Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

132 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 04:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 901542 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.426
    Ah há ....!!!
    Hèn chi , reply của mình cứ lẫn chung với BY thành một . Một màu chữ như nhau .[/QUOTE]
    Mình hay nhâm nhi cà phê với điếu thuốc thơm , mình thấy khoảng 1 tuần nay cà phê có giảm chất lượng , giảm khoảng 5 - 10 % , giá vẫn giữ nguyên . Chắc có pha thêm bắp rang hay cơm cháy rồi :) . Các món ăn nhẹ bán kèm cũng dzậy , thí dụ bánh có kem thì kem làm sao í , hỏng còn thơm và béo như cũ . Các bác xem có đúng không nha .
    Còn các bác môi giới bds thì Tết năm nay hẻo rồi , qua năm còn hẻo tiếp , nhân viên đông qúa xá mà hỏng có hàng để thổi , kiểu như mật ít ruồi đông , Còn nhà phố thì chủ nhà hay các tay mua bán đều tính rồi , cộng đủ thứ , người mua thì chỉ gật gù , hỏng xuống xèng nên các bác môi giới muốn kiếm chút hoa hồng cũng phải đỏ mắt , rạc cả người :)
    Khung giá đất Sè Gòn nói chung hỏng tăng , còn các tỉnh thì có tăng chút , nhưng làm dự án ở các tỉnh chua lè , đơn giản vì bà con thu nhập ở đó hỏng cao , còn chờ dân đông thu nhập ngon chắc lúc đó nh bán hộ luôn rồi :) . Mà khung giá đất có hiệu lực 5 năm , hỏng phải 5 tháng nên oải luôn , hỏng có hơi để thổi dài được :)
    ShenLong9119, Binh Yen, FBV3 người khác thích bài này.
  2. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Thật sự FBV viết hay nhưng ai nói chuyện trực tiếp với hắn mới thấy hắn nói dở cực...
    Anh này ko làm MC hay Teacher được...vì hay nhai lại 1 vấn đề...kkk

    Nè sao hẹn xuống mà ko thấy? Làm vang chín thêm rồi đó.
    ShenLong9119, Binh Yen, FBV4 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hôm nay đến hẹn lại lên
    Thị trường còn một hai phiên chuyển mình
    Vờ ni dáng nhỏ xinh xinh
    Bước sang năm mới định hình thời gian .
    Hai năm chứng sĩ gian nan
    Nên kg ít tiếng thở than đêm ngày
    Sắp qua rồi những đắng cay
    Hai mươi (2020) mốc ấy đẹp thay - KHỞI ĐẦU.

    Khởi đầu một cuộc hồi sinh
    Tây lông quá bán giờ rình để mua
    Cổ cánh phá đáy thật chua
    Nhưng lại hấp dẫn khi mua được nhiều
    ....
    Chứng trường vốn dĩ lắm chiêu...
    Vậy nên đã trót, mãi yêu chẳng rời ...:D

    %%-%%-%%-

    CK bán là để mua và mua là để bán .
    Tăng mạnh rồi thì phải giảm và giảm mạnh rồi là để lại tăng .
    Tây lông , quỹ , tự doanh .... càng bán ròng thì sẽ càng dư tiền và có cái để mua thêm cp , cũng như chứng sĩ mà ai cũng full cổ nằm đấy thì lấy tiền đâu mà mua đẩy giá cp lên ?
    Lên đỉnh rồi phải xuống và đang ở khúc dạo đầu là để chuẩn bị lên ...:D
    Tận cùng của khổ đau sẽ là hạnh phúc vì người ta kg còn khổ hơn được nữa nhưng mỗi một sự thay đổi đi lên sẽ là niềm vui .
    Nhiều người cứ thích cp tăng mạnh , Tây mua ròng mạnh , rồi thì ở trên đỉnh ....:))
    Riêng BY ngược lại , vì còn rất tham lam nên thích cảm giác bụng đói để luôn sẵn sàng để có thể ăn được với sự ngon miệng chứ kg phải cảm giác lúc no rồi chẳng thiết tha ăn uống gì nữa , thích những thứ dưới đáy để kg còn xuống thêm được bao nhiêu nữa , thích những gì dai và dài để tận hưởng sự bền lâu , thích những chỗ bắt đầu của con đường để còn có thể tiếp tục cuộc hành trình chứ kg phải đoạn cuối , thích những thứ sắp bắt đầu một chu kỳ mới như thể qua đêm tối sẽ là bình minh rực rỡ vậy .:D
    Thế nên, TT đoạn này nhiều cp đã phá đáy cùng nhiều tin có thể cho là xấu nhưng thực sự đó là những tin vui khi sẽ là sự khởi đầu , mở ra những cơ hội mới ...:D:D:D
    Và sau cùng , vẫn câu nói muôn thuở : Chọn cổ mà yêu bởi hạnh phúc là sự lựa chọn !!!:x

    Hôm nay là ngày đầu tuần cũng là những ngày cuối cùng của năm 2019 . BY xin gửi tới cụ chủ @Vuthanhnguyen , anh chị em bạn bè cùng gia đình sang năm 2020 lời chúc sức khoẻ , hạnh phúc và đầu tư thắng lợi hơn năm cũ !!! @};-@};-@};-%%-%%-%%-:drm2:drm3:drm4:drm1:drm1

    magnolia14, 9xpro, Dragold8 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.516
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    @};-%%-(~~)@};-%%-(~~)@};-%%-(~~):bz:bz

