Tản Mạn về CPI và TTCK - Phần 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 12/07/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3765 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 00:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 792099 lượt đọc và 7880 bài trả lời
  1. Mina2018

    Mina2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    2.397
    :drm@};-%%-
    dạ chị, chúc chị và gia đình đi chơi lễ vui nhen chị.
    .
    chúc đại gia đình nhà Bác VTN kì nghỉ vui và khỏe. %%-%%-
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    nay là phiên để bán cho sướng tay chứ hok phải phiên để mua... hehe
    ong2015, cafit, Dautudaihang2 người khác thích bài này.
    ong2015 đã loan bài này
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Hãy để thời gian trôi đi một một ngày... hay chí ít là một buổi . Và nếu thật thảnh thơi rỗi rãi dông dài ... thì lại có thể :

    Lại Tản mạn về "không - một" .

    ( Có thể ai đó trong những bạn bè, người thân của tôi không thích đọc . Nhưng hãy nghĩ đây là món quà tôi muốn tặng trong dịp nghỉ lễ ...vì chẳng có gì để tặng nhau cả .) .

    … Người ta bảo dãy số thực là vô hạn những con số .
    Nhưng từ 0 tới 1 cũng có vô hạn những con số . Chữ vô hạn ở câu trước và chữ vô hạn ở câu sau , có gì khác nhau không ?
    Ngày trước , khi học nhiếp ảnh , tôi cứ nhớ mãi câu nói của một giảng viên : Tấm Ảnh trắng đen không phải 02 màu đen trắng , mà là một chuỗi vô số màu , từ trắng nhất đến đen nhất .
    Từ đó suy ra , người ta bảo ánh sáng có 7 màu . Đỏ, cam. Vàng… Thôi chọn đỏ nhé . Đỏ có mấy đỏ ? Từ đỏ nhất , đến đỏ nhạt dần… nhạt dần…vô hạn lần nhạt dần ???…
    Tự hỏi : Cuối con đường “đen nhạt dần” thì đen là trắng trong ảnh trắng đen . Vậy cuối con đường nhạt nhất của màu đỏ ấy , thì đỏ bước sang cái cõi màu gì nhỉ ?
    Các cụ xưa , thỉnh thoảng phát biểu một câu trông rất cảm tính mà đáng suy ngẫm. Tạm chọn một ví dụ : “Hiền quá hóa ngu …” . Té ra chữ Hiền cũng có biến thiên về định lượng nhỉ ? Hiền …hiền hơn chút…hiền hơn chút nữa…nhiều nhiều chút nữa …vô hạn những chút … rồi tới “hiền quá”…rồi mới chịu chuyển sang cõi “ngu” chăng ? Ha…ha… Vậy là có vô số con đường để dạo chơi đến vô hạn – nếu muốn – Bất kỳ một tính từ nào , một trạng từ nào , chúng ta cũng cho chúng trượt trên định lượng từ bé nhất đến lớn nhất xem sao !!!
    Nhưng nhớ là chỉ dạo chơi cho thú vị cuộc đời , chứ đừng quan trọng hóa hay nghiêm trọng hóa vấn đề . Vì như vậy sẽ vừa ngây thơ đến tội nghiệp , vừa sa đà vào cõi suy tư , đọa đày, mông lung … không đáng có.
    Chúng ta có thể dành vài giây để Thương cảm và tội nghiệp cho Marx , khi ông nghiêm trọng hóa vấn đề "sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất" . Trong vấn đề này , ông ta vừa rất sâu sắc lại vừa ngây thơ . Có nơi tích lũy lượng hoài mà không chịu thay đổi chất . Nước Đức (Đông Đức) và Đông Âu nói chung… chưa kịp tích lũy gì về lượng mà đã thay đổi xoành xoạch ??? Haiza…a… Xin dừng mấy phút để cười , vì chúng ta đang dạo chơi trên cõi thi vị mà !!! Và ngâm nga lại mấy câu đã viết dạo trước …

    “…. Từ nay hưởng thụ không lời
    Đốt thiên cổ lục bỏ lời thiên thu
    Không phân biệt nữa khôn ngu
    Không băn khoăn giữa mịt mù trắng đen
    Tố chất đi trước cầm đèn
    Phía sau thiên mệnh đẩy chèn ta đi
    Ai hỏi bước mãi mà chi
    Rằng xem thiên mệnh làm gì đời ta
    Từ “không” tới “một” bao la
    Hưởng trong định lượng, ấy là thằng tôi …” @};-%%-~o)~o)~o):D:D:D
    Last edited: 31/08/2018
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
    Cụ chủ ơi. Đạo vô vi thì con số 0 là con số lớn nhất trong các con số... hehe
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.421
    Một - tuy nhỏ bé nhưng lại là duy nhất !
    Không - tức chẳng là gì nhưng lại có thể bao trùm được tất cả !

