Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 13)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Feb 27, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
156 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 20, 2017
    Likes Received:
    43,490
    Dù gì thì cũng là 'nén bạc đâm toạc tờ giấy' anh ạ.
    Có câu mà các bạn trẻ hay nói 'giờ này thì còn liêm sỉ gì nữa'
    Haiz!
  2. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 22, 2015
    Likes Received:
    17,878
    XIN GỬI CÁC BÁC BÀI VIẾT VỚI GIỌNG VĂN VUI TẾU TÁO PHẢN ÁNH HIỆN THỰC VÀ THẤY VN RẤT HAY của người bạn em trên FB.

    Đây, rảnh kể chiện cho nghe…

    Sống ở đây nếu bưng văn hóa và cách làm việc ở VN sang đây thì ngày nào cũng phải chửi thề, phắc nọ phắc kia các kiểu. Đơn giản là ở đây họ không giống mềnh, hệ thống của họ thiết lập và vận hành khác VN. Nay nói riêng về vấn đề y tế để mọi người hiểu.

    Hum lâu rồi, hình như mình bị thay đổi nội tiết chưa đến ngày kinh theo lịch mà vếu căng cứng, đau đã thế còn bị 1 bên to 1 bên nhỏ :))).Thật, hơi tượng hình cơ mà thật :))). Đọc báo nhiều nên hoang mang, ám ảnh sợ bị ung thư vếu bèn đặt lịch đi khám. Đến phòng khám là một ông bác sỹ già gốc Ấn, hỏi các triệu chứng xong hỏi là : M có cần ai vào cùng không?.M có phiền không nếu t ko mang gang tay?... Bảo thôi khỏi, m chiến đi. Thế rồi ông nắn bóp chay một hồi bảo là: M đi về đi, 2 tháng sau nếu còn đau thì quay lại. Chả chụp chiếu, chả thuốc thang gì. Con bé đi ra, mặt tẩn ngẩn éo hiểu gì, đến lúc hết ngẩn thì bảo, ơ cái đệch, đi khám bệnh thì phải biết là có bệnh hay không chứ, có hoặc là không, chứ 2 tháng sau nếu bị đau mà quay lại thì bị bệnh cmnl rồi còn chữa méo gì nữa.

    Thế là cả chặng đường đi về chỉ ngửa mặt lên trời chửi thề Phắc nọ phắc kia, như L vậy, ấm ức, bực bội mất cả ngày bỏ việc đi khám bệnh ra ông nắn bóp một hồi xong vẫn éo biết mình bị sao. So sánh với ở VN là xoèn xoẹt 1 tí là biết có bệnh hay ko có bệnh ngay.

    Rồi năm ngoái, đi trượt tuyết ở Thụy Sỹ, ở trên núi lạnh lười uống nước thế là gần về bị viêm đường tiết niệu, nói nôm na là bị đi tiểu tiện nhiều lần (đái rắt). Ai đã từng bị, thì biết nó thốn đến tận rốn và choáng váng đến tận háng thế nào. Mặt mũi nhăn nhó, nước mắt ngắn dài ôm cái bồn cầu. Phải uống nhiều nước và kháng sinh thì mới khỏi được. Từ Thụy Sỹ về đến Anh, họ bảo đau quá ko chịu được thì gọi cấp cứu, còn thuốc kháng sinh thì phải có đơn thuốc của bác sỹ thì nó mới bán. Tất nhiên, gọi cấp cứu mà ko nguy kịch sau nó tính tiền cho thì sml. Thế là cắn răng cắn cỏ về đến Anh, dính thứ 7- CN, bác sỹ chuyên khoa của NHS ko làm việc, bảo thứ 2 gọi lại, lại chửi thề, chửi đến tận thứ 2. Phải gọi điện thoại xin đơn thuốc, đau vl luôn, mếu máo ko nói được, ông chồng gọi hộ, thì nó bảo phải chính chủ nó mới tiếp chiện, sau khi trình bày 30’ trong mếu máo thì họ fax đơn ra hiệu thuốc, mang ID ra đó lấy thuốc, lê lết ra được hiệu thuốc thì muốn ném boom nổ tung cái nước này lên vì cái con y tá nó gõ tên HON thiếu mẹ chữ G, là không đúng tên với ID là HONG, nó éo đưa thuốc. Xong bảo, m lại phải gọi điện thoại lại bảo họ fax lại đúng tên mày đi, xong quay lại đây t đưa thuốc cho. Ôi cái định mệnh, biết chửi thế nào cho vừa trong cơn thốn. Vừa đi về vừa rưng rức khóc bất lực, chỉ ước gì lúc đó mình ở sứ xở thiên đường nhà mình.

    Hệ thống y tế ở đây nó vận hành khác với hệ thống y tế ở VN, người dân tin bác sỹ tin vào hệ thống y tế ở VN. Như lần mình đi khám vếu về, ông chồng bình thản bảo: ‘ Ở đây nó ko để cho chết được đâu, bác sỹ họ có chuyên môn, có cơ sở khoa học thì mới bảo về nhà theo dõi rồi quay lại. Ai ko bị bệnh cũng sồn sồn đổ đi khám bệnh thì chỗ nào cho người bị bệnh thật sự’’. Mỗi một hệ thống nó có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Ở VN thì nhanh gọn, dịch vụ từ bình dân đến cao cấp, tiền nào của đó, người có tiền thì không phải lo, còn dân đen và người không có tiền, tới khi đi bệnh viện mới biết thế nào là cùng cực. Còn hệ thống ở đây nó được thiết kế, người giàu hay người nghèo, nếu đến hệ thống y tế của chính phủ thì sẽ được khám chữa bệnh như nhau tất nhiên có thủ tục, có loằng ngoằng.

