Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 13)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7143 người đang online, trong đó có 857 thành viên. 12:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 643046 lượt đọc và 8192 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.782
    Lo ca hát bài: Hoa tím ngoài sân đi kìa....
    Có bác nào mở hộp ăn bánh ko? hehe
    --- Gộp bài viết, 06/04/2020, Bài cũ: 06/04/2020 ---
    đấy là mẽo muh bác...
    Binh Yen, ANGUYEN, gerbermark23 người khác thích bài này.
  2. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.726
    Với nhà "đầu tư thực thụ" họ thường nghiên cứu "rất kỹ" lên kế hoạch rõ ràng và sẵn sàng ôm cp đến vài năm. Vì vậy khi đã chấp nhận mua ở mức giá nào đó thì chẳng dễ gì họ cắt lỗ, tâm lý họ hoàn toàn thoải mái, không lo lắng gì khi tt hay cp giảm vì đã suy nghĩ rất kỹ trước đó.:-?
    BY ghét cảm giác cắt lỗ/bán từ một hai phiên giảm đầu tiên/ bị nhiều lần/... =>BY đích thực là tay lướt sóng cự phách rồi @khoaita2009 nhể?:)):)):))
    Vuthanhnguyen, Binh Yen, FBV3 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.083
    Nếu ăn đúng các thứ trong mâm cơm của ta, thì nhiều nước giàu hơn ta nhiều, chi phí còn ít hơn, thế mới khổ, đã nghèo lại còn đắt.
    Binh Yen, FBV, ANGUYEN3 người khác thích bài này.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Phá sản, mất hết tiền bạc, nợ nần... cứ trả hết những gì ta có, sau đó cầy tiếp trả nợ...rồi cũng có ngày ngẩn cao đầu mà đi tiếp.
    Còn tình hình thế giới hiện tại...Tiền nhiều cũng không giải quyết được vấn đề...Giờ người nào?dân tộc nào có kỹ năng sinh tồn tốt...sẽ có cơ hội sống, phát triển tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc sống khi tự nhiên đã thiết lập xong trật tự mới.
  5. ShenLong9119

    ShenLong9119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    3.052
    Hic, thử sh. dần mấy cái hợp đồng xem ntn.:-ss:-ss:-ss
    FBV, ANGUYEN, Dautudaihang1 người khác thích bài này.
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @vietinbanksc Rõ là chán phèo #:-s @FBV xem Khoai đã mất công cạn hết cả nhời xin ý kiến tư vấn của thày @vietinbanksc nên hành xử thế nào với PC1 bắt đầu từ hôm nay 06/04/2020 thế nào để Khoai biết đường mà theo ...#:-stừ sáng sớm trước giờ giao dịch ...:-scho đến giờ này kiểu này thì Khoai chẳng biết là thày @vietinbanksc còn định tra tấn kiểu dìm nước của CIA nữa hay không hay là cho nghỉ để thày kéo xả vài phiên nữa đây...#:-sKhoai thấy khó nghĩ & khó hành xử quá trời lun á#:-s
    vietinbanksc, ANGUYEN, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  7. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Bro nói rất đúng và càng hiện đại người ta lại càng bị phụ thuộc, ở thành phố sẽ phụ thuộc rất lớn và không tự chủ được về nhiều thứ như lương thực thực phẩm mà phải mua từ bên ngoài vào, đó là lý do các nước lớn phải tích trữ khi họ không thể tự sản xuất ra nhu yếu phẩm để phục vụ đặc biệt lương thực do không có diện tích canh tác hoặc nền kinh tế không chú trọng khối nông nghiệp mà Singapore là điển hình.

    Đó cũng là 1 cách quản trị rủi ro của các nước trong đó an ninh lương thực rất quan trọng.

