Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

1013 người đang online, trong đó có 405 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 900901 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Các bác cứ làm như cưới nhau í! Ra giêng mới chịu!:drm
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    Kg chỉ bán chui bán nhủi mà còn nói một đằng làm một nẻo , hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều đó bác .
    Hôm đọc chút tin tức về buổi ra mắt FHH , nghe Q bảo “ 3 mã của Q sẽ có 3 chứ số . Hãy tin Q” em đang uống nước tí sặc đấy :))
    Anh mới nói FL.C nếu kg về mệnh anh và họ hàng sẽ dùng TS của mình để mua cp . Và rồi sau đó anh bán
    Anh mới nói sẽ kg bán một cổ Ro,S nào trong năm nay và cả năm sau . Hai tháng sau anh táng mấy chục trẹo cổ.
    Anh được địa phương tạo đk thuận lợi cho để làm dự án , anh hứa sẽ thiện nguyện 500 trẹo nhưng khi tàu anh qua núi , địa phương chờ mòn mỏi kg thấy tăm hơi ...vv,...vv...
    Đấy , thế thì là thế nào , một cá nhân bình thường kg tên kg tuổi còn chẳng hành động như anh ta huống hồ đằng này

    Còn anh Vũ Sen em thấy nhiều bác bảo quay tay lùa gà khi giá cp ở đỉnh anh đk bán , khi giá cp ở đáy anh đk mua .
    Em thấy chuyện này bình thường vì chẳng vi phạm PL hay lòng tin mà chỉ nói nên một điều là anh ấy giỏi kiếm tiền khi thấy cơ hội .:))
    Không phải ôm Sen em bênh anh ấy đâu mà ngay hồi em kg nắm Sen nhưng khi anh ấy đk bán đỉnh mua đáy và bị bà con chửi , em có nói sao kg bán và mua theo anh ấy còn chửi nỗi gì :D
    Có những chủ DN đk mua cp vùng đỉnh kg phải tốt lành gì đâu mà thậm chí còn đểu giả lắm đấy bác :))
    Bonmua, Ntkn238, FBV10 người khác thích bài này.
  3. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Một khi đã yêu thì đừng hỏi tại sao =))=))=))
  4. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Em đây ợ, giờ bóng lăn em vô pic mình mà không thấy ai đả động gì, lại không thấy chị đâu em lại quay ra xem tiếp ^^

    Nay Bùi Tiến Dũng bắt tốt ghê, rất đáng khen, có mấy em mới chưa quen thi đấu quốc tế, hy vọng là trận sau các em đá và phối hợp nhanh nhạy tốt hơn 8->
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    No ! Dù có yêu đắm say cỡ nào thì vẫn luôn có vài phần tỉnh thức em nhé !!!
    Yêu là khi trái tim mù quáng chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì nhưng sự tỉnh thức của lý trí sẽ dẫn lối cho trái tim kg lầm đường lạc lối ...:))=))
    --- Gộp bài viết, 10/01/2020, Bài cũ: 10/01/2020 ---
    Oh , vậy tốt rồi . Kết quả hoà hôm nay cũng kg tệ . Hy vọng trận tới toàn thắng ắt về ta :p
  6. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Dạ ahihi :x
    ShenLong9119, ANGUYEN, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    Đang đọc cuốn “ Giá trị của vĩnh hằng” post câu chuyện cả nhà đọc cho vui . Đt cp cũng như gieo trồng những hạt mầm .
    Chúc ace ngù ngon và weekend vui nhé !
    ( Đọc sách giấy nhưng khi post tìm trên mạng để coppy cho lẹ hi hi )
    Câu chuyện của hai hạt mầm

    [​IMG]
    Chia sẻ lên Facebook
    Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.
    hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói:

    - Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.

    Và rồi hạt mầm mọc lên.

    Hạt mầm thứ hai bảo:

    - Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.

    Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi.

    Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.

    Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.

    Trích Giá trị của vĩnh hằng
    Bonmua, Dungm77, Rose20187 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.091
    He he, BY bênh nhau kinh thế.

    Thiệt tình thì mình nói hành động đấy chấp nhận được:drm vì anh Vũ cũng chỉ là con buôn của 01 nước nghèo và tên tuổi của nước đó cũng chưa lộ liễu lắm.

    Nhưng, 01 CT HDQT và có khả năng sẽ có tên trên Forbes, rồi còn có thể phấn đấu thành chính trị gia, nguyên thủ quốc gia: Tử tế - Đạo đức - Danh dự - Trách nhiệm, họ không nên làm thế và tốt nhất là không thèm làm thế.

