Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3575 người đang online, trong đó có 129 thành viên. 00:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 629178 lượt đọc và 10492 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Bây giờ khác xưa rồi bác @Vuthanhnguyen ạ. Giấc mơ không bị đánh thuế. Nhưng có những giấc mơ trả phí.
    Không đánh thế nhưng trả phí. Thậm chí phí cao hơn cả thuế gấp 100 lần hay rất đắt đỏ. VD Như là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội 1 con người nó đắt gấp bao nhiêu lần thuế thì đã có ai tính được chưa.... ???
    Nói như Nam Cao qua nhân vật chí Phèo: Ai cho tao lương thiện??? . Còn nói như dân Thủ Thiêm: Ai cho dân cơ hội???

    Cho nên mơ ko bị đánh thuế nhưng bị tính phí. Muh phí cao nhất của giấc mơ đời người đó là chi phí cơ hội.

    FBV tôi quả quyết với các bác @Vuthanhnguyen@khoaita2009 @gerbermark2 và các bác là: Giấc mơ ko bị đánh thuế. Nhưng giấc mơ có trả phí..... Nhớ lấy... hehe
    ong2015 đã loan bài này
  2. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Mời @Binh Yen và các ace vào đọc chia sẻ năm 2014 của một nđt từng trải trên TTCK nhé:
    Phải nói chân tình rằng, sau 5 năm tham gia thị trường, không những thất bại nặng nề mà tới lúc này tôi không còn chút niềm tin vào thị trường, không biết phải đầu tư như thế nào mới thành công?
    Trước hết tôi xin giới thiệu với các bạn, tôi là một nhà đầu tư chứng khoán đã được trang bị cả kiến thức phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, “ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán” được 5 năm nay. Tôi đầu tư bằng số vốn tích lũy sau hơn 10 năm lăn lộn với công việc bán hàng, quản lý cấp trung tại công ty nước ngoài, và cả tiền vay mượn của người thân. Nhưng tôi đang thực sự thất bại và tuyệt vọng với nghề đầu tư chứng khoán!

    Mùa thu năm 2009, trong một lần cafe với đối tác, tôi được kể rằng thị trường chứng khoán (TTCK) đang tăng rất mạnh. Theo các chuyên gia chứng khoán thì sau sóng điều chỉnh năm 2008, từ cuối tháng 2 năm 2009 thị trường trở lại chu kỳ tăng giá và được chờ đợi sóng bứt phá không thua kém giai đoạn 2006-2007. Với chút kiến thức về tài chính của một cử nhân tốt nghiệp từ một trường kinh tế lớn ở Hà Nội cùng niềm tin rằng các doanh nghiệp đang hoạt động rất ổn, những biến động về lạm phát, tỷ giá năm 2008 chỉ là nhất thời, tôi không khó bị thuyết phục bởi những dự báo như nói trên về xu hướng của TTCK Việt Nam.

    Tôi đã dứt bỏ công việc quản lý cấp trung tại một doanh nghiệp nước ngoài và hăm hở bước vào thị trường chứng khoán. Với kinh nghiệm của một quản trị cấp trung, ban đầu tôi chỉ đầu tư thăm dò với phần nhỏ vốn của mình. Và như một số người hay đùa “cờ bạc đãi tay mới”, tôi đã có khoản lợi nhuận rất tốt, một bằng chứng rất thuyết phục cho quyết định tham gia thị trường.

    Sau thành công ban đầu với lượng vốn nhỏ chỉ là đầu tư thăm dò, tôi đã quyết chí gắn bó với nghề và dồn toàn bộ vốn tích lũy để đầu tư. Với bản tính ham học hỏi, hàng ngày xách laptop lên sàn “ngồi đồng” để vừa theo dõi bảng điện, vừa học hỏi từ các nhà đầu tư (NĐT) đàn anh, các bạn môi giới, lướt tin tức trong nước, quốc tế, tìm kiếm tài liệu về phân tích kỹ thuật để nghiền ngẫm. Sau bữa cơm tối lại “ngồi đồng” với cái laptop để đọc tin tức, lướt các diễn đàn mạng về chứng khoán, theo dõi diễn biến của các chỉ số Dow Jones, S&P500, Nasdaq...

    Suốt cả năm 2010, chỉ số VN-Index có dao động nhưng không lớn, trào lưu đầu tư theo “đội lái” rất thịnh hành. Dù với bản tính rất bảo thủ, thận trọng, tôi cũng không đứng ngoài trào lưu đó và cũng có lúc lãi lúc lỗ. Nhưng chốt lại năm 2010 lãi cũng chỉ ngang mức gửi tiết kiệm.

    Năm 2011 thực sự là một năm khó khăn và khốc liệt. Tôi không thể nhớ đã bao nhiêu lần mua rồi cắt lỗ. Và tổng kết thành quả năm 2011, tôi đã thua lỗ 60% số vốn đầu tư ban đầu.

    Khởi đầu năm 2012, thị trường đã có sự khởi sắc, giá tăng và thanh khoản cũng tăng mạnh. Với tâm lý gỡ gạc, tôi đã quyết định thử với vay ký quỹ. Đồng hành với sự lên xuống của chỉ số VN-Index, tại con sóng đầu năm 2012 thì tôi đã lấy lại gần như toàn bộ thua lỗ của năm 2011 nhưng nửa cuối 2012 lại lỗ tiếp. Chốt năm 2012, lượng vốn của tôi chỉ còn khoảng gần 20% so với vốn đầu tư ban đầu. Một nỗi xót xa khôn tả!

