Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, May 7, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
2716 người đang online, trong đó có 1086 thành viên. 11:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,185
    Hi hi...
    Một bài thơ tình ( liên tưởng CK ) rất hay của BY .
    Và một bài dí dõm dễ thương của chungho .
    Nhận Hoa hồng nè !!! @};-@};-@};-@};-@};-
    Nhắc 12 tháng 6 ... Sực nhớ tựa đề một bài thơ của thi sỹ Say , Vũ hoàng Chương . Người yêu tên Tố kiều Thu , lấy chồng vào ngày 12-6 .
    Ông ta viết nhiều bài thất tình sướt mướt lắm !!! Nhớ gì đọc nấy nhé ! Mấy mươi năm, đọc từ hồi cấp ba vẫn nhớ lai rai ... chỗ còn ...chỗ mất .
    12 tháng 6.
    Trăng của nhà ai , trăng một phương
    Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường
    Ừ ! Đêm tháng sáu , mười hai nhỉ ?
    Tố của Hoàng ơi , hỡi nhớ thương .
    ....
    Tháng sáu mười hai , từ đấy nhé
    Chung đôi từ đấy nhé lìa đôi
    Em xa lạ quá , đâu còn phải
    Tố của Hoàng xưa, Tố của tôi .
    ....
    Ta đốt tâm hương mà phương trời gọi em
    Hồn phách khuya nay chừng gió mưa êm đềm
    Có gợn cảm thông nào , làn da tuyết trinh
    Nơi vết hôn xưa từng cháy men đa tình .
    ....
    ( Hic... hết nhớ nổi rùi !!! Thôi, một đoạn , bài khác vậy ....)
    ....
    Trời đã chớm thu rồi , trăng ướt sương
    Nến lụi , chiêm bao, nằm xa nhớ thương
    Hơi tiếng xưa còn gió thơm canh trường
    Em Kiều Thu giờ lầu ai phấn hương
    .....
    Ta đã mất em rồi , Kiều Thu ngày xưa
    Hào quang đã phai rồi, tóc mun dòng thơ
    Đã hết tìm em , dù chỉ tìm trong mơ
    Thuở trước tinh anh , mà thể phách bây giờ ....
    .....
    Vũ hoàng Chương
    ANGUYEN, hainv76, Binh Yen and 6 others like this.
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Đủ nhiên liệu chạy tới 1200 rồi đó chị...:drm4hôm nay em vội quá chỉ làm được ổ bánh mì cho chặn đường dài phía trước.
    Dẫu sao sống sót được trên chứng trường là mừng rồi.:D
    Last edited: Jun 12, 2020
    ANGUYEN, pndstock, Binh Yen and 5 others like this.
  3. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2020
    Likes Received:
    189,996
    Đúng Hạ chí 22-6 thì các nước Âu Mỹ mới bước vào Mùa Hè bác ợ
    Còn ở ta thì đúng là giữa hè rồi, nắng nóng khắp nơi
    Ngoài Bắc đa phần mọi người thích mùa Đông, nhà giầu khoe trang phục sang trọng, các cô gái có một mùa dưỡng da tự nhiên, qua Xuân da dẻ cứ như... da em bé, he he...
    Mùa Đông ăn ngon ngủ tốt hơn bác FBV ợ, khó chịu nhất là thời tiết lạnh ẩm đầu Xuân, rất khó chịu cho những bệnh nhân phong thấp%%-%%-tui cũng thích mùa Đông, nhưng cũng viết mấy câu về Hè này nhé, chả biết có gọi là thơ được ko, gọi là dòng suy tư ngẫu hứng nhe:-bd

    Mùa hè bất thường

    Một mùa hè khắc nghiệt
    Tiếng ve rên trong bát cơm trẻ nhỏ
    Gốc phượng trơ lá úa hoa tàn
    Hè về không thấy hè đâu
    Cô vi Cô vit đẩy lùi mùa thi.

    Chứng trường Sell in May
    Hoa phượng nhoè bảng điện
    Nàng Vờ ni đi viện nhiều lần
    Tài sản quốc gia sao rẻ mạt
    Tiền bạc kia sao lại gọi là King.