    Tại VN ta: Tử tế - Đạo đức - Danh dự - Trách nhiệm

    Đang bị đánh giá là các tiêu chí luyên thuyên, ờ thì thông cảm cho họ vậy
    FBV, LINHPLC, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.336
    Tản mạn cuối tuần ...
    - Đôi khi , chúng ta chấp nhận những từ ngữ ước lệ , đại diện cho ý nghĩa chính của nó ... Lâu dần , cả ta và tất thảy mọi người tin luôn vào cái từ ngữ ấy một cách như là chính thức vậy .
    Ví dụ : Chúng ta dùng từ " chủ doanh nghiệp " để gọi anh Vũ với Hoa Sen ... anh Quyết với FLC ... anh Hiển với SHB . Anh Thành lúc trước với TTF v.v... và v.v...
    Trên thực tế , các anh ấy không phải là chủ DN . ( Dù anh ta co thể là người đại diện pháp luật của Cty ấy ) .
    - Không một cá nhân nào là chủ của một Cty Cổ phần cả !!! Kể cả một CT HĐQT chiếm 99% cổ phần .
    Một Cty cổ phần, có chủ là một tập hợp tất cả các cổ đông đang sở hữu CP của Cty ấy .
    - Cty ấy có một HĐQT , một ban điều hành . Trong tình huống mà toàn bộ các thành viên HĐQT cộng với các thành viên trong ban điều hành , tổng cộng sở hữu của hai tập thể đó chiếm 99.99% Cty , thì hai tổ chức ấy cũng không thể gọi là chủ DN được .
    - Một DN cổ phần có rất nhiều chủ DN . Các chủ DN này sở hữu Cty ở các tỷ lệ góp vốn khác nhau . Quyền của các ông (bà) chủ này là NHƯ NHAU . Chỉ khác nhau về trọng lượng biểu quyết , và vai trò , mức độ tham gia điều hành Cty đó .
    DM Tôi không có CP FLC , nên tôi không là gì với anh Quyết . Nhưng tôi có CP HSG , vậy, tôi và anh Vũ ngang nhau về nội hàm của chữ chủ DN . Chỉ là anh ấy đang giữ vai trò mật thiết đến quản trị , điều hành Cty , còn tôi thì không . Và khi cần biểu quyết chuyện gì , thì trọng lượng biểu quyết của anh ta lớn hơn tôi. Chấm hết .
    - Những điều trên , tất cả Cta đều biết rõ , đáng lẽ không cần nói lại cho dài dòng .
    Nhưng, chính những ý nghĩa cơ bản về định danh và định quyền đó , rất quan trọng đối với một quốc gia, một nền kinh tế , nó quyết định sự hình thành một cơ chế hay một thuộc tính bản sắc nào đó của toàn nền kinh tế XH .
    - Quản lý nhà nước ta vẫn chưa nhận ra sự sâu sắc của điều này !!! ( Vì thực ra , ta từ một nền kinh tế KH hóa , với sở hữu toàn dân , mới thoát thai mấy mươi năm ... thành sở hữu nhiều thành phần ... Cái ý nghĩa kia chưa thấm một cách sâu sắc và rạch ròi, sắc nét đến mức như nét vẽ bằng mũi kim khâu chấm mực.. trong từng chúng ta .
    - Cho nên , pháp luật chúng ta chỉ mới CHI PHỐI NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM ĐỐI VỚI PHÁP LUẬT , CHỨ HẦU NHƯ KHÔNG CHI PHỐI NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM VỚI NGƯỜI CÙNG VAI TRÒ LÀ CHỦ NHƯ NHAU, CÙNG LÀ NGƯỜI GÓP VỐN LÀM ĂN CHUNG VỚI NHAU .
    Cho nên những người cùng góp vốn có quyền lừa đảo nhau, ăn cắp của nhau, biển thủ của nhau HOÀN TOÀN VÔ TỘI , MIỄN LÀ ĐỪNG CÓ DÍNH GÌ ĐẾN CÁC BỘ LUẬT ĐÃ BAN HÀNH . ( Ví dụ , vận động góp vốn được 1.200 tỷ ... biển thủ 1.000 tỷ làm của riêng... rồi kiểm kê kho và bảo là kho giảm giá trị 1.000 tỷ .... hạch toán lỗ ... thế là ổn với pháp luật quản lý kinh tế của Việt Nam rồi đấy ạ ...) .

    Thôi !!! Còn nhiều ví dụ tương tự ... Nhưng viết tới đó , tự nhiên hết thanh thản, lòng nổi sân si không đáng có... cho nên dừng cho rùi !!! Đi nhậu dzui hơn !!! :bz ~X(~X(:-j:-j:-j
    Last edited: 11/01/2020
    Bonmua, Dungm77, Rose20189 người khác thích bài này.
    Formulae, cavicovnVuthanhnguyen đã loan bài này.
  10. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.013
    Khi học về Canslim, quy chiếu mục lãnh đạo doanh nghiệp ( đặc biệt là tư nhân) ở VN, tôi nhận thấy Dn ngàn tỉ mà lãnh đạo nếu:
    - Không có huân, huy chương.
    - Không có ảnh toe toét chụp cùng lãnh đạo nhà nước.
    - Không đi làm từ thiện rồi la lên cho cả làng biết.
    - Không ai biết người thân của họ làm gì, chơi với ai, học đâu, dâu rể nhà nào, dung mạo ra sao ?
    - Không chém gió ngoài khuôn khổ Đại hội cổ đông.
    Kèm thêm có cổ tức tiền, thì lãnh đạo DN đó đáng tin cậy, tử tế ( so với mặt bằng thang đo độ tử tế của chủ DN tư nhân VN hiện nay)

    Hãy nhìn xem, mấy ai biết mặt chị Liên Vnm, chị Nga Dhg, chị Khanh Vhc, chị Thanh Ree, chị gì Tra nữa ?
    Rose2018, FBV, Formulae5 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này