Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 13)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Feb 27, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
7504 người đang online, trong đó có 354 thành viên. 11:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 7)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    180,403
    Bác @HongCK còn giữ MS.N kg vậy? Bác đánh giá sao về nó ạ ?
    Mã này lúc trước em có giới thiệu @babygirl1310 xem xét nếu muốn tham gia trade đoạn TT downtrend ( em theo dõi thấy nó tạo nền hỗ trợ khá mạnh khi side vùng 49-50 và TT có sàn mấy hôm nó cũng kg thủng ) . Em kg còn nhiều tiền mặt để mua nó nhưng đã mua CW của nó tháng 12 đáo hạn giá thực hiện 65 . Cw thì đã tăng rất mạnh 80% rùi mà giá cp mới tăng 20% nhưng cw mua kg được nhiều vì thanh khoản kém . Em kg tin MS.N từ nay đến tháng 12 lại kg vượt 65 + giá vốn cw :D

    Về TT theo ý kiến chủ quan và đơn giản của em thì áp lực chốt lãi kg lớn ( hôm bữa em có còm ) nên qua tuần có điều chỉnh cũng sẽ kg mạnh khi đã có sự tham gia của dòng tiền lớn ( nhiều blue đã tăng khá mạnh và đơn cử như HV.N cp chịu ảnh hưởng nặng nhất của covid 19 cũng được mua mạnh là một minh chứng của dòng tiền lớn tham gia bất chấp khối ngoại vẫn đang bán ròng .)
    Bà con nhỏ lẻ đa phần có lãi cũng chốt rồi khi ai cũng nghĩ VNI phải chỉnh . Em lì đòn còn giữ nguyên chưa chốt tí nào khi tin rằng VNI sẽ kg chỉnh sâu . Còn như tình hình có gì xấu xấu , em dự VNI kg đúng thì cùng lắm lại về đáy 650 thôi và em chỉ quan tâm cp của em , còn mặc kệ VNI :))
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,642
    Tôi không có gì thay đổi trong suốt 8 năm đtu trên TTCK .
    Mãi giữa 2014 mới tham gia F . Và từ đầu , tôi đã nói , giữ mãi sự nông dân chất phác từ đầu cho đến cuối cuộc , dù có cọ xát bao nhiêu , chứng kiến bao nhiêu đòn phép trên TT , cũng ko thay đổi những quê mùa , đơn giản ban sơ ...
    Cũng chỉ xoay quanh mấy thứ : Định vị , kiên nhẫn, kiên định, thời gian , mong muốn khả thi 10 - 15% một năm , còn lâu lâu, vô cố lực lượng khác ngẫu nhiên mang lại 200 hay 300% thì thuận tay mà nhận , thản nhiên và Bình Yên với sự bí mật của kỳ quan lãi suất kép , quẩn quanh với P/E , P/B... xem trò diễn của chủ DN hay lái hay Bbs như không có chút liên quan hay tác động gì đến mình ....
