Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

3293 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 848040 lượt đọc và 10001 bài trả lời
  1. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Fbv chọn tôi làm thầy để uống vang mà tôi thì ko muốn làm thày ai về Vang...haaaa
    ShenLong9119, ANGUYEN, Rose20185 người khác thích bài này.
  2. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.818
    em ở vĩnh phúc nên em có thông tin của 2 người nhiễm corona quê vĩnh phúc mà thời sự đưa tin đấy. 2 người đấy đều khỏe rồi còn 1 người ở thanh hóa báo đưa tin cũng khỏe nốt rồi.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.994
    @Songsanh vua vang rồi.

    Mong có ngày vào VT để được uống vang trong kho của bác.
  4. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Welcome to Vung Tau City...
  5. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    2 e Vĩnh phúc đang được theo dõi điều trị ở Đông Anh (BVNĐ TW2) => bồ ông à hay sao mà biết rõ vậy;)
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.424
    Theo chị , em cũng chưa được khách quan khi nhận xét như vậy . Chẳng hiểu sao đọc em xong chị thấy lòng buồn, nhất là thấy cái icon cuời giễu cợt tác giả bài viết đó .

    Thấy ý kiến của nhiều ae khi so sánh VN và Thái Lan, nhân dịp đầu Xuân , BY xin phép @MOD và mạn phép chia sẻ đôi điều theo hiểu biết và nhận thức cá nhân và có thể là còn thiếu xót nhiều bởi đây là vấn đề lớn nên kg thể nói đủ trong ít dòng cũng như mình cũng chưa đủ tầm để nhận thức được hết những vấn đề lớn lao nên có gì chưa đúng và thiếu xót , mong ace thông cảm và bổ xung trên tinh thần chia sẻ và xây dựng .
    Thanks tất cả !!!

    ***
    Có lẽ Việt Nam là nước duy nhất trên TG bị giặc Tàu xâm chiếm đô hộ hàng ngàn năm cùng biết bao cuộc chiến . Rồi đến hai cuộc chiến tranh đánh đuổi Pháp và Mỹ để giành độc lập tự do hoàn toàn .
    Dân Việt ta kg những được yên ổn để phát triển đất nước mà còn phải tốn biết bao sức người và sức của để đánh đuổi quân xâm lược .
    Thái Lan thì kg nhé ! Khi ta ngụp lặn trong chiến tranh họ làm gì ? Họ giao thương với Anh , Hà Lan ,Pháp ....

    Rồi khi VN giành được độc lập , thống nhất đất nước , ta lại bị Mỹ tăng cường bao vây, cấm vận . Chính phủ Mỹ xem như một phần trong chiến tranh lạnh và thế giới hai cực.
    Vừa trải qua bom đạn khốc liệt, Việt Nam lại càng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong vòng vây của Mỹ. Đặc biệt, nước Mỹ còn dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc...
    Đến năm 1995 tức 20 năm sau , Mỹ mới dỡ bỏ cấm vận .

    Có nhiều người đả kích và chê bai chế độ CS , họ bảo VNCH mới là thời hưng thịnh và mọi sự bình yên ? Xin thưa đó chỉ sự hưng thịnh giả tạo khi VNCH sống chủ yếu nhờ viện trợ từ Mỹ và chủ yếu ở Sài Gòn , còn các tỉnh khác kẻ giàu thì ít dân chúng lầm than thì nhiều . Hơn nữa , nếu thời gian kéo dài , sự viện trợ một chiều này được đến đâu hay là sự bòn rút lại như họ từng làm với các nước thuộc địa châu Phi ( Hãy nhìn những nước châu Phi bây giờ thì rõ )hay như những Irac .... Chưa nói khi sống nhờ vào đồng minh tức là đã có sự ràng buộc và lệ thuộc vào họ nên cũng chẳng có đâu quyền tự quyết trong mọi chuyện và phải luôn vì lợi ích của kẻ mà ta phải lệ thuộc trước tiên .
    Vậy nên , xin đừng luyến tiếc những gì đã qua bởi nếu được quay trở lại chắc gì đến hôm nay nó đã tốt hơn hôm nay ?

    Cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa của con người kg phải là được hưởng những gì tốt đẹp có sẵn mà là biết chấp nhận và biến những thứ mình đang có làm cho nó trở thành tốt đẹp .

    Việt Nam ta tuy là một nước nhỏ nhưng đã có bề dày hơn 3 ngàn năm lịch sử , việc thống nhất và xây dựng đất nước là điều cần thiết và kg phải bàn cãi để khẳng định bản thân cùng sự tự tôn của dân tộc .
    Có điều , sau chiến tranh , một VN phải xây dựng từ đống đổ nát hoang tàn , rồi cấm vận bao vây đã vô vàn khó khăn , lại thêm một số chính sách sai lầm nghiêm trọng trong kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp và thị trường đã làm khó khăn thêm chồng chất .

