắc lại cái mà 100% , toàn thể chúng ta đều đã biết rõ .
    Biết rõ rồi , thì dài dòng làm gì ?
    Nhưng ... Rất nhiều thứ tuy biết rõ , lại có thể không tồn tại thường trực trong trí Óc của cta .
    ( có Phải chăng , vì thế mà thuở xưa , vua Ngô Phù Sai cứ bắt một đội quân dàn hai bên lối đi cổng chính , mỗi lần vua đi qua lối ấy , thì đồng loạt hô vang 3 lần cái câu : “ Phù Sai !!! MÀY quên mối thù với Việt Vương rồi sao ? “ . Ở đây, ghi chú chút là , thực ra là “ mày quên mối thù nước Việt rồi sao .” , nhưng tôi Ko thích nói thế ...vì cái nước Việt thời chiến quốc , nó trùng với chữ Việt của VN nước tôi ....)

    - Quán tính , và độ trễ gì nhỉ ?
    Ấy là , chúng ta tiến lên từ : Lạm phát toàn 02 con số ...tiến dần về ổn định dưới 4% .
    Tất cả mọi khoản thu nhập thụ động ( ví dụ lãi TK , cổ tức tiền , lương thưởng của NLĐ ...v.v...) đều tăng lên , khi xét giữa số danh nghĩa và số thực tế.
    Mà thôi .
    Lười nói dài rồi !!!
    Quán tính của niềm tin ... chưa cho phép TTCK phản ảnh cái “quyền lợi tuyệt vời” nếu so với th gian trước .
    Và, sinh ra cái cơ hội cũng tuyệt vời luôn cho một lớp người hiện tại , nếu họ nhận ra sự thay đổi chưa được phản ảnh .

    Chúc mừng giai đoạn lịch sử hiện tại của Thị trường !!! @};-@};-@};-**==**==:drm:drm2

Chia sẻ trang này