Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7240 người đang online, trong đó có 544 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 584120 lượt đọc và 5681 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.591
    Thanks cậu ! 3 năm trước một người bạn tặng tớ cuốn này của tác giả Phạm Lữ Ân . Thật tuyệt khi những bài viết trong chuyện là sự đề cao cuộc sống trong những phút giây hiện tại , rất phù hợp với triết Phật nên tớ thích lắm . Khi ấy đã chọn một số bài hay nhất và có nhiều ý nghĩa , post trong pic “ Hãy luôn là chính mình “ bên nhánh GL của tớ .
    Hi hi ... chị iu cứ là chuẩn nhất á . Đúng vậy, điều gì cũng luôn cần dự ít nhất 2 kịch bản , ngay cả tình yêu ...bởi ở đời đâu có gì tuyệt đối . :))
    Làm như thế để chúng ta có thể an nhiên sẵn sàng đón nhận mọi điều , kể cả xấu nhất đến với mình .
    Chị nói đúng lắm . Muốn là nam hay nữ thì trước hết phải là một con người .

    Mà phụ nữ thế này được chưa chị iu , hi hi...

    HÃY BIẾT YÊU MÌNH

    Hãy cứ sống đúng con người mình
    Đừng quá bận tâm những điều người khác nghĩ
    Hãy cứ sống với những sở thích và niềm vui nhỏ bé
    Có những điều giản dị lại bền lâu

    Đôi khi người ta sống mà cứ phải giả vờ không buồn, không đau
    Cứ phải dối nhau vì lý do này khác
    Nếu biết được ngày mai linh hồn rời xa thân xác
    Thì hôm nay có biết thương mình ?

    Hãy thức dậy thật sớm , đón mặt trời rạng rỡ bình minh
    Cắm một bình bông và diện bộ đồ đẹp nhất
    Tô chút son môi , thoa chút kem làm hồng da mặt
    Nở nụ cười xuống phố hồn nhiên

    Nếu vừa bị thất tình , vừa bị lãng quên
    Cũng hãy cứ tin rằng chia tay là để mở ra rất nhiều cơ hội
    Lãng quên là để đầu óc thảnh thơi , ngủ ngon mỗi tối
    Cuộc đời là phân ly , hội ngộ tình cờ

    Hãy cứ vui , cứ buồn , cứ ước cứ mơ
    Cứ thật thà sống với con tim đợi chờ khao khát
    Nếu trong đời , bạn muốn thương và yêu ai khác
    Thì trước tiên là phải yêu mình.

    Phạm Thị Ngọc Thanh
  2. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Phải biết yêu bản thân mình, đừng hy vọng người khác thương yêu mình khi mà chính ta không biết trân trọng bản thân ta @};-

    "Nếu biết được ngày mai linh hồn rời xa thân xác
    Thì hôm nay có biết thương mình ?"
    XuanTocXanh, Mina2018, cavicovn7 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.591
    Em cảm nhận rất sâu sắc những điều bác nói về chữ si tình và thuỷ chung .
    Ngày xưa , Lý Mạc Sầu cũng vì si tình mà ôm ận trong lòng cả một đời khi yêu với một trái tim vị kỷ .
    Đã phải thốt lên rằng :
    “ Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
    Nam bắc hai đàng rồi ly biệt
    Mưa dầm dãi nắng hai ngả quan san
    Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ
    Thiếp nhớ chàng khốn khổ xiết bao
    Giờ chàng đang ở nơi nao
    Nhấp nhô mây núi nao nao cõi lòng.”

    Nhưng quan điểm của BY về chữ Yêu lại khác .
    Tình yêu là cái gì đó rất thiêng liêng và tuyệt vời . Yêu là sự tự nguyện dâng tặng , là bao dung và có thể cả hy sinh nhưng cho những điều xứng đáng . Kg yêu thì thôi chứ một khi đã yêu là phải hết lòng , si mê đắm say nhưng bằng con tim hiểu biết trên một lý trí tỉnh thức chứ kg mù quáng .
    Có thể có buồn vì nhớ nhung nhưng không khổ , kg hận , kg đau . Yêu chính là nâng đỡ đời nhau chứ kg phải lệ thuộc .
    Cái gì mà muôn ngàn đau khổ như Lý Mạc Sầu thì thôi yêu chi cho tâm hồn thêm vỡ nát . :))
    Khi ta yêu và cho đi ( kg phải đơn phương vì sẽ là vô nghĩa ) , thực ra đã là nhận về bởi trong trái tim ta , tình yêu đã có và đó chính là điều tuyệt vời và ý nghĩa của tình yêu .

