Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5765 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 04:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 672956 lượt đọc và 7698 bài trả lời
  1. ShenLong9119

    ShenLong9119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    3.130
    Em đầu tư gần như toàn bộ vốn vào chứng khoán nên hơi tâm lý thì phải. Em có tham khảo rất nhiều trường hợp lãi 10 lần nhưng chỉ 1 lần sai là mất hết thành quả nên cữ thấy biến cố em ko biết được gì là em chỉ có ngồi 1 chỗ run thôi.
    " Nghĩ cũng hài hước, nói nhát gan thì ko phải, vì nhát gan thì sao cầm hết tiền mà đi gd chứng khoán được.:D"
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Nhất trí, trao đổi thôi mà bác.

    Mà bác đừng nghe doạ, đúng 10 lần sai 1 lần là chết nha, đấy là "xóc đĩa-chứng khoán" không phải đầu tư.

    Anh em ta lăn lộn biết thừa, còn lâu mới mất hết, đầu tư CK rất khó để mất sạch. Nếu tiền thịt và không xóc đĩa.

    Dòng thác tiền đổ vào TTCK lần này đúng là chưa có tiền lệ, nhiều chuyên gia gộc còn bất ngờ cơ mà.

    Tôi theo dõi thấy họ cũng sửa nhận định và leo tàu từ sớm, phục họ đấy, nhận định sai là sửa ngay.

    Và giờ vẫn là câu muôn thủa: Đỉnh chưa???? Không ai biết cả, qua đỉnh sẽ biết.

    Khi qua đỉnh thì đầy bằng chứng để "chứng thủ" phải đồng ý là đã qua đỉnh.
    FBV, Dautudaihang, khoaita20099 người khác thích bài này.
  3. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Nay nhà mình sôi nổi quá đọc cả buổi tối mới kịp đến đây.
    Đỉnh hay chưa giờ cũng chẳng quan trọng lắm. Muh quan trọng là đang nắm cổ nào và cách hành xử đối với cổ đang nắm giữ cho phù hợp vói tính chất nguồn vốn.
    Nay ngồi nghe bản nhạc này thấy cuộc đời của mình còn xung sướng chán. Covid cô hồn nhàm nhò gì với cha ông ta trước đây chỉ mong có 2 tiếng hòa bình...
    Mời các bác!
  4. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    360.260
    Đúng vậy! Do đó càng cần nên quý trọng những gì đang có. Kể cả chứng cháo nhiều lúc thấy cũng phù du.

    Đêm hôm nghe bản này não nề quá.... Nhà mình và nhà bà xã mình ngày xưa là thuộc về 2 bên chiến tuyến khác nhau đấy :)
    FBV, khoaita2009, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  5. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Nội và Ngoại em cũng thế! 30 năm nội chiến từng ngày... qua rồi nên vui... Sài gòn đang mưa ri rả nghe cũng xúc cảm nên em share cho cả nhà thưởng thức.
    G9 Bác!
    FBV, Dautudaihang, khoaita20097 người khác thích bài này.
  6. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.136
    hihi. như thế là điếc ko sợ súng đấy.
    để cuộc sống thêm phong phú và thử thách bản thân thì nên đa dạng danh mục: bảo hiểm, vàng, bđs, nữ trang, đồ cổ, chứng khoán...nhưng tham gia cái gì cũng cần độ chuyên sâu. khi cái này ko ổn thì lại chuyển vốn sang cái kia.
    nếu chứng khoán là công việc chủ động, toàn thời gian thì bác cũng vẫn cần có thêm những nguồn thu nhập khác. vì nghề này là nghề cả đời sống trong lo âu thấp thỏm và xác suất ra đê hơi bị cao nên phải tìm thêm những chỗ vững chắc mà dựa vào: lấy vợ giàu chẳng hạn. =)) có phỏng, người anh em:)

    còn phương pháp thì nó phụ thuộc vào quy mô vốn: vốn nhỏ quay vòng nhiều được vì ra vào nhanh, nên đầu cơ, đầu tư, ngắn dài kết hợp. còn vốn lớn thì như buffett ý: cổ tức+chênh lệch giá trong dài hạn, trình FA cao thì chơi.

    tốt nhất là cứ phải học thật nhiều vào, chém gió la cà trên mạng ít thôi, chắc chắn sẽ giàu. kaka
    FBV, Dautudaihang, Ntkn2389 người khác thích bài này.
  7. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    175.302
    Hê lô @soigia_vungcao long time no see :-B dạo này phẻ hôngb-)
    Chứng cháo chứng cổ nhiều quá nhức hết cả đầu nhỉ:)kiếm được vợ giầu chưa, hihi...:)):))
    Có bài thơ nào hay thì post lên cho thay đổi ko khí tí đi, ko có thì thôi, chả sao cả :drm1
    Hôm nay xanh nhé, cả nhà nhất trí ko :drm
    FBV, Dautudaihang, ANGUYEN8 người khác thích bài này.
  8. ShenLong9119

    ShenLong9119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    3.130
    :D:D:D.
    Lâu lắm mới thấy bác. Hihi, thks bác. Về việc chuyên sâu thì mỗi người mỗi cảm nhận, thú thật với bác là em cũng có khoảng thời gian chừng 5,6 năm lướt sóng dùng p2 kỹ thuật + xem bảng điện để quen cách giao dịch + ngó qua loa hđkd. Đến một lúc em ngó lại thì nhận ra mình bị hỏng mất nền về cơ bản doanh nghiệp nên em bỏ em học lại từ đầu. Đoạn này đang bị loan chưởng bác ạ.:drm
    FBV, Dautudaihang, ANGUYEN6 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.641
    Nhất trí với anh giavanchuakhon cái ý này :
    " Anh em ta lăn lộn biết thừa, còn lâu mới mất hết, đầu tư CK rất khó để mất sạch. Nếu tiền thịt và không xóc đĩa."

    Có thể đoan chắc điều đó. Và nđt CK có thể tham gia TT một cách liên tục, không đứt quảng , trong bất cứ tình huống hay giai đoạn nào . Nếu:
    - Vốn tự có, không vay . Và là nguồn độc lập , không bị áp lực của nhu cầu cuộc sống chi phối.
    - Tỷ trọng thì thay đổi linh hoạt theo các tình huống .
    - Nắm giữ CP với tiêu chí là sở hữu phần hùn vốn vào DN . ( Chứ ko phải mua cái xanh đỏ vàng trên màn hình )
    - Và , DM không all in vào 1 cty .
    Dragold, FBV, Dautudaihang11 người khác thích bài này.
  10. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.136
    hihi. chào người bạn già nhưng tâm hồn vẫn chưa già.

    hỏi thơ là biết ai rồi. em bây giờ ko còn là em của ngày xưa nữa bác X. tâm trí đâu mà thơ với thẩn, vợ với con.

    theo em thì thị trường phải sập 1 quả sâu sâu cho thỏa lòng những người còn ngẩn ngơ ở dưới sân ga. và nếu cứ lên mãi như thế thì nó hơi bị ko logic tý nào, giống như uống nhiều bia mà mãi chưa đi tè. gây hoang mang khó hiểu.
    như thế thì là chưa chuyên sâu rồi còn gì nữa
    ANGUYEN, FBV, Dautudaihang6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này