Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6314 người đang online, trong đó có 246 thành viên. 00:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 674198 lượt đọc và 7698 bài trả lời
  1. chungho

    chungho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    31.739
    về đi đừng ngó bảng điện không lại ngứa tay bác ạ
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Già rồi.. thôi thì đừng ăn chả ăn nem hay phở.... rủ nhau vào quán Bếp Hàng Xóm mần vài món với con cá chình cho vui.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Ở ta chỉ có Cô Thương... thế giới chỉ có Covi..... còn Kim Dubg bên Tàu thì có Cô Cô... chứ ngoài ra chả có cô nào nữa
    --- Gộp bài viết, 03/06/2020, Bài cũ: 03/06/2020 ---
    Ơ hay... bác hok biết là..... Bác ấy từ chối học hàm Giáo Sư đấy.... đừng đùa
  4. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    57.430
    Thanks bác chủ @Vuthanhnguyen ~o)
    Nghe sương mờ, tranh gầy, sợi khói, buồn thiu, hắt hiu, ưu tư với giã từ, phải chăng bác chủ đang có tâm sự.
    Nếu là vậy thì chiều về :)] @FBV làm chai vang giải khuây thôi bác.

    Ngồi bờ ao ưu tư, ngẫm sự đời với chiếc cần câu, cũng là cách để rèn luyện sự kiên trì, đức tính cần có cho mỗi chứng sỹ chúng ta :)

    Tặng bác chủ nè @};-

    Cá dưới dòng sông lượn đáy sâu
    Chim trên bãi cạn ngỏng cao đầu
    Non xanh nước biếc lung linh sắc
    Mỹ nữ nghiêng nhìn tới tận đâu
    Lão Tử khoan thai cần vút thả
    Mây trời ngả ngớn cạnh bên lầu
    Hoàng hôn thấp thoáng trăng vứa ló
    Cảnh suối mơ huyền cá đớp câu...
    Last edited: 03/06/2020
  5. chungho

    chungho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/03/2020
    Đã được thích:
    31.739
    đánh đấm kiểu này chiều bank lại có con trần rồi
    lái cò con điên cuồng sọc 10 cổ 1
  6. kep

    kep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    1.946
    Cụ Full cổ rồi à?
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Có lẽ bài thơ kia cụ chủ viết lâu rồi. Nay đối lại hoài cổ thôi.
    PS: à thơ bác hay rộn quá. Chữ Lão Tử được thì type viết hoa tý. Chứ Lão Tử muh viết Lão tử thì lão ấy chít mịa rồi lấy đâu ra buông cần câu cá
    Last edited: 03/06/2020
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Ông Già @giavanchuakhon được cái vui tính... :D @FBV @camthaysoc khi mà cả làng ai cũng ngồi soi NH chờ chỉnh thì có chấp cả thày @vietinbanksc lẫn trò Khoai cũng không lái cho NH chỉnh được đâu á#:-s
  9. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    57.430
    Cho thư ký sửa lại ngay theo ý của mãnh hổ FBV rồi nhá, giờ FBV quất lại đi >:)
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.167
    Thế là chuẩn rồi... hok phá cấu trúc ý tứ hay đẹp của bài thơ Đường Luật. Vậy là Lão Tử được sống và buông cần thỏa mái. Hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này