    Facebook nó cũng luôn nói em là người sống tình cảm , khi yêu rất si tình đấy bác :))
    Nhưng đừng tưởng nhiêu đó mà nói em này nọ nhé bác @DDNgoc22 !:D

    Xin post tặng cả nhà một bài thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng , đọc cho thư giãn cũng là để ngẫm một chút về sự đời , để ta luôn Tỉnh Thức nhé ! @};-%%-~o)

    ĐỪNG TƯỞNG
    - Bùi Giáng -

    Đừng tưởng cứ núi là cao ..Cứ sông là chảy cứ ao là tù
    Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ cao là sáng cứ tu là hiền.

    Đừng tưởng cứ đẹp là tiên ..Cứ nhiều là được cứ tiền là xong
    Đừng tưởng không nói là câm .. Không nghe là điếc không trông là mù
    Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan
    Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây

    Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ
    Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần

    Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình
    Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to

    Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua
    Đừng tưởng cứ lớn là khôn... Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng

    Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo
    Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè

    Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn…
    Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu.

    Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay
    Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.

    Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân.
    Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương.

    Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người
    Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao

    Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay
    Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần

    Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng
    Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người

    Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm
    Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu

    Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng
    Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong.

    Đừng tưởng quan chức là rồng
    Đừng tưởng dân chúng là không biết gì.

    Đời người lúc thịnh, lúc suy
    Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng.
    Bên nhau chua ngọt đã từng
    Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau.
    Ở đời nhân nghĩa làm đầu
    Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền.
    Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!


    %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
    XuanTocXanh, cafit, Mina201811 người khác thích bài này.
    cavicovn, FBVBinh Yen đã loan bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.591
    Không có chi , anh Lái !
    Nhưng nay còn tự tiện không thay tên mà thêm họ cho BY đấy à RS ?:))
    Nguyên nhân để tự tử là do cảm nhận bản thân kô có giá trị á.”
    Chị like mạnh câu này của em !!! @};-
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Oh. Bác gái cũng đọc cuốn này rồi á??? Hehe. Hèn gì cảm nhận sao thấy tâm hồn giống như cuống sách ấy viết. Sự đồng địu đến dịu kỳ... hehe
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.591
    Theo BY , DA.g tương lai kg hấp dẫn bằng KB.c đâu .X_X
    Chị iu giữ PV.s đi .Em cũng đang giữ PV.D đây và cũng sẽ chỉ ôm và mua ròng chứ kg bán :))
  7. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    113.132
    Đúng là PVS hiệu quả nhất.:))
    Dự án Lô B Ô Môn có thể sẽ là yếu tố dẫn dắt lợi nhuận cho PVS

