Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 14)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/05/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7272 người đang online, trong đó có 949 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 634795 lượt đọc và 7869 bài trả lời
  1. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.499
    Mỗi người có 1 thú vui và sở thích riêng theo lựa chọn của chính mình bác ơi :)
    Nó cũng là khoảng trời riêng để mỗi chúng ta có thể tự do để thỏa đam mê của riêng mình.
    Như tôi thì vẫn theo đam mê riêng, nhưng cũng rèn luyện được cả sức khoẻ, đó là môn thể thao yêu thích của mình và mình lựa chọn, đi theo nó cả đời.
    Thú vui của bác rất đáng trân trọng, cũng như 1 nghề truyền thống thì bác đang tiếp nối sự đam mê của chính ông mình :drm4
    ANGUYEN, Dautudaihang, ong20154 người khác thích bài này.
  2. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Em thấy CK giống như tình yêu vậy . Đã dính vào thì khó xa . Chỉ có điều do bị bầm dập nhiều lần như thể yêu mà bị lừa dối nhiều lần nên kg còn tin vào tình yêu nữa nhưng vẫn muốn yêu . :D
    Các cụ yên trí , tiền của Fn chỉ là tạm thời đứng ngoài thôi và chỉ cần có dòng tiền lớn dẫn dắt là sẽ tham gia ngay .
    Còn F0 thì khỏi nói , họ nghĩ đơn giản hồn nhiên ( Tương lai của VN đầy tươi sáng đang chờ , giá cp hấp dẫn và điều kiện đủ là dòng tiền đag rất dồi dào ) chứ kg thuyết âm mưu hay nghi kỵ này nọ nên có lẽ họ sẽ được hưởng những niềm vui và chúc họ thắng lợi sẽ là tấm gương cho nhiều F0 nữa tham gia hùn vốn với DN :D
    Tháng 6 lại có 35 nghìn TK nhà đt nội mở mới đấy .

    Có lẽ tâm lý của đa phần Fn hiện nay như thể Sợ Yêu ấy :D

  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.057
    Gần giống hôm tôi nghe.

    Có thể face to face sẽ ngọt hơn:drm1
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.057
    Kinh thật

    Không lẽ 2020-2025 Việt nam có tí bứt phá chăng?

    Riêng 2020, xác định 100% là hỏng nhiều ngành rồi, ta còn hơn khối nước.

    Hy vọng 2021 có thể yên ổn và có vaccin để thế giới trở lại bình thường.
    ANGUYEN, Dautudaihang, pndstock6 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.985
    OK bác . Mình cần soi lại chút nhiều thứ nên bi giờ mới chuyển qua oánh T0 cho quý 3 , oánh T0 cũng là bước đệm cho sang năm ( tính theo dương lịch nha ) kiếm búp phê hải sản :)
    Mình đã thấy nhiều thứ thay đổi trên sòng dồi , hỏng phải thấy điểm số sẽ nhóng cao kiểu rock hoài , mà thấy qua những thay đổi này thì mình có thế kiếm búp phê hải sản :)
    ANGUYEN, Dautudaihang, pndstock4 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.968
    Nói về nhạc trong thơ ? Dẫn ra đây vài câu thử xem sao ?!!! ( Mà phải đọc lên thành tiếng nhé ! Thơ , là để ngâm , hay chí ít là đọc lên thành âm , chứ ko phải để nhìn và đọc thầm trong yên lặng !!! )
    *****
    Cho tôi thoáng cảm mùi nhang
    Hình dung xa vắng cung đàn , rồi thôi !!! ( Ho dzenh )
    ****
    Tô Châu lớp lớp phù kiều
    Trăng đêm Dương tử , mây chiều Giang nam ... ( Ho dzenh )
    ****
    Người về , ta bỗng nhớ ra
    Yêu , là thế ấy . Tình, là thế thôi . ( Ho dzenh )
    *****
    Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai
    Sông xa , từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm Thu về một sớm mai ? ( Quang Dũng )
    ****
    Khói thuốc xanh dòng , khơi lối xưa
    Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
    Thoáng hiện em về trong đáy cốc
    Nói cười như chuyện một đêm mơ ....
    Xa lắc rồi em người mỗi ngã
    Đêm nay đất nước nhớ thương nhau
    Em đi áo mỏng buông hờn tủi
    Là hết thôi rồi chuyện trước sau ... ( Quang Dũng )
    ***
    ( Còn nhiều... nhiều nữa ... Nhưng lười ...
    Thôi thì thôi nhé , hẹn người . Lần sau !!! ) ....:-j:-j:-j@};-@};-%%-:bz
  7. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Đại trượng phu có khác ! Cũng với mấy từ đó mà cụ chủ thể hiện thấy mạnh mẽ và quyết đoán quá bác @giavanchuakhon :D
    Em diễn tả thì có chút không nỡ nên mấy câu lục bát đọc nghe hơi trầm ...

