Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6009 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 04:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 678025 lượt đọc và 9942 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Ông Jackma đó là ổng nói cho ổng. Còn chúng ta là chúng ta. hehe
  2. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Rang tị ti thui bác, không mất thuế và phí là ok rùi, lời lãi hông đáng kể, hihi...
    mina1811, khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Chẳng lẽ VNI nó điêu làm cho anh em cũng bị ảnh hưởng sao trời !
    Hết @vietinbanksc , giờ lại đến bác @khoaita2009 ?:))
    Tại mỗi mình bác đánh giá thấp @FBV đấy chứ theo em , cậu ấy kg những biết ngắm mà còn ngắm đỉnh cao chứ kg phải vơ bèo gạt tép đâu bác :))
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Lạ là kì này chị không thấy sợ?!
    khoaita2009, mina1811, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Phải như vầy nè @vietinbanksc@khoaita2009 cùng @Binh Yen :

    Bản tình cuối

    Mưa có rơi và nắng có phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta đã yêu và ta đã mơ,
    mơ trăng sao đưa đến bên người.
    Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
    một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.


    Mây có bay và em có hay
    ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
    Ta đã say hồn ta ngất ngây
    men yêu thương đã thấm cuộc đời.
    Một lần nào đó bước bên em âm thầm
    một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.


    Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
    Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
    Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
    Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay


    Mưa đã rơi và nắng đã phai
    trên cuộc tình yêu em ngày nào
    Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
    qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
    Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
    Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người.
    vietinbanksc, ong2015, mina18113 người khác thích bài này.
    Binh Yen đã loan bài này
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Gứm. Bác cả là chị cả già cả rồi. Để tuổitre3 lên ngôi với chứ. hehe
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Chúc mừng chị đã lên Level he he ... !!! :drm
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Cho nên có câu: Hay ko bằng hên. hehe
    --- Gộp bài viết, 28/05/2018, Bài cũ: 28/05/2018 ---
    Ý của bác ấy là đã chuẩn bị tâm thế rồi. hehe
  9. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Sao bác biết tui già? So với ông bành vẫn thiếu niên, hihi...
    Tuổi tác là khái niệm phức tạp nha, có người tính trẻ, nom trẻ, có người thanh niên mà tính nết và vóc dáng như ông cụ, phải hông?
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.399
    Kg đồng tình lắm với cậu về vấn đề này .
    Bởi vì :

    Khi đã yêu làm sao kg mơ mộng ?
    Đời người như sông lúc đục lúc trong
    Áo cơm gạo tiền cũng là để sống
    Sống kg yêu sống để làm gì ? :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này