Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6564 người đang online, trong đó có 384 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 582521 lượt đọc và 5681 bài trả lời
  1. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Trong vũ trụ có hai dạng năng lượng
    Năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cự.
    Chúa có năng lượng tích cực
    Quỷ có năng lượng tiêu cực
    Vậy chúa có năng lượng tiêu cực kô? nếu có đã kô còn là chúa
    Quỷ có năng lượng tích cực kô? nếu có đã kô còn là quỷ
    Con người có những dạng năng lượng nào?
    Vậy bạn đã biết ai có quyền năng cao nhất mà đấng tạo hóa đã tạo ra?
    --- Gộp bài viết, 23/09/2018, Bài cũ: 23/09/2018 ---
    @FBV nhà ta thường thích nhà ta có không khí náo nhiệt. Vả lại một vấn đề lật qua lật lại lật tới lật lui sẽ đc hiểu sâu hơn.
    Đôi khi bác @FBV đóng vai phản biện.
    Thế mới là nhà ta luôn đặc biệt và duy nhất trên f319
    --- Gộp bài viết, 23/09/2018 ---
    Cái này trong võ hiệp gọi là kiếm ý. Khi đã đưa vào tiềm thức thì năng lực vô thức sẽ dẫn dắt đời ta kô cần nhớ xuất xứ. Chỉ cần nhớ kiến thức kinh nghiệm giờ là của ta.
    doanhtu1991, cafit, Rose20184 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    FBV thấy thiên hạ thật lắm tò mò.
    VD như Hàn Mặc Tử . Nếu thích thơ họ Hàn thì quan tâm thơ và triết lý tư tưởng Họ Hàn là đủ. Quan tâm đào bới làm quái gì nào Mộng Cầm Mộng Đình cô Hai hay cô ba cô bốn nào làm quái gì. Ông ấy yêu ai thích ai si tình ai thì thây kịa ông ấy. Quyền của ông ấy nên tôn trọng...
    Bùi Giáng cũng vậy. Ông ấy mần và cô nào... thích ẻm nào... yêu ẻm nào... tôn trọng hay suy tôn ai làm sư Mẫu hay Mẫu Hậu gì gì đó thì quyền ông ấy. Miễn sao ko xâm phạm thuần phong mỹ tục đạo đức lối sống văn hóa PL là ok.
    Lúc còn học sinh khi chưa trãi nghiệm. Chưa tiếp cận triết học Đông Tây... chưa tiếp cận Dịch học hay trãi nghiệm cuộc sống. FBV đọc những gì của ông ấy Viết chỉ như đọc để cảm mà cảm ko nỗi... ấy thế mà 6 năm sau... cũng những bài thơ ấy đọc thấy nó khác 1 bầu trời như hoàn toàn cũ mà đầy mới lạ.
    @dancaychoitrung nên nhai từng con chữ của Bùi Giáng lại thử xem...
    Kiểu như: Cả thiên hạ tỉnh mình ta say... Cả thiên hạ say mình ta tỉnh...
    Last edited: 23/09/2018
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    Thanks bác.. hehe. Hiển nhiêm muốn Pic Vui vên lật lại 1 vài vấn đề như khối đa diện trong không gian... hehe
    FBV chỉ viết theo độ cảm nhận của mình thôi muh.... keke.
    Các bác có thể có 1 độ cảm nhận... nhưng hãy lật lại và đối chiếu với FBV xem sao??
  4. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Hic! Với những người viết tài tử thì đúng bác á, chỉ viết về cái gì đó theo tư duy của riêng mình, có thể đó chỉ là để giải trí, giải tỏa chuyện tâm tình....
    Nhưng với một nhà thơ chuyên nghiệp mà nói như Bùi Giáng nếu không tự ti thì sẽ là ngụy biện. Đã xuất bản thơ tức là đã muốn tác phẩm của mình đến với công chúng, đối với một tác phẩm nghệ thuật thì việc thưởng thức của công chúng luôn song hành với việc phê bình và phân tích, thậm chí bị chê bai hay chỉ trích. Mặt khác việc phê bình tác phẩm của các cây viết chuyên nghiệp cũng chính là con đường đưa tác phẩm đến gần công chúng hơn. Một tác phẩm nghệ thuật có giá trị thực sự sẽ không bao giờ chết vì một vài bài viết nào đó có định kiến không tốt. :D
    Mà thời của Bùi Giáng nếu ai bỏ tiền mua một tập thơ giá không hề rẻ, bởi tiền bản quyền rất cao, không chỉ thơ mà cả tiểu thuyết giá cũng rất dê gây viêm màng túi bác á, học sinh con cái những gia đình dưới mức trung lưu chỉ đọc sách thuê hay mượn bạn bè thui á. :D:)):)):))
    CMMC0508, FBV, vietinbanksc5 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Em cũng đồng ý với anh . Tâm hồn mỗi người mỗi khác nhau cũng như nhân sinh quan cũng khác nhau nên kg thể đòi hỏi nhiều người có chung sở thích hay cbung sự cảm nhận về một vấn đề gì đó , nhất là những thứ mang tính nghệ thuật hay triết học , trừu tượng ...
    BY thỉnh thoảng có cảm hứng cũng viết vài đôi dòng cho trang đời mình thêm phong phú , cũng như góp vui với bạn bè , ai cảm nhận hay thu lượm được gì thì nhặt cho vui , còn kg cũng chẳng sao vì em viết chủ yếu là vì em thích , em hiểu là đủ .:))

