Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 13)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/02/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3353 người đang online, trong đó có 106 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 643222 lượt đọc và 8192 bài trả lời
  1. Vifusu

    Vifusu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2019
    Đã được thích:
    4.120
    Umh, bác nói cũng có lý, ngành nghề cũng hơi nhạy cảm do dân thích ăn thịt heo quá, giờ ko đủ cung cấp.

    Mà thiên lạ cũng kỳ lắm, năm 2019 dbc bị thiệt hại cả ngàn tỷ do dịch tả lợn, heo rớt giá thảm hại, lợi nhuận quý được mấy đồng, hàng quý phải trả lãi ngân hàng cả trăm tỷ, bao nhiêu công sức, mồ hôi nước mắt bỏ sông bỏ bể, cty như sắp phá sản, suýt ko đủ tiền trả lương nhân viên.
    Giờ dbc mới nhìn thấy ánh mặt trời, lịch sử có mấy ai nhớ, có mấy ai biết.
    Thiệt là oan cho dbc quá, dù sao thịt lợn cũng là một món hàng hoá, hãy để thị trường quyết định cung cầu.
    Mà hàng năm dân mua vàng còn nhiều hơn mua thị lợn, vàng tăng phi mã mà chẳng thấy ai kêu bình ổn cả.:)
    khoaita2009, Binh Yen, Spots4 người khác thích bài này.
  2. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Lâu nay các bác nói như trên TIVI.
    Người nông dân đang thổn thức và ngày càng ứ tin các bác nữa. Haaaa.... Em trao tk của em và xin lợi nhuận 10-12%/ năm nhé?
    Haaaaa. Ký heo vợ em mua ngoài chợ vẫn gần 200k...mà CP nói 70k/ kg ....
    Haaaaaaaaaaaaaaa.....aaaaa......!!!!!
    khoaita2009, Binh Yen, Spots5 người khác thích bài này.
  3. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    121.225
    Morning các bác!

    Bác Sóng hp quá, vợ đảm nên ko rành chợ búa, haaaaa....aaaaa....
    70k/kí là heo hơi, giết mổ xong, pha thịt xong thì giá chỗ ngon lên 2,5-3 lần giá hơi là chuẩn nhe bác, giá heo hơi có lúc chỉ 3x thôi bác ợ, và trước tết cực đỉnh là 9x
    Ps: chợ dân sinh nhà tôi có đôi vc làm nghề ba toa, trong lúc chờ cô vợ cắt thịt cân thịt thì tôi tán chuyện với anh chồng, hihi..., đúng là cái nghề mỗi ngày một con lợn nên rất nhiều chuyện, thôi tôi đi chợ đây!
    Nice Sunday!

    <:-P<:-P<:-P<:-P<:-P
    Last edited: 19/04/2020
    Songsanh, khoaita2009, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  4. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    Mâu thuẫn tồn tại mọi lúc, mọi nơi và trong mỗi cá nhân:
    1. tôn trọng thị trường tự do (nhà nước không nên can thiệp giá) vs. kinh doanh sản phẩm thiết yếu ảnh hưởng an sinh xã hội.
    2. can thiệp cũng chỉ được vài cty lớn vs. cty lớn họ chuyển giá cho bên giết mổ, phân phối.
    3. từ thiện vs. giảm bớt nghiệp lực.
    4. ...
    Tóm lại, kiểu gì cũng nói được, thiết nghĩ mỗi cá nhân không nên cực đoan quá.
    khoaita2009, Binh Yen, Vifusu5 người khác thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.022
    . Weekend thư giãn ...
    .
    VỊNH PHỐ

    Thị thành cư ngụ bao năm,
    Hết đi, lại đứng, rồi nằm, bâng quơ,
    Phố nhung nhớ, phố đợi chờ,
    Phố khao khát, phố mộng mơ, u hoài,
    Phố chôn dấu tiếng thở dài,
    Phố tàn tạ với miệt mài truy hoan,
    Phố liêu xiêu dọc đường ngang,
    Phố quàng xiêng bước ngang tàng đêm thâu,
    Phố leo lét ánh đèn màu,
    Phố hiu hắt bóng dáng sầu một em,
    Phố ngày khác biệt phố đêm,
    Càng xô bồ, phố càng thêm não nề,
    Phố đưa người đến nẻo mê,
    Phố giăng mù khuất nẻo về của tôi.
    VTN
  6. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    Ông FBV luôn đanh đá:
    1. thời kỳ mạt pháp, nhiều kẻ còn chẳng biết đến Thần Phật, nhiều kẻ biết nhưng đa số Khẩu Phật, tâm xà... chẳng có Phật nào là tại tâm cả.
    2. con người sinh ra sống đều sẽ chết, chết là về với ông bà tổ tiên. Nếu chúng ta con Rồng cháu Lạc thì ní nuận cảnh giới thiên đường đạt được là về với các đồng chí tổ tiên.
    3. nền tảng văn hóa cổ xúy tính khôn lỏn/ranh ma và phá vỡ khái niệm cơ bản: 1 tiếng trống vẽ 10 con vật (của cái cụ Trạng Quỳnh), thì ai biết nó nói con Rồng nào
    Songsanh, khoaita2009, pndstock3 người khác thích bài này.
  7. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    Bình dân thành thị và đám thanh niên nông thôn (những người chẳng bao giờ được thống kê thất nghiệp/thiếu việc) đang phải sống bằng những cửa hàng nhỏ đó bác. Đóng 1, 2 tuần thì còn chịu được, chứ thêm thì họ sống bằng j.
    Giá thịt heo cũng giống giá trên sòng, do lái cả. Mấy thằng lớn nó chiếm tỉ lệ lớn, thao túng giá; nông trại nhỏ ăn theo thôi.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.922
    1. Ơ hay.... sử sách các bác ghi lại chúng ta là dòng dõi con cháu Lạc Hồng Rồng Tiên muh. Thế muh con cháu cứ đòi hóa rồng là hóa làm sao? Tôi thấy phi lý tý nên nói cho rõ tý thôi muh bác... hehe.
    2. Thì các em ấy bảo Rồng ở đâu thì cụ Trạng chỉ cho đấy thôi. Địa Long là Rồng muh... hehe
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.922
    Gần 3 tháng nay tôi có ăn heo đâu... ngoài mấy cái cọng sườn nướng.... Thế có sao đâu? Các bác cứ mặc cho nó tăng lên 1 tr 1kg cũng chả sao.... hehe
    Cá đầy ngoài chợ tươi ngon bổ rẻ hok mần... mần chi cho đắc rồi than hử?
    hainv76, Do_Quyen, Songsanh6 người khác thích bài này.
  10. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    13.057
    Nhiều cty hoạt động SXKD bị ảnh hưởng, ngay kế hoạch lợi nhuận cũng phải giảm => nó tăng đợt rồi là vì đợt trước giảm quá mạnh. Ví dụ: Hàng không và dầu khí các nhà đầu tư mua là mua tài sản của nó, chứ không phải mua kết quả/lợi nhuận nó có thể sinh ra (EPS). Hix, nhưng cũng ngưỡng mộ các chứng sỹ nhà ta thật, tổ chức lớn họ mới có năng lực (tiếp cận và phân tích thông tin). Chất xám cho sự hùng cường của quốc gia, đều chỉ đi đánh bạc chứng khoán, lô đề, bóng đá; có cái an ủi, dù sao sòng chứng cũng là thị trường vốn, họ bỏ vào vẫn tốt hơn là lô đề, bóng đá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này