Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

7008 người đang online, trong đó có 995 thành viên. 12:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 843356 lượt đọc và 10017 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.498
    Bác Nguyên ơi, cái nguyên nhân quan trọng nhất mà bác nói nó nằm ở mục 2"Tu dưỡng, rèn luyện để trở nên gan dạ đấy"

    Mọi người theo PP của bác là vì biết rằng bác có chuyên môn và đã điều nghiên kỹ các DN để đưa tiền vào, chứ nếu bác chỉ gan dạ xuông và hô khẩu hiệu thì mọi người té xa rồi.

    Ps: Tuy nhiên vẫn có ca bác nhầm hoặc DN không đi như hướng bác phán đoán chứ.
    ANGUYEN, babygirl1310, Rose20185 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.490
    - Đúng rồi , anh Gia ơi .
    Chúng ta sinh hoạt “trong hệ sinh thái Tản Mạn” là để vừa vui chơi , vừa nhắc đi nhắc lại , củng cố thường xuyên cái nhìn chân phương vào bản chất của cổ phần, của TTCK . Nhận chân bản chất thật ta sẽ hình thành , củng cố được sự dũng cảm , thản nhiên .
    Vì sao lại “ nhắc đi nhắc lại “ nhỉ ?
    Vì , trông đơn giản thế thôi , chứ không dễ dàng gì . ( Bằng chứng là : Hầu hết , 99% số người nhận ra , nhưng vẫn 99% số người hoang mang, mất phương hướng theo cái bảng điện đấy thôi !!!)X_X:-j:-j:-j
    - Ca chọn nhầm ... DN Ko đi như hướng phán đoán ? Là sự thực . Thậm chí xác suất khá lớn . Vì khác với Start up , đầu tư CK là thụ động, phụ thuộc vào sự vận động bên ngoài sự chi phối của ta . ( he he...trừ phi , thằng small cap nào Lào cào rẻ quá, ta âm thầm quất cho 51% , thì ấy là thành M&A rùi điều hành , tái cấu trúc nó luôn cho dzui !!! )
    Để khắc chế sự thật chọn nhầm Ca nói trên, chỉ có cách bám sát tình hình . ( Tình hình Cty , và cái hơi thở hay ánh nhìn của TT vào Cty đó ) để mà toan tính lại cái “toan tính ban đầu kia “. Chia thế chân vạc ( tức san sẻ rủi ro và hiệu quả ) . Tỷ trọng dụng công “bám sát” DN tỷ lệ thuận với tỷ trọng dành cho từng mã trong DM .:-bd:-bd:drm2:drm3
    Songsanh, ANGUYEN, babygirl13104 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.498

    Vâng, những ca dính rủi ro viết ra ở đây, không phải để cảnh báo bác vì rủi ro, sai hỏng là một phần tất yếu của mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

    Em viết ra để nhỡ đâu em hay ai đó cũng trên thuyền cùng bác, nếu nó chìm thì cố gắng cùng nhau tháo gỡ, hoặc tiêm thuốc giảm đau giúp nhau, chứ không phải tìm xem ông Nguyên ở chỗ nào trên thuyền để bắt vạ.:drm1

    Còn, thản nhiên ư, không đơn giản đâu bác Nguyên.

    Các nhà đầu tư cũng chẳng khác mấy các chiến sỹ cách mạng bị tra tấn khi sa lưới đâu, số lượng vượt qua các cuộc tra tấn không nhiều như báo chí hay lịch sử tô hồng đâu ạ, con người mà:((
    Songsanh, ANGUYEN, babygirl13104 người khác thích bài này.
    Songsanh đã loan bài này
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    77.445
    [/QUOTE]
    OK bác , tuần sau mình vào , hỏng dùng margin , chơi hết xèng trong tk luôn . Vòng trước mình chưa dùng đến múc tích trữ , trong danh mục mình nghía hỏng có mã nào giảm hơn 5 % trong gần 7 tháng . Nên mình tin vòng mới này có chút cháo tiếp :)
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.490
    Ah quên .
    Nhân cái comment trên . Sực nhớ , một trong những câu chuyện rất hay của chúng ta khi ĐT CK là :
    Các bạn thân nhau, đã hiểu nhau, và cùng chí hướng ... Rất nên làm điều này :
    - Nếu nhận ra một vài Small Cap , kinh doanh trì trệ do năng lực dàn LĐ ... Có thị giá quá rẻ so Bookvalue . Chúng ta có thể - và rất nên - cùng nhau thỏa thuận một phương án thâu tóm, để cùng nhau điều hành, tái cơ cấu, vực dậy nó ... Điều đó vừa làm lợi to lớn cho chính mình , vừa làm lợi cho quốc gia khi mà cta nâng cao được năng lực của một thành tố trong nền kinh tế .
    - Từ khi TTCK hình thành . Lịch sử của nó khẳng định và cho thấy một điều : M&A thôn tính một DN để tái cấu trúc , phát huy hoạt động của nó , bao giờ cũng có chi phí đầu tư thấp hơn rất nhiều so với thành lập mới . (Đằng sau đó , là hàng loạt các mối lợi thừa kế khó đong đếm bằng tiền, như: Sự quen việc của Đội ngũ nhân sự ; Sự nhận biết của TT ; hệ thống phân phối ...v.v... nhiều thứ lắm . :-bd**==**==**==
    - Chúng ta hơi tiếc là ở Vietnam ta , chưa hình thành cái ý thức hay hoài bảo thôn tính "sự trì trệ nhưng tiềm ẩn năng lượng tương lai " với giá rẻ . ( Dù tôi cam đoan , trên TTCK VN đang rất nhiều DN như vậy ). Đây , cũng là một ý thức hệ mà nhà nước cần phát động . Vì sao ? Vì , chỉ có áp lực cạnh tranh, thôn tính ... thì mới có động lực hay đòn bẩy giữ vững và nâng cao năng lực của các thành tố trong nền kinh tế .
    ( Hi hi... Cứ nói ra một chuyện , thì lại sinh ra thêm một món nợ mà Đảng và Chính Phủ còn đang mắc nợ , chưa làm , cần phải làm .):-j:-j:-j**==**==
    Last edited: 23/11/2019
    Songsanh, ANGUYEN, babygirl13107 người khác thích bài này.
    Songsanh, DautudaihangVuthanhnguyen đã loan bài này.
  6. hanhhn

    hanhhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Đã được thích:
    1.355
    Một mùa xuân sắp đến, chúc các bác kiên trì và nhẫn nại để đón nhận những thành công trên con đường đầu tư. Xét cho cùng người nông dân và nhà đầu tư đều có nhiều điểm tương đồng. Ngắm vườn bưởi của mình nhé :x

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.490
    Oh. Tuyệt quá !!!
    Tôi trông phong cảnh , có vẻ bạn ở vùng cao nguyên hay trung du Bắc bộ . ( Hoà Bình ? Thái nguyên ? Tuyên Quang ? ) . Xác suất bé hơn : (Lâm Đồng , Daclak ) ???
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.498
    Ngói này, hinh như trong Nam và Trung không dùng bác Nguyên nhỉ?

    Bạn ý ở Hoà bình, biển XM 28 kìa bác.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    163.255
    Nhân bác Già nói về những chiến sĩ cách mạng bị tra tấn khi sa lưới rất khó vượt qua . Em xin post lại một bài thơ mà em đã thuộc ngay từ khi còn chưa biết chữ nhưng nghe chị gái đọc trong sách giáo khoa lúc xưa và vẫn nhớ đến hôm nay ( khi em đi học thì sách GK cải cách rồi nên kg còn . Dù đã trải qua gần 40 năm nhưng từng câu vẫn kg hề phai mờ trong tâm trí em và mỗi khi nhớ lại , vẫn rưng rưng vì xúc động . Sau này , được biết đây là người thật việc thật chứ kg hề tô thêm dù chỉ một nét bút , em vừa đọc vừa nước mắt như mưa ...

    Đây ạ : http://www.cadn.com.vn/news/122_96504_chi-tran-thi-ly-duoc-giai-thoat-nhu-the-nao-.aspx

    Đó là nữ anh hùng Trần Thị Lý , Người Con Gái Việt Nam trong bài thơ cùng tên mà nhà thơ Tố Hữu sau khi đi thăm chị về đã kg thể kg thốt lên trong niềm xúc động và nể phục tột cùng một người con gái tuy bị tra tấn nhiều ngày với điện
    giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung nhưng vẫn kg giết được em, người con gái anh hùng!

    (Tặng chị Trần Thị Lý anh dũng)

    NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM

    Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
    Em có tuổi hay không có tuổi
    Mái tóc em đây, hay là mây là suối
    Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
    Thịt da em hay là sắt là đồng?

    Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
    Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
    Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
    Trên mình em đau đớn cả thân cành

    Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
    Em đã sống lại rồi, em đã sống!
    Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung
    Không giết được em, người con gái anh hùng!

    Ôi trái tim em trái tim vĩ đại
    Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
    Không phải cho em. Cho lẽ phải trên đời
    Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!

    Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
    Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
    Em trở về, người con gái quang vinh
    Cả nước ôm em, khúc ruột của mình.

    Em đã sống, bởi vì em đã thắng
    Cả Nước bên em, quanh giường nệm trắng
    Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
    Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa...

    Cả nước cho em, cho em tất cả
    Máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má
    Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
    Cho thịt da em lại nở trắng ngần

    Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ
    Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ
    Em sẽ đi, trên đường ấy thênh thang
    Như những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!

    Ôi đôi mắt của em nhìn, rất đẹp
    Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
    Như quê em Gò Nổi, Kỳ Lam
    Hỡi em, người con gái Việt Nam!


    (7-12-1958) Tố Hữu .


  10. hanhhn

    hanhhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Đã được thích:
    1.355
    Bác giavanchuakhon quá tinh tường. Loại ngói đất nung đó thường dùng ở Bắc Trung Bộ.
    Vườn mình ở Tân Lạc Hòa Bình, đầu quốc lộ 6 đi Sơn La. Đi ô tô từ Hn mất tầm 1h20 ph. :D
    Khu vực này đất Mường, cũng là xuất phát của người Việt cổ

    Thỉnh thoảng về nghỉ ngơi hít khí giời, lội suối cho khỏe người.
    Last edited: 23/11/2019

Chia sẻ trang này