Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

648 người đang online, trong đó có 259 thành viên. 23:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 900461 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.897
    Khoảng 3-4 point là đẹp và hợp tình hợp lý.

    Ít người giữ hàng lắm.
    ShenLong9119, Binh Yen, ANGUYEN1 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.897
    Chờ mãi tiền T13 chưa về TK, nếu kịp, mai em mua nốt bác Nguyên ạ.:drm

    Thế là, cả năm rồi toàn mua, chưa bán được mớ nào.^:)^ Túi rách te tua, sang năm đổi túi mới để bán hàng vậy.:((
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.348
    OK bác . Kết phiên điểm số lên , em dòng bank có lãi dồi , ngày mai các anh mà ủn lên thì mình hỏng ngồi yên , còn đạp xuống làm mình lõm thì ôm qua Tết . Em hàng rác gần hòa vốn dồi .
    Mình chuẩn bị Tết cả tuần rồi , nhẹ nhàng nhắm , còn xèng lì xì cũng chuẩn bị xong hết . Hàng hóa bán Tết cả đống , mua bi nhiêu cũng có , tha hồ chọn , giá hỏng lên :)
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.227
    Tản mạn , tự thoại có tính chất tổng kết dài hạn ...
    ******
    Mình cứ thắc mắc mắc một điều :
    Khi mình bảo , " ở thị trường giá rẻ thì cứ kiên định mà nhặt , nhặt dần cho kiệt tài nguyên giá rẻ , ĐẨY CÁI BỌN TAY TO MA MÃNH loại ra dần khỏi sân chơi ...". Thì mình biết rằng rất nhiều nhỏ lẻ KHÔNG THÍCH câu nói đó !!! Họ không thích cái việc LOẠI BỌN TAY TO MA MÃNH RA KHỎI SÂN CHƠI !!!
    Nghĩa là , tuy trãi qua một quá khứ dài dằn dặt , họ bị bọn tay to , đẩy lên đạp xuống, hành xử đường đi của CP, và qua đó bóc lột họ . Nhưng họ vẫn thích tay to !!!
    Mình biết vì sao nhiều nhỏ lẻ không thích cái câu ấy !!! Vì họ nghĩ , chỉ có tay to mới làm thay đổi thị giá . Nếu loại họ ra thì TT sẽ trầm cảm , thị giá sẽ rất chai lì , ít biến động ... Và vấn đề thanh khoản nữa ...
    Té ra , hầu hết chúng ta , trong sâu thẳm , vẫn chỉ thích và tôn vinh cái chiếc áo bên ngoài (tức thị giá), và xem nhẹ cái cốt lõi bên trong (giá trị công ty). Chúng ta thích người vẽ ra những chiếc áo đủ sắc màu , dù đồng thời biết rằng, người vẽ áo là để như nhứ trước mặt rồi dẫn dụ ta đi vào con đường bị kẻ vẽ áo bóc lột .
    ****
    Uhm... Mình nói thế thôi !!! Để cảnh cáo tay to , khuyên tay to hãy tích cực tham gia thị trường , chứ nào có muốn đẩy họ ra khỏi sân chơi làm gì ??? Nhưng, hãy tham gia với động cơ và mục đích tích cực, lành mạnh, trong sáng. Và, đừng ảo tưởng rằng , bọn nhỏ lẻ ngày nay vẫn chưa có kinh nghiệm như ngày xưa , muốn hành xử chiêu trò ma mãnh gì để chăn dắt như con Chiên... cũng được !!! L-)L-)L-)
    Cảnh cáo khuyến nghị , để tay to tăng sự tôn trọng đối với nhỏ lẻ lên một mức mới, cao hơn !!!:)]:)]
    Thế thôi ! @};-%%-(~~):bz:drm2:drm3:drm4
    meo63, Songsanh, ShenLong91196 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen, SongsanhRose2018 đã loan bài này.
  5. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.599
    Nhìn khung cửa nhà đối diện thấy còn có cửa sổ, nhà BY thì kín luôn - chuẩn khi vẫn còn tản mạn và bám sòng.
    - ở trên cao thế CE không quan trọng, chứ FL thì cao quá:)):)):))
    ShenLong9119ANGUYEN thích bài này.
  6. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Em đẹp lắm Pleiku ơi :x