    Đọc khẩu khí của cụ chủ làm em nhớ đến bài Về Thôi của cụ
    Nay cuối tuần xin phép tác giả em post cho cả nhà TM đọc cho vui nhé !:D

    Về thôi
    Tháng Ba 22, 2012 bởi xunauvn

    Thanh Nguyên

    [​IMG]

    Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
    Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
    Để nước mắt ấy thôi tuôn
    Bốn năm lệ giận thành nguồn đắng cay

    Tóc thề thôi quấn nồng say
    Bờ vai ngần trắng thôi ngây ngất lòng
    Mắt huyền thôi khép chờ mong
    Môi thôi mọng những cánh hồng đê mê.

    Về thôi. Ừ nhỉ. Hãy về.
    Giã từ ngày tháng lê thê tình buồn.
    Mặc cho ký ức còn vương.
    Mặc cho nỗi nhớ niềm thương vẫn hoài.

    Về ngồi ngắm những tàn phai.
    Đem sương khói xóa hình ai một thời.
    Đem hư vô nhốt quãng đời.
    Đem trầm mặc nhốt những lời dối gian.
    Đem hồn nhiên khóa thời gian.
    Quẳng ân tình lỡ đa mang… Ta về.
  8. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    28.499
    Ck giống như TY mà BY cứ thôi thế thì thôi thì có gì đó ko khớp.
    Nhỡ may tối về yêu, đang yêu mà cứ thôi thế thì thôi, đối tác họ tụt cảm xúc thì cả 2 cùng tụt luôn đó BY :D
    ANGUYEN, Dautudaihang, FBV3 người khác thích bài này.
  9. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Bậy nào ! CK giống như tình yêu là ở sự đam mê thôi bác Rồng .:))
    Còn chuyện thôi thế thì thôi lại là chuyện khác , là lúc lựa chọn cp chẳng hạn
    Còn với riêng BY thì khi đã chọn được cp thoả tiêu chí chỉ thích ôm lâu có sóng dai và dài sẽ kg để ý đến TT chung nên bác yên tâm .:))

    Thôi . Em off đi ngù đây . Chúc bác Rồng và ACE nhà TM ngủ ngon và cuối tuần an vui ạ !!! %%-%%-%%->:D<
    ANGUYEN, Dautudaihang, FBV3 người khác thích bài này.
  10. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    241.331
    Bài viết quá hay bác chủ ạ!! %%-%%-%%-

    Đầu con sóng này tôi may mắn được làm 1 dạng "F0 phảy" do trước đó cũng đã bỏ CK được 1 năm rưỡi. Có lẽ do không phải chịu trận giai đoạn Index từ 1050 về 660, nên võng mạc cũng đỡ bị trày xước, và qua đó có được chút máu lửa của F0 mà ôm hàng từ đáy qua 760, 800, 850 vẫn không nhả.

    Nhưng đến bây giờ thì cái máu sợ cành cong của F12 lại đang nhen nhóm trỗi dậy, võng mạc lại bắt đầu mờ, nên tỷ trọng cp trong tài khoản cứ tụt dần, tụt dần xuống. Giống như 1 căn bệnh mãn tính cần 1 liều thuốc cực mạnh mới trị dứt điểm được.

    Thuốc đắng mới dã được tật. Có lẽ liều thuốc đắng nhất rất cần lúc này là trong những tuần tới, tháng tới, Fn chúng ta sẽ tiếp tục đứng bên lề để chứng kiến các bạn F0 làm nên lịch sử! :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này