Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

102 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 901161 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Sao ko mói thẳng ra là... ở quê thu nhập thấp việc như cây câi2 bập bênh lại chênh lệch giàu nghèo địa vị nhỉ ? Sao hok nói rõ là chênh lệch mức sống lao động học tập và kinh tế quá cao? các anh báo chí viết hay thật nhỉ? Cho anh nhà báo này về quê sống nhỉ?
    http://m.cafef.vn/o-que-du-dat-vi-s...bang-duoc-nha-o-sai-gon-20200104153539408.chn
    Hoanghontim2011ShenLong9119 thích bài này.
  2. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Đất lành chim đậu, đất hok lành đất nhậu luôn chim...
    Mấy anh báo này phải viết cái gì đó để lỉnh lương chứ anh! He he
    Khi trước cũng may mắn ra trường đi dc chỗ thực tập nhận làm luôn nên chẳng phải tất tả đi xin việc. Chứ bạn bè về quê khi đó muốn có 1 xuất làm thì cũng tốn khá đấy anh ạ! Không thì về nối nghiệp gia đình thôi.
    ShenLong9119FBV thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.202
    Kệ bác, em không dùng Mát lâu vào các việc bác nói.

    Em dùng Mát lâu vào các việc cụ tỷ như:

    - em không phản đối gay gắt cách nghĩ cách sống và làm việc của đồng bào em vì em biết họ đang được lãnh đạo bởi các nguyên thủ, dẫn dắt bởi các nhà văn hoá, trí thức.... cư ngụ ở tầng nào của Mát.

    - em không quá ngạc nhiên và ghen tỵ với các nước Âu mẽo vì em biết toàn dân họ cư ngụ ở tầng nào và khi cần thì họ sẽ tự ủn ông nào chịu trách nhiệm lo toan việc xã hội cho họ.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.202
    Tiền thật sự không có quá nhiều quyền lực như An trích đâu, thời đó đã trôi khá xa rồi.

    Cứ tự nhìn xung quanh ta và thế giới mà xem An ơi.
    --- Gộp bài viết, 05/01/2020, Bài cũ: 05/01/2020 ---
    Tiền chỉ thật sự có giá và có ích khi bọn có tiền, trả công và nuôi bọn tinh hoa thiết chế được xã hội tôn trọng đồng tiền và có pháp luật tốt bảo vệ được bọn có tiền.

    Chứ yếu tý các đồng đội nó cho vào lò còn thiết gì tiền nữa.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Về kinh tế học... Maslow mác liết gì bác sài gì cũng vất. Bác dùng hàng Việt đi... có câu Buôn Có Bạn... Bán có Phường. Bác thấy rồi đấy. Đây là minh chứng nha... Mác Lâu chỉ thêm lạc hậu...Bằng chứng là anh Mẽo chơi vài quả tên thì Âu Anh cử ngay tàu....thế là bạn bè buôn bán có bạn hay hơn mác Lâu
    https://vnexpress.net/the-gioi/anh-dua-chien-ham-den-gan-iran-4037447.html
    ShenLong9119tien_tran1181 thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    Mấy hôm người không được khoẻ , chẳng thiết tha ham muốn điều gì trên đời cho bản thân cả . Dù cho cp có tăng trần cũng chẳng vui mà nếu có giảm sàn cũng chẳng buồn , có ai bảo đi đến đâu đó mà lấy kim cương cũng chẳng muốn đi . Hay ai muốn chửi bới , nói khích bác gì cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm . Thật lòng trăm phần trăm chứ kg có dù 0.001 % dối lòng hay nói cho có nha .:))
    Còn cô bạn thân của mình thời sinh viên đã định cư ở Mỹ cả 20 năm nay , có cả cty chuyên làm và KD về windows cũng rất thành công nhưng bị hiếm muộn con cái và vừa rồi về VN làm thụ tinh trong ống nghiệm , đã 3 lần nhưng chưa thành công . Cô ấy buồn và chán nản vô cùng , cũng chẳng thiết tha ham muốn , làm việc gì hay hưởng thụ gì cả .

    Túm cái váy lại , phàm đã là con người , muốn làm gì thì làm , sống sao thì sống , ước mơ hoài bão gì thì mơ nhưng sức khoẻ và yếu tố tinh thần luôn là quan trọng nhất . Nếu kg có chúng , mọi thứ khác đều sẽ trở nên vô nghĩa .

