Tản mạn về CPI và TTCK - phần 7

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/09/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6907 người đang online, trong đó có 786 thành viên. 12:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 555142 lượt đọc và 5969 bài trả lời
  1. Mina2018

    Mina2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    2.397
    %%-%%-1000 rồi ạ, vui vui thế để ăn cơm ngon miệng nhé ạ ^^
    RomanticStory, FBV, XuanTocXanh5 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.941
    TT đối diện 1.000 thì lưỡng lự .
    Như thể 1.000 là cái chi ấy có quyền lực ??
    Nếu nó có quyền lực thật sự , vậy thì những con số thấp hơn nó và cao hơn nó , đáng lẽ cũng phải có quyền lực như nó ??? Cho nên "quyền lực" nếu có , chỉ là sự ám thị hay mê tín mà thôi .
    TT giai đoạn này phản ảnh điều gì nhỉ ?
    Có vài yếu tố nho nhỏ phụ trợ , nhưng cái nền lớn nhất ắt là : CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI .
    Thời gian đã đủ dài để đa số người nhận ra rằng , sợ hãi CTTM là nỗi sợ đúng đối với nhiều quốc gia , nhưng lại là " nỗi sợ ám thị hay mê tín " đv VN.
    Điều chúng ta dự báo đã dần hiện hình đầy đủ : Vốn FDI và thặng dư XNK của VN sẽ tỷ lệ thuận với thời gian và mức độ của cuộc " cò kè bớt một thêm hai giữa Trump - Tập " . Và như thế , hãy yên tâm với GDP .
    Vậy thì còn gì nữa mà không thốt lời cám ơn CTTM ???
    VNI 1.000 sẽ trở nên bé bỏng khi đa số chúng ta cùng nhận ra ân huệ của CTTM dành cho VN . ( Đừng để nước ngoài nhận ra trước , rồi chúng ta mới nhận ra một cách theo đuôi ...):-bd:-bd:drm2:drm3:drm4**==**==
    cafit, RomanticStory, FBV10 người khác thích bài này.
    cavicovn, Dautudaihang, Rose20181 người khác đã loan bài này.
  3. HongCK

    HongCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    73.356
    1.000 là chuyện nhỏ, cuối tuần này nó sẽ là dĩ vãng ...
    Chuyện lớn hơn cần nghĩ đến lúc này là 1.080 - 1.100, chờ thôi bác à ! :-bd :drm3
    FBV, Binh Yen, XuanTocXanh5 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.941
    =D>=D>=D>@};-@};-@};-
    :drm2:drm3:drm4:drm1:drm1
    FBV, vietinbanksc, XuanTocXanh2 người khác thích bài này.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Câu này rất giống câu ngày xưa em luôn tự ám thị
    "Tôi phải trở thành nhà đầu tư bậc thầy tôi chấp nhận đánh đổi tất cả tiền bạc, thời gian tâm huyết cả đời tôi"
    --- Gộp bài viết, 19/09/2018, Bài cũ: 19/09/2018 ---
    Em đã trải qua bao tháng ngày thị trường xanh nhưng tk cứ cấm đầu.:)):)):)):)):))
    sunday9, cafit, FBV6 người khác thích bài này.
  6. storycar

    storycar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2018
    Đã được thích:
    1.229
    Chúc mừng các bác. Đầu tư kiên nhẫn gặt quả ngọt :)).
    Hu hu chị ơi, em cũng khóc cả tuần nay nè. Thằng em em không lớn nổi trong khi bạn bè nó cứ ngày càng cao thêm. Đã thế nó còn bị các anh hàng xóm hăm he oánh túi bụi nữa chứ :(. Hay chị em mình lập: “hội những người hay khóc trong pic CPI” đi :)).
    FBV, vietinbanksc, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    :))
    HongCK, cafit, FBV5 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.465
    Một câu chuyện tưởng tượng về CK rất thú vị mà hai năm trước một cậu em có giới thiệu trong pic cũ của cụ chủ .
    Nay , BY post lại , gửi các bạn khi nào rãnh rỗi và thích đọc chuyện thì đọc cho vui , nhất là những người thích soi bảng điện hay ngâm cứu về chiêu trò của các anh Lái .

    “ Đây không phải bài giáo trình dạy học phân tích kỹ thuật, đây chỉ là một bài mô tả toàn bộ quá trình gom hàng của tổ chức khi tổ chức gặp nhau trên một mã chứng khoán....
    Lúc đó sát thủ của tổ chức sẽ làm gì? suy nghĩ tính sao????
    Trong bài viết này dù không phải bài giáo trình PTKT, những có rất nhiều thủ pháp làm giá trong giai đoạn gom hàng của các tổ chức được thể hiện hoàn chỉnh trong bài này... “
    Link gốc đây ạ : http://f319.com/threads/doi-thu-than-bi.164057/

    ĐÔI THỦ THẦN BÍ --- PHẦN 1 CĂN KỸ CHỈ SỐ

    Thành phố HCM là một thành phố trẻ đẹp, phát truyển mạnh, nhiều nơi ăn chơi thú vị, dân đông, nhiều xe máy không tôn thủ luật giao thông gây ra hay kẹt xe…

    ở trung tâm một quận 1 thành phố có một tòa nhà kiến trúc phong cách châu âu, bên ngoài tường tòa nhà có một tấm bển quảng cáo chữ vàng: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LONG MÔN

    Trong sàn giao dịch có 2 bảng giá điện nhảy nhót lúc đỏ lúc xanh, xu thê chỉ số thay đổi liên tục tạo thành đồ thị chỉ số diễn biến trong phiên bò đi bò lại rất giống con rắn cuốn chặt tâm lý vui buồn của các nhà đầu tư…


    Trong phòng VIP, quá nhiều nhà đầu tư VIP cũng bị mã cổ phiếu N001 thu hút, ánh mặt tập trung vào mã N001 bởi xu thế của N001 quá hấp dẫn… các nhà đâu tư phòng VIP bắt đầu tranh luận và nhận định về mã N001, không khí trong phòng VIP bắt đầu cho người cảm giác rất đông vui…

    Các nhà đâu t ư lớ n trong phòng VIP cũng được chia thành 3 môn phái --- phái PTCB và phái PTKT và phái Thông Tin, phái PTKT cho rằng, mã cổ phiếu này hôm nay khối lượng tăng lên, nhưng giá cổ phiếu không lên nổi ngược lại xuống tiếp, do vậy nhận định khả năng là tổ chức xả hang, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tích lũy.