    VCSC kỳ vọng Lô B Ô Môn (tổng vốn xây dựng cơ bản 10 tỷ USD) sẽ động thổ trong năm tới, và với giả định rằng PVS có thể thắng hợp đồng dù có tổ chức đấu thầu quốc tế. Nhìn chung, mảng Cơ khí Dầu khí (M&C) sẽ có việc làm ít hơn trong năm 2018 trước khi phục hồi trở lại trong năm 2019 với mỏ Sao vàng Đại nguyệt (500 triệu USD), Lô B (1 tỷ USD) và Sư Tử Trắng giai đoạn 2 (250 triệu USD). Ba hợp đồng này sẽ giúp M&C đóng góp khoảng 35-45% cho tổng lợi nhuận gộp giai đoạn 2019-2022.
    [​IMG]
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    VN Có ít nhất 2 nhà Thơ Điên thì phải....
    1. Hàn Mặc Tử với tập Thơ Điên. FBV đọc hết thì thấy có lẽ ông ấy điên đa phần vì tình và vì số phận...
    2. Sau Hàn. Có lẽ là Bùi Giáng. Bùi Giáng điên mà không điên... theo cái kiểu thế thái nhân tình: " Thiên hạ tỉnh mình ta say.... khi thiên hạ say mình ta tỉnh".
    3. Như vậy có thể thấy giữa Họ Bùi và Hàn giữa 2 khoản cách không gian, thời gian xã hội khác nhau và cái d0ie6n cũng từ chữ " tình". Họ Hàn điên vì tình yêu nam nữ cá nhân và tình yêu bản thân nghiệt ngã trong cái tôi của số phận và thời cuộc. Họ Bùi có lẽ điên cũng chữ "tình" nhưng thiên về thế thái nhân tình, về tình người, tình đời...Cả Bùi và Hàn đều đi đến chung một chữ " tình" trong ngõ cụt bao la của thời cuộc VN tuy 2 không gian thời gian nhưng đều là một cái nhìn xa về " tình" nhưng gần chẳng thấy đâu. Bùi Giáng có lẽ rút kinh nghiệm sâu sắc của họ Hàn chăng một khi buông xả cuộc đời vứt bỏ cả chữ tình nhi nữ để thoát ra cái ngõ cụt ấy để được điên và được sống cho bản thân đúng nghĩa với túi rượu bầu thơ thả mình vượt mọi ngõ ngách của các ngõ cụt khi ấy???

    Chữ tình là chi tuy quen mà lạ... bao nhà thơ thi sỹ đã từng hỏi... nhưng không có câu trả lời chính xác nào cả... Nhà thơ hỏi nhưng có lẽ chỉ có các nhạc sỹ trả lời.... kiểu như: " Tình là sợi tơ mong manh... ta là chiếc lá bồng bềnh..."
    Về mặc ngôn ngữ và tâm lý học thì tình nó rất cụ thể....
    Tình có thể là tình d.ục trong tính dục của con người. Tình có thể là tình yêu đôi lứa... tình quê hương đất nước ... nhưng đôi khi nó cũng chỉ rất simple đó là sự cảm nhận cảm mến như FBV và các bác qua Pic tản mạn này... đấy cũng là tình....
    Từ tình d.ục trong tính d.ục của con người mà ngay ngày xưa rất nhiều tác phẩm miêu ta chi tiết như Tố Nữ Kinh.... đến cả một bộ môn khoa học về râm lý học về tính dục học về y hoc sinh đẻ phụ sản ngày nay.... vẫn không sao lột tả hết được chữ tình.
    Theo FBV Thôi thì tình đơn giản nó là chữ tình... là sự rung động của trái tim của mỗi con người trước những con người và trước thiên nhiên trước XH, trước nhân sinh quan và cuộc sống. Đơn giản vậy cho nhẹ nhàng để đầu tư CK cho tốt... hehe
    Last edited: 17/09/2018
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.591
    Mênh mông lắm ... làm sao nói hết .
    Đã vào giờ hành chính . Vừa thứ hai đầu tuần nên tập trung công việc chính . Tản mạn vu vơ để ngoài giờ hay cuối cuần ta lạm bàn nhé @FBV .
  10. van_mai_mot_niem_tin

    van_mai_mot_niem_tin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    8.661
    Hỏi thế gian tình ái là chi!?
    Mà sao bao kẻ, vì tình u mê?!
    Chữ sầu, chữ khổ, chữ đau
    Cộng thêm chữ hận, hoá ra u buồn!
    Biết rằng duyên nợ mong manh
    Chẳng may gẫy gánh giữ đường bi ai!?

    Trăm năm kiếp sống làm người
    Lê chân khắp chốn hỏi tình là chi?!
    Mấy ai giải đáp vẹn toàn,
    Nếu chưa nếm đủ ngọt, bùi, đắng, cay!
    Thôi thì cứ để tại thiên...
    .....Ông tơ bà nguyệt kết duyên tơ hồng!
    Có duyên ta cứ làm liều, vài năm ta bảo:
    .....................,,,,,,,,“Mưa dầm thấm lâu”!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này