    Về cụ Bùi Giáng hử ?
    Qua một buổi toạ đàm nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày mất cụ (vào năm 2013 tại trườnh ĐHKHXH& NV ) , PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV TP HCM nhận định, “ Bùi Giáng là một nhà thơ tài năng kỳ lạ, một nhà nghiên cứu triết học sâu sắc, một nhà phê bình văn học uyên thâm và một dịch giả tài hoa. Thơ ca ông là những thử nghiệm, khám phá khả năng diễn đạt của ngôn ngữ tiếng Việt. Tiếng Việt qua thơ của Bùi Giáng trở nên phong phú hơn, đa sắc hơn, lung linh và kỳ bí hơn.”
    Có thể nói Bùi Giáng là một thi sĩ biệt tài , một hiện tượng kỳ lạ của thơ ca Việt Nam . .
    Còn về việc ông điên ? Ngay chính BG còn nhận mình là điên thì điên nỗi gì . Có chăng , chính cái sự kg có giới hạn của trí tuệ , cái sự khác người và vượt ra ngoài khuôn khổ của ông mà nhiều người kg hiểu được và cho là ông điên ???
    Tuy cbưa có diễm phúc được gặp nhưng qua hình ảnh và đọc một số tác phẩm của BG , em toàn liên tưởng BG với nhân vật Tế Công của Trung Hoa X_X:D

    Thơ của BG em thích nhiều bài , cũng như khi đọc nhiều câu rất thích thú gợi cảm hứng để viết tiếp :
    “ Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không
    Ta đi gửi lại đôi dòng
    Lá rơi có dội ở trong sương mù....” - Bùi Giáng