    Phái thong tin góp y them: có thông tin nói mục tiêu của tổ chức là 20k/cp, trước mắt giá cổ phiếu chưa tới 16k/cp, do vậy tổ chức làm giá không bao giờ dựng tại đây, trước mắt chỉ là điều chỉnh, sau khi điều chỉnh xong sẽ còn lên nữa.

    Phái cơ bản bổ sung tiếp: Mã N001 này về mặt cơ bản rất tốt, sắp có đầu tư một dự án lớn ở ngoài thành đô thị Hà Nội, chỉ số EPS rất cao, giá cổ phiếu hiện tại thì còn thấp, hoàn toàn có giá trị đầu tư.


    Cuối cùng 3 môn phái cùng đưa ra một kết luận chung: Mã N001 còn có giá trị đầu tư hoặc đầu cơ, có thể mua vào được, lần này điều chỉnh đúng là một cơ hội mua vào rất tốt..

    Sau khi đưa ra kết luận, các đại gia trong phòng VIP bắt đâu tranh nhau đặt lệnh mua vào N001, có một số người đầu tiên có ý định bán ra bây giờ cũng thay đổi ý định, giữ nguyên cổ phần không bán để chờ lên giá.


    Cuối đường hành lang lầu 3 có một can phòng nhỏ, bên ngoài cửa phòng có dán một tờ giấy có ghi: VĂN PHÒNG GIÁM ĐÔCH TỰ DOANH, KHÔNG PHẦN SỰ MIỄN VÀO.


    Một can phòng rất nhỏ chỉ hơn 16 mét vuông, trình bầy có 6 bộ máy vi tính, trên 6 cái màn hình đều hiện thị xu thế của các mã cổ phiếu khác nhau..


    Trong phòng rất yên tính, yên tính tới có thể nghe được tiếng vòng quay của ổ cứng máy vi tính ổn ào khó chịu…


    Anh Nguyên Trung Minh Đức – giám đốc mảng tự doanh của công ty, cũng là chủ nhân của can phòng nhỏ này, giờ đang ngồi trước một bộ máy vi tính nghiên cứu xu thế của chỉ số, họ khoảng hơn 30 tuổi, thân hình khỏe đẹp, da trắng, được công nhận làm một đàn ông rất thu hút phụ nữ..

    Minh Đức chủ yếu phụ trách mảng tự doanh của công ty, tổng giám độc cho phép họ có quyền toàn quyền phụ trách thao tác dự án lần này, tất cả khách hàng VIP của công ty lần này đều không có ai biết được mã N001 chính là do ông NGUYỄN TRUNG MINH ĐỨC khống chế vào thao túng…


    Ông Minh Đức nhìn lướt qua toàn bộ 6 cái màn hình vi tính, cuối cùng dựng lại ở một cái màn hình trước mặt đang hiện thị xu thế mã cổ phiếu N001, mã cổ phiếu này bây giờ cảm giác hơi yếu, Minh Đức cầm lên điện thoại gọi cho phòng áo xanh (phòng giao dịch viên mặc áo xanh): xài số tiền kho hàng số 1 đánh lên. Vải phút sau, mã N001 bắt đầu bật lên.. Ônh Minh Đức đưa ra chỉ lệnh tiếp: xài 1/5 của tài khoản kho hàng số 2 đánh lên tiếp……lúc đó mã N001 phá ngưỡng cản trợ bật lên mạnh, các đặt lệnh bên ngoài thị trường theo vào như đàn ong phát hiện mật ngọt, giá cổ phiếu bật lên từng bước càng lên càng mạnh…..

    Ônh Minh Đức nhìn giá cổ phiếu lên như máy bay trực thăng, kiểm tra lại khối lượng, phát hiện dòng tiền bên ngoài theo vào rất nhiều, lúc đó cảm giác mừng mừng trong nội tâm..sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát, một nét cười rất lạnh làm cho người sợ hã hiện lên mặt ông, ông cầm lên một máy điện thoại khác, gọi cho phòng áo đỏ (phòng nhân viên giao dịch mặc áo đỏ): vừa kéo vừa xả, xả 2 mua một, hôm nay phải xả hết toàn bộ cổ phiếu mã N001 trong kho hàng số 3, số 4, sô 5……

    Ông Minh Đức huy động tới hơn 20 số tài khoản chạy trên các đường băng khác nhau, để đảm bảo bí mật an toàn.. ông thao túng N001 bỏ ra rất nhiều tâm sức, tư gom hàng giá thấp, chỉnh sửa tín hiệu công thức, kéo cao đánh xuống, làm đi làm lại đã mất vải tháng. Từ mấy ngày hôm trước đã bắt đầu xả hàng, đến ngày hôm này còn lại khoảng 30% hàng chưa xả hết, ông quyết định xả hết hàng trong ngày hôm nay…..

    ĐÔI THỦ THẦN BÍ --- PHẦN 2 ĐƯA RA CHỈ LỆNH TOÀN BỘ MUA VÀO

    Một lát sau, phòng áo đỏ có điện thoại tới báo cáo công việc nói tất cả khối lượng xả ra chỉ khớp một phần, còn một phần nữa do giá xuống nhanh quá không khớp được, Minh Đức quả đoán đưa ra chỉ lệnh tiếp: xả ra theo giá hiện giờ, chỉ cần có một người mua cũng bán….


    Mấy quả khớp lệnh lớn đánh xuống, làm cho giá cổ phiếu rớt như thác nước, Minh Đức rất suốt ruột nhấc máy điện thoại bấm số phòng áo đỏ, hỏi về tình hình giao dịch xả hàng, nhân viên phục trách phòng áo đỏ trả lời: đã xả hết toàn bộ cổ phần N001… Minh Đức nhìn xu thế N001 trên màn hình đã gần bị xuống tới giá sàn.. cảm giác thả lòng hết người, đứng dậy đi pha ly café, quay lại ngà xuống nghế, thò lưng và chân tay để thả lòng hết tinh thần đã bị căng thẳng được nhiều ngày…..


    Minh Đức nhìn nước café rò rỉ từng giọt một giột từ bộ pha café chảy xuống ly…trong bụng suy nghĩ: xả hàng đúng là rất khó, không thể vội vàng được, rất giống pha café, muốn uống café ngon, phải chấp nhận bỏ ra thời gian ngồi đợi.. lần này đánh N001, giá thành bình quân khoảng 10k/cp, xả hết vùng giá 16k/cp, lời nhuận thô khoảng 53%.....nghĩ đến đây, trong lòng Minh Đức cảm giác rất tự hào…..


