Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 08/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4602 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 11:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 629304 lượt đọc và 10492 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.582
    mina1811, Binh Yen, khoaita20091 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.866
    Hhs ư ?

    Đường về định vị còn xa
    Cổ , tiền có sẵn thì ta ra vào
    Nếu mà vô cố té nhào
    Vô tư thanh thản nhặt vào không lo
    Nhược bằng lên thẳng sóng to
    Thì canh ra bớt ! giảm kho từ từ ...:)]:)]:!!:!!
    vietinbanksc, VT68, AnBinh917 người khác thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @FBV Bác chủ @Vuthanhnguyen với lady @XuanTocXanh tư duy như lái thế này thì lái "lởm" mà léng phéng ko thể muốn làm gì thì làm được nữa dzồi nhể :))
    Khoaita2009 vẫn nhớ anh đẹp trai @RomanticStory đã dặn Khoaita2009 là phải tư duy như lái, chứ đừng tư duy như gà để mà sống chung với lái>:D:D<
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Khoaita2009 mình không tin @Binh Yen là một X- men :-bd Nhưng Khoaita2009 mình tin là nếu Phó Thường Dân @FBV mà là "người Hà Giang" :Dthì @FBV có lẽ cũng sẽ XIN tiền ngàn tỷ để không những xây trụ sở mà còn làm xyz... nữa vì @Binh Yen đã cho quẻ Đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau %%-
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.377
    Ôi chà , một bài thơ toàn vần bằng khá thú vị . @bongcomay ơi , qua tiếp cụ chủ pic đi bạn :D

    :p Thơ vần bằng của em nè cụ @Vuthanhnguyen . Cụ cho xin ý kiến tí ạ :D

    Hè về rồi lòng em mong sao
    Mong Vờ - Ni thôi không lao đao
    Cho lòng ai thôi không chênh chao
    Và tình kia thôi không hanh hao...
    Người ơi ! Vui sao khi ta yêu
    Yêu nhau mà luôn gần bên nhau
    Luôn bên nhau tình không còn sầu
    Mong sao yêu nhau muôn mai sau .
    Yêu nhau ta luôn say mê nhau
    Cho nhau niềm yêu thương dâng cao
    Cùng đưa nhau về nơi thiên đường
    Cho buồn kia không vương câu thơ ...:D

    ( em viết mà em đọc cũng thấy chới dzới theo khi nhiều vần ngang quá he he ... )
  6. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    @FBV ngại ngùng Bác @gerbermark2 đang "tu thân, dưỡng khí, tồn thần" thì để Khoaita2009 làm nhân viên công bố thông tin thay cho bác gerbermark2 vậy nhá :))
    "...Câu chuyện về GDP và dòng tiền đi đâu mình đã chia sẻ trước đây, hình như bị ai đó mắng là bi quan, chắc lại là bác @Vuthanhnguyen thôi nhỉ?...he he he.
    Về câu chuyện P/E, bác @FBV cũng đã nói nhiều rồi, xin bổ xung chút quan điểm cá nhân để anh em tham khảo cho vui:
    1. P/E rất quan trọng, là nghịch đảo của lợi suất-dòng tiền, và cần đặc biệt lưu ý rằng, về nguyên tắc nó là khái niệm đầu tư trong một khung thời gian, thường tính theo một năm kinh doanh của DN, chứ không phải dành cho đầu cơ thị giá.
    2. P/E ở vùng đầu tư (thấp nhất) thường được cân đối với lãi suất tiền gửi (hệ số rủi ro coi như bằng không), lạm phát và tỷ giá...
    3. P/E thể hiện sự kỳ vọng của TT đối với sự tăng trưởng của DN sau một đơn vị thời gian tùy thuộc vào chiến lược của các nhà đầu tư.
    4. Vì dựa theo sự tăng trưởng của DN trong một môi trường kinh doanh, nên P/E của 1 DN phụ thuộc vào ngành nghề, vị trí, sức mạnh cốt lõi của DN đó, và sự tăng trưởng của TT chung.
    Như vậy, để một NĐT cá nhân tính toán được P/E của 1 DN thế nào là hợp lý, quả là không hề đơn giản, vì việc tính toán sự phát triển của 1 DN sau 2 hay 5 năm, là nhiệm vụ bất khả thi, ngay cả đối với các chuyên gia hàng đầu.
    Để ước tính sự phát triển của 1 DN, thông thường phải dựa vào quá khứ, tức là dùng báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp (thường là 3 năm), sau đó nội suy ra năm sau...he he he...tóm lại là bói toán thôi, vì ngoài ra chỉ còn biết dựa vào kế hoạch kinh doanh mà DN đó công bố trong ĐHĐCĐ."

    (Nguồn: gerbermark2 http://f319.com/threads/tan-man-cpi...an-4-2017-2018.1034307/page-942#post-26401327 )
    AnBinh91, mina1811, FBV3 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.866
    Oh ... Tuyệt vời !
    Thể loại thơ một âm bằng rất khó chịu , mà vẫn thoáng chốc bấm nút mà ra được . Tài thật .@};-@};-:x:x
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.377
    Chuyện gì cũng có thể xảy ra . Có chi mà kg tin được nhỉ ? 8->
    Ôi Trời đất ơi , lại oan hơn Thị Kính nữa rùi :D
    BY trước giờ nghiêm túc rõ ràng , có trêu đùa chọc ghẹo , ỡm ờ thả thính ai đâu mà đã lo các chị em trong Pic này “ trái tim kg ngủ yên “ nếu BY là X-men hở trời ! :p
    Tổng thơ ký và quản gia @khoaita2009 , mong bác nói lời công bằng để nỗi oan này được giải đi ạ :))
    --- Gộp bài viết, 15/05/2018, Bài cũ: 15/05/2018 ---
    Hay quá !!! Thế này thì Lái nào chịu nổi hở Trời ...:))
    thêm @vietinbanksc nữa , Lái chắc phải giải nghệ vì hết đất sống he he ...
    vietinbanksc, VT68, AnBinh915 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.866
    Ừ . Kiểm lại chính mình , thì thấy @FBV@VT68 cũng có phần đúng !
    @Binh Yen có là lady hay xmen thì trái tim mình cũng khó ngủ yên . BY chỉ cần comment một chữ A chẳng hạn , cho Avatar nó hiên ra , thì cái cô bé hôn hoa kia đủ làm trái tim tôi thức giấc . Hi hi...@};-
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    61.664
    Hôm qua còn
    Hôm nay Đi
    Ôi đau buồn
    Người chia ly
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này