1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
698 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 19:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 688547 lượt đọc và 6908 bài trả lời
  1. gudandgreat

    gudandgreat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    513
    Ôi bác nhắc đúng con hàng của lòng e rồi :))) nói nó bằng âm bác ạ ! E còn đọc cho nó idi chuẩn bị tăng đây này giá 4.35 có thằng trời ơi đất hỡi nào đặt đến 800k 0 phải lệnh của lái đâu ! Chốc kiểu gì cũng trần nay chắc dòng Thủy sản chạy ....bla bla nhưng 0 nhất quyết 0 ! Tôi chỉ mua giá nó ở 4.0 thôi ! Chắc nó ăn đòn nhiều nên tâm bệnh còn lâu mới sửa được bác ạ !
    Mà bác là idol của e trên đây ! E chỉ nhắc lại thêm lần nữa thế thôi :))
  2. gudandgreat

    gudandgreat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2009
    Đã được thích:
    513

    "Có người đến có người đi và có người ở lại
    Có lúc khôn và cũng có lần nhỏ dại
    Có lúc tủi, có lúc vinh và có lúc thăng hoa
    Có ngày cười, có ngày khóc và có ngày hoan ca
    Đời cho ta quá nhiều thứ, ta chưa cho đời được nhiều
    Đến bây giờ vẫn chưa học được cách làm sao để lời được nhiều
    Mười năm như một bức họa, cũng may là trời đỡ xám hơn
    Thứ mà ta học được nhiều nhất, là cách xin lỗi và lời cám ơn..."

    Mời các bác nghe nhạc ạ !
    Binh Yen, Ntkn238, ANGUYEN7 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    Nay khắp nơi rộ mùa phượng vĩ....
    Người ta chỉ biết Phượng Vĩ đỏ đẹp điểm tô mùa hè chứ rất ít biết đến Phượng Vỹ ăn rất ngon. Các bác làm món này vừa ngắm vẻ đẹp của phượng vừa thưởng thức món ngon từ phượng... rất ok đấy
    Nay giới thiệu các bác món Gỏi cánh Điệp Phượng vĩ.
    1. Phượng nguyên bông, trên mỗi bông có 1 cánh to khỏe nhất màu điệp hay còn gọi là cánh hoa cái. Cánh này ăn chua chua ngọt ngọt. Mỗi một bông phượng đều có cánh này. Chúng ta hái và tách bỏ các cánh hoa khác và chừa lại cái đài hoa cùng cánh điệp cái này. Gom thật nhiều càng tốt.
    2. Hành ngò rí , rau húng quế... , trái vả, gia vị: tiêu, chanh, tý muối, dầu mè
    3. Sứa hoặc cá trích rất tươi.
    4. Chế biến: 4.1 Nếu làm với sứa thì sứa rửa mặn vắt khô, thái lát trái vả, sau đó trộn với sứa, rưới dầu mè đã khử chín lên, trộn đều, sau đó cho chanh, lá húng quế, vào... trộn lại, sau đó cho Phượng cho 1/2 số bông phượng vĩ vào... trộn nhẹ 1 lần nữa, thêm gia vị tiêu và tí muối.... sau đó trang trí 1/2 số bông phượng cùng hành ngò rí.
    Ăn gỏi này giải nhiệt mùa hè.... uống hết mấy chai bia đi ngủ trưa là ngon.
    4.2 Nếu chế biến với cá trích thì: Cá trích rửa nguyên con chưa đánh vảy. Nấu 1 ít nước sôi, sau đó pha tỷ lệ 7 sôi 3 lạnh, rưới ngay lên rổ cá trích để tái 1 tý vảy cá bên ngoài muh cá vẫn dai..... sau 1 phút thì lấy cá ra đánh vảy và lóc thịt ra từng mảng.....
    Để ráo..... rồi chế biến như mục 4.1. Lưu ý là cá thì tăng thêm tý chanh và làm nước chấm riêng, thêm thính gạo lên trên kèm ít đậu Phụng. Gỏi cá trích có thể ăn kèm bánh tráng cuốn lá đinh lăng , rau rừng, ....Nước chấm nên có tý gừng để khu phong khử tính lạnh hàn của cá trích cho ấm bụng.
    Món này thích thì làm chai vang trắng.... mùi không lẫn vào đâu được.
    Chúc các bác ngon miệng
    Last edited: 06/06/2020
    LINHPLC, Binh Yen, ANGUYEN9 người khác thích bài này.
  4. Colourful04

