Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7772 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 21:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 13)
Chủ đề này đã có 677912 lượt đọc và 9942 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Hehe. Bác @khoaita2009 dùng ngôn ngữ từ bắc vàm nam. Từ teen đến younger đến già cả....

    10 năm chinh phục được em VNI thì quả là hạnh phúc. hehe
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    @Binh Yen làm cho Khoaita2009 nhớ đến lời nhắc của ông bạn Phó Thường Dân @FBV >:D:D< "Tán tỉnh nhưng để Chinh phục" mất những 10 năm, chứ không phải chỉ trong "có 3 ngày":D=))[/QUOTE]

    cafit, zetaJones, Vuthanhnguyen6 người khác thích bài này.
  3. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    U, có BY làm chứng trước vietin còn có lão chep nay khoai chuyển qua say đắm cho mình chàng Ro, ...thôi thì BY cùng giới với @mina1811 nói sao cho mina hiểu nhá=))
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Vậy @khoaita2009 tán tỉnh là chinh phục hay là để yêu??? hay cả hai??? hehe

    Tôi vừa tán tỉnh vừa chinh phục nàng VNI hơn 10 năm rồi muh nàng ấy cứ đỏng đảnh quá. giờ vẫn còn chinh phục đây... hehe
  5. Aleaderbkhn

    Aleaderbkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Đã được thích:
    1.720
    Ừ chia tay bank, chia tay cho người khác còn yêu=)) (em midas rồi,chạm đau hóa kim cương nhờ)

    Ôi trong chứng trường, người chơi thường là những kẻ đa tình nhưng không bị mang tiếng lăng nhăng:eek:
    Và có khi tình yêu như là những vòng lặp hồi đáp chậm và nhanh

    PS: Mọi con đường đều dẫn đến thành rome...nếu không về được rome thì về đường việt nam:D
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    VN có bài hát gì đó muh có đoạn : anh yêu em quên cả lối về.....

    Bác yêu có khi nào quên lối về chưa???
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Khoaita2009 hơm biết nói gì hơn ...:Dchỉ là thú nhận với @FBV và ACE cả nhà Vuthanhnguyen là Khoaita2009 theo phong cách Phó Thường Dân đã & đang & sẽ vừa tán tỉnh vừa chinh phục nàng VNI #:-s...kết quả/hậu quả thế nào thì chỉ có ông Trời mơí biết thui á:))
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Anh Lái @vietinbanksc hôm nay 15/05/2018 vẽ TA & tô màu kiểu gì với FP T thế các bác nhỉ :-? @Binh Yen @ThanhToan_CEO @Butchep01 @HongCK :-?
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Yêu nhiều ốm. Ôm nhiều Yếu. hehe. Chinh phục hấp dẫn nhiều hơn yêu. Mặt dầu nàng VNI này lúc thì dịu dàng lúc dữ dội lúc lại đỏng đãnh bác nhỉ????
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    @FBV Khoaita2009 đọc cmt của anh @vietinbanksc mà tự nhiên Khoaita2009 lại nhớ đến "Câu chuyện người điên và con gà" mà bác @gerbermark2 đã kể khảo dị cho anh em nhà Vuthanhnguyen...he he he.>:D<
    "...Bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng, nghĩ mình là sâu nên rất sợ gà ăn thịt mình. Sau khi điều trị, bác sĩ cho ra viện và dặn:
    - Anh là người đàng hoàng không phải sâu bọ, việc gì sợ mấy con gà!
    - Tôi cũng biết thế. Khổ nỗi bọn gà ngu xuẩn kia có ai điều trị cho nó đâu, nên nó vẫn nghĩ tôi là sâu...."
    :-?

    gerbermark2 đã viết:
    Ngoài ra, có mấy điểm nữa:
    1. Việc định giá của chúng ta có chính xác một cách tương đối hay không?-câu chuyện thày bói xem voi.
    2. Chúng ta nghĩ giá trị của CP là như thế, nhưng đến một lúc nào đó liệu đa số có nghĩ thế không?-câu chuyện người điên và con gà.
    3. Giá trị của CP biến đổi theo thời gian, liệu sau khi nắm giữ 6 tháng hay 1 năm nó sẽ ra sao?-câu chuyện tắm trên dòng sông.
    He he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này