    ( Ha ha... đáng lẽ nói tiếp, nhưng nói đến đây , tự nhiên muốn rẽ mạch ý sang hướng khác : Giả dụ nhé, nếu một nhóm BBs - kể cả cấu kết với LĐ DN - dựng một phương án hành xử đường đi của một mã trùng với mã trong DM của tôi , thì chắc chắn họ sẽ bảo với nhau rằng : Thôi thôi , cứ phương án mà làm , đừng để ý đến cái TK của VTN làm gì , dù TK ấy tôi biết là không quá bé .. Nhưng cái gã VTN ấy , tôi biết tính hắn , có đạp cp mất 80% , hay đẩy cp lên 180% ... gì gì cũng ko tác động đến hành vi xử sự của hắn ... hắn chỉ làm theo những tính toán của hắn , chứ ko thể hù doạ để hắn cắt lỗ , mà cũng ko đẩy lên cho lãi chút để lấy hàng ... Hắn ko biết sợ mà cũng không dễ thoả lòng tham .... cho nên quên hắn cho rồi !!! vì dù chúng ta có rủ thêm 10 tên Bigboy khác hợp tác lại cũng ko xi nhê gì tâm lý của hắn đâu !!!:-j:-j
    FormulaeBinh Yen đã loan bài này
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    180,403
    TT mà toàn nhà ĐT như cụ thì Lái hết đất sống phải về quê hoặc lại góp phần hùn vào DN để hưởng cổ tức thôi he he ...
    thethang201, Songsanh, FBV and 2 others like this.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,642
    Bậy nào !!!
    Nếu không có Lái và không có người T+ , thì VTN sẽ hoặc Start up , hoặc mua BĐS , hoặc gửi TK ... chứ không đầu tư CK .
    Vì sao ???
    Trong cái comment trên , hầu như có thể hiện rồi :
    a/ Đầu tư là trên cơ sở khả thi 10 - 15% một năm .
    b/ Nhưng thỉnh thoảng , vô cố lực lượng khác mang đến 150-200% thì thuận tay mà nhận .
    Tuy nói là " thỉnh thoảng , vô cố "... Nhưng thực ra , tần suất không phải "quá thảng hoặc" ... và thực ra cũng ko phải hoàn toàn ngẫu nhiên và vô cố đâu ... mà diễn tiến cục diện của một Cty , cũng như diễn tiến giao dịch trên sàn , nó để lại những dấu vết , những bàn chân hằn trên cát ... diễn tả một phương án , một ý đồ ....
    *****
    Nói tới dấu vết chân ... tự nhiên ko muốn nói tiếp về CK nữa ....
    Thôi, tặng BY mấy câu của Bui Giang nè !!! ( Mấy câu này, VTN đã phổ nhạc ... tự hồi năm thứ tư , thời sinh viên ... để tặng " những nỗi buồn tự xưa nay của những kẻ si tình , nỗi niềm tự xưa nay của những giai nhân khi đối diện với THỜI GIAN VÀ NHAN SẮC ..." ) .
    ****
    Bàn chân bước nghe một lần sóng dậy
    Sắc khuynh thành một thuở động binh đao
    Người lên ngựa ngoảnh đầu về có thấy
    Bờ xa bay tuyết bạch phủ sương đào .
    ......
    Trong ánh mắt em ngậm ngùi ngày đó
    Lúc dung nhan về đối diện trăng tà
    Màu nước chảy vô ngần khôn giải tỏ
    Gió biên thuỳ về bích ngạn chiêu hoa ...
    @};-@};-@};-%%-%%-%%-(~~)(~~)~o)~o):bz:bz:bz
    Last edited: Apr 11, 2020
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,642
    .
    "... Anh còn nợ em . Chim về núi Nhạn. Trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm..."