    Và rồi từ 1995 , sau khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận , 20 năm sau cuộc chiến khốc liệt, quan hệ Mỹ - Việt Nam mới được bình thường hóa. Sự kiện này đã góp phần thúc đẩy Việt Nam đổi mới kinh tế , mở cánh cửa toàn diện ra thế giới.
    Rồi nếp suy nghĩ , cái gọi là tình đồng chí thời chiến tranh quá lâu đã ăn sâu trong tâm tư tình cảm của những cán bộ và chiến sĩ VN tạo sự nể nang dung túng và cơ hội cho sự tham nhũng . Sự thưởng phạt chưa rõ ràng và nghiêm khắc làm cho trách nhiệm và vai trò của mỗi cá nhân với xh xuống rất thấp cũng đã làm sự phát triển của đất nước chậm hơn khi lãng phí và tiêu tốn bao nguồn lực mà nếu được sd đúng , đất nước chúng ta đã giàu hơn rồi .

    Việt Nam đã kg có một Lý Quang Diệu với chính sách Giáo Dục Tiến Bộ được đưa lên hàng đầu trong công cuộc phát triển đất nước , kg có một Park Chung Hee với tinh thần nghiêm khắc có phần hà khắc (nhưng cần thiết ) và quyết đoán thưởng phạt phân minh khi tuyên bố sẵn sàng bắn bất cứ một kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng để nâng cao tinh thần dân tộc song hành với phát triển kinh tế .

    Làm sao đây ???
    Đất nước ta có tiềm năng nhưng chưa thể thể phát triển giàu mạnh và văn minh được thì trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất dĩ nhiên sẽ thuộc về nguời lãnh đạo , sau sẽ đến mỗi cá nhân người dân . Nhưng tìm đâu ra những người lãnh đạo kiệt xuất ấy ? Có sẵn để ta lựa chọn hay kg ?
    Con kg chê cha mẹ khó , chúng ta kg được lựa chọn nơi mình sinh ra và kg thể chối bỏ cội nguồn . Sau tất cả thì miềm hạnh phúc của mỗi con người là được tự hào về gia đình và quê hương đất nước .

    Vậy nên , đã là người Việt Nam , thay vì cứ lên án và chỉ trích trong khi chẳng đóng góp được gì , chúng ta nên ghi nhận những thay đổi tích cực và cùng chung tay góp sức lên án và nhất định kg đồng loã với những cái xấu dùvcho mình có nhận về chút thiệt thòi trên tinh thần xây dựng cũng như bản thân hãy sống tốt và lan toả những điều tốt đẹp trong gia đình và cộng đồng .
    Nếu như người dân chúng ta kg vi phạm luật lệ an toàn giao thông hoặc lỡ vi phạm rồi cứ chấp hành phạt theo đúng luật thì liệu có phải lên án chửi bới và ghét bỏ CSGT vì họ đã ăn tiền và vấn nạn mãi lộ ?
    Cũng đừng đánh đồng tất cả để phủ nhận những hy sinh thầm lặng của những người lãnh đạo có tâm , của những cán bộ và chiến sĩ đang phải xa gia đình ở nơi đầu sóng ngọn gió để bảo vệ chủ quyền của TQ . Bạn có biết khi bạn đang sum họp cùng gđ và đêm ngủ trong nêm ấm chăn êm có biết bao chiến sĩ CA phải nằm bờ nằm bụi theo dõi điều tra vụ án , nhất là những vụ án ma tuý nguy hiểm vô cùng khi bọn buôn lậu rất tàn ác chống cự bằng mọi giá bởi bị bắt sẽ xem như án tử ?


    Cả TG đã và đang thấy những thay đổi và tiến bộ của Việt Nam về kinh tế và ngay cả vấn đề an sinh xh khi kinh tế được nâng lên , vị thế của Việt Nam vì thế cũng đã tăng lên trong mắt bạn bè TG ngay cả những cường quốc . Vậy thì tại sao người Việt Nam ta lại kg thấy được và ghi nhận để nâng cao tinh thần dân tộc và chung tay xây dựng và phát triển đất nước ?