    Bỗng nhiên có tiếng cái nhau rất to từ bên ngoài hành lang làm cho Minh Đức từ trầm ngâm suy nghĩ tỉnh dạy quay về đến hiện thực, hóa ra có một nhà đâu tư cần tìm tổng giám đốc thuyết lý, lý do là nhà đâu tư này có một đơn khớp lệnh đặt sai bởi nhân viện giao dịch không cẩn thận, do thương thảo với trưởng phòng giao dịch ông Nguyễn Hồ Hán không nhất trí được nên cái nhau lên cần phải tìm đến ông tổng giám đốc, tổng giám đốc đi vắng, chúng họ đang bước chân đi tới phòng làm việc của ông Minh Đức.


    Minh Đức hỏi rõ nguyên nhân, kiểm tra lại dữ liệu của người nhà đâu tư đó cung cấp, hóa ra là nhà đâu tư đó viết đơn bán ra 20,000 cổ phần mã N017, nhưng nhân viên giao dịch không đọc ký, ngược lại đặt lệnh mua vào 20,000 cổ phần mã N017 với giá 19,8k/cp, thời gian mua vào là trước 3 ngày..

    Ông Minh Đức thuyết phục nhà đầu tư bình tĩnh trở về sàn giao dịch, sau quay về bàn làm việc mở ra đồ thị mã cổ phiếu N017…xem một lúc sau cầm điện thoại lên gọi cho trưởng phòng giao dịch Nguyễn Hồ Hán: Ông trên cơ sở giá mua của bà nhà đầu tư vừa cái nhau với ông đó cộng thêm chi phí giao dịch và một chút lợi nhuận nhỏ nhỏ bán ra 20,000 khối lượng cho nó, đặt lệnh cho nó ngay bây giờ, nhanh lên…..

    Ông Nugyễn Hồ Hán nói đặt giá cao như vậy không thể bán ra được..Minh Đức nói: “cái này ông không cần quan tâm, ông cứ làm theo ý của tôi là được.” Minh Đức rất bực mình, vì họ rất ghét trưởng phòng ông Hồ Hán này, Hồ Hán là một người bị đơn vị cũ đuổi việc trở thành dân thất nghiệp, không có trình độ, không có bằng cấp, chỉ nhờ vào là dòng họ của ông tổng giám độc của công ty Long Môn, nhét vào làm ở công ty chứng khoán Long Môn, sau đó chơi thủ đoạn ép trường phóng giao dịch cũ nghỉ việc, thay thế vị trí của họ. từ lúc đó bắt đầu, một đội ngũ phòng giao dịch rất nghiêm chỉnh, tinh thần công việc cao dưới quản lý của ông Hồ Hán trở một đội ngũ không trách nhiệm, làm việc mang tính chất đối phó nhà đầu tư..do vậy xảy ra chuyện thường xuyên…

    Về vấn đề này, Minh Đức đã phản ứng cho tổng giám đốc nhiều lần, mà chẳng tác dụng gì cả, Minh Đức cảm giác lực bất tòng tâm, kệ luôn không muốn quan tâm chuyện này nữa, chỉ tập trung vào mảng công việc của mình--- quản lý mảng tự doanh….


    Minh Đức tập trung xem đồ thị của mã N017 một lúc sau, cầm điện thoại gọi cho phòng áo xanh: xài tài khoảng kho hàng số 7 và số 8, ăn vào mã N017, từ giá 19,3k đến 19,9k/cp cứ ăn vào… giây lát sau, mã N017 bật lên như đài phun nước phun lên một trụ nước thằng đứng, Minh Đức nhìn trụ nước thằng đứng đó rất hoài lòng bởi động tác phản ứng rất nhanh của phòng giao dịch áo xanh.

    Một máy điện thoại trên bàn có chuông rêu lên, Minh Đức nhấc điện thoại lên nghe thấy giọng nói của ông Hồ Hán rất xúc động: “anh Đức đúng là đoạn sự như tiên, mã N017 bật lên rồi!”

    Minh Đức cười một giọng rất lạnh, hỏi : vậy ông đã bán cho bà nhà đâu tư đó chưa?

    Hồ Hán: “bán rồi, đã khớp, em tính giá thành + thêm chi phí giao dịch đặt lệnh, một xu cũng không cho bà lão đó kiếm…” Giọng nói của Hồ Hán xúc động lẫn cả tự hào…


    Minh Đức vừa cút máy xong, một điện thoại khác lại có tiếng chuông kêu lên, phòng áo xanh trong điện thoại có giọng rất phấn khởi: “chúng ta đã mua vào 600,000 cổ phần, giá bình quân là 19,6k/cp, giá cổ phiếu hiện giờ là 20,2k/cp, chúng ta đánh vậy đã làm cho thị trường chú ý, bây giờ dòng tiền ngoài thị trường theo vào rất nhiều….”


    Minh Đức: “OK, cậu làm rất tốt, cậu căn kỹ mã này cho tôi, đợi điện thoại của tôi.”

    Áo xanh: “dạ”…………..

    Minh Đức cút máy điện thoại quay đầu về màn hình máy vi tính, tập trung nhìn vào tình hình giao dịch của mã N017, giá cổ phiếu mã này vẫn rung lắc đi lên, không lượng giao dịch tăng lên rất mạnh, giá cổ phiêu hiện giờ đã tới 20,6k/cp….

    Minh Đức rất phấn khởi, cảm giác mình phân tích và thao tác rất chính xác, trong một thời gian rất ngắn mà vô tình bắt được một con ngựa con sắp trưởng thành phi mã nhỏ…..

    Nhưng không ngờ, một cuộc ắc chiến đã dần dần bước tới………

    Phần 3: Thử nặng lực dòng tiền của đối thủ


    Một lúc sau, điện thoại kêu lên, anh Đức nhấc lên điện thoại .....
    áo xanh: “Anh Đức, N017 nó lấy đơn lẻ đánh xuống, mình còn quét lên để mua nữa không?”
    Minh Đức vừa cầm điện thoại vừa quay đầu nhìn xu thế N017 trên màn hình, nói: “Thôi, hôm nay tạm vậy được rồi... có gì tôi sẽ thông báo cho cậu sau...” áo xanh: “dạ!”

