Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

102 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 900572 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    Các bác cho em hỏi. Ngày nào TTCK giao dịch trở lại hả các bác.
    Dautudaihang, ANGUYEN, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.940
  3. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Theo em biết thì TTCK nghỉ với giao dịch theo lịch nghỉ của nhà nước ạ, nghỉ từ 23 đến hết 29/1, bắt đầu giao dịch trở lại từ 30/1.
    Có gì sai anh chị em chỉnh lại giúp ạ.

    Bác @Vuthanhnguyen ơi, cho em hỏi, em rèn được vụ bớt tim đập nhanh để không bị bệnh tim sau này rùi, nhưng có vẻ hơi quá đà nên bình thường cũng thấy giảm hẳn cảm xúc với mọi người, hoa lá, cuộc sống,... Bác có kinh nghiệm gì giữ nhiệt huyết, sự yêu đời truyền cho em với ạ @};-

    Hi @ngoi_sao_co_doc mình đọc bài mới của bạn hôm qua, chúc mừng Quỹ của bạn đạt kết quả rất tốt năm vừa rồi nhé, mình cũng học được một số thứ từ bài của bạn %%-
  4. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.891
    Cảm ơn Hoa Hồng :).
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.858
    Cứ hồn nhiên rồi em sẽ bình yên .:D

    Em hỏi cụ chủ , trong khi chờ cụ ấy bật mí bí quyết để chị em ta cùng học hỏi thì chị xin được góp ý theo quan điểm của chị nhé . :D ( Những ngày cận Tết bận rộn , chị giờ mới được ngồi duỗi chân ra đây hi hi ...)
    Theo chị , em đã rèn được vụ bớt tim đập nhanh là do em đã có thể kiểm soát được TT và cp để thấy nó tăng hay giảm cũng kg có gì quá bất ngờ đến nỗi tim loạn nhịp cả:p. Cái này là do kiến thức và sự trải nghiệm qua những đợt lên xuống của TT 2 năm qua em đã tích luỹ được , và vì em rất thông minh và nhạy cảm nữa nên nhanh chóng nắm bắt được sự vận động của TT và cp ( chị BY cũng đã nhận xét về em như thế từ những ngày đầu em mới đến nhà Tản mạn :x)

    Còn chuyện em giảm hẳn cảm xúc với mọi người và cuộc sống có lẽ do em đã có chút cô đơn thời gian qua và chưa tìm được những thứ em tâm đắc và thích thú mê say ?( bao gồm cả mở cửa trái tim mình? :D)

    Vậy nên , kg cần phải kìm nén cảm xúc ( mà có kìm cũng chẳng được bao lâu :D) , hãy cứ là chính em hồn nhiên , tự tại , làm những gì mình thích và sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy đến với mình như một lẽ tất yếu sau khi đã cố gắng làm tốt tất cả những gì có thể . Em sẽ thấy đời vui và bớt nhạt nhẽo như khoảng tg này .

    Chúc em gái vui , yêu đời và đầu tư CK thắng lợi !!! @};-
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.858
    Chuẩn . Bỏ qua một bên đi ha . Chuẩn bị đón Tết thoai !:D
    He he ... cái dzụ luật này đọc thấy mắc cười bởi chẳng có mấy ai vướng vào cả ( chuyện vợ hay chồng giữ tiền mà kg chịu đưa cho người kia số tiền đủ để tiêu những nhu cầu chính đáng chắc kg đến nỗi phải thưa ra toà để phải nhận phạt hành chính mấy trăm ngàn đâu) . Thường đàn ông đưa lương thưởng cho vợ và giữ lại hờ bóp để chi tiêu vặt , thậm chí khi có việc cần nhiều hơn có khi lấy lại giống như chưa đưa cũng kg chừng :))
    Cái dzụ thành phố xanh sạch em thấy 2018 đã tiến bộ rất nhiều , ngay ở từng khu phố . Bằng chứng là trước Tết năm ngoái chở nhóc nhà em đi chụp ảnh những chỗ có rác xả bừa bãi để nó làm đề tài nhóm về môi trường , thấy còn khá nhiều rác vứt lung tung thậm chí ngay thùng rác mà người ta còn vứt xung quanh đó nữa nhưng năm nay kg thấy, rất sạch sẽ ( dĩ nhiên chỉ những nơi em đi qua ) .
    Em tin năm thứ hai phát động phong trào này , thành phố sẽ ngày càng sạch hơn và sẽ hình thành thói quen kg xả rác bừa bãi cũng nhưng công việc thu gom rác cũng sẽ luôn được thực hiện kịp thời .
  7. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Ngọt ngào quá chị Bình Yên ơi >:D:D:D:D:D:D<
    ANGUYEN, Dautudaihang, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.241
    - Hi hi... Câu hỏi của @Rose2018 , chị @Binh Yen trả lời hộ rùi !!! VTN có trả lời thì cũng tương tự và gói trong ấy mà thui !!! @};-@};-:x .
    - Vậy thay sự trả lời bằng một bài tản mạn .
    ( Mấy lần về Lạng Sơn ... Trong đó có lần viết ... như thế này...).
    Hãy cứ muôn màu muôn vẻ ... Như Tản mạn dưới đây là ví dụ ... Thì em sẽ thấy đời vui và bớt nhạt nhẽo !!!@};-
    ********

