Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

963 người đang online, trong đó có 385 thành viên. 23:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 901617 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Đối với dân Việt: Do đặc thù XH và TCCT nên Con người ta cái quan trọng nhất là sự hiểu biết và tạo tâm thế cuộc sống.
    Sự hiểu biết kèm với những nỗi lo tạo nên sự e ngại và sợ sệt điều gì đấy....
    Chỉ khi nào người ta xác định được tâm thế cao vời vợi dẹp mọi nỗi lo gì đấy hoặc đạt sự hiểu biết thì sẽ hok bon chen muh sống ở đâu cũng như nhau....
    Đối với tụi Tây... vốn dĩ nó đối với dân Việt nó chả có cái gì để lo sợ hão huyền. Tâm thế nó khác. Nên nó thích thì nó đến nó ở thôi. Simple
    Last edited: 28/12/2019
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.361
    He he, đang định dán cho @FBV vào đã thấy dán rồi.

    Xứ ta là vậy, chẳng ai nghe ai, sư cũng phải, vãi cũng chẳng sai. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

    Tây nó cứ khoa học mà mần. Mông lung thì nó có đức tin để bấu víu và tuân thủ.

    Mỗi tăng trưởng Gdp thôi mà từ 7, một hồi nhẩm lại, à quên em thiếu, tụi em phải gần 30% cơ ạ, Tây nó cũng phải: Bố lạy thày các nhà "trí giả" của ta^:)^

    Em mà đã mất công tính lại em để : ba vạn chín nghìn % cho nó lắng.
    ANGUYEN, soigia_vungcaoFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Cứ đọc đi... có những điều anh nói muh chưa ai từng nói đấy.... mặt dầu google có đề cập cũng chả ai nói....đừng đùa ...
    muh thôi... nói phải nói leo theo google để có gì các cô các bác các chị em còn kiểm chứng chứ nhỉ? hehe
    ANGUYEN, langtuxanh, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.432
    Mình bật cười khi đọc :)
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Cái đó diễn Nôm hay nói nôm na là: Số ai thì nấy hưởng.
    Con số tính lại ấy của ta thì ta hưởng bác ạ. Còn con số của Tây nó tính thì nó hưởng. Dù gì cũng là con số thôi muh.
    Quan trọng như FBV nói... chúng ta phải nhìn thấu bản chất thật của chiều sâu tăng trưởng và cơ hội!!!
    --- Gộp bài viết, 28/12/2019, Bài cũ: 28/12/2019 ---
    Cuối tuần muh cười là hạnh phúc lắm. Chí ít là xóa mấy nếp nhăn nhó.... hehe
    ShenLong9119, ANGUYEN, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.361
    Mọi ngóc ngách trên đất ta cũng đầy hiện vật đồng Đô la.

    Còn TQ đang làm rất tốt việc từ bỏ bán rẻ sức LD và huỷ hoại môi trường chuyển sang CN sạch, xanh và tiên phong.

    He he, rất may các việc đó họ đang bỏ dần và chuyển sang cho ta, từ đó gdp tăng gần 30% trong hơn 10 năm @FBV
  7. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.155
    vâng. thì em có nói gì đâu. bác có tư duy độc lập mà.
    ShenLong9119, ANGUYEN, FBV1 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hi hi ... chẳng biết bác ấy ngày xưa có đa tình kg , có mấy mối tình nhỉ ? Hay lại kiểu như @FBV nhà ta , dù văn thơ lai láng nhưng khi tỏ tình lại “yêu hay kg yêu nói một lời . Yes or No ? :))

    Thấy em có vẻ tâm trạng và kg được vui lắm . Tặng em một bài thơ của chị BY viết nhân dịp Xuân về mấy năm trước . Đã Post vài lần rồi nhưng Sói chưa được đọc . Em đọc cho vui , Bài này quên chưa đặt tựa :))

    Em muốn vẽ một bức tranh thật tuyệt diệu, lung linh
    Có bầu trời xanh có nắng vàng rực rỡ
    Có những nụ hoa xinh đang bắt đầu hé nở
    Có tiếng chim ca trong tiếng gió vi vu...

    Đôi mắt anh, em tô bằng nỗi nhớ thiên thu
    Nụ cười của anh , em tô màu Hạnh Phúc
    Ánh nhìn anh , em tô màu khát khao cháy bỏng
    Đôi môi tham lam em tô một nụ hôn nồng ..

    Em sắp vẽ xong rồi đấy anh ơi !
    Ô không ! Vẫn còn thiếu một màu em yêu nhất
    Đó là màu của trái tim , của tâm hồn nơi sâu nhất
    Tô màu gì cho thoả chất ngất nỗi nhớ mong ?

    Liệu em có thể tô màu lên trái tim anh không?
    Bằng trái tim em, yêu thương và đồng cảm?
    Mùa xuân đã về thắp hoa tình ấm áp
    Bức tranh này hóa thực hay mãi chỉ là mơ ...

    BY- 09/02/2016
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.361
    Không, tiền có thể mất, chứ khoa học mà cứ lèm nhèm thế sao coi được.

    Cứ thế, cứ thế rồi trượt dài vì tính lươn lẹo và dễ dãi.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Thế giới cũng thật kỳ lạ...
    Những đôi Giày cái áo được làm từ VN lênh đênh trên biển vào Mỹ...rồi người ta mua nó... mang theo hành lý máy bay bay nữa vòng trái đất về lại VN để làm quà... gọi là " hàng xách tay từ Mỹ"...
    Những chiếc đồng hồ... Iphone... Macbook Pro...Made In Chi Na cũng vậy... nó đi lòng vòng qua tận Âu Mẽo rồi... " xách tay" về VN làm quà.. hay mua bán...
    Tính ra tụi Châu Á đúng là rõ khổ... nó chả tin bố con anh nào nên khổ thế đấy... hehe. Cách cái giậu rào ko chịu mua... để mua nữa vòng trái đất.
    Từ đó ta thấy uy lực đồng USD là khủng khiếp thế nào... hehe

Chia sẻ trang này