Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 23:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 904734 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Haiz con vất lắm bác @giavanchuakhon ơi!
    Mà kệ, qua năm rồi tính. Em thuộc hạng ngâu mà lì mà...:-bd:drm
    --- Gộp bài viết, 07/12/2019, Bài cũ: 07/12/2019 ---
    Em đã bảo văn Toản đã có những biểu hiện xứng đáng là người gác đền rồi còn gì!8-x
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.558
    Khuyến mãi nhiều khi lại hỏng , bà con nói bán độ thì rối lắm . Lúc trước mình hỏng xem đá banh vì chưa xem đã biết bán độ rồi :) Bi giờ xem nha . Khuyến mãi lại giống như các sếp ký khuyễn mãi cạp đất , tưởng hỏng ai nhìn ra , nhưng con nít dòm cũng biết nên bi giờ dzô trỏng hết dồi :)
    --- Gộp bài viết, 07/12/2019, Bài cũ: 07/12/2019 ---
    OK bác . Dzậy là thứ Hai tuần sau tha hồ cho các anh tay to dập xuống , mình thì vui cái đã . Mình có nhiều niềm vui , hơn các anh tay to là chắc cú vì các anh í chỉ biết xèng thui :)
    Rose2018, ANGUYEN, cavicovn4 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Văn Toàn đã tiếp tục được tin dùng trong trận bán kết với Campuchia nhưng em cũng chưa có cơ hội để thể hiện nhiều khi đội bạn quá yếu . Tuy nhiên , pha đổ người cản phá thành công quả phạt đền cũng giúp em lấy lại điểm số và niềm tin để mất trong trận đấu với Thái Lan và sẽ tự tin hơn trong tương lai :D
    Tội cho Campuchia quá ! :-P

    Chúc mừng đội tuyển U22 VN và người hâm mộ nước nhà !!! @};-@};-@};-:drm2:drm3:drm4
    4-0 trong một trận bán kết kể cũng hơi nhiều :D nhưng hoàn toàn hợp lý và kg có gì là “quá” với U22 VN cả khi những gì thể hiện trên sân cho thấy đẳng cấp chênh lệch khá nhiều .

    ********
    .
    Nhân niềm vui hôm nay với Bóng đá Việt Nam , cảm xúc khó quên nhất của bóng đá trong các kỳ Seagames lại ùa về . Đó là Seagames 22 năm 2003 . Năm ấy cũng là năm sinh của con trai đầu lòng BY và dù mới chưa được một tuổi nhưng cu cậu rất thích nhạc Seagames cùng biểu tượng Trâu Vàng năm ấy ( dỗ ăn cháo cũng đỡ vất vả hơn với một đứa trẻ có chút đặc biệt xưa nay hiếm khi chưa tường biết đòi ăn hay chịu há miệng là gì :D)

    Có lẽ , Seagames 22 là kỳ Seagames đáng nhớ nhất trong lòng mỗi người dân VN vì được tổ chức ở Việt Nam .
    Và đội bóng U23 VN khi ấy với lứa cầu thủ tài năng Văn Quyến , Quốc Vượng , Đức Thắng , Minh Phương, Công Vinh ....( đặc biệt Văn Quyến với những pha xử lý bóng khéo léo điêu luyện với đôi chân cực dẻo có thể ví như Messi của VN) cùng lợi thế sân nhà khi ấy đã được kỳ vọng rất nhiều và niềm tin chiến thắng giành chiếc HCV Segames được tổ chức đầu tiên ở Việt Nam đến tận phút 90 của trận CK với Thái Lan chưa hề tắt khi Văn Quyến với cú vô lê ghi bàn ở phút bù giờ của trận đấu gỡ hoà cho VN làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình cùng hàng triệu con tim khóc vì hạnh phúc ....
    Nhưng rồi , trong thế thiếu người , U23 VN đã để cho U23 TL ghi bàn thắng ở hiệp phụ và đội bóng áo đỏ ngậm ngùi nhìn “kình địch” Thái Lan lên ngôi ngay trên sân nhà.
    Cả cầu trường lặng đi , những giọt nước mắt vui sướng chưa kịp khô thì những giọt nước mắt buồn bã thất vọng trên những khuôn mặt với đôi mắt thất thần lại tiếp tục lăn rơi trên má của những người hâm mộ .

