Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 13)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7166 người đang online, trong đó có 71 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 682622 lượt đọc và 7941 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.221
    OK bác . Mình thêm vừa rồi quỹ tây lông cơ cấu mà hỏng bán hết ( múa bên trăng ) , lâu nhắm dồi mới có như vậy . Quỹ tây lông và đám đệ có cả tháng trước để làm xiếc thị trường nhằm đảm bản quỹ cơ cấu ngon lành . Kỳ vừa rồi khác hẳn vì tây lông và đám đệ ra đê đông wá . Chẳng có bố cty chứng vịt nào dám phân tich về việc này dù họ biết tỏng :)
  2. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    NỀN KINH TẾ BẤT CÔNG

    Tất cả chúng ta đều biết một điều, khủng hoảng kinh tế không phải lỗi của người nghèo, nó xuất phát từ “tham vọng” của giới giàu và siêu giàu. Nhưng một thực tế không thể chối cãi, đằng sau khủng hoảng, người giàu sẽ tiếp tục giàu hơn nữa và người nghèo thì ngày càng khốn đốn hơn. Tại sao lại như vậy?

    [1] Khi khủng hoảng ập đến, thứ mà các chính phủ làm luôn là bơm tiền cấp cứu nền kinh tế. Nói cho mĩ miều và lòe dân là vậy, thực tế là họ lấy tiền thuế của dân đi cứu những thành phần đã vì “lòng tham” mà “mắc cạn”. Những tổ chức tài chính này quá lớn để sụp đổ và hơn ai hết những vị tài phiệt giàu có thừa sức biết điều đó. Họ chấp nhận xông pha vào vùng rủi ro để kiếm những món lợi nhuận kếch xù và họ biết chính phủ sẽ phải cứu họ khi họ lâm nguy. Nếu họ chết thì ko ít người nghèo mất việc và có thể cái ghế cũng như thể chế chính trị cũng sẽ bị lung lay không nhẹ!

    [2] Cơ cấu tài sản và hình thức tài trợ của người giàu và người nghèo hoàn toàn khác nhau. Theo thống kê tại Mỹ, trong khi người giàu chỉ có tỷ lệ nợ/ thu nhập vào khoảng 40% và phần nhiều tài sản được để dưới những khoản kinh doanh và đầu tư thì người nghèo lại sử dụng đòn bẩy lên tới 160%, chủ yếu họ vay mượn để mua nhà và chi tiêu thiết yếu thay vì đầu tư và kinh doanh. Chính việc sử dụng vốn và tài trợ vào đâu sẽ chi phối vận mệnh tương lai tài chính của con người. Có ai thấu hiểu được cảm giác lo lắng của những người vay tiền ngân hàng mua nhà và vẫn đang phải trả lãi hàng tháng vào giai đoạn này? Một vận mệnh tài chính quá bấp bênh!

    [3] Quay trở lại với câu chuyện bơm tiền. Nó là cãi bẫy vòng lặp không hồi kết. Khủng hoảng –> Bơm tiền cứu –> Kinh tế vẫn khó khăn –> Bơm nhiều hơn nữa —> Vẫn khó khăn –> Bơm bơm và bơm –> Bơm cho khi nào thoát khó khăn thì thôi. Đến đứa trẻ con cũng biết kinh tế khó khăn thì các doanh nghiệp không thể phục hồi sản xuất ngay lập tức, số tiền bơm ra auto sẽ nhảy vào xâu xé khu vực tài chính trong ngắn hạn. Giá các loại tài sản như vàng, chứng khoán, bất động sản thậm chí là cả tiền ảo và những thứ dời hơi đất hỡi rẻ rách nào đó sẽ được thổi phồng tăng phi mã. Tiếc là người nghèo thì lại không sở hữu những thứ đó, họ còn đang mải mê lo cơm áo gạo tiền. Sẽ còn đáng buồn hơn nữa nếu lạm phát xảy ra, những con người khốn khổ đó sẽ còn cùng cực hơn nữa.

    [4] Và rồi thời gian cứ thế trôi, trí nhớ con người thì ngắn hạn, những trái “bong bóng” được bơm căng tròn một lúc nào đó cũng phải xì hơi và khủng hoảng lại tiến đến. Và rồi chính phủ lại đứng đó, lại bơm tiền, lại lấy tiền thuế từ mồ hôi xướng máu đi cứu những thằng “đạo đức giả” của giới tài phiệt. Một nền kinh tế đầy bất công được vận hành bằng thứ “máu” mang tên Fias Money.

    Những giây phút này tôi lại nhớ đến câu nói tổng thống Ford đã đi vào lịch sử: “Drop Dead” (Hãy chết đi). Lúc đó, hơn 90% dân Mỹ hoan nghênh quyết định sáng suốt này và rồi họ “trả ơn” cho ông bằng cách dồn phiếu bầu của mình cho Jimmy Carter, thật nghiệt ngã. Vốn dĩ đó là bản chất của con người, luôn phi lý trí, luôn bất công.

    Bão không phải lúc nào cũng xấu, cơn bão lớn gột rửa đi tất cả những thứ “ô uế” của một thế giới tài chính đầy “ô nhiễm” đôi khi lại là điều cần thiết và rõ ràng giai đoạn này đang rất tuyệt vời để làm điều đó. Với những kẻ quá xấu, hãy để chúng chết đi, đó là đạo đức, đó là nghiệp, đó là tránh một kết cục bi thảm hơn trong tương lai! Tiếc là trên đời này sẽ không có vị tổng thống nào làm được điều đó vì những người làm điều đó sẽ không thể làm tổng thống!

