Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4343 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 792565 lượt đọc và 7880 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Mình luôn là mình càng so sánh càng nhục chí
    Biết baao giờ? thây thế bằng => làm thế nào? cuộc đời sẽ tốt hơn.
    Ba thứ ta kô bị người khác tước đoạt
    Thức ăn trong dạ dày
    Mơ ước ở trong lòng
    Tri thức ở trong đầu.
    :))
    Nghe những bài hát ấy tâm trạng thường không tốt
    Nghe nhiều dẫn đến hành động kô tốt
    Nghe nhiều ý chí kô tốt
    :))
    Muốn tốt ta phải ngưỡng mộ những người thành công, yêu quý những điều tốt đẹp
    W.Bffett có nói
    "Hãy cho tôi biết người mà bạn ngưỡng mộ, tôi sẽ biết bạn như thế nào trong tương lai"
    :))
    Last edited: 02/08/2018
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Chúng ta là những cá thể độc lập và duy nhất ở trong trời đất.
    Một lí do ấy thôi đã cho thấy ta không tầm thường tí nào.
    :D
  3. Mina2018

    Mina2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    2.397
    ~o)~o)
    Chúc một ngày mới thật nhiều niềm vui đến với anh và cả nhà ^_^!!
    .

  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.990
    Còn kịp chăng nào mộng ngày xưa ?
    Hay là chôn dấu giữa giọt mưa ?
    Vũ Vu hứng gió vô tư lự ?
    Hồn nhiên thơ nhạc suốt bốn mùa ?

    Câu hỏi , muôn đời câu hỏi thôi .
    Hỏi mãi phải chăng thành đáp rồi .
    Trần gian muôn kiếp muôn lời đáp .
    Ta Bà "duy ngã độc tôn " thôi . @};-@};-:D

    Hãy vững tin ở TT mà giao dịch nhé các bạn .
    Chúng ta hãy biết tin vào nội dung cuộc họp giao ban Chính Phủ tháng 7 . Không để thế giới thì tin mà chính chúng ta thì phân vân nghi hoặc ... Thì kỳ cục lắm đấy !!! :-bd:-bd
  5. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    Những người lên diễn đàn phân tích/luận... TA thường có mục đích của họ, họ dùng kiến thức, tư duy để dẫn dắt người đọc theo/hướng theo múc đích của họ. Cụ ý có thời cũng hô múc/cutloss...loạn chưởng.
    Đi học cũng thế thôi, theo ý của thầy cả...và tôi cũng đã chứng kiến thầy lừa trò trong chuyện đầu tư chứng khoán...
    Tốt nhất là đọc/tự học... và lập được chiến lược đầu tư của mình.
    Các cao thủ thường thì họ tìm ra được tuyệt kỹ TA và xây dựng được chiến thuật, chiếnlược cho bản thân.
    Ví dụ khi tôi vào pic này một thời gian tôi đặt câu hỏi: "Các bạn định giá cp theo FA, vậy tại sao mình không định giá đc nó theo TA...?" Thế là tôi suy nghĩ kết hợp các chỉ báo TA để định giá, và nhìn thấy mình đang đúng, trong khi một số anh em đầu tư lâu năm là hô giá quá thiếu chính xác !
    KL: nếu đầu tư theo TA/một phần TA nên tự tìm hiểu và đúc kết lập ra chiến thuật cho bản thân, tìm ra được tuyệt kỷ thì càng dễ thành công hơn.