    Với riêng BY thì sẽ kg bao giờ quên những cảm xúc khi ấy , niềm hạnh phúc sung sướng vô bờ rồi bỗng vỡ tan cùng những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má kg thèm lau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vì kg hiểu tại sao . X_X:D
    ( Năm ấy thì ra một số cầu thủ đã bán độ trong đó có Văn Quyến )

    Chúng ta cùng ôn lại chút cảm xúc của bóng đá Seagames 22 năm 2003 được tổ chức tại Việt Nam với bài hát Seagames rất hay của Việt Nam ( có cả hát bằng tiếng Anh cũng rất hay) . Hỏi rằng sao tôi lại kg yêu và tự hào về Tổ Quốc VN thân yêu của mình cơ chứ ... :x:x:x

    Các cụ có câu “nói trước bước kg qua” nhưng BY lại tin vào quy luật hấp dẫn, đó là khi một điều ta tin tưởng và luôn nghĩ đến rồi sẽ thành hiện thực ( dĩ nhiên cũng phải có cơ sở).:D . Và chiếc HCV môn bóng đá nam Seagames mà đội tuyển bóng đá VN còn nợ người hâm mộ sắp được các em trả thay các đàn anh ( nhất là các đàn anh chơi kỳ Seagames 22 năm 2003. Không biết lứa cầu thủ ấy hôm nay xem các đàn em của mình chơi bóng , họ có cảm nhận gì kg nhỉ ???!!!:D
    )

    vongai, Songsanh, Vuthanhnguyen7 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.558
    OK bác . Rác càng nồng men rượu là lên men tự nhiên nha , hỏng có pha hóa chất gì đâu , yên tâm canh múc rác :)
    Tay to bi giờ cũng hỏng biết oánh xuống để làm gì mà , còn oánh lên thì cũng hỏng biết luôn . Dzậy nên mình mới nói tay to loạn chưởng :)
    Rose2018, ANGUYEN, ShenLong91192 người khác thích bài này.
  5. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.420
    Cần giữ kín đội hình, phòng tính huống giới tài phiệt cờ bạc trong nc lôi kéo làm hỏng các em.
    Rose2018, ANGUYEN, ShenLong91194 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hi hi ... Em chẳng tài giỏi hay chăm chỉ gì đâu nhưng chuyện bếp núc em cũng kg ngại lắm bác ạ . :D
    Mà món bánh chưng nhà em cũng khá hâm mộ nhưng kg phải bóc ra là ăn ngay mà còn đòi chiên nóng giòn lên mới chịu cơ . Đã phải rửa bát đĩa lại phải rửa thêm chảo dầu nữa chứ , hic ... Em toàn phải chừa lại một miếng kg chiên cho mình vì em kg thích nhiều dầu mỡ béo quá .
    Mà bây giờ , mùa Đông rét thì chị em đi bao tay vào rửa bát cũng đỡ lạnh mà bác . :D
    Hi hi ... em cũng chẳng biết do đâu nữa , nhưng BY của hôm nay đã nhiều chuyện và ồn ào hơn BY của ngày xưa rồi đó bác :D
    Songsanh, Rose2018, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.558
    OK bác . Mình thì nhìn khía canh bán độ , dạo sau này hỏng thấy ai nhắc đến bán độ , y như hỏng còn trong suy nghĩ của bà con . Trong khi lúc trước chưa đá thì đã biết bán độ rồi , bán tùm lum từ giải trong nước Vịt đến giải có nước ngoài đá , kể cả seagames
    Làm gì mà huấn luyên viên không biết , làm gì các bậc lãnh đạo đáng kính ở liên đoàn không biết . Biết mà để xảy ra hoài , giống y chang như ký cho cạp đất dzậy :)
    Hỏng còn bán độ thì xem đã con mắt lắm :) hi hi .
    langtuxanh, Songsanh, Rose20184 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Em kg nghĩ bây giờ các em lại dễ bị lôi kéo đâu bác . Những bài học xưa còn đó ...và dù lâu nay kg được ai nhắc tới nhưng chắc chắc vẫn sẽ mới như hôm qua nên ..các em sợ lắm ! :D
    OK bạn , đúng là lâu nay chuyện bán độ đã kg còn thấy ai nhắc đến cũng như cũng kg còn trong suy nghĩ của bà con và kể cả của các cầu thủ . Các em đá vô tư hồn nhiên , cháy hết mình xem thích thật :D
    Bóng đá Việt Nam đã thay đổi . Hy vọng KT - XH của VN rồi cũng sẽ được như vậy !
  9. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Bác đừng đánh trứng nữa, đi viết văn kiếm tiền đi.
  10. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Lẽ ra anh @FBV nên khuyên chi @Binh Yen làm nhà văn mới phải!=D>

Chia sẻ trang này