    P/s: Vận mệnh tài chính của một con người được quyết định bởi việc họ sở hữu những tài sản nào và tài trợ tài sản đó bằng nguồn vốn nào. Muốn thoát nghèo thì chỉ có một cách là sở hữu một bảng cân đối kế toán đúng đắn. Sự bất công có khi nào là vì chúng ta đang đứng ở sai chỗ?!

    Bài từ fb anh Trần Ngọc Báu

    THẮNG lại thiết nghĩ.
    Đời vốn bất công nên cọng lông muôn đời không bao giờ thẳng. Và đó là quy luật của cuộc sống này hàng triệu năm trước rồi. Điều cần làm là hiểu nó vận hành ntn?
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Vẫn thế, lúc nào cũng vẫn thế mà bác Sóng.

    Ưu tiên cứu người giàu, vì bọn giàu nó tổ chức sxkd và tổ chức quản lý XH chăn nuôi người nghèo.

    Một XH không thể văn minh và phát triển nếu không đông bọn giàu có( tiền cũng được mà trí tuệ cũng ok).

    Đường đời không bao giờ bằng phẳng, cho nên đừng cố vuốt thẳng một sợi lông.
    magnolia14, tieugiachemgio, FBV2 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.221
    Tuần này các bố cty chứng vịt xả ròng 460 tỏi , hỏng có cty chứng vịt nào nói nha . Chắc thấy tây lông xả wá xá nên cty chứng vịt sốt ruột xả theo cho dzui í mà :) . Thía mà họ lại chém gió là thời cơ để chứng sĩ múc . Tếu không cười nổi :)
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Nói về bất công thì chả có nền kinh tế nào bất công ở đây cả...
    Vì sao? Vì kinh tế được tạo ra từ sự dịch chuyển của cải....quyền lực, vật chất, tiền tệ...tất cả các giá trị đều quy về tiền.
    Theo nghiên cứu cùi bắp của FBV thì thế giới đang làm kinh tế theo 1 trật tự: Nô lệ đồng tiền. Chả có gì bất công hay ko bất công ở đây.
    Cho nên cái kiểu XH loài người kiểu gì rồi cũng tìm cách giải phóng con người khỏi nô lệ đồng tiền kiểu như giải phỏng khỏi chế độ chiếm hữu nô lệ vậy thôi...
    Bằng cách gì đó thì chưa biết.... nhưng con người sẽ phải giải phóng chính mình khỏi cái nô lệ đồng tiền( muh ko phải bằng tem phiếu như XHCN) Khi ấy... vào nhà hàng uống 1 chai vang ngon của cụ @Songsanh chỉ cần... liếc mắt kiểu liếc mắt đưa tình và chớp chớp nháy nháy vài cái hay gật gật vài cái là xong.... ko cần phải thanh toán chi cho mệt đầu... hehe
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.221
    Muốn khỏi nô lệ thì phải làm chủ , Dzậy khỏi nô lệ đồng tiền thì phải làm chủ đồng tiền . Muốn làm chủ đồng tiền thì phải có sẵn tiền và xem tiền hỏng phải là lá mít . Mình là chủ đồng tiền nhưng dứt khoát hỏng xem tiền là là mít nha :)
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Tư tưởng đó đúng... và rất hẹp. Ví dụ Bác Thật muốn khỏi nô lệ tiền thì bác phải có thật nhiều tiền... nhưng khi ấy chỉ 1 mình bác ko nô lệ còn kẻ khác vẫn cứ nô lệ
    Vấn đề là làm sao giải thoát cả XH loài người ko ai nô lệ nó cả. Bác hiểu chửa? Khó lắm. Mark xưa hay Owen tôi bghi4 đã từng thí nghiệm và bất trị được rồi
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.221
    Mình thì nghĩ khác là hỏng cần có thật nhiều xèng thì mới hỏng nộ lệ đồng tiền. Chỉ cần nghĩ 2 điều : hỏng xem xèng là lá mít và xèng sẽ phát huy tác dụng cực kỳ hiệu qủa ở nhưng nơi cần nó :)
  9. tieugiachemgio

    tieugiachemgio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2014
    Đã được thích:
    5.389
    Muốn thoát khỏi nô lệ ĐT thì phải kiếm loài khác làm nô lệ thay mình để loài người mình ai cũng làm "chủ nô".Nói theo kinh tế là cần kiếm các thị trường mới to lớn hơn để cty cổ phần đa quốc gia trái đất kiếm được những món hời để cổ đông là con người ai cũng có mức sống giàu có .Cái đó phải hỏi lí thuyết lượng tử bác thấy phim siêu anh hùng nó bảo vậy chứ đủ kiểu cách mạng và phép thử đều chưa thành công.
    Last edited: 12/04/2020
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Cho nên con người có vẻ rất kỳ vọng vào: 1. Big Data. 2. Trí tuệ nhân tạo. 3. Những con robot.... từ xe cộ, công cụ lao động...phục vụ... dịch vụ... đều chuyển thành ro bot. Loài người chỉ việc làm biếng và liếc mắt truyền thông tin kiểu như liếc mắt trao tình ấy
    --- Gộp bài viết, 12/04/2020, Bài cũ: 12/04/2020 ---
    không thể.... bản thân tiền luôn phải nhiều hơn lá mít là chắc chắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này