    Mỗi nguời chúng ta hãy tự nhìn xem cuộc sống của bản thân và gđ mình giờ đây có khá hơn ngày xưa ?Lúc trước là ăn no mặc ấm , còn giờ đây là ăn ngon mặc đẹp và có thể du lịch nhiều nơi với rất nhiều người ? Ngày xưa , sở hữu xe hơi như một uớc mơ nhưng ngày nay nó cũng bình thường thôi , ngày xưa nhắc đến Việt Kiều với lòng đầy ngưỡng mộ thì nay cũng quá đỗi bình thường , thậm chí nhiều Việt Kiều về thăm quê hương lại thấy nhiều người dân Việt Nam sướng hơn họ .
    Đấy chính là thước đo hữu hiệu nhất cho cái gọi là thay đổi và phát triển của Việt Nam!


    Đất nước ta có tiềm năng nhưng chưa thể thể phát triển giàu mạnh và văn minh được thì trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất dĩ nhiên sẽ thuộc về nguời lãnh đạo , sau sẽ đến mỗi cá nhân người dân . Nhưng tìm đâu ra những người lãnh đạo kiệt xuất ấy ? Có sẵn để ta lựa chọn hay kg ?

    Mình luôn tin VN rồi sẽ trở nên hùng mạnh nếu như mỗi cá nhân đều dẹp bỏ định kiến và khách quan hơn để sống với lòng biết ơn cùng tinh thần dân tộc bởi đất nước chúng ta có tiềm năng để phát triển và trở nên hùng cường .


    Ps: Ai thấy điểm đúng nhiều hơn điểm sai thì hãy like nhé , chứ đừng vì nể nang mà like kẻo nguời viết dễ bị ảo tưởng và nhầm lẫn :D
    doanhtu1991, cavicovn, diavel862 người khác đã loan bài này.
  7. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    Vũng Tàu ông éo nào cũng Vang cả nhỉ, sang chảnh thật.
    Điệu cụ chủ và mang 2 chai Vang ra Hải Phòng đi.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.606
    Câu này đáng phạt chục chai vang sau mồng 10 nha... hehe
    --- Gộp bài viết, 31/01/2020, Bài cũ: 31/01/2020 ---
    Ặc. Vang có gì muh sang với chả chảnh. Thua xa rượu đế. Vấn đề là... cái thú của nó nhẹ nhàng muh sâu lắng... lại mạnh khỏe nếu điều độ... tốn nhiều mồi hơn các thể loại khác.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Tôi không thuộc tuýp lạc quan thiếu cơ sở .
    Khoa học - Lý tính - Cơ sở dữ liệu : Là ba cặp chữ để tôi tính toán mọi chuyện , và thường thì xác suất đúng khá lớn .
    Trên con đường lạ . Tại điểm ta đứng , ko thể thấy điểm định đến , nhưng nếu biết vài dữ liệu về địa hình , ta có thể hình dung cơ bản hình dạng con đường sắp đến . Đứng ở hiện tại , thì tương lai mờ mịt . Chỉ khi đến thời điểm tương lai ấy mới lộ ra diễn tiến theo th gian . Và các diễn tiến vẫn trong khuôn khổ của các nguyên lý tự nhiên và triết học .
    Chắc chắn là, hiện tại, sẽ rất nhiều nhà khoa học đang thống kê dữ liệu quá khứ của Ebola , H5n1, Sars ... Đặt lên nền của tình huống, bối cảnh, kinh nghiệm của loài người , hệ thống cảnh báo và giải pháp , sự tiến bộ sau một kinh nghiệm , tính chất và sức mạnh của các chủng viíu ..v.v...và v.v... Chúng ta sẽ được đọc nhiều hơn về những bài viết khoa học chưa kịp viết .
    Còn hiện tại , chúng ta sẽ được đọc thừa mứa những thông tin , trầm cảm, u ám, nặng suy diễn (do chưa đủ cơ sở dữ liệu) ... Hi hi... Riêng tôi, tôi lười đọc những thứ gây mất th gian mà tính hữu ích thì ít ỏi ... Cho nên ngày trở nên vui tươi , và nơi tôi sống, mặt trời mùa xuân màu nắng vẫn ấm và trong lạ thường !!! Hic... muốn làm vài câu thơ cho dzui ... Nhưng thôi , sắp tới giờ làm việc rùi !!! :D:D:D@};-%%-:bz
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.606
    Còm đầu năm muh dài quá bác gái... khí thế hừng hực vậy? Hok đủ times đọc luôn... Thanks Bác Gái.... là đã đọc xobg muh chưa đủ times để suy nghĩ với suy diễn
    --- Gộp bài viết, 31/01/2020, Bài cũ: 31/01/2020 ---
    No... mới là ông kẹ về vang thôi... làm vua vang mệt lắm. Say nắng tối ngày lại khổ. hehe

Chia sẻ trang này