Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7294 người đang online, trong đó có 928 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 792483 lượt đọc và 7880 bài trả lời
  1. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    94.967
    Hôm nay Chị BY trên f có ngày không bình yên cho lắm :))
    Mina cũng thắc mắc sao giờ RS lâu ko tặng thơ?
    Đơn giản là lúc thấy say đắm thì thường khó có thơ hay lắm :))
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.785
    https://m.baomoi.com/dat-ban-het-roi-dan-trau-ve-dau/c/2389184.epi
    Đất bán hết rồi đàn trâu về đâu??
    Tác giả Lê Minh Sơn Viết cách đây 8 năm đấy @khoaita2009 ạ. hehe

    Bên cạnh làng tôi đất bán hết rồi
    Chỉ còn nho nhỏ nghĩa đĩa xa xa
    Bên cạnh làng tôi yếm thắm lụa đào
    Ngực cau nhu nhú đã vội đi xa
    Ngày xưa lũ chim về đây
    Những bông cỏ may lay động bờ đê
    Ngày xưa tiếng ru mẹ ru
    Tiếng ru mỏng manh rung động nhà tranh
    Rặng tre hót giữa trưa hè tiếng con sáo sậu gốc rễ về đâu
    Đàn trâu lững thững qua cầu đất bán hết rồi đàn trâu về đâu...

    À í a...
    Về đi đàn chim trắng
    Trắng giấc mơ tôi
    Về đi nhà ngói mới
    Ấm giấc mơ tôi
    Về đi, vụ xuân hè, cơm nếp thơm thơm
    Về đi trời giao mùa, mái tóc thơm thơm
    Về đi, về đi, à í a...
    ong2015, Dautudaihang, Rose20185 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.536
    Èo, giờ cậu mới ngủ dậy á . BY vừa ăn tối xong , cơm canh đạm bạc nhưng thấy thật ngon miệng :D
    Các cụ ngày xưa phán quả kg sai “ Ăn được ngủ được là tiên “ . Khi bạn ăn ngon miệng , sk của bạn chắc chắn sẽ tốt , thêm một giấc ngủ ngon , tinh thần sảng khoái vô cùng , khi ấy mới nói đến các chiện khác được ...:)) Còn không , tất cả đều vô nghĩa ...
    --- Gộp bài viết, 29/07/2018, Bài cũ: 29/07/2018 ---
    Bậy nè . Chị Bình Yên chưa lúc nào kg bình yên cả . ( kể cũng kg được khiêm tốn lắm khi nói vậy nhưng sự thật nó thế và mình lại ghét nói dối mới chít chứ :)))
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.785
    Ăn được ngủ được dễ thành heo ú ụ lắm bác gái ơi. hehe
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.785
    Hôm qua bị đo đường chụp ếch. Chiều nay đi chợ... Tối nay luyện món nhất dương chỉ... Mai đi chợ tiếp xem thử giá cả nó thế nào các bác ạ.. hehe

    http://m.cafef.vn/neu-lam-phat-van-xu-huong-tang-can-siet-tin-dung-lai-20180729074240428.chn
    --- Gộp bài viết, 29/07/2018 ---
    Chắc cơ hội cho lão gia @gerbermark2 Ngắn nhiều hơn dài là cái chắc rồi... hehe. Để xem... Hành xử của NHNN thế nào...
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.536
    Cậu toàn nhìn mặt tiêu cực của vấn đề . Cậu thấy mình có thành heo ú chưa mà nói . :))
    Khi ta nói ăn được ngủ được là ăn uống ngon miệng dù đạm bạc hay sơn hào hải vị trong sự thưởng thức ẩm thực khoan khoái . Ngủ được là một giấc ngủ kg cần lâu chỉ cần sâu hay thậm chí chỉ là thiền trong lĩnh lặng .
    Đấy , một vấn đề đơn giản cũng cho hai kết quả khác nhau khi góc nhìn khác nhau , một thành heo ú , còn một , chuẩn quốc tế luôn nhé ! :))
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.971
    Sorry bạn @Save_You !
    Một vài comments ban đầu của bạn , tôi rất welcome và tâm đắc .
    Nhưng rõ ràng là bạn sinh hoạt rất buông tuồng khi tha hồ sử dụng chữ Ngu với kẻ khác một cách quá dễ dãi .
    Bạn tự soi lại mình đi ! Có phải khi người ta vô tình chỉ nói chạm nhẹ đến bạn thì bạn xù lên như một con Nhím vậy . ( xin lỗi phải ví von như vậy ... Bỡi chỉ có con sâu Róm và con Nhím là xù lên khi chạm nhẹ ...) . Trong khi tôi thấy bạn dùng từ ngu thì chẳng ai xù lên với bạn cả !
    Khổng Tử nói , trong hai người bất chợt đồng hành với ta thì chí ít là có một người là thầy ta .
    Tôi khuyên bạn nên lấy chữ tu thân làm trọng , cho sự phát triển của chính bạn .
    Còn riêng trong chuyện sinh hoạt ở Pic này, thì mong bạn gìn giữ không khí thân thiện , đầm ấm và trong lành !
    Mina2018, cpn, Dautudaihang11 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.536
    Cuối tuần , post vài câu nói hay tặng các bạn .
    Có thể ai cũng thấy quen , ai cũng biết nhưng thật ra chúng luôn rất mới mẻ vì ta chưa thực hiện được .
    Đọc kỹ một chút , ngẫm sâu một chút và để lưu giữ luôn trong tâm , bạn sẽ thấy sự kỳ diệu của nó .
    Và chắc chắc , khi luôn tâm niệm những điều bạn đã tâm đắc , nó sẽ trở thành tố chất của bạn và việc thực hiện sẽ thật đơn giản . Khi ấy , cuộc sống bạn sẽ luôn rất nhẹ nhàng , bạn sẽ được an nhiên và tự tại ... dù cuộc đời có trải qua những gì ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Last edited: 29/07/2018
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.785
    Thok nek bác gái cái muh chưa được. hehe. Hồi xưa có lẽ các cụ thiếu ăn thiếu ngủ nên mới ăn được ngủ được là tiên. Thời nay thừa đạm muh ăn được dễ ú lắm mặc dù bác gái mình hạc thân mai thanh trúc tao nhã. FBV hok muốn bác gái ú nên mới nói vậy đó muh. hehe
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.971
    Nay mới biết tình trạng của mẹ @bongcomay . Xin chia sẻ nhé .
    Hãy tự tin và lan toả sự vui tươi và tự tin đến mẹ BCM ạ.
    Bệnh nhân rất cần sự lạc quan . Chúc bác điều trị tốt, mau bình phục !@};-@};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này