Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5040 người đang online, trong đó có 448 thành viên. 23:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 555239 lượt đọc và 5969 bài trả lời
  1. van_mai_mot_niem_tin

    van_mai_mot_niem_tin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    8.661
    Chào các bác, em lính mới học chơi chứng nhưng cũng thích chém gió! Mấy bác cho em vào pic mình làm quen nhé!>:D<
    Thấy mở nick các bác toàn mấy chục ngàn like, em thấy mình lạc lõng giữa dòng đời quá:))
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.553
    Bài thơ đó hay cách nói chuyện của @RomanticStory rất tinh tế đó bác !
    Đọc thì có vẻ hơi trần trụi nhưng thực ra là sự tế nhị dịu dàng và quan trọng là rất thật .:D
    Bài thơ ấy thực từng chi tiết khi mô tả dzụ like ...:))

    Ps: Cười mỉm là cái này ạ :D
  3. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.440
    He! He! Cái cười kiểu :D lày là cười nhăn răng á, xấu lắm á, chỉ nên dành cho em đây thui á. :D:)):)):))
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.553
    Hôm nay thứ Bảy rảnh , BY trực Pic :p . Sáng đến giờ thảo luận về vấn đề cũng khá thú vị . Giờ hết ca rùi . BY về đây .:D

    Nhân tiện cuối tuần , xin post tặng cả nhà một bài thơ cũ , bài thứ 2 sau bài khi mình tập viết thơ hơn một năm trước . Bài đầu tiên ( kg phải thơ tình ) hôm nào post lại ace đọc cho vui :D
    Chúc các bạn luôn giao lưu vui vẻ chan hoà và thân ái
    !!! @};-@};-@};->:D<

    VẮNG ANH !

    Vắng anh rồi , ngày như cũng dài thêm
    Chiều Sài Gòn mây buồn giăng kín lối
    Chim lạc bầy thảng kêu khi trời tối
    Em lạc anh nên tim cũng đơn côi.

    Vắng anh rồi , nhung nhớ mãi không thôi
    Phố buồn tênh như mình em dạo bước
    Dù người ta vẫn rộn ràng như trước
    Giữa đông người sao vẫn thấy cô đơn.

    Vắng anh rồi , thương nhớ thiết tha hơn
    Lòng chênh chao một nỗi sầu khó tả
    Em ngược đường yêu anh nên vất vả
    Ân tình trót mang , vô định cánh chim ...

    Vắng anh rồi , tất cả cũng lặng im
    Chim không ca và gió thôi xào xạc
    Chỉ trong em một niềm đau tan tác
    Giữa bốn bề, em ngơ ngác ...tìm anh .

    Bình Yên .
    Last edited: 15/09/2018
    sunday9, bluesky131, cavicovn12 người khác thích bài này.
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Chào bác
    Kể bác nghe một chuyện thật như bịa:
    Ngày Fb mới được sử dụng ở VN, tôi quen một chú em rất nghịch, cậu ta rất ghét một em nào đó khá đanh đá và thế là hắn chuyển sang dùng tiếng Việt trên FB đổi nick thành "Ông Đe'o" sau đó thấy trên FB mọi người cứ share cái ảnh chụp màn hình có đoạn nick của cu cậu "... Thích .. tus của bạn"
    Tạm biệt bác
    P/s: chắc gặp nhiều tiểu rồi cũng sẽ thành đại thôi (Tích tiểu thành Đại mà)
    cavicovn, cafit, vietinbanksc7 người khác thích bài này.
  6. Bill3

    Bill3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    4.110
    cũng như ngày xưa bác giao thông, gamoi cùng các bác tranh luận các phương pháp đầu tư cũng vui ra trò :)):)):))
  7. Bill3

    Bill3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    4.110
    không like cho bác nữa vì không hay :))
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.832
    Đọc toàn bài. Thấy hay quá 1 từ là lạ: "chênh chao" trong đoạn
    "Vắng anh rồi , thương nhớ thiết tha hơn
    Lòng chênh chao một nỗi sầu khó tả
    Em ngược đường yêu anh nên vất vả
    Ân tình trót mang , vô định cánh chim ..."

    Giáo Sư Đại cũng ko thể viết được hay giải thích cặn kẽ 2 từ này nhỉ: chênh chao. Có phải chăng tình yêu anh ấy cao vời vợi như những dãy núi chênh vênh?? Tình yêu đã cao rồi mà bay bỗng chao nghiênh như những cánh én cánh b.ướm giữa mùa xuân??? Hay là chênh vênh mà như chao đảo nhưng không chao đảo chỉ có nỗi sầu khó tả của cánh én lẻ đôi??? Cái lẻ đôi này có phải do "em" tự nguyện " ngược đường" mà chấp nhận vất vả của việc ví mình như cánh chim " vô định" khi tình yêu đã trót dại trao mang ân tình???
    Tích phân chút vậy có phải đúng tâm trạng của bác gái không vậy bác gái??? Tiếng Việt đẹp đến nao lòng và đơn giản thế kia. Ấy vậy mà thiên hạ đòi cãi cách cải lùi thành cải lộn....

    Cám ơn một bài thờ đầy cảm xúc được đăng giữa mùa thu của bác gái....
    bluesky131, cavicovn, cafit6 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.832
    Đọc kỹ bài này thử xem các bác
    http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doan...-tang-manh-lai-suat-476426.html#inner-article
    Thực tế: LS vay đang tăng. và tăng rất mạnh. Tính chung từ đầu năm đến giờ LS CV trung hạn tăng gần 4.5%. Ko hề rẻ từ vùng 7.5 lên gần 12 đến 12.5%.
    cavicovn, cafit, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  10. xanhdatroi2018

    xanhdatroi2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2018
    Đã được thích:
    1.991
    HHS toàn tin tốt đã và chuẩn bị loan: vcbs tăng tỷ lệ MG từ 20 lên 30% vào thứ Sáu tuần qua; tin đồn về chia cổ tức; chuẩn bị đón sóng kết quả kinh doanh quý 3 vượt KH lợi nhuận năm, thâu tóm BĐS HP với mối quan hệ "có một không hai"... Thứ 6 hôm qua đã chạy tạo đà rất good! Giá nào cho Hoa Hậu Stock khi đang ở chân con sóng thần mà chỉ có 4,x?
    cavicovn, cafit, vietinbanksc4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này