1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
338 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 07:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 688781 lượt đọc và 6908 bài trả lời
  1. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.327
    Trên thị trường hình như ko có ai chơi lại được Nhà Cái đâu chị. Nương theo kiếm chác thì có.
    Chúc chị ngủ ngon nhé. Đợt này em hơi bận nên ít vào F.
    ANGUYEN, Rose2018, Formulae6 người khác thích bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Làm người tuổi này bắt buột phải dàn trải suy nghĩ, bắt buột phải thăng trầm... kể cả trong chứng khoán...nói chung là thương trường.
    Nhưng mấy ai không thất bại, mấy ai không thương đau... : Đầu tiên là tình, kế đến là tiền...cuối cùng là nghĩa.
    Rồi có mấy ai giữ được mãi, và nói thẳng không cần giữ cái thương đau...

    Đến cuối cùng vì cái phải bắt buột buông, buông tất cả cho nhẹ lòng rồi đi tiếp làm người.

    Chính vì buông đó, dể dãi tha thứ cho tha nhân đó, nhưng chẳng mấy ai tha thứ cho bản thân được, từ cái gốc rể ăn sâu tự trách đó, nên con người đôi lúc quên giá trị bản thân đi, mà chỉ biết tìm cái hay cái đáng nể của người khác để học, đúng hơn là vun đắp cho bản thân mình, cho nên chỉ còn biết rằng học được cái tình, cái lòng, cái tâm... của người khác.
    Anh chỉ biết nói lúc này là biết ơn cái lòng, cái sự chân thành của em, anh nói thật đó @Binh Yen .
    pndstock, ANGUYEN, cavicovn11 người khác thích bài này.
  3. stokhitz

    stokhitz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    131
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.246
    Cảm ơn cả hai bạn BY và Khavienthanh .
    Tôi mới bước chân vào TTCK từ 2013 . Đến 2014 mới biết F . Đã vài lần ghé Pic của Khavienthanh ngày đó ...
    Và rồi , F dần trở thành một mãng vui trong cuộc sống , khi mà tôi gặp gỡ và quen biết với rất nhiều bạn bè dễ thương và thân mến , mỗi người một vẻ , rất phong phú ...
    Thật hạnh phúc khi mà nhà Tản Mạn thật thân tình , ấm cúng . Có lẽ vì tất cả anh chị em ở đây đều rất hồn nhiên với tố chất và tính cách của riêng mình ...
    Trong điều kiện ấy , ace ở đây đã thực sự cho nhau được niềm vui cũng như học tập bổ sung cho nhau những gì mình cảm thấy hữu ích với mình .
    Tôi yêu và cảm ơn tất cả các bạn ở đây về điều ấy .@};-@};-%%-%%-(~~)(~~)~o)~o)
    pndstock, ANGUYEN, Rose201811 người khác thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Ừ nhé.

    Ôi con người : " Xin cảm ơn .............. Cảm ơn người trong phúc giây mặn nòng, đã dặn lòng không nhớ thêm 1 ai "

    Ai thì không biết, riêng anh, anh thấy nó quá gía trị và ý nghĩa, và đúng, và quá đúng trọng tâm của 1 kiếp thật lòng của con người.

    Xin cảm ơn cái cảm xúc hôm nay khi vào top này của Bác chủ @Vuthanhnguyen , thật lòng và giá trị đáng kính.

    Yêu con người,,,,xa sỉ lắm, nhưng yêu tấm lòng con người : Tử tế, trí thức, đàng hoàng và giá trị... thì mình tìm thấy được nơi đây.

    Cảm ơn bạn chủ @Vuthanhnguyen@Binh Yen nha.

    Thật lòng đó.

    Last edited: 09/06/2020
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Lời thừa lẽ ra không nên nói lắm.

    Nhưng trong nhỏ nhoi đó nó toát lên hay lột tả giá trị tri thức con người khi tham gia giá trị ảo, đó là :

    Cách hành văn, cách chỉnh chu câu nói, chính tả, trình bày văn bản và thẩm mỹ, cũng như tròn trịa trong lời mình thể hiện : Làm cho người khác dể hiểu và trọng thị sự tôn trọng cách mình dành cho người khác... Ở đây , cụ thể là trên ảo : Chỉ có sự tôn trọng tri thức của bạn dành trước tiên cho bạn, rồi dành lại hết cho cộng đồng...