    Minh Đức cúp điện thoại xuống sau tập trung nhìn vào đồ thị, khối lượng lệnh và kiểu bố trí lệnh của dư mua và dư bán....thông qua lệnh khớp và bố trí lệnh cho thấy quả nhiện phát hiện đối thủ lấy đơn lẻ kết hợp đơn lớn vừa đánh vừa hù, chắc là lúc vừa rồi mình quét lên ăn mạnh quá bị đối thủ phát hiện, nhưng có lẻ đối thủ chưa dám xác định lúc mua mạnh vừa rồi là một tổ chức đang lao vào hay là chỉ là một vải nhà đầu tư lớn thôi... giờ đối thủ đang đặt ra lệnh cảnh cáo để thăm dò....trên dự bán 3 có một đơn lệnh với con số rất đặc biệt là 273733 (ẩn nghĩa là – hay bậy bạ, bậy bạ bạ), hình như cảnh cáo ai vừa lao vào là mã N017 này đã có chủ, ai vừa lao vào ngưng tay ngay, đừng có làm bậy bạ........
    Minh Đức cầm điện thoại điện cho phòng áo xanh: “Hủy hết tất cả lệnh ở dư mua 1 ~ dự mua 3”.

    Sau khi hủy lệnh, đối thủ cũng không tệ, biết kết hợp đơn lệnh lớn vừa cảnh cáo vừa hù, đẻ lẻ chỉ dẫn dòng tiền ngoài thị trường đánh xuống từng giá một, giá N017 từ giá 20,6k/cp quay đầu xuống trở lại, Minh Đức thấy đối thủ rất chịu khó đánh từ lệnh một lệnh một ép giá xuống, không biết là do dân cùng ngành nghề dẽ hiểu cho nhau hay sao, Minh Đức tự nhiện thấy khổ thân cho đối thủ.....

    Còn 15 phút nữa sẽ hết giờ giao dịch, chắc là đối phương (đối thủ) muốn đánh giá xuống quay trở lại để làm giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thấy lệnh đánh xuống càng đánh càng lớn, lệnh dể hù treo ở dư bán cũng càng treo càng lớn, giá cổ phiếu dưới sự áp lực của lệnh treo ở dự bán quá lớn cộng thêm nhiều lệnh lớn lẫn cả lệnh nhỏ chủ động bán ra, giá cổ phiếu rớt xuống ào ào lại trở về dưới giá mở cửa, đồng thời cũng về dưới giá thành của lô hàng Minh Đức mua vào sáng nay, trong đồ thị mã N017 xuất hiện một cây nến SAO BĂNG....
    Minh Đức nhìn vào cây nên SAO BĂNG, trong đầu nghĩ: “oh!!! hay, cây nến SAO BĂNG......muốn hù tôi hả? nhưng trong mắt tôi cây nên này lại là cây nên TIÊN NHÂN CHỈ LỘ...tôi không dễ bị hù đâu, ngày mai xem cậu muốn làm tiếp trò gì đã... ”.

    Chuông điện thoại kêu lên, áo xanh báo cáo: “Anh Đức, giá N017 đã về dưới giá thành của mình, lo hàng của mình vừa nhập đã bị lỗ...không biết ngay mai sẽ sao nữa, chắc là ngày mai N017 còn xuống tiếp.. có sao không? ”

    Minh Đức: “không sao, cậu! Từ ngày mai cậu không chủ động tấn cộng nữa, cứ tắt ra lệnh nhỏ nhỏ treo ở dự mua 1 đến dư mua 3 như nhà đầu tư nhỏ lẻ, cứ túc tắc mua vào, nếu phát hiện có cơ hội ăn được lệnh lớn, thì cứ ăn vào...mua được bao nhiều thì tính bao nhiêu, không sao đâu.. cậu. ”

    Áo xanh: “dạ” xong rồi cút máy điện thoại...

    Minh Đức tự nhiên thấy rất đói bụng, quán tính nhìn lại động hồ, àh... sắp hết giờ giao dịch rồi..sáng hôm nay quên cả ăn sáng nữa, giờ thấy quá đói bụng....nhưng cơm trưa lại chưa đưa tới.. trời!
    Minh Đức trong ngăn kéo bàn làm việc mò ra một hợp bánh... đổ ly nước.. cầm bánh lên vừa ăn vừa nhìn đồ thị và cây nến SAO BĂNG của mã N017....trong đầu nghĩ: “quyết định vừa ăn ít một vừa theo dõi nó 2 ngày xem sao... rồi tính tiếp! ngày kìa là ngày thứ 6, một số hàng của mình đã về , nếu có cơ hội, có thể xem tình hình lướt T+ giảm giá thành, đồng thời tận dụng cơ hội này chơi thử nó một cái, xem thử dòng tiền của có mạnh hay không rồi tính tiếp..”.

    “Anh Đức! ăn cơm”Một cô bé đưa cơm tới đang đứng ở ngoài gỗ cửa phòng gọi.......


    Liên tục hai ngày, phòng áo xanh cứ đặt lệnh túc tắc và nhỏ lẻ ở dự mua, chỉ lâu lâu khớp vải lệnh lớn và vừa, cho nên đồ thị rất là bình tĩnh, đối thủ cũng cảm giác người lao vào hai hôm trước lao vào chắc chỉ là vải nhà đầu tư lớn thôi, không thể gây phiền phược cho chúng họ được, cho nên hai hôm nay đối thủ lại vẽ ra hai cây nên CON SAO làm cho giá giảm nhẹ..... phóng áo xanh báo cao Ông Minh Đức cả hai ngày nay chỉ mua được 950,000 cổ phần ...

    Minh Đức nghĩ: “nếu theo tiến độ như vậy, gom hàng hơi chậm, ngày mai là thứ 6, ngày giao cuối tuần, đa số có tâm lý chốt lời cao, khả năng là một cơ hội gôm hàng rất tốt...ngày mai quyết định ra quân mạnh tay”

    Ngày 28 Tháng 4, Minh Đức đã sớm sớm về đến công ty... nghiên cứu đồ thị N017 một lúc sau thảo ra một phương án xử lý sẽ khả năng phát sinh trong phiên hôm nay của mã N017, thị trường còn 20 phút nữa sẽ mở cửa... Minh Đức gọi điện thoại xuống phòng áo xanh: “cho Linh, Hằng, Phương 3 người lên phòng làm việc của Tôi, àh, nhớ mang theo máy xach tay lên luôn!”