    Tản mạn Kỳ Cùng.

    Trung Quốc có hàng trăm con sông, con suối nhỏ góp phần tạo thành nguồn của Cửu Long, của Hồng Hà . Hai con sông Lớn đổ vào VN . Phong phú thì có dư. Hùng tráng thì có đủ...
    Nhưng ..., Việt Nam cũng có con sông tạo nguồn cho Trung Quốc . Phong phú và hùng tráng không bằng Cửu Long , Hồng Hà . Nhưng thơ mộng, U uẩn thì hơn nhiều lắm: Sông Kỳ Cùng !!!.
    Kỳ Cùng sinh ra từ vùng núi trùng điệp, đỉnh cao 1.200m , ấp ủ linh khí thiêng liêng, rồi chảy qua Đỉnh Lập, quanh xuống Kỳ Lừa để thấm nhiễm anh linh của nàng Tô Thị -Cái nôi sinh ra sự thủy chung son sắt của nhân loại- rồi lững lờ qua tiếp Văn Lãng, Thất Khê để tiếp dẫn văn hóa làng thôn Việt Nam, thấm đẫm cho bằng được tinh túy của nền văn minh lúa nước, trước khi quanh co, gieo rắt khắp một miền đồng bằng Trung Quốc, tạo nên những làng mạc hoang sơ thanh bình vùng Bình Nhi Thôn, rồi hợp với Bằng Giang mà tạo ra sông Tây Giang cho Trung Quốc .
    Vậy là Kỳ Cùng đã thay cái giấc mộng của Quang Trung, rong ruổi vui chơi thõa chí trên một vùng rộng lớn, xinh đẹp nguyên sơ … nơi ngày xưa là đất Nam Việt của Việt vương Triệu Đà.
    Ai có dịp về qua xứ Lạng , xin lắng nghe thông điệp của nàng Tô Thị về sự thủy chung. Lắng nghe thông điệp của văn hóa làng thôn lúa nước trầm tích nơi đáy sông Kỳ Cùng. Lắng nghe tiếng thở dài u uất, lúc tàn giấc mộng của Quang Trung ...
    Cho nên, rong ruổi qua đây, Vũ Thanh Nguyên mới có dịp vạch da cây mà ngâm vịnh, rằng :
    Xuôi theo con nước Kỳ Cùng .
    Lòng trôi chầm chậm qua vùng sử thi .
    Lặng nghe Tô Thị nhắn gì ...
    Lặng thương tiếc giấc mộng gì Quang Trung ...
  9. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Dạ, cái muôn màu muôn vẻ chắc cũng như ý chị Bình Yên thấy được cái tâm đắc và mê say, với bác VTN là sự muôn màu muôn vẻ, cảm nhận văn hoá, lịch sử, sự bình yên và thản nhiên.
    Cảm ơn bác VTN khi chia sẻ bài viết ghi nhận dòng cảm xúc về dòng sông Kỳ Cùng, cùng với bài thơ tức cảnh sinh tình này ạ @};- Nhiều khi trong nhà Tản mạn em thấy mình như được ở trong tao đàn thi ca âm nhạc, nuôi dưỡng tâm hồn mình @};-
    ShenLong9119, ANGUYEN, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.349
    OK bác . dòng bank vững mà . gtk cũng OK đó .
    Media chém gió về bds , hỏng thấy ca bds ăn bằng lần , hỏng thấy pr mua bds là lãi khủng ngay và luôn :) . Các chủ tịt bây giờ mới nói tí , trong khi mình nói hơn năm dồi là bds oải , năm nay oải tiếp , hỏng còn nhảy rock hay lambada .
    Mua bán bds sẽ phải tính chi phí vốn và chi phí cơ hội , hỏng dễ ăn đâu :)
    http://cafef.vn/598-doanh-nghiep-ba...oat-dong-trong-nam-2019-20200120092514439.chn
    FBV, ANGUYEN, giavanchuakhon3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này