    Thể hiện qua khi đọc, tự cảm thấy mọi sự vì người khác mà thể hiện, đầy đủ, ý tứ, trách nhiệm, cũng như có lòng nhìn lại lời mình nói...

    Hiếm lắm, trên ảo này, mọi góc ngách, rồi tràn lan, F, FB, ,,,,,v.v.
    Con người cẩu thá, tèm lem, ...đủ mọi thành phần khi tham gia ảo, quá chán.

    Xin cảm ơn Bác chủ @Vuthanhnguyen vì cái tri thức của hành xử nguyên vẹn, đầy đủ học vấn trong xã hội muôn màu này.
    Last edited: 09/06/2020
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.945
    Em hiểu anh nói cảm ơn thật lòng mà . He he ...
    Thôi muộn rồi , ngủ sớm đi anh . Mỗi người mỗi số phận và ai cũng có những nỗi niềm riêng không nhiều thì ít , kg vì cái này cũng vì cái khác . Hãy chăm chỉ gom nhặt những niềm vui dù nhỏ bé và bình thường để chúng tưới mát tâm hồn ta sẽ giúp ta lạc quan yêu đời hơn.
    Với em thì con người vẫn đáng tin và đáng yêu dù lòng người dễ đổi thay và cuộc đời vẫn rất đẹp dù còn đó những dối gian ... :D
    Quan điểm của em : Sống là tin , là yêu và hy vọng !!!:D

    Chúc cụ chủ , anh Kha và ace ngủ ngoan ạ ! Mai sẽ là một ngày mới với nhiều điều mới mẻ đang chờ chúng ta !@};-@};-@};->:D<

  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Ừa ok,
    Rồi em.

    Trong bày này : " Lau mắt rồi thôi, xin giả cười làm vui lòng người...."
    Híc anh thích câu này á, không phải là ý nghĩa yêu đương thôi đâu, mà là mọi góc cạnh của cuộc sống điều thế, nhưng có mấy ai đủ sức chịu đựng và mỉm cười cho lòng người chứ em.

    Em hiểu nhé, chịu đựng được đó là quá thành công trong kiếp làm người rồi nhé, có được không em @Binh Yen?

    Em an vui và Bình Yên nhé.

    ANGUYEN, Rose2018, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.962
    Uổng công bác với thâm niên 20 năm CK: 2000... 2020 ... chiên chứng
    7000 tỏi là cái đinh gỉ sét gì...
    VNI phải min là 26000 tỏi 1 phiên... nghĩa là phải 1 tỏi Trump 1 phiên.
    Cho dù VNI 1 tỏi USD 1 phiên thì cũng chỉ chiếm chưa tới 0.5% GDP.
    Bác khéo già đầu ở chứng khoán muh xem ra còn nhận thức rất ngoại đạo. Chưa hiểu hết về CK. LỜI THẬT MẤT LÒNG !!!
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Khi phân biệt được đâu là thất bại? Đâu là thất bại tạm thời con người sẽ không bao giờ ngừng cố gắng.
    Những người thành công không ai gọi những lần mất tiền, mất hết tài sản....là thất bại cả bác @Khavienthanh
    Thất bại chưa bao giờ là thật nó chỉ là một trạng thái cảm xúc do con người suy nghĩ ra, nó chỉ trở thành sự thật khi con người tin mình thất bại và biến nó thành cố định.
    Vạn vật trong tự nhiên chỉ sống và cháy hết mình cho tới khi chết chỉ có con người mới có sự do dự, sợ hãi, thất bại ....tồn tại trong tâm trí.
    Ý nghĩa lớn nhất của đời người là biến những khó khăn, vất vả, nghịch cảnh, mất mát tạm thời thành động lực để phát triển bản thân, để cháy hết mình khi còn hữu dụng.
    --- Gộp bài viết, 10/06/2020, Bài cũ: 10/06/2020 ---
    Nể cụ Chung quá...phán đâu ra đó.
    Tình hình nước Mỹ đã ổn định trở lại tuần sau nước Mỹ sẽ mở cửa mọi hoạt động kinh tế....chỉnh là cần thiết.
    Last edited: 10/06/2020
    ANGUYEN, Binh Yen, Khavienthanh9 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này