    Linh, Hằng, Phuơng là 3 cô gái có trách nghiệm nhất và đạo đức nghề nghiệp tốt nhất trong phòng giao dịch, Minh Đức rất tin tưởng 3 em gái này, tin chúng họ không bao giờ làm những gì tổn hại cho công ty....hôm nay gọi 3 em gái xinh đẹp này tới phòng giám độc tự doanh chủ yếu muốn đánh cuộc trò chơi trong N017, để tìm hiểu năng lực của đối thủ.....mhưng lại không muốn cho nhiều người biết về chuyện này..

    Minh Đức bố trí công việc cho ba em gái Linh, Hằng, Phương xong.... cầm điện thoại gọi xuống phòng áo xanh: “hôm này vẫn như những mọi ngày bình thường, cậu xài kho hàng 2 và 5 tắc lệnh nhỏ đặt ở dư mua như mọi ngày bình thường, còn kho hàng 7 và 8 tạm khóa vào để lại cho tôi quản lý.”

    Cúp điện thoại xuống quay lại nói với 3 em gái: “chuẩn bị công việc đi, các xinh gái..”
    Các cô bé được Minh Đức khen gọi là xinh gái, rất phấn khởi, đồng thời thưa một câu: “dạ”

    Thị trường đã mở cửa... mã N017 mở cửa cao hơn giá tham chiếu rất nhiều.. Minh Đức nhìn đồ thị kêu lên: “Trời, tại sao lại như vậy?” các cô gái cười hihihihihihi lên, Minh Đức rất nghiêm túc nhìn lướt quá các cô gái một mắt mà không nói gì, các cô gái nhìn thấy ánh mắt của Minh Đức quá nghiêm túc nên im lặng và trung nhìn vào lại màn hình máy tính....Một lát sau, giá N017 xuất hiện lệnh bán rất nhiều tạo thành xu hướng giá xuống dần dần, hóa ra là chỉ số thị trường hôm nay mở cửa cao hơn giá tham chiếu, làm cho nghiều mã cổ phần mở cửa giá cao theo.... khoảng 9 h 45, giá N017 xuống tới mốc 18,3k/cp, so với giá tham chiếu đã rớt -2,35%, sau đó N017 lìn xìn đi ngang ở vùng giá 18k/cp ~ 18,3k/cp, không lên nổi, cũng không xuống được...Minh Đức liếc một mắt chỉ số VNI, thấy chỉ số VNI đang lên mạnh, nhưng N017 không chịu đi lên, nhưng cũng không chịu điều chỉnh xuống tiếp.... Minh Đức nhìn sơ qua đồ thị và khớp lệnh của N107, đã đọc hiểu được ý đồ của đối thủ, hóa ra đối thủ đánh chiến thuật tâm lý, lợi dụng chỉ số VNI lên mạnh mà đánh N017 xuống ngược với thị trường, rớt khoảng -2,3% làm cho nhà đầu tư mất tự tin với mã N017 mà bỏ chạy....Minh Đức nhìn một mắt khối lượng treo ở dư bán 1, dư bán 2, dư bán 3 có khoảng hơn 100,000 cp, nói với 3 em gái:“mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chia thành 3 lệnh, ăn hết toàn bọ khối lệnh ở dư bán 1, dư bán 2, dư bán 3 cho tôi......động tác nhanh một chút!” 1 phút sau, vải lệnh to quét lên, hơn 100,000 cp ở dư bán 1, dưa bán 2, dư bán 3 biến mất...giây lát sau thay thế thành những lệnh nhỏ ----- dư bán 1: 5000 cp, dư bán 2: 6700 cp, dư bán 3: 20,000 cp....

    N017 trong phiên được bình tĩnh lại gần 5 phút, chỉ có vải lệnh nho nhỏ, 200, 500, 800, 400 cp của nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra hoặc mua vào tự do...chắc là đối thủ đang bị sốc vì vô tình gặp cú lệnh lớn quét hết trận lênh treo dư bán của họ, giờ đang quan sát và tìm biện pháp xử lý.....

    Không khí yên lạnh được khoảng 6 phút, quả nhiên xuất lệnh bán ra rất lớn, 23,000cp, 40,000cp, 10,000 cp... chọc thủng hết tất cả lệnh dư mua 1, dư mua 2 và dư mua 3 liên tục, giá cổ phiếu rớt xuống ào ào như thác nước... sau đó trên trận lệnh dư bán 1, dư bán 2 và dư bán 3 xuất hiện khối lượng đặt ở dư bán rất kỳ lạ với con số là: 44444, 73737 và 77777, có lễ người bình thường thì không hiểu về ý của khớp lệnh này, nhưng Ông Nguyễn Trung Minh Đức đâu phải dân thường??? Minh Đức nhìn lại một mắt khối lượng treo ở dư bán 44444, 73737 và 77777 rồi nói một câu: “xì !!! cũng biết cảnh cáo hả....uh! cũng được !!!”.. hóa ra lệnh trêo ở dư bán là lệnh cảnh cáo, giờ đang cảnh cáo đối thủ với ngữ ngôn khớp lệnh đơn giản như vậy, chỉ làm ở trong ngành sát thủ tài chính một năm, ai cũng biết đọc hiểu ý của ngữ ngôn lệnh này: 44444---- tử (chết) tử (chết) tử (chết) tử (chết) tử (chết); 73737 --- bậy bạ bậy bạ bậy và 77777 ---- bậy bậy bậy bậy Bậy.. lênh cảnh cáo đang cảnh cáo với người quét lệnh mua rất rõ ràng, ý là mã N017 này đã có chủ, ai ở bên đó đừng có làm bậy bạ, nếu không ngừng tay sẽ tử (chết)...

    Minh Đức nhìn thấy đối thủ đã ra lệnh cảnh cáo, cũng không dám mạo hiểm hành động tiếp, chỉ ngồi canh và đoán bước tiếp theo đối thủ sẽ làm gì... chỉ vải phút sau, giá N017 đã bị đánh xuống tới gần tới giá sàn mà không sàn...

    Ba cô gái nhìn thấy vừa mua vào N017 chưa được nửa tiếng, mà N017 lại rớt mạnh như vậy, thấy N107 xuống gần tới giá sàn, trên mặt các cô bé đều lộ sự lo lắng và bất yên...nhưng lại không biết làm thế nào..