    Chuyện về tháp nhu cầu của Maslow là đúng và đã được cả TG công nhận .
    - Maslow cho rằng hành vi của con người bắt nguồn từ nhu cầu và những nhu cầu này được sắp xếp theo một thứ tự ưu tiên từ thấp tới cao về tầm quan trọng. Nhu cầu cần thiết và tối thiểu nhất là đảm bảo cho con người tồn tại, bao gồm các nhu cầu cơ bản của con người như: ăn, uống, ngủ, thở, các nhu cầu tinh thần làm cho con người thoải mái,… Đây là những nhu cầu cơ bản nhất và lớn nhất của con người.
    - Triết Mác - Lê : Vật chất quyết định ý thức .
    - Các cụ nhà ta từ xưa cũng đã đúc rút ra : Có thực mới vực được đạo .

    Vậy nên , @FBV đừng có phủ nhận những điều trên dù về cái TÔI và nhu cầu ĐƯỢC TÔN TRỌNG của con người rất cần và kg sai nhưng nó kg mâu thuẫn gì với tháp nhu cầu của Maslow cả. Chẳng phải trong tháp Maslow cũng có đấy thôi nhưng nó có sau , khi con người ta đã có đủ nhu cầu cơ bản để sống khoẻ mạnh đã .

    Việc một đứa trẻ vừa chào đời đã khóc oe oe , chẳng phải nó khóc lóc để khẳng định cái tôi và nhu cầu cần được dỗ dành vỗ về...như @FBV nói đâu . Mà là do sau khi một đứa trẻ được sinh ra, dây rốn được cắt ngắn khiến bé không tiếp nhận được oxy như còn trong bụng mẹ. Thời điểm này bé phải tự hô hấp, nó khóc là cách để phổi hoạt động dễ dàng cho việc hít thở của trẻ.
    Trong khi đó, buồng phổi của bé đã có đầy không khí nên nhu cầu khóc là một phản xạ tự nhiên để giúp phổi mau chóng thích ứng với hoạt động hô hấp. Không khí đi qua thanh quản của bé và bật ra tiếng khóc. Nó khóc lúc chào đời làm gì có tí nước mắt nào đâu . Còn sau đoạn chào đời , nó khóc do đói khát , buồn ngủ , tiêu tiểu , khó chịu , lo sợ...
    Còn chuyện khi lớn thích khoe khoang và chứng minh qua việc Facebook.. ****... Viber... Twiter...khiến các mạng XH phát triển vũ bão thần tốc ,.. để đáp ứng cái nhu cầu cần thể hiện bản thân này cũng là sau khi nó đã được ăn được ngủ .

    Túm cái vày lại , nhu cầu lớn nhất của con người lại chính là nhu những cầu thiết yếu để sống khoẻ mạnh , mà muốn sống khoẻ thì phải ăn phải ngủ trước đã . Chứ như @FBV mà nhịn ăn , không ngủ một ngày đêm xem thử còn hơi sức tâm trí để khẳng định bản thân , để đòi được tôn trọng nữa hay kg ? he he ... Một đứa trẻ đói bụng khát sữa dù có bế bồng dỗ dành nó cũng khóc ầm lên suốt nếu như kg cho nó bú hay ngủ ,:))
    cpn, Dragold, Vuthanhnguyen7 người khác thích bài này.
  7. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Xa đâu mà xa bác, bây giờ còn vẫn thế! Cho vay nặng lãi, lừa đảo...bác thấy mấy đại gia vịt còn bày vẽ mót tiền của người nghèo đấy! Giờ mới là thời lên ngôi của tiền!
    Xưa nghèo vật chất, thiếu tiền người ta đến với nhau bằng cái tình thường, giờ nghe nói câu tình cảm, tốt đẹp là y như rằng "thằng này có ý gì?" Bác xem có đúng hok?
    Xưa còn "ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay." Giờ bác dám gửi hok hi hi
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    [​IMG]
    Tôi chỉ là...

    Tôi chỉ là tờ giấy
    Mà uy lực vô song
    Trước tôi, người run rẩy
    Đổi giọng, đổi cả lòng..