    Nhân tiện nói về quản trị rủi ro, Tôi có đi dự họp 1 ngân hàng và thấy lãnh đạo rất tự tin khi nói về rủi ro mặc dù Tôi biết sự thật nó rất tồi tệ khi vốn lưu động bị dẫn rất nhanh vào các cục máu đông bất động sản mà ngân hàng này tài trợ sân sau, vậy mà vị này vẫn oai hùng nói trước mọi người rằng "rủi ro khi đã được nhận diện hết thì không còn rủi ro". Thật tồi tệ ! Tôi nghĩ vậy vì lời nói này chỉ thay cho 1 việc bào chữa và động viên cổ đông, thay vì nhìn vào những con số thật sự (fact) và những cú IPO hiện tại và tương lai của ngân hàng này sẽ đẩy rủi ro ra thị trường ra sao khi câu nói thiếu trách nhiệm như vậy.

    Rủi ro xin thưa là không bao giờ nhận diện hết được, và quản trị rủi ro là quản trị những gì nó chưa xảy ra và tiên liệu khi ngày nó xảy ra mình sẽ hành động như thế nào với nó, nếu vị lãnh đạo này nói về cách mà ngân hàng đó xử lý như thế nào để dự phòng thì tôi tán thành, đó là lý do ngay sau hôm ấy số cổ phiếu nắm giữ đã bị Tôi bán hết khỏi danh mục và sau đó cổ phiếu đó giảm 2/3 thị giá trong vòng có vài tháng, đó là 1 trong những giao dịch phải nói là chán nhất mặc dù nó đem lại lợi nhuận cho tôi kha khá.

    Chỉ 1 điều duy nhất: giá trị cốt lõi, bền vững và phục vụ xã hội lâu dài nhất sẽ ở lại mãi mãi, khi nó thay đổi (thoái hóa/biến chất) và không còn phục vụ xã hội nữa, nó không xứng đáng để tồn tại và xã hội sẽ đào thải 1 cách tự nhiên bằng nhiều lực lượng tác động (khách hàng/đối tác/nhân viên/cổ đông...) và doanh nghiệp sẽ bị xóa sổ.

    Chứng khoán là vậy, đâu vui và tốt đẹp mình ở và thậm chí sẽ ở lâu dài cho tới khi nào còn vui và tốt đẹp, nếu không còn vui và không còn tốt đẹp thì chẳng có lý do gì phải luyến tiếc, cũng giống như cuộc sống của con người vậy !

    Have fun & luck !
    ANGUYEN, Bill3, Vuthanhnguyen11 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  8. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.836
    Họ nhận diện được hết, qui trình quản lý rủi ro rõ ràng- báo cáo SBV hẳn hoi- nhưng ... rủi ro đạo đức thì khó báo cáo, đo lường nhỉ vì chỉ trời đất mới biết.
    https://vietnamfinance.vn/nhung-vu-...ong-gay-xon-xao-du-luan-20180504224236928.htm
  9. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Biết nhiều thế @};-
    Bài "Ngọn nến" biểu diễn vào thời điểm sinh nhật thứ 67 của Diva Liên xô (cũ)

    "Đó là cuộc sống tôi muốn ngày hôm nay
    Tôi sẽ rót cho mình một ly rượu
    Tôi sẽ đặt một cây nến trước mặt tôi
    Điều này có nghĩa là hôm nay tôi cô đơn.
    Nó có nghĩa là anh không còn ở bên tôi,
    Chúng tôi chia tay bằng cách nào đó kỳ lạ, tình cờ,
    Chỉ một chút xin lỗi cho những năm tháng ngây thơ
    Nơi tình yêu sưởi ấm chúng ta như một ngọn nến..."
    Binh Yen, FBV, magnolia142 người khác thích bài này.
  10. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Ơi,
    Thị trường luôn diễn hết sức vô lý đối với đa số,
    Nếu nó có lý thì tất cả đều đã thành công,
    Vậy ai sẽ là người chịu thiệt thòi,
    Càng lý luận thì càng chậm nhịp,
    ...
    Tất cả điều đó chính là vẻ đẹp của Mr Market !
    Binh Yen, FBV, magnolia142 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này