    Chuông điện thoại kêu lên, khi Minh Đức nhấc máy lên có một giọng rất lo lắng của phòng áo xanh trong điện thoại: “Anh Đức, N017 sắp xuống sàn rồi, giờ khối lượng bán ra và dư bán đều rất lớn, cung nhiều cầu ít, bây giờ tính sao???” Minh Đức trả lời rất khẳng định và và quết tâm cho phòng áo xanh: “ Không sao, cậu! nếu mua được giá sàn, cậu cứ mua vào cho tôi, nhưng đừng đuỏi theo giá..”Cúp xong điện thoại, Minh Đức tập trung lại về màn hình trước mặt của mình, tập trung theo dõi từng lệnh từng giây từng phút diễn biến trong phiên, phát hiện giá N017 gần sàn mà không sàn, cứ lìn xìn ở gần vùng giá sàn... Minh Đức xúc động chỉ vào đồ thị trên màn hình nói là: “àh, biết mày rồi, chơi chiêu giả chết bắt của ảh? ”. Minh Đức vừa nói vừa ra chỉ lệnh cho ba cô gái: “tắc nhiều lệnh đặt ở giá sàn và dự mua 2 cho tôi, tổng khối lệnh 500k cp !”, khoảng 30 giây, xuất hiện hơn 535k cp (tính cả khối lượng của nhà đầu tư bắt đáy.) ở giá sàn và dư mua 2... khối lượng bán ra bắt đầu giảm nhẹ, lệnh bán ra càng bán càng nhỏ.......Bỗng nhiện, em Linh hét lên: “N017 lên lại rồi kìa, anh Đức ơi!”. Hóa ra khối lượng lớn đặt ở dư bán 1, dư bán 2 và dư bán 3 đã bị hủy biến mất... khớp lệnh nhỏ lẻ do lúc đầu chủ động bán ra bây giở trở thành chủ động mua vào, làm cho giá N017 quay đầu lên nhẹ lại...

    Minh Đức quay đầu từ màn hình máy tính nhìn Linh và nói với Linh: “Xinh gái Linh đặt cho anh 138383 cp ở dự bán 2 và dự bán 3, để thử nó xem như thế nào!” một lát sau, trên bảng giá điện xuất hiện dư bán 2 và dự bán 3 đều có khối lượng lệnh đặt dư bán với con số đặt biệt là 138383 và 138380... ẩn ý nói với đối thủ là: ông cũng chỉ là bà 8 bà bà 8 bà 8 thôi...

    N107 khoảng 3 phút không có lệnh giao dịch nào.... chắc là các nhà đầu tư nhỏ lẻ bị xu thế và và khối lượng lệnh đặt ở dư mua dư bán lạ lùng khó hiểu, cộng thêm giá cổ phiếu đang rớt mạnh so với giá tham chiếu, nên ngưng tay không dám giao dịch tiếp... lệnh giao dịch lại bắt đầu xuất hiện, đối thủ đang dụng lệnh lớn kết hợp cả lệnh nhỏ chỉ dẫn dòng tiền của thị trường đánh lên, chắc cũng muốn thử thách lại mốc tâm lý của chủ nhân khối lượng lênh 138383 và 138380... lênh 1000, 2000, 5000, 500, 300, 700 từng ít một ít một ăn hết dư bán một, giờ dần dần cắn vào lệnh của dư bán 2 của Minh Đức đặt ra..

    Minh Đức bây giờ vẫn đang nhìn em Linh đắm đối, từ ngày Linh vào làm ở công ty, do tính tình rất vui vẻ, hay chêu chọc lung tung, ngoài hình lại xinh đẹp dễ nhìn, nhưng nhiều lúc cứ hay đùa như con nít, đi đâu gặp trang ai nào cũng hay xài từ “yêu” chêu chọc người khác, cho nên được rất nhiều người ân tượng và nhắc đến.... Minh Đức vừa ngắm Linh vừa nghĩ: “EM linh này, nhiều lúc cũng botay thật, đi đâu cũng yêu, gặp tràng cùng tuổi thì gọi ANH YÊU, gặp tràng trai lớn tuổi hơn vải tuổi lại gọi CHÚ YÊU, gặp em trai nhỏ tuổi hơn lại gọi EM YÊU...đúng là botay thật... nhưng từ ngày Linh vào công ty làm đến giờ chưa từng để ý nhìn Linh bao giờ, giờ nhìn ký lại cũng thấy Linh có khuôn mặt rất xinh đẹp, mắt to, yêu nhỏ...và có môt thân hình quá hấp dẫn đàn ông...” mà Linh lúc này đang thấy N107 đang lìn xìn vùng giá sàn...giờ lại thấy Minh Đức lúc bảo mua lên, lúc bảo bán đi, không biết tại sao vậy, nên Linh tò mò đang tập trung nhìn màn hình ánh mắt không di rời lúc nào để xem diễn biến trong phiên sẽ diễn ra sao...

    Bỗng nhiên một tiếng hét lên của Linh làm cho Minh Đức từ giấc mơ dê cụ ảo tưởng tỉnh dạy quay về thực tế :“Anh Đức, nó ăn hết hàng của mình rồi kìa... anh Đức !!!!”

    Minh Đức vừa quay đầu về màn hình máy tình vừa trong bụng từ chửi bản thân: “mẹ, dê cụ! Mê gái, tham nhìn gái đẹp, giờ mất hơn 270k cp, chết chưa???” sau 2 phút cố gắng bình tĩnh lại, phát hiện hóa ra đối thủ chỉ dẫn dòng tiền ngoài thị trường quét mấy lệnh lớn cắn ăn hết tất cả lệnh cảnh cáo của mình đặt ở mục dư bán....

    Minh Đức bị chơi một quả này làm cho nóng đầu lên vừa đưa ra chỉ lệnh cho ba cô gái vừa chửi máy tính: “mọi người đặt hết tất cả hàng trong kho có thể bán được, đặt bom, đặt bom cho tôi.. cho nó đủ gan đủ liều thì ăn đi..” không biết bai cố gái cũng suốt ruột hay sao, trong một thời gian rất ngắn, một lo hàng khói lượng khủng lồ ào ạt xuất hiện ẩn ở dư bán 4, dư bán 5, dư bán 6...
    (Ghi chú: đặt bom là một thuật ngữ trong ngành làm giá, nó gồm có hai loại bom --- bom dưới biển và bom trên mây....ý nghĩa của nó là đặt một số khối lệnh rất lớn ẩn ở trên mốc giá dự bán 3 hoặc dưới mốc giá dư mua 3.)

    Không biết sao Minh Đức hôm nay nóng tính và mất lý trí vậy? ông đang tức giận gì?? khối lượng hàng khủng lồ của Minh Đức lần này đặt ra đã mang tính chất cá độ và đánh bạc, kết quả sẽ sao???? Ông Minh Đức làm cho người đặt ra nhiều câu hỏi và lẫn cà một phần lo lắng.......