    Còn BY :
    "...Em về mấy thế kỷ sau
    Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không ?"
    Ta đi năm tháng phiêu bồng
    Kỷ niệm xưa vẫn thắm nồng trong tim
    Dẫu đời bẩy nổi ba chìm
    Màu trăng vẫn thế dịu êm thuở nào ... :p
    CMMC0508, FBV, vietinbanksc8 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.013
    À. Vụ năng lượng trong vũ trụ. Theo FBV thì có rất nhiều loại năng lượng. Đề tài này lớn lắm...
    Theo kiến thức hạn hẹp FBV biết thì có những hành tinh toàn bằng vàng hoặc 1 loại kim loại quý ... hay là 1 khối khí...
    Cũng có những hành tinh đa tạp chất nhưng cũng có hành tinh đơn chất..
    Những cấu trúc khác nhau đó sẽ cho những dạng năng lượng khác nhau bác ạ
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Nói hay đấy .
    Bỏ hết những suy tư đó thì hành động mới chuẩn như Dương Tam Phong bảo khi nào Trương Vô Kỵ quên hết khẩu quyết võ công ông dạy hãy ra đấu với địch í mà :D
    Nhưng trước khi muốn bỏ hết thì phải suy tư để nó thấm sâu vào não đã :))
    Khi đó mới kg cần nghĩ gì cả .
    --- Gộp bài viết, 23/09/2018, Bài cũ: 23/09/2018 ---
    Bác hiểu lão sp của bác ghê á :))
    XuanTocXanh, FBV, vietinbanksc6 người khác thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.439
    Nhà em cũng có tập thơ Bùi Giáng và cả tạp chí Văn viết dìa Bùi Giáng từ cái thời chắc @FBV chưa có mặt trên đời nữa á. Đọc thì em có đọc, nhưng kiu em nhai thì nói thật thời gian đó em thích nhai Xuân Diệu, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Bích Khê, Nguyễn Bính, Thế Lữ, Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư...sướng hơn á, mừ nói thật hơn 20 năm rồi em hoàn toàn không còn đọc, dù là thơ hay quyển tiểu thuyết nào á, thơ thì nhờ net nên thỉnh thoảng có đọc thui. Tất cả bi giờ dành cho F1 của FBV á.
    Chỗ quê em bây giờ có thể nói 99,99% học sinh chẳng khoái thơ tí tẹo, chúng chỉ loay hoay FB, báo Mực Tím, Zing thui á. Mà nói cũng tội, có ai dạy cho chúng biết iu thơ đâu á, thi toàn học thuộc lòng bài viết sẵn, sau đó bê nguyên si sách vào bài viết á. :D:)):)):))
    FBV, vietinbanksc, Lac_Diep2 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.631
    Tuyệt ! Comment tuyệt hảo .@};-@};-
    Lần ngồi uống bia hơi rẻ tiền , nghe ông ta nói huyên thuyên chích choè ( 1982 )... Ông có kể một chuyện ngộ nghĩnh : " Ở Gò Vấp , có thằng nhóc , khoảng 20 - 24 tuổi chi đó . Hắn bị điên . Gặp nhau trong quán cóc . Tao bảo :" Tao đây lớn rồi , tao điên thì hông nói , mày mới mấy tuổi đầu , sao lại bày đặt điên làm chi ? . Thế là thằng điên cãi với thằng khùng , thằng khùng chửi thằng đièn , rồi thằng điên lấy ghế đập đầu thằng khùng ... Lần đó tao phải nhập viên mấy ngày . Khi ra viện , tao phải tới ******* xin cho nó ra ..." . Ha ha...:)):)):))

    Dong dài chút chơi .
    Còn nếu nói gọn thì , TUẦN SAU , THỊ TRƯỜNG RẤT TÍCH CỰC . he he...:drm1:drm1
    FBV, vietinbanksc, doanhtu19916 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.380
    Đấy ! Đã bảo sự khác biệt về tâm hồn nên sự cảm nhận cũng sẽ khác nhau và càng là thứ kg thể cưỡng ép mà @FBV còn nói bác dancaychoitrung nhai kỹ từng con chữ của cụ BG là sao :D

    Em may mắn được cha mẹ và tạo hoá cho một tâm hồn cũng khá đa dạng nên thích đủ thứ , cả thơ Bùi Giáng , Xuân Diệu , Nguyễn Bính , Tế Hanh , Hàn Mặc Tử , Bích Khê, Nguyễn Bính, Thế Lữ, Nguyên Sa, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư ... và cả những bài thơ của Nguyễn Ái Quốc hay Haiku , Tanka của Nhật . Thích cả thơ Vuthanhnguyen , Lái cuôc da , thơ FBV , thơ dancaychoitrung nữa .X_X:D
    FBV, vietinbanksc, doanhtu19916 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này