    He em cũng có mấy cây hồng nho nhỏ xinh xinh chăm chút đấy ạ mà nó còi lắm xí hổ không up hình đâu ạ :p
    Ban công nhà Chị BY gọn gàng sạch sẽ thế ạ, em cũng có cây lan ý thuỷ sinh nhỏ để bàn ăn ạ :x
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.227
    Chết thật !!! Giavanchuakhon nếu đầu tư thế thì sẽ tẻ nhạt đấy !!! (sao lại toàn mua ???) .~X(
    Sang năm mới , thử như thế này xem sao :
    - Luôn có một lượng tiền (dù tỷ lệ ít hay nhiều ... ) . Hoặc chuyển sang TK có quyền MG (Dù không muốn sử dụng MG ... để khi không rỗi tiền , vẫn có một quyền mua .
    - Chỉ mua những mã , MÀ THEO TA thì ...( Theo ta, tức là chủ quan ) thị giá của nó cách xa giá trị ... nhất , nhì, ba, tư, năm v.v... trong Watchlist đã hình thành trước đó .
    - Trong quá trình từ giá mua ấy ... có thể nó đi lên , tiến về giá trị...trong 3 tháng sau ... nhưng... nhỡ là đến 3 năm sau nó mới đi lên thì sao ? Đành nằm yên buồn tẻ ư ? => Không phải vậy !!! Vậy thì làm gì ???
    Khẩu quyết như sau :
    - " Hãy tự làm giảm sự tẻ nhạt của Đầu Tư Giá Trị bằng tái cơ cấu liên tục DM ... Vẫn mua bán trên danh mục ấy... bằng cách treo bán chặn cao ...và treo mua chặn thấp ... một cách đồng thời . Khớp lệnh thì khớp ... không khớp thì thôi vậy !!! " .
    => Cái quan điểm " khớp thì khớp, không khớp thì thôi vậy " là một quan điểm chứa rất nhiều nội hàm của đầu tư giá trị . Nó giúp làm giảm sự tẻ nhạt vốn là thuộc tính cố hữu của ĐTGT . Nhưng nó vẫn thản nhiên, chứ không lăng xăng như những thứ thuộc địa hạt đối lập của ĐTGT . :D:D:D@};-
    diavel86, meo63, Colourful047 người khác thích bài này.
    Binh YenRose2018 đã loan bài này
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.897
    Cám ơn bác Nguyên, em mới thử với SL rất nhỏ từ còm trước đây bác đã hướng dẫn một thành viên trong này.

    Sang năm em sẽ thực hành lớn dần SL, chứ để DM như thuyền trôi không lái thì tai hại quá.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.227
    OK rồi !!! @};-@};-@};-%%-%%-**==**==**==
    Không có bất kỳ một comment nào là đầy đủ cả !!! Cho nên , kết hợp linh hoạt nhé !!!
    Ví dụ : Câu chuyện có thể khác hoàn toàn ... khi mà DM hiện hữu 5-6-7 mã chi đó của chúng ta vẫn đang "ngon lành cành đào trong tính toán và kỳ vọng" , nhưng đồng thời xuất hiện một "cái thằng mình đã có gặp gỡ, có chút quen biết , hiểu nhau sơ sơ... mà nó chơi , nó vô cố đứng từ tầng thứ 30 , nó rơi cái ào xuống tầng 7 ... và ta chạy đến xem xét thể trạng ... có xây xướt ... Tim phổi nội tạng quá Ok !!! Nhưng chỉ vì đám đông nghĩ là , có ai rơi từ tầng 30 về 7 mà còn sống nhỉ ? ... Trường hợp đó , DM cũ của chúng ta đành phải thay đổi ... Trò chơi cũ của chúng ta có vẻ cò con " chặn trên chút... chặn dưới chút... " trở nên tủn mủn quê mùa ... Vậy, tạm thời chơi sang , khoác cái áo Veston vào , ẵm cái chàng trai to khỏe đang bị xây xước ở tầng 7 về chăm sóc , rồi trở thành bạn bè chí cốt với nhau , cho nó dzui !!! :-j:-j:-j
    Rose2018 đã loan bài này
  10. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Haiz cái con ấy em liếc mấy nay, mà tức quá bác ạ, lương chưa về, nợ chưa thu... nhìn mà ấm ức... mà thôi chắc chưa kết duyên được hì hì..
    Lúc mới bắt đầu chơi trứng E cũng lấy Tk 8668, 6868, 6168 mà cái nào cũng cháy khét...
    giờ số nào cũng được miễn nó có lời he he
    Bông đẹp quá Bác, lúc trước em cũng trồng một giàn lan, sau đi học ở nhà Ba đem cho hết huhuhu
    Nay trờ lương hok có đem 4 con tró ở xưởng ra tắm, còn 2 con mèo chắc phải tắm trước khi về quê
    CK thì đã full cách đây mấy ngày rồi, hình như đoạn sau vụ Mỹ IR.
    Nay 1 vài cty đã ra kqkd, nhìn chung cũng tốt, chắc là có tiền chia cổ tức.
    Mấy nay cũng đi lang thang thăm hỏi mấy bạn bè, tết nay hình như cũng bình yên lắm không beer rụ như mấy năm trước...
    Tết thường vui mấy ngày chuẩn bị, chuẩn bị xong đến giao thừa thì gần như sắp hết tết, sửa soạn xong sớm đi ngắm bạn bè xóm giềng chuẩn bị tết cũng zui!
    Nay cũng chẳng cần chuẩn bị gì, ngoại thì mời tất niên, nội thì về ăn ké tết từ giao thừa, nói chung không sửa soạn nên dư giã thời gian ngắm phố xá trong lòng cũng râm ran....

Chia sẻ trang này