    Ghi chú: Câu chuyện hư cấu ảo tưởng để giải trí, mong các bác đừng áp đặt vào chuyện ngoài đời, cũng mong đừng thắc mắc những con số khớp lệnh, ngữ ngôn khớp lệnh và chiến thuật trong phiên của phần này để suy luận phù hợp với sự thật ngoài đời!!------ tangtrungduc

    ĐÔI THỦ THẦN BÍ --- PHẦN 4 MỘT CUỘC ĐIỆN THOẠI THẦN BÍ !


    Đối thủ vẫn chỉ dẫn dòng tiền của thị đánh lên tiếp, khối lượng treo ở dư bán1, dư bán 2, dư bán 3 dần dần bị ăn hết, lộ ra khối lượng khủng lồ của Minh Đức đặt bom ở mốc giá dư bán 4, dư bán 5, dư ban 6..... giờ trở thành vì trí giá dư bán 1, dư bán 2, dư bán 3...

    Đối thủ vẫn tiếp tục chỉ dẫn dòng tiền của thị trường cắn ăn vào lệnh lớn của dư bán 1, hơn 200k cp ở dư bán 1 đã bị các lệnh nhỏ và lệnh vừa ăn mất gần 30%.... Minh Đức thấy đối thủ dù thấy một đống khối lượng lệnh khủng lồ treo ở dư bán mà vẫn tiếp tục chỉ dẫn dòng tiền của thị trường đánh lên, khi thấy dư bán 1 đã bị ăn mất đi 30%, Minh Đức bắt đầu cảm giác căng thẳng, đồng thời cũng cảm giác bái phục gan đảm của đối thủ. Minh Đức đang nghĩ : có nên hủy lệnh hay không? Nếu hủy, bảo toàn được số hàng còn hàng, nhưng chưa chắc là đúng, không huy thì khả năng mất hết hàng, cũng khả năng lát nữa đối thủ nhát tay ngưng lại, bây giờ tính sao???
    Trong căn phòng nhỏ giờ rất yên tĩnh, Minh Đức và 3 cô gái đều canh ký từng lệnh đã khớp và ánh mắt bám chặt theo con số nhảy nhót của dư mua và dư bán trên bảng giá điện..... mồ hôi bắt từ đầu của Minh Đức chạy xuống mặt, Minh Đức cầm lên bốp máy lạnh điều chỉnh xuống độ lạnh nhất --- 16 độ c.. máy lạnh xả ra một sợi hợi lạnh làm cho 3 cô gái đều nhúm nhúm vai rồi quay đầu nhìn lại cái máy lạnh gắn trên tường.. như lại không ai nói gì... không khí trong căn phòng nhỏ giờ làm cho người cảm giác càng căng thẳng và lạnh dễ sợ..

    Bỗng nhiễn, khớp lệnh đánh lên dừng lại, trên dự bán 1 còn lại hơn 50% khối lượng chưa khớp.... thời gian từng giây từng giây trôi qua, dù chỉ 3 ~ 5 phút như làm cho Minh Đức cảm giác như đã 3 ~ 5 năm... trong phiên vẫn yên tính, vẫn chưa xuât hiện lệnh giao dịch nào, dù là lệnh nhỏ.... hóa ra đối thủ khi thấy một đống khối lượng lệnh lớn treo đặt bom trên mây ở trên giá dư bán 3 giờ dần dần trở thành dư bán 1, dư bán 2, dư bán 3, dù chỉ dẫn dòng tiền nhỏ của ngoài thị trường đánh tiếp ăn sắp hết khối lượng dư bán 1 mà cũng không thấy huy lệnh dư bán 2 và dư bán 3...dụ vậy đối thủ đoán khối lượng khủng lồ ở trên dư bán 1, dư bán 2 và dư bán3 đều là khối lượng bán thật, nên chắc là khó hiểu về số khối lượng dư bán này, nên đối thủ cũng nhát tay vì không hiểu số khối lượng này tại sao khong hủy lệnh.. đang đoán có phải có thông tin xấu làm cho những người biết trước bán ra??? Hay là đối phương cố tình? Hay là bọn công ty lên sàn muốn hái quả sơm không tuân thủ biên bản hợp tác....??? chắc là một số câu hỏi này làm cho đối thủ dừng lại quan sát, dòng tiền ngoài thị trường đánh lên được tạm dừng lại..

    Minh Đức thấy đồi thủ ngưng tay rồi, đoán được đối thủ bây giờ chắc cũng đã nhát tay vì tạm thời bị mất phương hướng , nên đưa ra chỉ lệnh cho ba cố bé hủy một số lệnh hàng ở dư bán 3 chủ động đánh xuống, số hàng còn lại ở dư bán di chuyển giá thấp xuống.... giá cổ phiếu N017 lại quay đầu xuống trở lại xuống gần tới giá sàn... hiện ra khối lượng hơn 500k dư mua giá sàn và dư mua 2 của Minh Đức đặt dư mua lúc đầu phiên...

    Minh Đức nhìn khối lượng hơn 500k đặt dự mua giá sàn và dư mua 2 lúc đầu phiên, trong đầu nghĩ: “bây giờ tôi dạy cho cậu biết chữ“sợ”viết như thế nào, tôi sẽ làm cho cậu biết cái gì gọi là sợ khi bên dưới mục dư mua không có cầu..”

    Minh Đức ra chỉ lệnh cho ba cô bé, hủy một số hàng trên dư bán 3, chủ động đánh xuống, đồng thời hủy hết tất cả 500k khối lượng lệnh dư mua ở giá sàn và dư mua 2, khoảng sau 1 phút, 500k khối lượng dư mua giá sàn và dư mua 2 biến mất, khới lệnh nhỏ lẻ chủ động bán ra của thị trường lại bắt đầu rơi xuống như cảnh tuyết rơi mùa đông ở trong phim.. giá N017 đã bị kích xuống giá sàn...một lệnh lớn hơn 100k xuất hiện ở dư mua giá sàn, nhưng do N017 đã bị kích ra tâm lý khủng hoảng bán ra, đơn lệnh chủ động bán ra của nhà đàu tư rơi xuống như mưa, trong vòng vải phút, khối lượng dư mua giá sàn bị khớp hết, mất tích trong mục dư mua, Minh Đức quả đoán di chuyện khối lượng dư bán xuống tới mốc giá sàn... có lễ nhà đầu tư nhỏ lể đã bị kích đến điểm yếu của tâm lý, giờ con số khối lượng dư bán giá sàn nhảy tăng lên liên tục, 1,6 triệu, 1,8 triệu, 2 triệu.... 4 triệu! Giờ đã hơn 4 triệu cổ phần dư bán giá sàn.... không khí của N017 đáng sợ khủng khiếp...

