Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 13)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5471 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 01:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 684340 lượt đọc và 7941 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Nói về chứng khoán... Bác Già đủ Già để tiếp tục kiên nhẫn nữa không nếu lại phải chờ tiếp 10 năm nữa? Tròn 1 chu kỳ nữa? Tôi hỏi thật lòng bác ạ!!!
    ShenLong9119, cavicovn, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.679
    Anh toàn cố tình trêu em thôi, hu hu ... Em đâu lướt sóng mấy đâu . Người nông dân chỉ lo gieo trồng vất vả đợi chờ , kg may gặp thiên tai dập cho tơi tả :oops:
    Em nói hồi xưa em mua rồi TT giảm , kg bán nhưng giảm mãi bị lỗ kg chịu được mới cắt , rồi cắt xong giảm tiếp cũng kg dám mua lại vì chưa thấy yên tâm cũng như cứ muốn giảm thêm nữa . Và rồi đến khi nhìn lại , giá cp đã cao hơn giá mình cắt . Đau nhắm ! :((. Nói chung là xưa mới biết ck , em tuy kg ham đu đỉnh mua cp đã tăng nhiều nhưng toàn bị động khi cứ bị TT quay mòng mòng .
    Giờ rút sợi dây kinh nghiệm rùi , kg chạy theo tâm lý TT mà dựa trên giá trị của cp để chủ động nương theo phần nào đấy . Bán là bán ngay từ 1-2 phiên giảm đầu tiên ( phân kỳ âm , tiền ra , thủng trend ...)
    Còn đã xác định nắm giữ chờ ngày trả lại tên cho em là theo đến cùng, đừng hòng em buông nửa chừng nhá !:))

    Nếu Em Nhớ ...

    Em dẫu biết Thu sang rừng thay lá
    Sao mãi ngồi tiếc nhớ những mùa Xuân
    Em vẫn biết Xuân qua trời sang Hạ..
    Sao Đông về.. khóe mắt lại rưng rưng?

    Nếu em nhớ nhân gian là quán trọ
    Một sớm nào trở gót bước đi xa
    Em sẽ sống cõi lòng luôn rộng mở
    Như bình minh trải nắng đẹp chan hòa..

    Em nếu nhớ ngày vui qua rất vội
    Tắt nụ cười đêm tối chợt vây quanh.
    Sẽ nhìn lại, thôi sống đời nông nỗi
    Vén mây mù, ngước mặt phía trời xanh..

    - Trôi năm tháng, tàn canh đời trắng mộng
    Lợi, Danh, Tình.. lơ lửng một làn hơi
    Là thế đấy, đâu có gì quan trọng!?
    Sống cho đi, ý nghĩa kiếp con người.

    Nếu em nhớ, thân xuôi.. miền cát bụi
    Sẽ thấy lòng thanh thản giữa phù hư..
    Trong thầm lặng nguyện làm viên đá cuội
    Lót chân người quy hướng nẻo Chân Như.

    Nếu em nhớ, đời bôn ba, tất bật
    Dòng miên man.. còn chảy đến vô cùng
    Dừng chân lại, quay về trong Lẽ Thật
    Đốt hương trầm, Tỉnh thức sống ung dung...
    .Như Nhiên.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.209
    Không đâu @FBV ạ, gồng làm gương cho con thôi. May là chu kỳ rồi không toi, chứ không tuổi cao sức yếu, làm lại ra răng?

    Chứ từ quan đến dân, chơi kiểu hò kéo pháo, tới đỉnh lại thả xuống để làm ván mới, tính kế thừa không có thì lấy đâu bồi đắp và lên tầng đây.
    ShenLong9119, cavicovn, ANGUYEN2 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.209
    Gần như 100% tử thủ giữa chừng, không mua ngay tại đáy, mà sẽ phi lên tàu khi gần đỉnh.

    Trừ dân siêu đẳng, chuyên rình bắt đáy, thì chỉ dân luôn sẵn cổ trong TK mới hay mua số lượng nhiều tại đáy.
    --- Gộp bài viết, 06/04/2020, Bài cũ: 06/04/2020 ---
    Rồi có lúc, TG nhìn nước nghèo với thái độ ngạc nhiên

    https://m.cafef.vn/danh-hieu-ngon-h...suc-manh-nguoi-viet-nam-20200406181217327.chn
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.679
    Chuẩn ! Cứ đi từng đoạn đường bác ạ . Đến đoạn nào vách núi cheo leo gió lành lạnh thì xuống nghỉ, ta tìm đường khác đi tiếp .:D
    TT rộng lớn , biển chẳng lúc nào hết cá tôm , chỉ sợ kg có sức .
    Với em , tối đa 3 năm cho một đoạn đường . Còn lại có thể vài tháng , vài quý .
    Mình chân yếu , tay bé , vốn nhỏ tính theo nhỏ tuỳ theo sức .
    cavicovn, ANGUYEN, khoaita20093 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.209
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.679
    Vâng , thì kinh nghiệm từ em lúc xưa chứ đâu . Tử thủ đến giữa chừng đầu hàng là chim sợ cành cong kg dám mua khi giảm tiếp đâu. Đến khi đủ dũng cảm mua lại thì giá đã cao hơn cái đoạn lưng chừng khi trước mình bán rùi và TT lại sắp đến đoạn niềm tin tràn đầy , niềm vui ngắn chẳng tày gang ...
    Thế nên giờ mới thay đổi , ôm là theo đến đáy , khi ấy giá rẻ quá rẻ hơn giá mình mua nhiều nên càng giảm càng ham , ham lắm lại tìm cách mua tiếp bác ạ he he ...
    cavicovn, ANGUYEN, khoaita20093 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    FBV đầu tư chưa bao giờ tính theo năm.... mà xác định theo cơ hội và chi phí cơ hội bác gái ạ... hihi
    --- Gộp bài viết, 06/04/2020, Bài cũ: 06/04/2020 ---
    ờ.. nhanh gọn có sẵn... dân ta rất thích mấy món này bác ạ
  9. chuyengiaphimhang

    chuyengiaphimhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    1.669
    Bìm bịp bắt đầu xuất hiện dày đặc, anh em thận trọng khi quyết định mua hay bán nhé!
    P/S: phi công trở nặng, xuất hiện nhiều ca, xuất hiện triệu chứng lâu, bắt đầu rò rỉ tin ln âm, đề nghị giãn xh hết tháng 04...
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Đức Giáo Hoàng ở đâu các bác nhỉ?
    https://m.cafef.vn/chum-anh-cuoc-so...-tinh-truoc-khi-qua-muon-2020040616223378.chn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này