    Thôi, mệt rồi, nghĩ thế thôi, he he he...
    :drm1:drm1
    Last edited: Jun 12, 2020
    ANGUYEN, cavicovn, hainv76 and 10 others like this.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,346
    Hi hi , xèng ngon mà . Có xèng làm được nhiều thứ . Mình vẫn cho thời gian gần đây xèng vào sòng là xèng của cá nhân ( bao gồm nhỏ lẻ và tay to ) nên dễ oánh hơn xèng có " chống lưng" , xèng mà có chống lưng thì mình ngán nhất là xèng từ các ngân hàng bơm vào .
    Điểm số tăng , giá các mã tăng là nhờ xèng vào ủn lên , còn điểm số giảm , giá các mã giảm vì cổ được bán ra wá xá mà . Bán cổ ra cũng để thu xèng về , dù bán có lãi hay cut lõm :)
    Nhiều mặt hàng khác cũng dzậy , như bds mà có xèng vào thì bds tăng . Các ý kiến của chiên gia hay chủ tịt các hiệp hội bds hỏng đề cập đến xèng , hỏng phải vì họ hỏng biết mà là vì càng đề cập đến xèng càng hỏng có lối ra , nên họ đề cập đến chuyện khác như chính sách Đơn giản vì xèng đã quý hơn trước rồi , nhất là xèng to để mua bds :)
  5. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 17, 2020
    Likes Received:
    189,996
    Thơ thì nó hay thẩn mà bác Thật:((:((
  6. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 3, 2015
    Likes Received:
    371,770
    Chả biết có phải nhảm hay không nhưng mà có ông tay to đã nói với tôi đúng y như vậy, và đó là 1 trong những cái quỹ to nhất TT này. Nó mà giải thể thì cái TT này chắc cũng sập luôn :)
    --- Gộp bài viết, Jun 12, 2020, Bài cũ: Jun 12, 2020 ---
    Cũng có thể lắm chứ ;)
    ANGUYEN, pndstock, Binh Yen and 4 others like this.
  7. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 3, 2015
    Likes Received:
    371,770
    Bài thơ hay quá bác chủ @};-
    ANGUYEN, Binh Yen, chungho and 3 others like this.
  8. pmpmpm

    pmpmpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 18, 2010
    Likes Received:
    375
    Bác còn có hơn 800 nghìn còn múc, chứ sáng nay em còn 200 ngàn cũng tranh thủ múc nốt tới đồng cuối cùng phiên ATO.
    Ở diễn đàn này em "khoái" nhất phong cách của bác, mặc dù cùng là nam giới (thấy bác chân chất, thật thà, tên nick cũng khôi hài,....), vì cách đầu tư của bác và em chắc cũng giống nhau tới 99%. Sẵn sàng ôm cổ phiếu tới.... chết thì thôi, bao giờ có lời/ lãi mới bán. Đương nhiên với cách chơi như vậy thì phải chọn CP có FA tốt, Công ty khó có cơ hội gian lận số liêụ, triển vọng tăng trưởng tốt. Sau đó chỉ việc buy n hold, tìm cách gia tăng số lượng cổ phiếu nếu có thể.
    Ah mà em cũng đang mong BĐS sập giống như bác vậy.
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,346
    Hi hi , như bác nói quỹ này mà giải thể thì cái TT này chắc cũng sập luôn , dzậy TT vịt xác định là cái ao làng rồi . Khi sòng vịt là cái ao làng thì làm sao có trung tâm tài chính , hỏng có trung tâm tài chính thì VN làm sao phát triển nhanh và mạnh được . Dzậy nên mình nghĩ kiếm xèng chẵn ở sòng vịt coi bộ hơi bị khó , nên mình chỉ kiếm cà phê lai rai thôi :)
    Hỏng có trung tâm tài chính nên muốn kiếm xèng chẵn thì thường phải kèm theo ký khuyến mãi , mà lúc này ký khuyến mãi giá lại hỏng còn thấp như trước nũa dồi :)
    ANGUYEN, Binh Yen, chungho and 2 others like this.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,185
    Uhm ... Thơ của Vũ hoàng Chương .
    Tập thơ tựa đề " Ta đợi em từ ba mươi năm "
    ......... Hi hi , lại nhớ mấy câu :
    ... Ta đợi em từ ba mươi năm
    Uổng hoa phong nhuỵ , hoài trăng rằm
    Heo may chớm đã lên mùa gió
    Ngăn ngắt chiêm bao , lạnh chiếu nằm ...
    ....
    Chắc ông ta , tuy đã xa , Kiều Thu ngày ấy , 30 năm , vẫn chờ, trong mộng tưởng .???
    Còn nếu ai , lớn lên , tìm mãi trên đường đời , nay mới gặp người trong mộng ... Thì chỉ cần đọc một câu của bài ấy thui : " Ta đợi em từ 30 năm...":x@};-@};-
    ANGUYEN, cavicovn, kep and 5 others like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page