    Như lần chống dịch virus Corona này này. Mọi người ở VN nhìn vào bảo là ở Anh thờ ơ với dịch, ko quyết liệt như ở VN nên số ca nhiễm nó mới tăng nhanh như thế. Cơ mà thật sự là người ở đây họ ko hoang mang, có thể có niềm tin bất diệt giống ông chồng mình là ‘’ không chết được đâu’’ nên mọi người cứ bình chân như vại í, bị nhiễm thì điều trị, thế thôi. Họ cũng chả khuyến cáo đeo khẩu trang, ai có nghi mình bị nhiễm thì ĐỪNG ĐI ĐẾN TRUNG TÂM Y TẾ HAY BỆNH VIỆN =))), ở nhà tự cách ly, gọi số tổng đài, kể lể triệu chứng, nếu đúng là triệu chứng nhiễm bệnh họ sẽ có nhân viên đến lấy mẫu máu đi xét nghiệm và có biện pháp điều trị. Họ cũng để thời gian để cơ thể tự đề kháng, sau ko đề được thì họ kháng sau, chứ ko có lùa vào cách ly bao trọn gói giống ở nhà, trừ những trường hợp nguy kịch và có tiền sử bệnh lý khác đi kèm.

    Túm cái quần lại, đến bây giờ là đến giờ cả nước Anh có 373 người bị nhiễm virus, cơ mà bà con cô bác vẫn bình thản với niềm tin ‘ ko chết được đâu ‘’ còn ai lo quá thì bốc chuyên cơ về Vn cách ly.

    HỒNG VŨ
  3. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Những con số ấy chỉ là cái mốc để đóng đinh chúng sẽ đúng trong một thời gian nào đó. Em là dân ngoại đạo của dẫn tài chính nên tý vấn đề muốn hỏi?
    Theo em được biết tần lớp siêu giàu của thế giới chiếm tỷ lệ 1-2% gì đó giờ họ gần như không thuộc một quốc gia nào cả tiền của họ tự chạy đến những nơi an toàn, những quốc gia đáp ứng được yêu cầu của họ.
    Vậy sau dịch dòng tiền sẽ đổ về đâu? Có phải đã đủ điều kiện để Châu Á, Phi trỗi dậy khi mà Âu Mỹ gần như ...
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,138
    Không bao giờ có lý giải nào để @FBV hài lòng cả.

    Đơn giản nó là kim chỉ nam và cứu cánh của party, phi BDS và tham nhũng thì sập.

    Một bộ phận dân chúng nhanh nhạy đu theo, đám đông hùa theo, có lời tất, tỷ lệ chết ít hơn khởi nghiệp và đầu tư CK.

    Vậy ngu gì không mần, tiền anh em ta mang lên đây mà vứt vào BDS tp Hcm thì giờ đã không nhọc công cãi nhau chí choé trên này.
    --- Gộp bài viết, Mar 12, 2020, Bài cũ: Mar 12, 2020 ---
    Bởi vì nhu cầu của các ông ít quá chứ sao, chỉ cần ăn với nhậu và chém gió làm nhiều làm đếch gì cho nó kém sang à?
  5. YeuCK

    YeuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 31, 2014
    Likes Received:
    4,710
    Quên DJ đi cụ . Bà con cứ tưởng VNI phải theo DJ nhưng đường đi của Shanghai mới tương đồng với VNI .
    Hiện nay , VNI đang bị ảnh hưởng tâm lý bởi đại dịch nhưng khi dịch ổn , nó sẽ tăng bù chứ DJ thì chưa chắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
  7. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2019
    Likes Received:
    12,839
    Thế giới thực sự thay đổi !
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..
    ..

    Mới gần đây thôi Mình hắt xì hơi, mọi người quay lại trìu mến : " Bless you ".
    Hôm qua lỡ hắt xì ... " F.u.c.k you".
    sưu tầm!:)):)):))
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,138
  9. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2019
    Likes Received:
    12,839
    Thật không ngờ bọn Châu Âu thế mà kém quá! Đúng là "Sướng riết quen"! kiểu này số người chết là 10k chứ chẳng chơi![-O<:((
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,138
    Không sợ An ơi.

    Who đã tuyên bố đây là đại dịch rồi, như vậy là chỉ có tốt lên thôi.

    Châu Âu nó rất tự do dân chủ, nhưng lại rất nguyên tắc và thượng tôn pháp luật, Who đã tuyên bố thì các chính phủ mới có lý do để xử lý và đưa ra các biện pháp quyết liệt và mạnh tay.

    Thành ra độc đảng cũng có lúc hay đấy, lãnh tụ quyết hết, dân chỉ có tuân theo thôi.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page