Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4892 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 20:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 554992 lượt đọc và 5969 bài trả lời
  1. bachi

    bachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/11/2017
    Đã được thích:
    1.287
    Em đọc Rich Dad Poor Dad khoảng 15 năm trước. Lúc đó có 7 tập. Đến tập thứ 4, ông tác giả bảo điều lớn nhất trong cuộc đời ông đó là có sự giúp đỡ và dạy dỗ của ông Rich Dad. Em ko có may mắn có người đỡ đầu như vậy, nên em ko đọc nữa. Do năng lực bản thân có hạn, đến nay em cũng chưa gặp quý nhân như vậy.
    cafit, Dautudaihang, gagiaqua2 người khác thích bài này.
  2. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Những câu chữ dịu dàng như dòng nước mát tưới tắm tâm hồn ta. Cám ơn chị BY >:D<%%-%%-%%-@};-@};-@};-
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    Bác vui lòng cho phó thường dân tôi biết. Bác sẽ đã và đang tư vấn cho tôi những món gì của CK? Tôi sẽ kéo hơn 50 người cho bác mần...
    Quan trọng ko phải bác tư vấn được gì.... quan trọng bác sẽ thuyết phục được tôi và họ như thế nào...
    Bác nói thử xem... bác sẽ tư vấn về cái gì của CK???
  4. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Em dậy ngắm nắng vàng rồi đây. Chúc cả nhà ngày mới an nhiên tự tại ~o)@};-
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    Tại sao lại tâm niệm như vậy???
    Vậy thay gì em tâm niệm như ông ấy... nhưbg vì em ko có được như ông ấy... em nên tâm niệm: Điều may mắn lớn nhất của em là em đã đọc được series sách của ông ấy.
    Vậy cũng là 1 tâm niệm...
    Sau đó action... vận động và hành động...
    Chứ thật ra ông viết sách kia cũng có giàu đâu??? Nhưng tri thức của ông và trãi nghiệm của ông như những lớp phù sa bồi đắp rất phong phú...
    Napoleon Hill cũng chả giàu nuh viết sách về làm giàu. Vì ông ta giàu thực thì đã chả đi bán con chữ làm gì... nhưng may mắn là ông ta truyền được cái tinh túy cảm hứng làm giàu.
    --- Gộp bài viết, 04/10/2018, Bài cũ: 04/10/2018 ---
    Nay chắc trời mưa cho hoa hồng Rose tàn tạ luôn... kaka
    Ami18, cafit, Dautudaihang6 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    Thật ra... hoa hồng hok nở vào ban mai... nó nỏ vào ban ngày... hehe ( cãi cùi..)
    --- Gộp bài viết, 04/10/2018, Bài cũ: 04/10/2018 ---
    Thức khuya mới biết ngày ngắn bác ơi... hehe
  7. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Hà nội thì không mưa, nắng cả tuần bác nhé. Còn chứng cổ thì bác là người đầu tiên dạy em bài học “nay, mai hay ngày hôm sau cp giá nào thì tk em cũng có 10 cổ”, ừm thị giá trong ngắn hạn luôn thay đổi biến động, nhưng sự sở hữu thì luôn vẫn vậy nếu không mua bán thêm. Giảm mạnh em nhặt, tăng mạnh em có lời thì với cổ cánh không tàn tạ đâu bác :)
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    Chính xác rồi... hehe.
    Tôi từng bảo: 10 cổ hum nay và ngày mai chả khác gì nhau...
    Ấy thế muh thiên hạ cứ đầy lo âu... hài vãi.. hehe
  9. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    May quá bác không làm thêm bài nữa của Thánh cãi =))
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.597
    À à.. để xem cụ chủ công tác về rồi kìa các bác 1 ơi.... hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này