Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6683 người đang online, trong đó có 392 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 582521 lượt đọc và 5681 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Hãy cứ tin rồi sẽ đến một ngày chị Hậu sẽ đạt 3x , 4x , 5x em nhé ! :p
    Cái này cũng hơi khó một chút khi ta kg tự quyết định được bằng sức của mình .
    Tuy vậy , cũng sẽ có những cách khác để theo đuổi và nuôi dưỡng điều ta tin tưởng như thường xuyên theo dõi mọi thứ lq đến LH để niềm tin luôn được đảm bảo . Cùng với đó là cứ ôm chặt nhé , dù bão tố mưa sa giông giật gì ( miễn kg phải động đất ) , thỉnh thoảng nó có mệt mỏi thì thả ra cho nó dưởng sức chút là phải lùa về chuồng ngay , chứ để lạc mất rùi thì xem như kết thúc :))
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Khi có một điều gì không hay hoặc bế tắt thì hãy hành động...
    " Giữa việc không làm gì cả và làm một điều gì đó dù nhỏ nhất. Thì hiệu quả và kết quả là khác nhau một trời một vực. "
  3. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Em đã qua tuổi trăng rằm đấy. Nên có đọc thì cũng chỉ là một sự chiêm nghiệm lại mà thôi :) để em ngâm cứu quyển kinh dịch rồi tìm quyển này. Tks bác

    Vâng, chị BY yêu quí à ơi >:D<%%-
    --- Gộp bài viết, 22/09/2018, Bài cũ: 22/09/2018 ---
    Vâng tks bác, trong ck em cố kiểm soát cảm xúc vì là dk tiên quyết, còn với cuộc sống nhiều khi em cứ để nó tự nhiên
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Đôi khi cảm nhận bằng cái tâm nhiều bác rất ít comment nhưng tình cảm dành cho nhà ta vẫn có thừa bởi vậy cứ vui đi @Rose2018
    Đến lúc nào đó dautudaihang cũng ít nói lại nhưng tìn cảm trong nhà luôn đầy đủ trong tim.
  5. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Vâng bác :)
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Là nhà đầu tư bậc thầy sẽ biết cách sống sót trong mọi điều kiện
    Thị trường bi quan lao dốc lại là cơ hội rất nhiều, kiếm tiền dễ hơn thị trường uptrend em nghe mấy bác giang hồ nói vậy nên ta cứ lạc quan.o:-)=))
    --- Gộp bài viết, 22/09/2018, Bài cũ: 22/09/2018 ---
    Là sao kô hiểu? Thông tin hơi thiếu?
    Last edited: 22/09/2018
    dancaychoitrung, Binh Yen, FBV3 người khác thích bài này.
    dancaychoitrung đã loan bài này
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Đơn giản niềm tin kô đii kèm với sợi hãi
    Có sợ niềm tin sẽ kô bao giờ trở thành sự thật.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    " @Rose2018 đã qua tuổi trăng rằm đấy "...
    Vậy tôi hỏi :
    " Nắng bờ sông in hình trang vở cũ
    Tuổi học trò , em làm khổ ai chưa ? " :D:D:D
  9. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Xin phép bác Sói tôi trả lời thay cho: Bác @FBV cũng chỉ nên chơi chứng loại 3 phút mỗi lệnh thôi
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Ui , đọc hai câu thơ của NTN , tự dưng có cảm hứng viết tiếp mấy dòng sau , tặng em Rose và cụ chủ Pic cùng cả nhà cuối tuần đọc cho vui :D:D:D

    “ Nắng bờ sông in hình trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa ? “

    Đã bao giờ em bước dưới làn mưa ?
    Vẫn thấy trong tim dư thừa ấm áp
    Dù quanh em có những ngày bão táp
    Vẫn thấy cuộc đời nhiều lắm bình yên .

    Đã bao giờ em thức trắng liên miên ?
    Ôm trái tim buồn nghĩ về ngày xưa cũ
    Bao ước mơ một thời từng ấp ủ
    Bỗng tan đi như bong bóng xà phòng .

    Đã bao giờ em thôi hết ước mong ?
    Về một đêm trăng dạo trên bãi biển
    Nghe tiếng sóng xô nối liền dòng cảm xúc
    Để cho niềm hạnh phúc mãi trào dâng ... :p

    BY .
    --- Gộp bài viết, 22/09/2018 ---
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này