Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3476 người đang online, trong đó có 140 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 791994 lượt đọc và 7880 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Làm cái khác còn sướng hơn nhiều.X_X@-)
    --- Gộp bài viết, 22/07/2018, Bài cũ: 22/07/2018 ---
    Câu này đúng
    Kô có nghĩa câu khác sai.=))
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.851
    Tặng BY bức tranh mùa Hạ nè !

    Chủ nhật thơ văn giết thì giờ
    Sang tuần màn ảnh đẹp như mơ
    Chao ơi giữa Hạ trời xanh ngắt
    Trãng cỏ , bằng lăng nở ven bờ ...:D:D@};-%%-
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Ánh mắt ta nhìn nhưng thực ra , tâm ta mới quyết định . Và lẽ thường , tâm ta như thế nào hướng nhìn sẽ luôn về phía ấy

    Bức ảnh sau , Bạn nhìn thấy gì nào ? Câu trả lời sẽ cho biết tâm bạn đang chứa những gì ...:D

    [​IMG]
    cpn, ong2015, vietinbanksc14 người khác thích bài này.
  4. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Trọng tâm bài thơ không phải ở chổ đó, mà là sống thì phải lao động, giữ cho thân thể/thế, tâm hồn trong sạch.
    Bài đầu đề cập hai vấn đề là lao động để có ăn và "tắm" để giữ mình trong sạch = nói lên 1 chữ "nhàn" thanh cao
    Bài 2 post lên vì thấy tuần này anh em bàn về "khôn" và "dại" nhiều :D, "dại" và "khôn" không phải để học. Bài thơ này nói lên khía cạnh khác, đạo đức con người
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Ánh mắt chỉ nhìn phần nỗi
    Những thứ vô hình phải cảm nhận bằng tâm.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    Bác làm gì để sướng hơn nhiều....
    Làm biếng thì hok sướng... nhưng dễ sung... hihi
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.370
    Một bản nhạc hay ! Sự cảm nhận thế nào sẽ cho biết bạn có thực sự an nhiên trong cõi vô thường ...


    Bức tranh thật tuyệt ! Cảm ơn cụ ! Hy vọng chúng ta sẽ được ngắm nhìn nó ! @};-
  8. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Làm những việc mình thích, những việc mình đam mê
    Những việc mình cảm thấy hữu ích
    .
    .
    .
    Nếu làm biếng là thứ mình muốn=> bạn thật đáng thương.:))
    cpn, dancaychoitrung, Mina20186 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.580
    Hehe. Mình thấy làm việc thích thì có nhưng làm việc thixh1 muh sướng thì ... đa phần hok có. hehe
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Điều này nó phụ thuộc vào năng lực cảm xúc của bác.
    Nhìn một bông hoa vẫn đc vui sướng
    Nghe một bản nhạc hay...
    Thưởng thức một món ăn ngon
    Nhìn con nô đùa
    .
    .
    .

    Cuộc sống vô vàng điều thú vị quan trọng bạn có mở lòng đón nhận hay kô?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này