    Tại sao thế nhỉ ? Núi Nhạn lại trở thành hình ảnh của bất kỳ ngọn núi nào của kỷ niệm trong những chiều đông mưa ướt ?
    Núi nào cũng sống cả ngàn vạn năm. Núi nào cũng chứng kiến hay in dấu muôn vạn cuộc tình và phận người thay đổi vần xoay. Nó đọng sẵn ân tình ở trong nó. Ân tình nặng trịch trong lòng núi mà có bao giờ nó thốt được lời đâu ?
    Chỉ đến khi có kẻ vì xúc cảm chân thành và trầm đọng, thốt được nên lời tuyệt hảo thì núi Nhạn mới có thể từ Tuy Hòa bay về khắp muôn nơi. Bấy giờ, bao nhiêu ngọn núi đều có thể rưng rưng hát: "Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em cuộc tình đã lỡ , cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em..."

    Vậy nên cứ sống thật sâu.
    Đi tìm điểm đáy mối sầu nơi nao.
    Còn hoan lạc đỉnh chỗ nào.
    Trong nghiêm trang có lào cào nên thơ.
    Ngủ - triền miên với giấc mơ.
    Thức - làm cật lực quên giờ quên vui.
    Huyệt sâu mong được nếm mùi.
    Vài giây trãi nghiệm người cùi biết đau.
    Hai hôm thượng giới muôn màu
    Một giờ địa ngục úa nhàu xác thân.
    .......

    Em ạ .
    Cũng như núi Nhạn .
    Em đã có thể bay về khắp muôn nơi... Sẽ còn bàng bạt khắp nẻo ... Những nơi anh đi qua. Những nơi anh ngắm nhìn ...
    *******
    Weekend giải trí nào các bạn !!! VNI ở vùng này , quá an toàn và tươi sáng trước mặt ... ko cần bận tâm hay phải để ý nhiều làm gì . Giải trí thôi !!!

    giavanchuakhon, ANGUYEN and Binh Yen like this.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    180,403
    Cụ chủ tài nhỉ ! Thời sinh viên đã biết phổ nhạc từ thơ của cụ Bùi Giáng rồi .
    Bài thơ hay , nghe man man và tưởng tượng giai điệu của bản nhạc lại có chút hào hùng lãng mạn vì nghĩ cảnh ngựa phi giữa sóng gió biên thuỳ ... :D
    Còn chuyện ngậm ngùi của giai nhân khi qua thời son sắc , em lại kg chung cảm xúc vì chẳng có gì phải tiếc nuối ngậm ngùi cả khi nó đã là quy luật của tự nhiên . Chỉ cần ta đã luôn sống hết mình thì thời điểm nào cũng có những điều thú vị riêng của nó thì tại sao lại phải ngậm ngùi cho hiện tại vì những thứ đã qua ???
    Bản thân em giờ đây tóc cũng đã điểm bạc , da đã nhăn , mắt đã thấy hơi mờ khi nhìn quá gần hay quá xa , và chân khi chạy cũng thấy mỏi hơn :D nhưng em cũng chẳng có gì buồn hay tiếc nuối khi nghĩ về thời tuổi trẻ , bởi vì em đã luôn sống với tất cả những gì em có với những cảm xúc chân thực nhất của con người với một tâm hồn và một trái tim không vô cảm .:D
    ANGUYEN, giavanchuakhon, FBV and 3 others like this.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,642
    Quan điểm tuyệt !!!
    Nhưng ấy là thuật tư tưởng , hay nghệ thuật sống . Còn cảm xúc văn chương thì ... cụ Bùi Giáng rung động với nỗi niềm chung ... muôn thuở ... của số lớn hồng nhan trong cõi ta bà ni .
    Mà ko hiểu sao , khi nghĩ về nhan sắc , VTN cũng thường như muốn chia sẻ với các giai nhân theo hướng nghĩ đó .
    Dzí dụ , từ hình ảnh của Vương Phi Ỷ Lan , khi đi qua vùng Bắc Ninh , lại có chút chia sẻ nỗi buồn nhè nhẹ, nhàn nhạt thôi , với nhiều thiếu nữ trăng tròn vùng kinh Bắc .... Hay đi trên thảo nguyên mênh mông Mông Cổ hồi trước Tết , cứ nhâm nhẩm mấy câu mình viết tự lúc nào ...
    " Chiêu Quân ngày ấy , bây giờ
    Đã thành cỏ mượt bên bờ thảo nguyên
    Những cô Tấm đứng bên triền
    Lòng man mác dậy nỗi phiền xuân xanh ... ":D:D:D@};-@};-%%-%%-:bz:bz
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,015
    Tin tốt đây.... và chưa bao giờ kinh doanh dễ như thế

    https://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doa...pha-i-nghi-de-n-nguo-i-tieu-du-ng-632709.html
  9. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 7, 2010
    Likes Received:
    48,319
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    212,642
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page