Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

8555 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 848128 lượt đọc và 10001 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.557
    Sợi chị thấy còn tích luỹ chán . Vượt cản (18.x - 19.x ) đường xá mới thông thoáng :D
    Chứng sĩ tiền ở đâu à ? Bình thường thôi ! Như bác gái lúc nào cũng full cổ nhưng vẫn mua đều đều đấy . Tiền đâu ra ? Bán Con Tê giác mua ếch , bán bớt Sen mua ếch . Ít bữa lại bán ếch mua thêm Sen ...cứ thế cứ thế .:D
    Chuẩn ! Quan điểm của chị cũng là mua mới khó và làm sao mua được giá tốt , bán sau đó chỉ là chuyện nhỏ vì bán cỡ nào cũng lãi . Định giá đúng và theo dõi dòng tiền chuẩn thì lãi nhiều , còn kg thì lãi ít . Chứ mua mà kg đúng lỗ ngay và kg biết bao giờ mới “được bán” , còn “bị bán” thì kg bàn tới :D
    Theo mình , vạn vật vốn vô thường nên tất cả mọi chuyện ở đời đều “bình thường thôi” .:D
    Từ đây , mới có thể sống an nhiên hay đầu tư thản nhiên được . Ngẫm kỹ xem đúng kg @FBV nhé ! :p
    Tình yêu cũng có năm bảy đường yêu em ạ :D

    - Tình yêu do một người nợ một người thì sẽ yêu dại khờ và thật sự đau khổ như Xuân Diệu nói :
    “Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu chắc được người yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu
    Người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết” ...:((

    Còn Yêu như Văn Phụng thì :
    “Yêu là tình dâng cao
    gió lao xao ngả hàng phi lau
    phút ái ân đắm say tâm hồn
    nhớ mãi đêm nào bên nhau...” :x
    Và rồi sau đó :
    “Yêu là thêm thương đau
    với xót xa lệ tình khôn lau
    biết nói sao những khi âu sầu
    những khi uá nhầu tâm tư “:(:oops:

    Túm lại , Tình là một chuyện muôn màu và tình yêu luôn có rất nhiều sắc thái và cung bậc với khổ đau và hp song hành , cái nào nhiều ít sẽ phụ thuộc vào sắc thái và cung bậc nào . Tuy nhiên , tình yêu giữa hai con người có trái tim ấm áp chan chứa yêu thương và hiểu biết , biết cho và nhận thì chắc chắn sẽ hp nhiều hơn khổ đau . :D
    Chúc em Sói tìm được một nửa của mình cũng có trái tim nhân văn và hiểu biết như em , chắc chắn em sẽ hp ! >:D<
    Rose2018, ShenLong9119, ANGUYEN9 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.006
    OK bác . Mình khoái câu " .... Chứng sĩ tiền ở đâu à ? Bình thường thôi ! Như bác gái lúc nào cũng full cổ nhưng vẫn mua đều đều đấy . Tiền đâu ra ? Bán Con Tê giác mua ếch , bán bớt Sen mua ếch . Ít bữa lại bán ếch mua thêm Sen ...cứ thế cứ thế .:D.... "
    Kiểu này các anh tay to hỏng biết đường mà oánh , cuối năm nay các anh í chắc lại tổng kết ở quán vỉa hè nữa dồi :) :)
  3. tienlamau1102

    tienlamau1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2018
    Đã được thích:
    6.154
    Bác cũng sợi à? :)
    FA mảng này thì chắc đợi tầm tháng 4-6 là đẹp đó bác!
    Binh Yen, ShenLong9119, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  4. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    Đúng là mọi giá trị đảo lộn hết: Sói có trái tim nhân văn:D:D
    Nhưng xem ra Sói ở đây lại có vẻ duy tâm, còn BY lại nhắn thông điệp Văn Phụng do cứ duy vật nặng quá rồi "phút ái ân đắm say tâm hồn" thì dẫn đến duy tâm mà thôi. :)):)):))
    ANGUYENDautudaihang thích bài này.
  5. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    Bán cả Tê giác mua Ếch - quá máu luôn; hy vọng không phải "bán bò tậu Ễng ương":-bd
    Binh Yen, ANGUYEN, Dautudaihang2 người khác thích bài này.
  6. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Oa..
    Sư phụ hiện hồn
    Chào sư phụ!
    Một năm may mắn
    Lại êm vui...
    Chúc riêng sư phụ thêm sợ vợ
    Oánh chứng ban ngày tối dạ vâng.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.006
    Mình hỏng rành có bán bò tậu ễnh ương không nhưng trong danh mục của mình có 1 em rác . Em rác này năm nay là oánh đợt 2 , vòng thứ 5 của đợt 2 , kẹt dịch bệnh nên chưa xong vòng thứ 5 , vòng nào cũng có lãi chút , có lãi là mình rút lãi ra :)
  8. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.818
    Đố ai định nghĩa được tình yêu

    Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

    Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu. (xuân diệu)

    hồi còn trẻ. em thích những cô gái nhà mặt phố, bố nhiều tiền, đẹp như tiên. sau những thăng trầm bể dâu thì em muốn hy sinh cho ai đó dù thế nào cũng ko chối bỏ. có người nói yêu là 1 lời hứa, vì lời hứa đó mà sau này ta gặp những người tốt hơn, hợp hơn ta cũng quên đi.
    Binh Yen, ShenLong9119, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.022
    Ếch sẽ là Bò đấy !!!
    Chắc chắn lớn thôi !!! Chứ ễnh ương cái gì ?
    Hôm nay lại mua được tiếp 4.02-4.04 !!! Chắc là hàng chốt lãi của người T+ .
    Xin Chúc mừng những người Có lãi ngắn hạn với Ếch .
    Tôi không chúc mừng tôi . Vì tôi không tính lãi lỗ gì cả trong ngắn hạn . Tương lai mới nói được . Vì nó vẫn có thể giảm trở lại về thị giá . Miễn là doanh nghiệp có hướng đi lên là được . He he... ( Mà tôi thì biết chắc DN Ếch phải đi lên . Đã đến giai đoạn mà DN Ếch kết thúc cái hình thù trũng xuống của cái hình Sin trong chu kỳ của vòng đời DN ).
    Spots, LINHPLC, chaiens6 người khác thích bài này.
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Chúc mừng:drm4 ếch đủ ngày đủ tuổi phải lớn, không thể cứ mãi làm nòng nọc

Chia sẻ trang này