Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5557 người đang online, trong đó có 85 thành viên. 01:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 828079 lượt đọc và 7463 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Đôi khi em cảm nhận chị BY có giác quan thứ 6
    Năng lực này những người trên thế giới có được không nhiều và thường sau 40 tuổi con người mới đạt đc năng lực ấy.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    Người cho em những ngất ngây
    Rồi cho em những đắng cay ê chề .
    Hai mươi năm , đã trở về
    Để không dang dở hẹn thề ngày xưa ...

    Dẫu cho đời nắng hay mưa
    Niềm yêu tha thiết vẫn chưa phai nhoà
    Hạnh phúc nay bỗng vỡ oà
    Khi người giành Cúp làm quà tặng em .:">

    Thiên Đường kia đã gọi tên
    Giấc mơ dang dở đêm đêm không còn
    Từ nay thêm một dấu son
    Cảm ơn người nhé ! vẹn tròn tình ta .:x
    ***
    Hôm nay ở một nơi xa
    Có nàng đỏng đảnh tên là Vờ Ni
    Trải qua giông bão , thị phi
    Vươn vai đứng dậy lại phi như thường . :)):drm2

    Thế là , những ngày sôi động cùng World Cup cũng đã hết .
    Đội tuyển Pháp đã giành chức Vô Địch một cách xứng đáng và kg thể tuyệt vời hơn .
    Cả nước Pháp cũng như các CĐV trên toàn TG vẫn chưa hết cảm giác ngất ngây hạnh phúc sau 20 năm đợi chờ .
    Giấc mơ đã kg còn dang dở . Tình yêu âm ỉ bao năm lại bùng cháy thiết tha trong niềm hân hoan của chiến thắng và sẽ lại đong đầy niềm tin để xây tiếp những giấc mơ đẹp khác .

    TT CK VN sau khi tăng suốt hơn 2 năm , vượt cả đỉnh cũ lịch sử cũng đã có hơn 3 tháng điều chỉnh mạnh nhất .
    Nhiều người lo sợ chu kỳ này nọ nhưng thời thế nay đã khác xưa . Kinh nghiệm xưa nay đã được lường trước và có những kế sách ứng phó để ít nhiều sẽ kg đi lại vết xe đổ ngày cũ vì cuộc sống sẽ là tiến lên và luôn hướng về phía trước .

    Đời chẳng có gì mãi mãi , tất cả chỉ là tương đối nên mọi thứ đều có hai mặt của nó . Quan trọng là biết làm chủ để mặt nào nhiều hơn .
    CK và cảm xúc của con người như một biểu đồ hình sin tăng thì sẽ phải giảm và giảm sẽ lại tăng .
    Trái tim con người , vừa nhỏ bé lại vừa rộng lớn . Tình yêu mong manh , hạnh phúc cũng mong manh ...
    Vui - buồn , hp - khổ đau, được - mất , bại - thành ... sẽ luôn song hành như hai mặt như hai mặt của đồng tiền và ranh giới giữa chúng cũng thật mong manh bởi sự tương đối của vũ trụ .
    Hiểu được sự tương đối ấy , chúng ta kg lo sợ mà biết cảm thông và bao dung hơn . Để đi trong những điều mong manh ấy mà ta bình yên , ta hạnh phúc ...

    Chúc các bạn tôi luôn được bình yên và hạnh phúc !!! %%-%%-%%-@};-@};-@};-~o)~o)~o)
  3. Nhatminhhcm2015

    Nhatminhhcm2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2018
    Đã được thích:
    293
    Hay quá Bình Yên oai, ngày xưa chắc là tuyển văn roài.:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 16/07/2018, Bài cũ: 16/07/2018 ---
    Hôm qua bỏ ra mấy cổ ủng hộ Pháp, không ngờ anh ấy lại gửi quà lại có càphe uống cả tháng để tập trung tinh thần chiến đấu với TT chứng khoán này.:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1:drm1
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.040
    Well come cả nhà. Căn cứ vào coment này Ngày nay sẽ là 1 ngày Không bình yên rồi. hehe
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    Cảm ơn em nhưng kg dám nhận có giác quan thứ 6 gì đâu em . Có lẽ tại chị có chút đa cảm và nhạy cảm khi đa phần dùng trái tim để cảm nhận hơn là nhìn các hiện tượng qua đôi mắt ...X_X:D

    Hihi ... ngày xưa văn cao nhất chỉ được 8 thui nên chưa xứng vào đội tuyển bạn à :D
    Hi hi ... cảm ơn Hồng tiên sinh đã hào phóng khen tặng ạ ! ~o)
    @FBV bảo là cậu ấy kg giam cầm tư duy của mình nên em tin cậu ấy sẽ phải thay đổi suy nghĩ và nhận định ... khi thích hợp . ;)
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.040
    Toàn là hoa hồng màu đỏ ko vậy bác??? e hôm nay toàn hoa hồng màu đỏ ko rồi. Hehe
    ong2015 đã loan bài này
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.454
    Hãy luôn nhớ nhé , cảm xúc có thể thay đổi nhưng trái tim phải luôn bình yên mới thật sự an nhiên và hạnh phúc !!! :D
  8. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Hi em có nghiên cứu tí về giác quan thứ 6
    Một số người dù có ra đi nhưng sức mạnh của họ luôn vĩnh hằng
    ...
    Một số tác giả đặc biệt là Napoleon Hill khi đọc những tác phẩm giống như đang đc trò chuyện và khó khăn đc ông giải đáp vậy.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.040
    Với FBV thì Trái tim thì khi nào cần bình yên là bình yên. Khi nào cần rộn ràng là rộn ràng bác gái ạ
  10. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này