Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

5888 người đang online, trong đó có 183 thành viên. 06:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 895399 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.592
    Bác cũng cố "gân" quá lên làm j. Câu chuyện của Tống thể hiện rõ nhất bức tranh dịch bệnh và ứng phó với dịch còn j:
    1. Người nhà/bạn zai vẫn được vào chăm sóc người "nghi nhiễm".
    2. Chưa rõ ràng nguyên nhân Tống bị nhiễm
    3. Cảm giác "đồng bộ" giữa nhiễm và tử vong.
    4. Cố gắng chiến đấu và được chăm sóc y tế thì cũng không vào nhà thiêu.
    5. Suy nghĩ dùng kháng thể của mình giúp người khác điều trị, có vẻ hơi thiên cưỡng: vừa không lo cho người thân, vừa chưa hiểu đã có thuốc hỗ trợ điều trị.
    ANGUYENDautudaihang thích bài này.
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Tự nhiên không quan tâm vấn đề đạo đức
    Tự nhiên chỉ vận hành theo quy luật
    Khi con người tác động làm méo mó tự nhiên năng lượng sẽ dịch chuyển cho phù hợp.
    SongsanhANGUYEN thích bài này.
  3. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.592
    Chưa hiểu gạch đầu dòng đầu tiên.
    Em thấy rằng VN mình may mắn không có nhiều nguồn lây thâm nhập và đặc biệt người Việt mình phản ứng mạnh mẽ trong dự phòng cá nhân. Các chỗ đông người đều thấy đeo khẩu trang, ngay phòng chờ máy bay, sợ vẫn sợ nhưng vẫn máu ăn, tuy nhiên đi lấy đồ ăn vẫn đeo "rọ mõm" đầy đủ; cái này thì Tây, Hàn Nhật kém hẳn.
    ANGUYEN thích bài này.
  4. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.592
    Hehe, ý FBV các cụ nào cứ comment về COVID là tâm bất chính rồi.
    Thực ra, comments để có cái chém và tăng phản biện, chứ không hẳn là sợ hãi và/hoặc anti-sợ hãi/éo sợ. Anti-sợ hãi bằng cách phiên giải thiếu hiểu biết và coi thường còn đáng sợ hơn, lý do đơn giản nhất trong phòng dịch là dự phòng từ xa (tức phải biết sợ).
    Các cụ cứ nói sợ hay không sợ chung chung thì vô cùng, nhưng khi ảnh hưởng quyền lợi/tác động trực tiếp tới mình là phản ứng rõ ngay. Ví dụ: sao phải bắt các con nghỉ học?
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Chủ nghĩa... Không nên sùng bái như thế.
    Những người thành công, những người đóng góp nhiều cho nhân loại ta cần ngưỡng mộ :((:)) Nhưng không bắt chước.
    Còn về người thân gia đình, bản thân những gì đúng ta nên ghi nhận giá trị
    Ngưỡng mộ bản thân không khéo lại sinh ra tự kiêu thì khổ.
    Lâu lâu phải chọt lét FBV.
  6. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.592
    hehe, tôi cứ nghĩ FBV liên hệ ý nghĩa khác, ví dụ: những cái về mặt khái niệm còn đang mơ hồ/mình cũng éo tin mà vẫn tự tin "diễn" trước dân, người khác/dư luận bình phẩm thì cũng coi nó như lời con nít thôi;)
    ANGUYEN, ShenLong9119FBV thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.679
    @Spots này , tính cách của em là kg soi tiểu tiết khi không cần thiết he he ..
    Khi em đọc một bài viết hay một tác phẩm , em thường đọc rất nhanh qua một lần để có thể nắm bắt được thông điệp và nội dung chính . Sau đó , tuỳ từng nội dung mà em soi kỹ lại những vấn đề gì em cho là quan trọng .

    Ở đây , trong câu chuyện này , tình người không chỉ ở chỗ cậu Tống muốn bên cạnh người yêu lúc cô ấy gặp nạn đang rất hoảng sợ mà còn ở chỗ vị bác sĩ thì thầm vào tai cậu ấy lời động viên tinh thần , là cậu ấy đã cảm nhận sự sợ hãi của những người bệnh xung quanh và thường xuyên thổi kèn cho cả phòng bệnh nghe ,để quên đi sự sợ hãi , là mọi người đã xích lại gần nhau , cùng đông viên nhau để chiến đấu với bệnh tật . Em cũng đã từng nằm viện kg dưới 2 lần nên hiểu và cảm nhận được . Đến khi xuất viện em có thêm mấy nguời bạn tốt he he ...

    Còn việc bạn gái cậu ấy ở đâu khi cậu ấy bị bệnh theo em kg quan trọng . Cô ấy là con gái yếu đuối hơn nên kg thể ở lại bên cạnh người yêu được sau khi hú hồn tưởng dương lại được thành âm và em mà là cậu Tống cũng kiên quyết kg cho bạn gái ở lại vì sợ bạn sẽ bị lây bệnh . Tuy kg ở bên cạnh nhưng họ vẫn nhắn tin quan tâm nhau được mà bác .

    Về chuyện cậu ấy nhiễm từ khi nào em kg quan tâm vì nó kg phải vấn đề cần bàn ở đây . Đã có những câu chuyện khác , những trường hợp khác nói đủ rồi .

    Bác gọi lời nhắn của cậu Tống mà em nhớ nhất là “thơ mang chất thép” và đã được “biên tập” cũng kg sao và cho dù có là vậy đi chăng nữa cũng chẳng mất đi sự tâm đắc của em với lời nhắn đó khi em thấy nó đúng và thực sự có ý nghĩa . Đấy là một thông điệp sống mạnh mẽ giúp con người ta kiên cường dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn , mà đôi khi chính sự sợ hãi đã tước đi cơ hội chiến thắng . Cái tinh thần và ý chí của con người nó quan trọng lắm bác ạ !

    He he ... có nhiều câu chuyện khi đọc em thấy những tình tiết là hư cấu , là giả trong đó nhưng nó vẫn có thể là thật trong một câu chuyện khác với những người khác chứ kg phải hái sao trên trời và mang một thông điệp sống có giá trị , thì điều em nhận được lại là thật và em (hay bất cứ một ai khác) làm theo thật đấy bác ạ .:))
    Last edited: 23/02/2020
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.210
    Nhiều khi cũng là oan gia khó giải thích @Bonmua , anh TQ cũng gửi nhiều lắm:((
    Bonmua, ANGUYEN, ShenLong91191 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.210
    Chuẩn, nhưng nếu người TQ nhìn thì chữ S lại là chân của con gà trống Trung hoa??? Thế mới lằng nhằng, thâu không nổi, chặt chân cũng không song, lỡ rồi như đôi uyên ương đồng sàng dị mộng thôi.
    ANGUYEN, ShenLong9119FBV thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.210
    Đúng rồi, chuyện: ông vua cởi truồng

    Vẫn có giá trị truyền tải cảnh tỉnh đúng y như vậy cho đến khi loài người biến mất.

    Xã hội càng phát triển họ càng khuyến khích và có cách để các thành viên mở mồm nói về việc họ nhìn nhận và nghĩ trong đầu.

    Đuối quá, bịt mồm các thành viên hoặc doạ để nó sợ và không mở mồm nữa.

    "Cao cấp" nữa thì nó khiển được các thành viên nói những thứ mà chúng thích nghe. He he @FBV thấy quen không?
    cavicovn, ANGUYEN, ShenLong91191 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này