Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

2514 người đang online, trong đó có 121 thành viên. 06:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 844468 lượt đọc và 10017 bài trả lời
  1. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Đêm hôm trước trực đêm, lôi ảnh của đại ca ra xem..em viết mấy dòng
    Đêm nằm xem gió thổi sao
    Buồn rơi sương lạnh, có sao quen rồi!
    Nhớ ngày nao bé một thời
    Con giờ sẽ khác 1 thời Ba con
    ANGUYEN, Binh Yen, khoaita20093 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    197.095
    Đấy, thơ hay phết, dân văn có khác.

    Mà giờ làm gì có cơ hội xem sao nữa, ngày xưa không có điện, nằm ngửa ở sân ngắm sao nghe bà và mẹ kể chuyện, đọc thơ sướng thật.
  3. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Em dân toán, anh Mạc...!
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.781
    Ặc. Bác cứ nói bậy. Có chửi ai đâu bao giờ muh gọi chửi chuẩn.
    Tôi có tò mò... đọc từ Hồ X Hương... qua tận Tản Đà... Tú Xương... v.v... tôi thấy cụ ông hay cụ bà nào càng giữ niêm với luật thì y như rằng cụ ấy khổ. Khắc khổ lao tâm khổ tứ.
    May ra có cụ Bùi Giáng sau này... tôi thấy phá cách. Chấp nhận trần ai ăn mày để được sung sướng trong cái nếp nghĩ. Và kết quả cụ ấy bay bổng triết lý đầy vui sướng thây kịa đời. Đâu phải cụ Bùi ko làm được thơ niêm luật kiểu cụ Khuyến hay cụ Tú. Nhưng chả để gò bó làm gì.
    Ngay văn học hay thơ như Tango cũng hay phết. Nói thẳng nói thực thế lại hay
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    197.095
    Không lao tâm khổ tứ sẽ không có: Nhà văn, nhà thơ, nhà soạn nhạc .... thiên tài đâu.

    Cụ xem mấy nhà đấy trên toàn thế giới có ai sướng không???

    Mà cụ VD vớ vẩn quá, 03 nhà thơ đấy toàn hay thế mà còn chê.
    Binh Yen, khoaita2009, FBV1 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.781
    Ớ hay. Có chê đâu. Tôi muh chê thì đâu có đọc. Vấn đề là... thơ giữ niêm luật nó như gái giữ trinh tiết ấy. Nhiều khi giữ hoài muh hok chung thủy cũng vất đi ấy chứ. Kiểu thế. Hehe
    Giờ thơ ấy giữ làm thú vui thôi. Times nặng đầu.
    Còn Viết văn...tôi thấy nên học bà J. K. Rowling ấy. Kiếm tiền bằng bán câu chữ và ý tưởng như vậy thì viết. Hok thì học cụ Nguyễn Du hay Bùi Giáng ấy. Đùa vui với con chữ.
    --- Gộp bài viết, 11/10/2019, Bài cũ: 11/10/2019 ---
    3 ông với 2 bà muh FBV tôi dẫn chứng là đại diện tiêu biểu cho các trường phái gì giữ niêm luật ấy chứ... hehe
  7. MOONPEO

    MOONPEO Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    676
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.781
    Xỉn rùi... hử?
    MOONPEOkhoaita2009 thích bài này.
  9. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.089
    Chuyên Văn làm thơ hay nhỉ :D
    Dân Văn vốn si tình, ôm là ôm rõ chặt, nhờ Tiến nhờ :))
    Chờ sách!
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.692
    @MOONPEO Chờ 2 năm nữa một đi đôi thì lâu quá ...:pphở lý quốc sư ... :-bdcà phê Giảng...:-bdkhó quá nên mời nhau bia đúng hem à:p

Chia sẻ trang này