    Chúc sức khỏe - niềm vui - và thành công , đến với toàn thể anh em nhà Tản Mạn , năm mới 2020 .
    Năm khởi đầu của một thập kỷ mới , với nhiều thay đổi và tiến bộ thần kỳ .
    magnolia14, thatha_chamchi, FBV5 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Ông ấy nói đúng rồi.... Đúng tầm 2/3 . Nói chuẩn luôn chứ ko phải đúng. Chuẩn cũng 2/3. Đại loại thế.
    Vấn đề này ko mới mẽ. Từ thời cụ Trạng Trình... cụ Tuệ Tĩnh...cụ Hải Thượng Lãn Ông... đến thời cận hiện đại như các Giáo Sư Tôn Thất Tùng... v.v và các giáo sư Tàu Ấn đến các thiền sư các học giả các sư Già Tây Tạng cũng đều đã đề cập.
    Vấn đề đặt ra là... chúng ta như những em bé. Cha mẹ dạy dỗ ông bà dạy dỗ nghe thì cứ nghe... biết cứ biết thấy cứ thấy muh làm thì vẫn cứ ko chịu làm... và làm nữa vời... đâm ra học hoài vẫn ko thành như các cụ. Ngay như các cụ nói vậy.... rồi các cụ vẫn ứ ko chịu làm. Có cụ làm được có cụ ko. Thành đâm ra cụ nào làm được thọ thì cứ thọ... còn ko thì như nhau cả thôi ....
    Đại loại.... con người cả cuộc đời là 1 học sinh.... biết rồi muh chả chịu thuộc bài học mà chẳng hành.
    Vì đâu? Vì cơm áo gạo tiền tham sân si... vì những nỗi lo hảo... vì vòng xoáy cuộc sống ... quốc gia ... địa vị... trách nhiệm..v.v và mây mây...Cho nên con người chỉ có thể lựa chọn và vứt bỏ... được cái này thì vứt cái khác....được nhiều nhất là cái nào cần đạt như ý muốn. Simple Dot End
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    OK ! Nhưng trong vấn đề này thì cũng kg cần phải đao to búa lớn . Chỉ cần chúng ta thấy đúng thì tự mình và gđ mình thực hiện để cứu mình trước đã:D
    Có cậu xác nhận là yên tâm rồi . Tớ truớc nay vẫn thích ăn uống nhẹ nhàng xanh tươi do thích và giờ sẽ tăng cường thêm ăn thực phẩm thiên nhiên nhiều hơn các động vật nuôi thức ăn công nghiệp:D .
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.323
    Thiệt tình, ăn uống có ghê gớm gì đâu, nhưng tranh cãi trong vấn đề này hăng lắm.

    Và muôn thủa vẫn vậy, không phân thắng bại đâu.

    Nhiều người tu luyện, sống lâu và ăn rất ít, nhưng có lao động đâu, đọc sách ngâm thơ với thiền mơ màng thôi.

    Thực tế cho thấy:

    - Âu, Mẽo ăn nhiều: Lao động cũng khoẻ, phát minh đóng góp cho nhân loại cũng lớn.

    - Các dân tộc nghèo, không có nhiều tiền mua thịt đường sữa: Lao động yếu lắm, có thông minh nhanh nhẹn thì cũng chả đủ sức học tập và nghiên cứu thành ra đóng góp cho nhân loại cũng hạn chế.
    --- Gộp bài viết, 30/12/2019, Bài cũ: 30/12/2019 ---
    Giờ con cháu tìm lại gia phả xem cụ tổ mình có dạy hai ông cha này không để báo cho giới khoa học tôn vinh nhỉ.
    Binh Yen, Dragold, Dautudaihang3 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Có 1 nguyên lý để sống thọ theo cụ Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông đó là: Cân bằng.
    Bác gái cân bằng thể trạng... cân bằng tâm sinh lý... cân bằng suy nghĩ... cân bằng dinh dưỡng..... cân bằng nhịp sinh học... cân bằng lối sống. cân bằng vận động... cân bằng ngũ tạng bao gồm Tâm Can Tỳ Phế Thận... Cân bằng mọi thứ để phù hợp cơ thể. Ấy thế là tồn tại. Bất cứ 1 sự lệch cân bằng nào đều cũng có thể gây mất cân đối và sanh bệnh. Bệnh theo đông y là 1 trạng thái mất cân bằng trong 1 điều kiện bình thường của cơ thể.
    Ví dụ... ai cũng biết... ngay như FBV cũng biết rượu bia hok tốt cho thể trạng... nhưbg vẫn cứ uống... uống vào thì bị bào mòn men gây tụt men hại tỳ vị ... rồi hại gan nghĩa là hại can. Như vậy là mất cân bằng... ấy thế muh vẫn uống đùng đùng... dân ta 1 năm nốc mấy tỷ lít bia đấy thôi... đại loại vậy. Mỗi chúng ta luôn là 1 đứa trẻ trong ý thức xã hội này. Nhưbg ko thể khác... vì đấy là sự khác biệt giữa các con vật và con người
    Dautudaihang đã loan bài này

Chia sẻ trang này