Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
10620 người đang online, trong đó có 868 thành viên. 13:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 584105 lượt đọc và 5681 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Thấy bão thì lo muh đi tránh bão vhu71 biết đủ sống đủ tốt đời đẹp đạo thì bão quét cũng chết như thường... hehe
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Tại sao Khánh Hòa chưa bao giờ thiếu cá tươi dù trong mùa bão?
    Trên thị trường cũng vậy sẽ có những nơi cho những nhà đầu tư khôn ngoan tránh bão và thu nạp năng lượng từ cơn bão.:))
    cavicovn, XuanTocXanh, FBV3 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.573
    BY vừa mở Pic mới , Pic thứ 6 từ khi là thành viên F319 ( 3 pic đầu tiên bắt buộc để tháo băng đỏ , 2 pic trang Giao lưu và Pic hôm nay )
    Rảnh rỗi , Ace ghé đọc truyện và post truyện nha , hi hi ...
    Thanks All !!!@};-@};-@};-

    http://f319.com/posts/28216865/

    @FBV @RomanticStory , @Mina2018 @Emxinduoi @supperstarvn @khoaita2009 @gerbermark2 @Dautudaihang @GiaoThong @thatha_chamchi . @phambaohuyen . @XuanTocXanh @NguoiXuDong @Luotsong71 @vietinbanksc @sunshine_789 , @Lac_Diep @dat0039 . @ong2015 . @Butchep01 @HongCK @dlhuong2 @vobo @Rose2018 @storycar @dancaychoitrung @cavicovn và các ace khác ...
    Last edited: 16/09/2018
    sunday9, CMMC0508, cavicovn14 người khác thích bài này.
    storycar, Butchep01FBV đã loan bài này.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243

    :))
    FBV đã loan bài này
  5. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Đơn giản like là xã giao là văn hoá cho và nhận ...... bác tặng quà đương nhiên tôi lại quả.
    Thơ của bác dân cày tôi vẫn thích đọc và like
    Bài viết hay, không hay là chuyện khác tuỳ cảm nhận mỗi người, bác @FBV cãi hay, dở tôi vẫn like vì biết bác ấy vì vui mà cãi.:)):)):))
    Last edited: 16/09/2018
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Sắp mất bò mới lo làm chuống nhỉ???
    http://m.vietnamnet.vn/vn/tuanvietn...ng-sau-su-chan-thanh-va-hao-phong-476753.html
    vietinbanksc, cafit, Mina20183 người khác thích bài này.
  7. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Hello chị Đẹp! Iem cứ bắt chước tụi xì tin, hâm mộ ai là lai, he he, trong nhà Tản mạn thì bác VTN, BY, FBV, chị, bác Khoai, bác Hồng, và cả anh Lái nữa..., chỉ cần thả icon là lai. Đã yêu thích (like) thì là hông toan tính nhỉ. Chúc tuần sau tt tăng đẹp vượt 1000 chị nhể!
    P/s: thấy BY có pic mới nhưng chị chưa xem được vì thứ ba tuần sau chị XTX mới về, chúc em iu viết thơ và truyện hay, để dành đấy rồi chị sẽ đọc, nhưng mà viết cô đọng vào nhé, dài là khó đọc lém!
    CMMC0508, vietinbanksc, FBV6 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.573
    :D
    Hay thế anh Lái ! Rất ngọt ngào và tình cảm ! @};-
    Ui , Chị iu @XuanTocXanh của em thật pr ! :D
    Chúc ngày trở về của chị TK tăng nhiều ạ !:drm2
    Cậu cảm nhận hay đấy @FBV ! :D

    Ta gởi lòng mình trong những vần thơ
    Viết lên cả những nỗi niềm nhân thế.
    Bao tâm tư dù chỉ qua lời kể
    Vẫn rưng rưng niềm cảm xúc dâng trào.

    Để rồi lòng lại chợt thấy nao nao,
    Hồn bâng khuâng những vui buồn khó tả.
    Bởi trái tim còn chưa thành gỗ đá,
    Vẫn rung lên những cung bậc yêu thương.
    *
    Dẫu biết rằng đời chỉ như khói sương,
    Nhưng hãy cứ sống thật sâu người nhé !
    Bởi những thứ qua đi rồi có lẽ ...
    Chẳng thể nào quay trở lại với ta


    Dẫu biết rằng đời chẳng thể như mơ
    Ta cứ sống vô tư qua năm tháng
    Không hờn ghen, không đam mê hào nhoáng
    Rồi một ngày... tất cả hoá thành thơ ...:D:D:D

    Bình Yên .
    --- Gộp bài viết, 16/09/2018, Bài cũ: 16/09/2018 ---
    Chúc ace tối Chủ Nhật vui . %%-@};-
    Thư giãn rùi ngủ sớm để sáng mai thức giấc , đón một tuần mới tràn đầy năng lượng nha !
    Good night All !!! @};-%%->:D<

  9. DDNgoc22

    DDNgoc22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Đã được thích:
    729
    Bác yên bình này võ công cao cường nhưng có 1 "điểm yếu" đó là quá "Si tình".
    Hay nói lời "Yêu...". Câu mà giờ tôi nghe thấy là bị dị ứng.
    Nên luyện thêm "Tuyệt tình kiếm pháp" để có thể chuyển từ "Si tình" sang "Si tiền".

    Hồi mới vào f319 có người nói với tôi rằng "Nếu tôi là con gái thì sẽ rất nhiều người muốn lấy làm vợ.....vì tôi chung thuỷ"
    Đến giờ tôi vẫn ngậm đắng nuốt cay.

    Bốn khung cửi dệt uyên ương
    Muốn chắp cánh bay
    Đáng thương chưa già tóc đã bạc
    Cỏ bích la xuân biết nơi giá lạnh
    Áo đỏ thắm cùng ai



    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
    Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
    Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
    Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
    Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
    Giờ chàng đang ở nơi nao
    Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.

    :))
  10. Nguyenduchaohaohao

    Nguyenduchaohaohao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2016
    Đã được thích:
    1.193
    Người viết thơ hay .Người Phân tích cũng quá hay. Cảm ơn chị bình yên Cảm ơn nhà Ngôn ngữ học,nhà phê bình văn học FPv
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này