Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4661 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 629374 lượt đọc và 10492 bài trả lời
  1. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Nhớ lại thì ra SH I lúc bấy giờ tôi và bác chung một chuyến tàu hehe, trước đó tôi mua theo cổ đông lớn có giá trên TT thấp nhất là 3,2 lên vùng 6.x lình xình mãi tôi bán xong nó vọt lên 14,15...tiếc mãi nên vừa rồi lại ôm 6.2-6,4 (chưa tính cổ tức...) rút kinh nghiệm giờ tăng bán giảm mua nhưng không bán/mua hết, lên theo lên xuống theo xuống.:))
    gerbermark2, Rose2018, Binh Yen4 người khác thích bài này.
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Mình là ai từ đâu đến không quan trọng
    Quan trọng là mình biết mình là ai, biết mình làm gì, biết mình sẽ đi đâu về đâu " dù tất cả mọi thứ có như thế nào mục tiêu của tôi phải hoàn thành"
    Tư duy độc lập và mục tiêu xác định sẽ bảo vệ bản thân trước mọi ngịch cảnh.
    cafit, Mina2018, storycar5 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.885
    Không hiểu sao , trời phú cho tôi cái tật : Trong những biến cố .... ví dụ Brexit ; 981 ; Biều Kiên tép riêu v.v... Tôi thật sự thản nhiên không một chút xao động , cảm xúc gì cả . He he ...

    Nhớ điển tích xưa , có người rất dũng mãnh , tính nóng như lửa đốt , tự trọng rất cao , không ai hù dọa được . ( Tạm đặt tên là Mãnh cho dễ kể chuyện , dù tên anh ta tiếng Hán, 3 chữ , rất kêu ...) .
    Một hôm nọ Mãnh nằm mơ thấy có người đến xỉ vả, lăng nhục mình . Sáng ra thấy giận ko thể tha thứ . Thế là suốt nửa năm ròng , Mãnh xách gươm ra đầu chợ , mong tìm gặp cho bằng được gương mặt người trong giấc mơ.
    Một hôm gặp thật ... rồi theo chân về đến nhà ... định bụng sẽ hạch hỏi vài câu cho rõ lẽ, rồi chém phăng cho rụng đầu mới bõ hận bấy lâu .
    Đến nơi mới thấy kẻ ấy thư sinh yếu ớt , nhưng thản nhiên điềm tĩnh lạ thường trong đối đáp và lúc gươm kề sát cổ . Hiểu ra chuyện ... Mãnh biết mình ko phải là người can đãm nhất , mà kẻ thư sinh kia mới là người dũng cảm. Thẹn quá , Mãnh về tự cắt đầu mình .
    Chuyện cảm động ghê !!! Buồn thiu . Cười hổng nổi !!! Hic:(:(
    Mina2018, storycar, Spots9 người khác thích bài này.
  4. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Bác Thánh cãi @FBV vừa thấy ngó qua lại không chém à?
    Mình đang định bắt đáy đây, bác thấy sao?
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Theo mình nhận định thị trường sẽ như thế nhưng hôm nay thì kô chắc
    Mình chỉ quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra
    Không bao giờ quan tâm khi nào xảy ra.
    Mina2018, Rose2018, FBV3 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.394
    Đồng ý với cụ nhưng phải luôn chú ý cái dòng bôi đỏ đậm mới được nè :D
    Hơn nữa , nếu như TT biến chuyển , xuất hiện một cp mà em thích và nó hấp dẫn hơn về mọi thứ so với cổ em đang ôm , em sẽ chia tay và đổi sang ôm cổ mới luôn đó . Chỉ có với người , một khi em đã ôm là muốn ôm mãi đến trọn đời thôi ...:))
    Bác @gerbermark2 cứ nói thật chứ kg cần đùa để dĩ hoà vi quý :)) vì đó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần hết sức chú ý khi đầu tư và nắm giữ dài hơi .
    Với SH.I , có thể nói khó có nhà đt nào , kể cả Lái thắng lợi hơn cụ @Vuthanhnguyen bản lĩnh hơn người nhưng em nghĩ hãy quên SH.i 4 năm về trước sẽ tốt hơn cụ ơi vì mỗi thời điểm , cp sẽ có những vấn đề lq khác nhau ... cũng như mỗi cp cũng sẽ khác nhau ạ .:D
    Mina2018, Rose2018, ong20155 người khác thích bài này.
  7. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    Bác cứ đợi cuối tháng 6 như bác ấy đi ạ...!
  8. Nhatminhhcm2015

    Nhatminhhcm2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2018
    Đã được thích:
    293

    Kinh nghiệm cộng học phí của bác đã cổ động bro trong giai đoạn này, thanks bác.:drm1
    Mina2018, Rose2018, gerbermark22 người khác thích bài này.
  9. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Bác gái rất hiểu mình...he he he
    Nhân chuyện ông Mãnh của bác @Vuthanhnguyen , xin kể chuyện Tây Thi nước Việt:
    " Nàng Tây Thi nước Việt đẹp lắm, mà nhất là khi đau bụng, nhăn mặt chau mày, thì càng diễm lệ. Có người đàn bà gần đó, xấu xí lắm, nhưng cũng bắt chước Tây Thi ôm bụng mà nhăn mặt, bà con hàng xóm tưởng ma quỷ, gồng gánh đồ đạc bỏ chạy hết..."
    He he he.
    Kết luận:
    1. Mình không phải là bác Nguyên, thì không nên bắt chước bác ấy.
    2. Câu chuyện không thể tắm 2 lần trên một dòng sông thì ai cũng biết, nên TT thay đổi thì ta cũng phải thay đổi, nhiều khi cái cũ không thể lặp lại được.
    Simple.
    Dot End!
  10. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Không sớm thì muộn, bác cứ làm tổng thư ký pic này thì rồi cũng loạn chưởng thôi mà :))
    Bác không cần vắng mặt làm gì, chỉ cần bỏ cái "chức tổng thư ký" đi, tránh sự xung đột của các nền văn minh, là khỏe =))
    stck, Dautudaihang, dlhuong210 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này