Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4355 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 14:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 629345 lượt đọc và 10492 bài trả lời
  1. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    Mà cũng bị ngập hành vì Bàng Quyên đấy...o_O
  2. Aleaderbkhn

    Aleaderbkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Đã được thích:
    1.720
    Tiền trong quỹ hòm là tiền của mình mà BY êu, sao lại
    Câu chuyện giữ lời của bình yên cón có tên khác là: Kẻ cướp si tình gặp bà già.
    Nghe FBV nói bình yên còn dạo rực lắm:rolleyes:

    Thôi thì nhát gan, hòa tới hòa lui ngứa tay, ngứa mắt rồi kiếm đc hơn 5% ART của nhà anh quyết.
    Nằm ngắm con sóng thôi.<:-P
  3. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Vậy sao @Binh Yen và lão Romina kia lại bảo "Hết sức bậy bạ" ở chỗ nào nhỉ~X(
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.586
    Mỗi một thứ trên đời đều có tương sanh tương khắc. Hổ mang hok sợ rắn nào nhưng gặp cầy mangut thì bỏ chạy. Cầy mangut gặp bợm nhậu VN thì co giò muh biến. .... hehe
  5. mina1811

    mina1811 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2017
    Đã được thích:
    19.649
    :x:x
  6. Onggiadotlang

    Onggiadotlang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2016
    Đã được thích:
    4.987
    Cái này mình hok click vào nhưng thưc sự thấy cái ảnh nền là thích rồi, hay rồi @};-
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.586
    @mina1811 chưa phúc đáp thư tình trong đêm qua của bác Ro
    http://f319.com/threads/tan-man-cpi-va-thi-truong-chung-khoan-phan-5-2018-2019.1136579/page-9


    Hà Nội vào đầu hạ, anh lại ngồi cafe và nhớ em, Mina @@mina1811

    Pic này tụ tập toàn quái nhân, phương pháp đầu tư đã định hình cả rồi. Nên tớ nói chuyện phương pháp đầu tư chủ yếu chia sẻ cho ai mới ghé qua đọc thôi.
    Mà đầu tư chứng khoán thì mỗi người mỗi kiểu, chẳng ai giống ai.

    Có những người ưa dài hạn. Đầu tư dài hạn mua rồi để đó lâu lâu, tầm nhìn xa xa. Có người bất đắc dĩ dài hạn, trung bình giá xuống quanh năm :D.
    Có những người lại chỉ ưa lướt sóng T+. Suốt ngày mơ mộng nhân đôi nhân ba tài khoản chỉ sau 3 ngày.
    Có người nói giữ lâu, nhưng quá tam ba bận giữ ko quá 1 tuần, đứng núi này trông núi nọ thấy hay. Lúc mua thì thề là sẽ giữ đến lúc ăn bằng lần, mua về giảm cho 2 phiên, trong khi thấy cổ khác tăng thì lòng như lửa đốt, trong đầu vang lệnh phải bán, chỉ mong bán đi mua ngay mã khác như kiểu ko mua là nó trần, mất cơ hội.
    Có người thì cặm cụi làm ăn vất vả cả tháng, cả năm kiếm được ít tiền tiết kiệm, đi chợ mua rau còn mặc cả lên mặc cả xuống, thế mà mới nạp tiền vào tài khoản, nghe người này người kia phím hàng cái là mắt sáng như sao lao ngay vào đỉnh bất kể giá nào :D. Thiệt đơn thiệt kép.

    Và nói thật là dài hạn mà máy móc nguyên tắc quá, nhiều lúc cũng đau lắm đấy.
    Cổ phiếu có thời của nó. Giữ mãi chẳng tăng. Đến lúc không chịu nổi, chán nản hoặc chủ quan nghĩ chưa tăng ngay đâu, mã khác tăng nhiều nên cứ chuyển qua mua tạm, ăn sóng ngắn rồi quay lại chưa muộn. Nhưng đúng lúc bán đi rồi thì nó lại phi ầm ầm.
    Có những mã thì bán ngay chân sóng lớn, hoặc bán ngay khi mới đi được một vài sóng nhỏ, và để trượt mất sóng lớn dài tưởng như vô tận mà vẫn ko dám, hoặc bảo thủ không muốn quay lại.
    Có mã thì lại thi gan cùng tuế nguyệt, qua đỉnh rồi vẫn không thèm bán, và ôm mãi cho đến lúc giá cổ phiếu đi về nơi xa lắm :D.

    Mua bán lướt sóng liên tục, bạn sẽ nảy sinh tâm lý ăn sổi, nôn nóng, thiếu kiên nhẫn. Thường có ăn cũng chỉ là ăn được vài miếng nhỏ, vài món đã vội đứng dậy, bất kể là bạn vào lúc mới ăn món khai vị đầu bữa, hay lúc đang món chính, hay là lúc dùng món tráng miệng rồi. Đổi từ T+ sang nắm giữ dài hơi ko dễ đâu, cái kiểu thói quen khó bỏ, ngấm vào máu đấy.

