Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 13:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 835013 lượt đọc và 7463 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    Ok tks cụ ! Làm nguời quả thật kg dễ ...
    .
    Khi tôi nhìn trăng
    Nghìn điều vương vấn
    Sầu đau ngỡ ngàng
    Dù thu đâu phải
    Một mình tôi mang

    ( Thơ Tanka - Chisato)
    ong2015, XuanTocXanh, FBV3 người khác thích bài này.
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Cuộc sống vô vàng điều quý giá đáng để ta chinh phục chẳng việc gì phải tiết nuối hay tự hào những chuyện đã qua.:))
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.400
    Bài thơ hay quá !
    Và rất Thơ .
    Khổng viết , Vi nhân nan . BY nói , làm người quả thật ko dễ . Hi hi...@};-@};-
    Vi nhân thì nan .
    Chứ vi 50% nhân thì không quá nan .
    Còn vi 10% nhân thì không phải nan mà là quá dễ .
    Và cái phần đối lập của Nhân , thì Herman Heesse hay Gibran gì đó ( thì phải ? ) , thường gọi là " bán linh hồn cho quỷ " . Mọi thứ ngược nhân đều có giá và dễ bán để thu lợi . Và tuỳ thôi , nếu anh bán ( cho Quỷ ), anh sẽ thủ lợi vật chất , đồng thời mất đi % Nhân . :D:D:D
    Last edited: 22/07/2018
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.867
    Làm Người không dễ
    Nhưng phải cố thôi
    Không phải năm mươi
    Mà thêm nhiều nữa.
    Để tình chan chứa
    Sẽ tạo niềm vui
    Dẫu có ngậm ngùi
    Cũng không buồn tủi.
    Tự mình an ủi
    Sống đúng kiếp người
    Nước mắt nụ cười
    Cũng đều đẹp cả .
    --- Gộp bài viết, 22/07/2018, Bài cũ: 22/07/2018 ---
  5. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.891
    Không biết bỏ qua là được bác, cố làm gì.
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Chính xác.
    Hạnh phúc khi ta sống đơn giản.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Theo @Binh Yen Khôn cũng Chết . Dại cũng chết . Chỉ mỗi Biết thì sống thôi ....#:-slại thêm nghe anh lái cuốc gia Romina @RomanticStory kể chuyện TA "thời đa cấp + công nghệ 4.0 thì lừa nhau cũng dễ mà bị lừa cũng dễ" :)) vậy nên Khoaita2009 giờ này chỉ còn biết bấu víu vào mỗi cái thắt lưng của anh lái cuốc gia Romina @RomanticStory để xem đi được đến đâu thì đi thui á:))
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.400
    Hình như bài đầu của Nguyễn Khuyến , phải ko anh @HongCK ?
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Làm người không dễ nhưng Làm biếng thì.... rất dễ. Khửa khửa...
    --- Gộp bài viết, 22/07/2018 ---
    Oài. Sai 100%. Câu ấy nguyên bản là: Hạnh phúc từ điều đơn giản và suy nghĩ giản đơn. hehe
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    He he... Tks bác @HongCK :-bd Khoaita2009 mình đang cố học & hành theo mấy bài thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm bắt đầu từ "Làm người có dại mới nên khôn,..." đó mà#:-s
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này