    Tôi chỉ là tờ giấy
    Mà khiến đời long đong
    Ngược xuôi hai dòng chảy
    Mãi kiếm tìm, chờ trông...

    Đời đen, tôi tẩy trắng,
    Trắng- tôi nhuộm thành đen
    Đường cong tôi bẻ thẳng
    Lạ biến thành thân quen.

    Tôi là một mảnh giấy
    Người cao thượng.. bỗng hèn,
    Kẻ hèn thành.. '' thượng đế ''
    Dù tâm hồn lấm lem..

    Ai cho tôi giá trị,
    Ai cho tôi quyền năng,
    Ai cho tôi tiếng nói,
    Ai vì tôi nhọc nhằn ?

    Tôi chỉ là mảnh giấy
    Thiện, Ác cũng là tôi,
    Dù chà tôi dưới đất
    Thoáng chốc trèo lên ngôi.

    Hỏi trên đời mấy kẻ
    Thoát được bàn tay tôi ?
    Tôi xua Đời lẫn Đạo
    Chạy vào trong luân hồi..

    Tôi là một tờ giấy
    Đời vui, buồn mênh mông...
    Chỉ ai Luôn Tỉnh Thức.
    Hết bị tôi quay mòng!
    .Như Nhiên.
    Dragold, ANGUYEN, ShenLong91196 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    BÀN VỀ TIỀN

    Tiền có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm.

    Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian.

    Tiền có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ.

    Tiền có thể mua được một cuốn sách nhưng không mua được kiến thức.

    Tiề có thể đến khám bác sỹ nhưng không thể mua được sức khỏe tốt.

    Tiền có thể mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng.

    Tiền có thể mua được máu nhưng không mua được cuộc sống.

    Tiền có thể mua được thể xác nhưng không mua được tình yêu.

    Túm lại , tiền là giấy , có thể là mục tiêu, là công cụ để thực hiện chứ kg phải là mục đích của cuộc sống .
    Dragold, ANGUYEN, Vuthanhnguyen5 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    Ui ! HHT đa tài nên nghe là biết ngay nhạc ra sao .
    Chị có biết bát chén hay tông tiếc gì đâu mà chỉnh mà hạ em ơi :)) , cứ mở lên chọn bài là hát theo thôi . Chắc tại giọng chị nhỏ nên bị tiếng nhạc át đi , hic ...
    Mà từ hồi mẫu giáo cho đến hai năm trước chị mới mở miệng hát karaoke trên mạng dù rất yêu và nghe nhạc mỗi ngày như cơn ăn nước uống á . phát hiện ra phần mềm hát karaoke trên mạng và tải về thỉnh thoảng rảnh rỗi nghêu ngao cho vui và cũng là tập thể dục cho phổi để luyện hơi thở nữa em ạ . Chứ lúc trước lâu lâu đi hát karaoke với bạn bè chị còn chẳng bao giờ dám hát , chỉ ngôi im nghe đến lúc về vậy đó chứ có dám cầm mic đâu mà tiến xa với chả tiến gần em ơi .:)) Giờ có yokara , thỉnh thoảng rỗi hát và thu nghe lại thấy tếu tếu cũng vui he he ...
    Dạo trước ,thích chơi Guitar nhưng vừa học được ít ngày đến đoạn hợp âm , bấm phím phồng hết mấy đầu ngón tay nên cũng kg rớ đến từ đó luôn :D
    Bác nói chuẩn ! Về Mát lâu em cùng quan điểm với bác ạ ! :D
    Em trước giờ lúc nào chẳng yêu quê hương đất nước bác ơi .:p
    Tiếc là chỉ có tinh thần và giữ trong tim chứ chẳng làm được gì để cống hiến góp phần xd đất nước .Thôi thì cứ cố gắng làm tốt việc của bản thân cũng như khả năng giúp được ai cái gì thì cố gắng giúp ,còn nếu kg giúp được ai thì cũng đừng gây hại gì cho ai .
    Lúc trước em có nói và bây giờ cũng vậy , em chỉ thích sống ở Việt Nam thôi .Có cho em cả căn nhà bên Tây hay Mẽo mà bắt em phải qua đó sống là em ứ thèm lấy đâu . Thật lòng em đó :D

Chia sẻ trang này