    Rút kinh nghiệm từ thất bại những năm 2011-2012, tôi xác định nói không với tin đồn, nói không với "đội lái" và nói không với vay ký quỹ. Tôi tự phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tự phân tích biểu đồ kỹ thuật các mã cổ phiếu, theo dõi diễn biến giao dịch các mã đó một thời gian rồi mới mua và nắm giữ. Với lượng vốn còn lại ít ỏi, để trở về vốn đầu tư ban đầu sẽ là một quá trình rất rất lâu. Vì vậy, tôi đã vay mượn thêm ít vốn của người thân để tránh bị áp lực như vay ký quỹ hay cầm cố. Và năm 2013 đã cho tôi một chút thành quả theo chiến lược này. Tuy nhiên, chút thành quả đó cũng chỉ là “bắt cua trong hang” vì chưa hiện thực hóa lợi nhuận hay nói nôm na là chưa “chốt lãi”.

    Niềm vui ngắn chẳng tày gang - Một chút vui mừng trong năm 2013 được duy trì thêm đến đầu 2014 để sau đó lại là những nỗi thất vọng. Nào là khủng hoảng địa chính trị ở Ukraina, nào là sự kiện biển Đông, sự kiện bắt chủ tịch Tập đoàn Đại dương (OGC), giá dầu thế giới giảm sốc và cuối cùng là Thông tư 36. May mắn là không hề vướng víu tới “đòn gánh, đòn bẩy”, xác định mua và nắm giữ. Nhưng nhìn lại gần 1 năm rưỡi qua theo đuổi chiến lược đầu tư này, giá cổ phiếu không nhích lên được “line” nào, có mã cổ phiếu giá còn giảm về đáy từ khi niêm yết dù doanh thu năm 2014 đã tăng gấp 4 lần năm 2013, lợi nhuận năm 2014 tăng gấp đôi năm 2013 và 4 năm qua doanh nghiệp chưa từng có năm nào kinh doanh bị thua lỗ. Thế là lại thất bại với chiến lược mua - nắm giữ!

    Phải nói chân tình rằng, sau 5 năm tham gia thị trường, không những thất bại nặng nề mà tới lúc này tôi không còn chút niềm tin vào thị trường, không biết phải đầu tư như thế nào mới thành công?

    5 năm trôi qua, tôi cũng đã phải trả cái giá quá đắt: suốt ngày chỉ ngồi đồng với cái laptop, ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán, cuộc sống tằn tiện, thua lỗ nặng đến mức đi đâu không dám giới thiệu làm nghề gì nên cũng không dám đi ra ngoài. Thân phận NĐT chứng khoán sao mà tủi! Mà tôi có làm gì xấu đâu? Tôi đầu tư bằng tiền mồ hôi nước mắt của bản thân và của người thân tôi đấy chứ? Thế mà lúc mới tham gia, tôi đã tự huyễn hoặc rằng TTCK là một thị trường bậc cao nên NĐT chắc hẳn cũng được ngẩng cao đầu!

    Đã từng nghĩ đến chuyện tìm công việc khác để làm, nhưng ở cái tuổi trung niên, đã 5 năm ẩn mình vì chứng khoán giờ biết làm sao đây?
    Hết:))
    mina1811, codienlanh, ong20158 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Đúng rồi. Chả có ai muốn thành hiệp sỹ cả. hehe. Đi sâu đi sát mới thấy vấn đề....
    mina1811, Aleaderbkhn, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.579
    Thị trường chính thức sideway chờ tin của quí 2.
    Chiến lược:
    Ưu tiên 1: Lựa chọn cổ phiếu có cổ tức tốt đều đều hoặc sắp chia và PE dưới 12 múc tất tay.
    Ưu Tiên 2: Lại túc tắt ngày 1000 đến 10000 cổ rùa. 1 năm nữa giàu to.
    Ưu tiên 3 : Theo sát CTG. SHB EIB. STB. VCB. BID. để tìm và nhìn ra cơ hội mới
    Last edited: 15/05/2018
    mina1811, Ami18, ong20156 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Mà vietin cũng thâm niên với CK nhỉ , mình lúc đó bận con nhỏ , mãi về sau này mới rảnh tham gia . Hèn chi ngây thơ và khờ khạo quá... !!! :p
  6. Ming_Ying

    Ming_Ying Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2018
    Đã được thích:
    1.492
    NĐT này E đoán là a Vietin, phải ko anh:D
  7. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.898
    Bác Vietin oánh ghê vãi đâu ra mà tuyệt vọng :(.
  8. Ming_Ying

    Ming_Ying Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2018
    Đã được thích:
    1.492
  9. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    :drm:drm
    RS ở làng gió đã từng ngoa ngôn giễu cợt những người tự vỗ ngực là cao thủ TA, dùng TA như một thứ "phép thuật" lừa phỉnh người ko biết, hoặc những người "cuồng" TA vậy :))
    Nói đi phải nói lại, TA hữu ích, không thể phủ nhận.
    Vấn đề là hiểu được tính hữu ích cũng như những hạn chế của nó trong điều kiện thị trường còn thiếu minh bạch và pháp luật chứng khoán còn nhiều kẽ hở.
    Thị trường VN có nhiều cổ phiếu mà không có "lái lợn" nào làm giá được. TA cũng áp dụng hiệu quả cho rất nhiều cổ phiếu.:drm
    stck, thaogiay7355, nhudaquen11 người khác thích bài này.
  10. Ming_Ying

    Ming_Ying Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2018
    Đã được thích:
    1.492
    Đó là quá khứ của bác ấy, nên giờ bác ấy mới rút ra là TA chỉ lướt qua đó:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này