    Bạn rất dễ gặp những người lướt sóng vỗ ngực nói họ nhảy mã nào cũng đúng sóng, hàng về có lãi ngay, ăn toàn 15-45% sau vài phiên. Trém dó :)).

    Nhưng ngược lại, giữ tâm lý dài hạn một cách gượng ép, máy móc, ko chịu nhìn thấy sai lầm khi chọn sai thời điểm mua hoặc bán, cho rằng đã dài hạn không cần quan tâm đến giá, không cần vội vàng cắt lỗ, không cần vội vã chốt lời... thì hiệu quả đầu tư cũng thấp. Đơn giản thôi, cùng lượng tiền bỏ ra, mua vùng đáy thì số cổ phiếu bạn có luôn lớn hơn rất nhiều số cổ phiếu mua giá cao rồi mua trung bình giá xuống.
    Sẽ có lúc nào đó, dù bạn nói cười vui vẻ, nhưng trong lòng phải ngậm ngùi thừa nhận, giá như đừng vội vàng mua sớm, giá như cắt lỗ ngay rồi theo dõi chờ mua lại, thì đã tốt hơn rất, rất nhiều.

    Nắm giữ cổ phiếu qua được những con sóng nhỏ và chờ đi hết sóng 3 hay sóng 5 mới bán thì đã là rất siêu rồi.

    Còn siêu hơn nữa, nếu bạn nhảy vào nhảy ra một cách hợp lý với từng con sóng nhỏ, sóng lớn trong cả ngăn hạn và dài hạn. Mua bán chính cổ phiếu mình đã chọn lựa kỹ càng mà không phải bận tâm nhiều đến những mã khác, không tiếc rẻ mỗi khi thấy cổ A của anh B tăng trần khi cổ phiếu mình có không tăng. Khéo léo mua đi bán lại trong mỗi đợt sóng ngắn hạn và luôn nhắm đến mục tiêu dài hạn, gia tăng lượng cổ phiếu khi giá ở mức thấp, bán ra khi đạt đỉnh. Làm đc thế, siêu nhân rồi :)) Thử xem.
    Thư gửi bác @@RomanticStory thân mến.
    Chuydangsau, Annhien85Vuthanhnguyen đã loan bài này.
  8. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Nghe ké chút nhạc minaRo nhé, đằng nào P.S và PE Thắng to rồi:))
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.586
    Ở ngôi nhà nọ có tên là Chứng Khoán. Gia đình chứng khoán có cô con gái VNi vô cùng đỏng đảnh đong đưa đa tình. Ông cha là Market Marker mở hội kén rể. Trong bao Chàng chứng sỹ tham gia có anh chàng Big Boys.
    Điều kiện là: trong 2 tuần Ai ăn ít nhất thì được làm rể. Cha MMS nghĩ thầm trong bụng như vậy.
    Mấy chứng sỹ tham lam khi vào nhà chơi . Anh nào cùng đòi cưới nàng VNI và khi được mời ăn cơm. Anh nào cũng đòi ăn bằng lần. X2 x3 tài khoản. Chỉ 1 mình BBs là biết tỏng ý của MMs. Cho nên khi đến nhà nàng VNI chơi. BBs ăn rất từ tốn... khiêm tốn ăn từ từ từng cổ 1. Nàng VNI sướng rân vì anh BBs bụng bự muh ăn uống khiêm tốn và lịch lãm quá.... Nàng ấy và MMs quan sát thầm và thấy thích mê tơi.

    Chuyện gì đến phải đến. Lâu ngày rồi BBs lấy lòng MMs và cưới được nàng VNI. Sau 1 tuần cưới xong... trong một bữa ăn nọ BBs ăn ngấu nghiến như chưa thể được ăn và dành mất phần của nàng VNI. Nàng VNI đỏ mặt khóc như mưa và về khóc với cha là MMs.
    MMs chợt nhận ra. Gọi BBs lên và nhằm mắn chửi:

    BBs; Mày là thằng.... đồ đểu giả. Trước đây sao mày ko ăn nhiều như bây giờ có phải tao nhẹ đầu hơn ko???

    BBs bình tỉnh thưa:
    Dạ thưa cha vợ. Cha nói sai rồi. Con là BBs bụng bự. Con Phải ăn nhiều. Thưa cha. Con không phải là đồ đểu giả như cha nói. Con là đồ đểu thật....

    MMs giận run người. Chợt tỉnh ra:
    À... Hóa ra BBs nó ko là đồ đểu giả. Mà nó là đồ đểu thật....
    Ông ta lầm bầm hoài 1 câu: Đồ... đểu thật..... đểu thật.... không đểu giả....
    soidem123, Bill3, cpn12 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.875
    Lần này thì phải cười , như thế này rồi : :)):)):)):)):))=))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này