Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1613 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 680487 lượt đọc và 6908 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.033
    cavicovn, ANGUYEN, Binh Yen7 người khác thích bài này.
  2. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    65.332
    Còn chưa khổ như bên vận chuyển hàng hóa trên sbay cụ ơi.
    Cụ cứ tưởng tượng mặt xi măng trên đó 60-65đ mà các bạn vẫn phải thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa liên tục trên mặt đường băng nóng rát vậy :-<
    ANGUYEN, Binh Yen, magnolia146 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.033
    Tưởng chạy vào gầm máy bay vẫn mát chứ cụ Rồng???
  4. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    65.332
    Mát cũng chỉ nhờ vào bóng mbay thôi cụ, còn nhiệt độ mặt sân ko đổi.
    Mà chui gầm mbay cũng rủi ro lắm chứ cụ tưởng an toàn chắc, chẳng may nó trượt phát ra bãi cỏ, gãy bánh thì lại oan gia ngõ hẻm, hehe
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.357
    Những người trong hoàn cảnh này oải và lo nhắm , số lượng cũng đông nha , xèng thấy quý mà .
    Mình vẫn chưa múc , chờ thêm , nếu có múc sẽ hê lên top liền .
    Đọc tin media về Thủ Thiêm ( TP HCM ) oải thật , bao nhiêu năm rồi mà vẫn hỏng xong . Mình hỏng biết các dự án thiên đường này nọ nhiều không , nhưng cứ mỗi lần đọc tin liên quan đến Thủ THiêm hay các khu khác giống dzậy thì mình lại gật gù huýt gió . Và nghĩ sao các chủ tịt hiệp hội , các cty ngâm cứu về bds hỏng đá động chút nào về những khu như dzậy . Chắc vì toàn khiếu nại , treo băng rôn , lấy ai trả lương cho các vị ấy chém gió :)
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.033
    Láo lắm bác Thật ạ, toàn cướp thôi.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Nhiêu đây muh cơ cực nỗi gì. Cụ Già chưa thấy cái cảnh:
    Cày đồng đang buổi ban trưa.
    Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

    Hay:
    Gió Lào xát muối mặt da
    Trưa thời chan nắng mẹ cha gánh gồng
    ANGUYEN, pndstock, Binh Yen11 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.033
    Hồi 1977-1985 tôi vẫn hay ra đồng giữa trưa bắt cua bò lên bờ và gốc rạ.

    Cá đòng đong cân cấn và cá cờ chết cả mảng to gió dạt vào góc ruộng.

    Nước nóng rẫy không thả chân được, nhưng cứ về làng chui vào bóng cây lại mát rượi.

    Giờ làng tôi sáp nhập vào HN, chặt hết cây, lấp hết ao đất phân lô xây nhà ống.

    Đường làng lát gạch nghiêng cậy hết lên, thành phố cho tiền bê tông hoá hết rồi, nóng lắm.
    --- Gộp bài viết, 23/06/2020, Bài cũ: 23/06/2020 ---
    À, cá đòng đong cân cấn đấy nấu dưa hay canh hành răm còn ngon hơn cá giếc @FBV ợ.
    ANGUYEN, pndstock, Binh Yen8 người khác thích bài này.
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    190.573
    Có sao đâu các bác:

    Nắng như phấn thoa hồng đôi má
    Sương lọc mây đôi mắt trong veo
    Kìa tia cực tím bừng sắc thắm
    Nhiệt độ tăng cao diệt Cô vi!
    %%-%%-%%-

    Bái bai các bác:-h:-h
    ANGUYEN, Binh Yen, Ntkn2389 người khác thích bài này.
  10. NEWMEMBER2020

    NEWMEMBER2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    1.413
    Tuổi trẻ của tôi ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    Một bầy lít nhít thơ ngây trong quán cỏ
    Đứa gánh đứa gồng nào dám bỏ nghiệp chung

    Thằng kinh tế chuyên ngành giỏi vãi đạn
    Thằng dân bách khoa, thằng toán, thằng tin
    Thằng vốn dân kinh doanh chợ lớn
    Thằng nhà cửa đủ đầy, vợ đẹp, con ngoan

    Vào quán cỏ ngồi cùng nhau đọc sách nhỏ
    Cùng nói cùng cười rồi cùng lãng quên
    Đến một ngày cùng hiểu ra tất cả
    Nghiệp chung nghiệp riêng cũng chỉ vì cuộc mưu sinh bất tận

    Rồi cũng sẽ có lúc chào nhau chẳng nói gì!!!
    ANGUYEN, Binh Yen, Do_Quyen7 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này