    P/s có thể follow pic của cụ Pigbank để tìm hiểu thêm về TA, hiện nay trên F những cmt về TA của cụ ý ok
    @};-%%- :drm3
    anime2048, Mina2018, Hanale10 người khác thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.990
    Tản mạn vu vơ ...
    Hiện tại , tôi đem cân đo lực F1 diễn tả hấp lực của VN ta đối với Mỹ , cây kim chỉ A newtons.
    Đo lực F2 diễn tả hấp lực của VN ta đối với TQ , cây kim chỉ B newtons.
    Nếu vài tuần nữa , thực sự CTTM diễn ra ? Thì giải bài toán theo công thức lớp 5 , tôi có đáp số : F1 = 180% A ; F2 = 200% B .
    :drm1:drm1:drm1
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Mỗi người tự xây dựng và có triết lí phù hợp
    Chướng ngại càng lớn thành công càng rực rỡ.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.554
    Èo , dao động hồi nào đâu trời ! Chỉ là một chút cảm thán với đời người thôi em khi thấy quanh mình còn nhiều tiếng thở than , cũng như đâu phải ai cũng được mạnh mẽ như chúng ta để có thể luôn tìm thấy lối ra khi bị đường đời chắn lối ...
    Còn chị BY của em may mắn là từ bé đã rất thích cái gọi là “tự thân vận động “ nên luôn có ý thức tự giác , tự lập và có trách nhiệm với chính mình. Nhờ ơn trời Phật và phước phần của mẹ cha , càng lớn càng tự biết tu dưỡng để có cái tâm vững chãi , xác định đuợc trọng tâm của đời mình bằng những nguyên tắc và quan điểm sống đúng đắn nên không dễ gì bị chênh vênh , lung lạc bởi những yếu tố bên ngoài . Luôn làm chủ chính mình cũng như hiểu được rằng mọi thứ đều có nhân quả và mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình . Mệnh thì do nhân quả mà thành , còn vận là do bản thân tự vận động , chung quy cũng vẫn là do mình mà ra . Vậy còn kg biết dựa vào mình thì dựa vào đâu nữa .:D
    Vậy nên , khi nào còn thấy ánh mặt trời , vẫn sẽ luôn hy vọng và lạc quan yêu đời , yêu người , yêu chứng bởi biết rằng thế gian vốn vô thường nên đời còn lắm thị phi , nguời dễ đổi thay và chứng thì luôn khốc liệt .:p

    Phiên điều chỉnh của TT hôm qua sau mấy phiên tăng vượt kháng kháng cự 950 kết hợp việc anh Trump lại làm nóng 4 chữ CTTM có thể làm nhiều người lung lay và những người nghi ngờ lại càng nghi ngại hơn .
    Vì thế , TT hôm nay sẽ có sự dao động và rung giật nhưng kg hề gì , mọi thứ sẽ đâu vào đó cả .:))

    Chúc các bạn tôi một ngày mới tĩnh tại an vui và như ý !!!%%-%%-%%-@};-@};-@};-:drm2:drm1:drm1
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.554
    Post tặng các bạn một bài thơ mà mình sưu tầm được lúc xưa , rất thích vì rất hợp với quan điểm sống của mình . :D

    TA BỖNG THẤY ĐỜI CÒN DÀI RỘNG LẮM

    Qua nhiều tháng ngày mệt nặng trĩu đôi vai
    Ta bỗng thấy đời còn dài rộng lắm
    Sau những lần thấy lòng buồn thăm thẳm
    Ta tự nhủ mình:" Phải cố gắng nhiều hơn."

    Có là gì đâu một vài nỗi cô đơn
    Đừng quá u sầu để tâm hồn héo úa
    Những gì đã qua sẽ không quay lại nữa
    Đừng để ngày xưa làm lỡ mất ngày mai.

    Sẽ chẳng ích chi nếu nhăn mặt thở dài
    Thay vì than phiền hãy vươn vai đứng dậy
    Để lại mỉm cười khi bắt đầu nhận thấy
    Cửa này đóng rồi cánh cửa khác mở ra.

    Đừng mãi đắm chìm vào câu chuyện hôm qua
    Mà quên hôm nay mới là quan trọng nhất
    Học cách mỉm cười với nỗi niềm thường nhật
    Yêu, ghét, buồn, vui sẽ đơn giản rất nhiều.
    ST.
    AQCK, ong2015, Mina20186 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.990
    " Anh Đỗ Năm Trăm " có động tác làm nóng 4 chữ CTTM " . Hi hi...
    Nhưng cái câu ở đầu Pic này vẫn cứ đúng . Vẫn phải đúng . Anh Năm Trăm không có quyền cãi !!!
    " Sự thực thì, chỉ vài tháng tới , chúng ta sẽ quên rằng đã từng có một thời gian ngắn tồn tại chữ chiến tranh thương mại ... "

    Bình Yên cứ hold cứ ôm thật chặc ... nhé !@};-@};-:x

    Ps. Phát âm cho chuẩn chữ Hold ... nếu không sẽ nguy hiểm chết người . :D:D:D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này