    Giả sử toàn bộ vũ trụ mãi mãi tồn tại trong tương lai, thì vũ trụ phải bắt đầu từ hư không và cái khối vật chất khổng lồ trong vũ trụ tuy hiển hiện trước mắt chúng ta nhưng thật ra cũng đều đến từ hư vô mà thôi .
    Sắc tức thị không không tức thị sắc . Mỗi chúng ta, chẳng là gì cả nhưng cũng có thể là tất cả.
    Do vậy , chúng ta không nên chấp trước làm gì . Bản ngã của mỗi người chính là thứ cản trở họ đến với sự Tự do và Hạnh phúc ...:D

    " Trần gian sướng khổ mênh mông
    Tuỳ nghi mà chọn kẻo không phí đời ." (Say- Tỉnh - VTN )
    Làm sao nói hết bằng lời
    Khi đời ai biết mai này ra sao ?!

    Hỏi rằng , trong giấc chiêm bao
    Hỏi rằng, lúc tỉnh khác nhau thế nào ?!
    Ai chẳng có lúc ước ao ,
    Mộng kia thành thực , thực tan mộng về .

    Để không còn nỗi tái tê
    Để không còn những ê chề mênh mông
    Thì thôi chẳng chấp có - không
    Thì thôi chẳng luận lùng nhùng tỉnh - mê

    Không phân biệt nữa khen - chê
    Không băn khoăn nữa mịt mù trắng - đen
    Để khi ngắm một đóa Sen
    Hương thơm dịu mát nhẹ len vào hồn ...:D%%-
    BY.
    Last edited: 31/08/2018
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.918
    Tuyệt !!!
    Comment ni và bài thơ đủ giúp chúng ta thanh thản bình yên 3 ngày nghỉ .
    Qua lễ là mùa thu hoạch đấy !!!! hi hi...@};-@};-@};-
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.605
  8. xanhdatroi2018

    xanhdatroi2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2018
    Đã được thích:
    1.991
    xanhdatroi2018 đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.421
    Một số fan bóng đá HQ dự định đến Việt Nam du lịch sau khi xem xong clip phỏng vấn một fan nữ của bóng đá Việt Nam , thấy sự dễ thương đáng yêu của cô gái .
    Đấy , ai bảo một cánh én chẳng thể làm nên mùa Xuân .
    Mỗi việc lớn lao đều phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất
    Một ngôi nhà cũng phải bắt đầu từ từng viên gạch
    Kg có 1 thì làm sao có 2 , 3, 4...
    Muốn XH ngày càng trở nên văn minh lịch sự và tốt đẹp , hãy bắt đầu từ mỗi cá nhân chúng ta ...
  10. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.579
    Chị ơi, hội HQ giờ đi du lịch xứ ta nhiều lắm chị ạ. 1 cô đi 1 mình hay 2,3,4 cô lập hội đi theo kiểu tự túc nhiều lắm ạ. :D Các bạn í có thể không xinh, nhưng nước da đẹp lắm. :D
  11. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.421
    Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long và cầu Bạch Đằng được thông xe sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn chỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), hoàn thiện tuyến cao tốc theo trục ven biển vùng duyên hải Bắc bộ.
    Xe tải TQ của HH.S có thể sẽ được tiêu thụ nhiều hơn cũng như nhu cầu về nhà ở của HP sẽ trở nên đắt đỏ hơn khi nhu cầu thực cao .
    Ánh sáng đang dần loé lên từ xa xa cho em hoa hậu stock:D .
    Cũng tội nghiệp em í khi chỉ là đứa con nuôi của anh Hạ bên cạnh thằng con ruột đáng ghét TC.H vì cái gì ngon anh í cũng nhường cho nó . Lý do chính BY kg thích HH.s cũng ở chỗ này .:))
    @XuanTocXanh , hôm nay em í giảm chứ chưa teng nên qua Lễ em mua thêm ít nữa :D
    xanhdatroi2018 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này