    Colourful04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2017
    Đã được thích:
    1.805
    Có gì khó nghĩ đâu bác, qua đỉnh sẽ biết là đỉnh thôi!.
    Chính vì luôn muốn mình đúng và mong muốn ăn trọn mọi con sóng mới làm bản thân chứng sĩ ta đau đầu chăng?
    Biết giới hạn bản thân trong vòng tròn năng lực của mình + tâm thế đi theo TT cùng năm tháng thì luôn có thể thản nhiên như các bác ở nhà TM rồi.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    [/QUOTE]
    Đó là quá trình cần có để cụ trưởng thành...cụ tiết nuối nhưng em thì chẳng bao giờ...Nhìn lại khoản thời gian đó nó rất đẹp...nó là thứ cần có để đến thành công.
    :))
    Đôi khi sự quan tâm lo lắng quá nhiều làm ảnh hưởng tới sự thành của người bạn của bạn.
    Con cái thời nay thường bị cha mẹ làm hỏng do không chấp nhận con té ngã...đôi khi những cú ngã rất cần thiết....và mãi không trưởng thành:x
  6. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.366
    Vận nươc đang lên này bạn @Binh Yen @alexpham263

    https://newsreaderr.com/thong-doc-c...zcodE4jA4Vf9Zqp39HVU5v8oHaDOEczDZHq8euQM51ll8

    [​IMG]

    [​IMG]
    pndstock, Lavici, gudandgreat11 người khác thích bài này.
    Binh YenANGUYEN đã loan bài này
  7. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.366
    tớ đi càfe đã, tối sẽ trả lời bạn
  8. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Oki bạn Ngôi Sao nhé :-bd VT.P thì giá đang cao quá, mình theo dõi vận động của cp. CM.G thì bản thân nó là DN tốt, định hướng kia cần thời gian để được chuyển hoá tới DN chưa tính hao hụt giữa định hướng và thực tế. Cuối tuần vui vẻ nhé chàng trai :)
  9. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    377.491
    Last edited: 06/06/2020
  10. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Hồi nhỏ em cũng ăn cánh hoa cái này đây, ngọt ngọt chua chua ăn chơi chơi được ^^
    Em thích nằm và nhìn ngắm tán lá phượng, ngắm nhìn từng chùm hoa đỏ dễ thương, lá xanh xếp lớp rung rinh, nắng chiếu xuyên le lói qua từng lớp lá hoa rất hay

    [​IMG]


    Cánh Phượng Hồng Của Tôi

    Tôi tìm về với ký ức tuổi thơ
    Nghe rạo rực sắc màu hoa Phượng đỏ
    Vạt nắng rọi góc sân trương ngày đó
    Cánh Phượng hồng trong gió bay bay…

    Nhặt cánh Phượng hồng ấp ủ trong tay
    Rồi cẩn thận ép vào trong trang sách
    Tuổi học trò những phút giây ngây ngất
    Thấy mềm lòng với cánh Phượng mong manh.

    Tốt nghiệp rồi, tôi lên đường tòng quân
    Cánh Phương đỏ vẫn bồi hồi e ấp
    Trong cuốn sổ của một thời đi học
    Luôn bên mình nâng bước hành quân…

    Trở lại mái trường, thăm lại góc sân
    Cánh Phượng mỏng vẫn nồng nàn cháy đỏ
    Sống lại tuổi học trò ngây ngô ngày đó
    Ôm cánh Phượng vào lòng
    Cánh Phượng mỏng của tôi

    (Văn Liêm)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này