    Rất lạ, không thấy đối thủ chủ động ăn hàng, chắc là lúc nãy thấy quá nhiều khối lượng ở dư bán 3 hủy lệnh chủ động bán xuống kích xuống giá sàn, có lễ đồi thủ cũng có đặt ra hơn 100k thử mốc tâm lý của thị trường, thấy khối lượng khủng hoảng đã bị kích bán ra quá mạnh, chỉ cần vải phút đã khớp hết, giờ nhát tay hoặc đang tìm hiểu lý do và quan sát thêm... Minh Đức thấy cơ hội đã tới, nói với các cô bé: “Huy hết tất cả lệnh ở dư bán, tắt lệnh nhỏ ăn hàng, làm việc đi. Các em!” trong vòng giây lát bất đầu xuất hiện một loạt lệnh nhỏ mua giá sàn, lệnh nhỏ từng con số: 1500, 800,3000, 500, 2400, 600..lâu lâu xuất hiện một lệnh mua lớn hơn 30k, 50k, 20kcp..

    Minh Đức nhìn lại đồ thị N017, trên màn hình máy tính hiện ra đồ thị N017 trước đây mấy phiên gần đây có một mô hình PTKT quá xấu: Một cây nến SAO BĂNG + hai cây nến sao thánh giá rơi dần, cộng thêm một cây nến đỏ dài xuống mạnh tới sàn của ngày hôm nay, tạo ra các chỉ báo tín hiệu của các công thức như MACD, MA, BOLL, KDJ và các công thức khác đều đã phát ra chỉ báo xu thế giá N017 down trung dài hạn rất rõ ràng.....Minh Đức ngắm đồ thị một lúc cười lên có vẻ tự hào lẫn cả mãn nguyện: “Cậu muốn chơi trò chơi với tôi hả? Còn lâu nhé!”...hóa ra Minh Đức dám đặt lệnh bom trên mấy ẩn ở giá trên dư bán 3 với một số lượng lệnh lớn như vậy là dư trên cơ sở đồ thị này đánh tâm lý của thị trường, vì trên đồ thỉ có mô hình SAO BĂNG + 2 SAO THÁNH GIÁ rơi dần + cây NẾN ĐỎ DÀI của hôm đã làm cho các công thức có tin hiệu down rõ ràng, giờ chỉ cần đặt ra một số khối lượng khủng lồ ở mục dư bán, vậy đồ thị xấu + các tín hiệu công thức chỉ báo xấu + khối lượng dư bán khủng lồ sẽ rất dễ tạo ra một tâm lý bán ra khủng hoảng.., Minh Đức mượn cơ hội này chỉ dẫn dòng tiền của tèo bang đánh lại đối thủ...làm cho đối thủ bây giờ nhát tay tạm ngưng bởi bị mất phương hướng tam thời..

    Minh Đức giờ có vẻ đang tự hào, đồng thời mang có một chút kiêu ngạo, giờ đang tự hào nhìn ngắm cây nến đỏ dài trong đồ thị N017 của ngày hôm nay trong đầu nghĩ: “giờ mình đánh quả này, thứ 2 tuần sau chắc mở cửa sẽ thấp hơn giá tham chiếu, lúc đó chơi tiếp để cho cậu biết thủ pháp của tôi!” Hình như bây giờ Minh Đức có vẻ rất phấn khởi về chiến thuật hôm nay của mình, nhưng không ngờ, đối thủ đâu phải dân thường??? đâu phải bị một chiêu thức đơn giản như vậy hù được??? Bây giờ đối thủ đang vừa uống cafe vừa theo dõi tất cả cử động lệnh của Minh Đức và đang thống kê tất cả lệnh mua sàn của Minh Đức....

    Thị trường đã hết giờ giao dịch, trên mục dư bán sàn của N107 vẫn còn hơn 1 triệu cổ phân đang được treo rao chưa khớp.....nhưng Minh Đức hôm nay cũng ăn được một số hàng tương đối ở mốc giá sàn.....

    Ba cô gái tắt máy tính bỏ vào cặp đứng dạy xin phép về phòng giao dịch, Linh quay đầu nhìn Minh Đức cười chào: “chào chú yêu, em xin phép về phòng giao dịch nha!” Hằng lên giọng theo: “ôi trời, xã hội bây giờ phát truyển nhanh quá, quan hệ xưng hô cũng phước tạp thật, chú yêu và em nữa chứ! chẳng hiểu thế nào như thế nào nữa, chắc ban ngày gọi là chú, tối gọi là anh quá!!! hahahhaha” “hahahahhahahahahaha”. Tiếng cười của ba cô bé đánh phá vỡ hết không khí căng thẳng và băng lạnh của can phòng nhỏ....


    Minh Đức cũng cười tiến đưa ba cô bé ra khỏi phòng GĐ tự doanh, sau quay lại bàn làm việc nhìn tiếp đồ thị N017...một phương án tiếp theo hiện lên trong đầu..

    Minh Đức mở ra phần mềm Word chuẩn bị làm phương án đánh N017 cho tuần tới, chuông điện thoại riêu lên, Minh Đức cầm lên điện thoại, chưa kịp chào hỏi đã nghe một giọng nói đàn ông khoảng 30 tuổi trong điện thoại :
    Đối phương: “ cho tôi gặp anh giám đốc NGUYỄN TRUNG MINH ĐỨC”.
    Minh Đức hỏi: “Xin lỗi, anh là ai vậy? ”
    Đôi phương: “Cậu không cần biết tôi là ai, cho tôi gặp anh giám đốc phòng tự doanh NGUYỄN TRUNG MINH ĐỨC!!!”
    Minh Đức: “Tôi là Minh Đức, xin lỗi, bạn là ai vậy? làm ơn cho mình biết tên của bạn!”

    Đối phương ngạc nhiên im lặng một chút nói: “àh, chào anh Đức, anh đánh N017 có phải đánh theo cảm tính do nóng đầu tạm thời đúng không? Nói cho anh biết, dự án N017 này bọn em đã kế hoạch và lập phương án từ lâu, chứ không phải đánh theo cảm tính lúc nóng đầu như anh đâu... tuần sau anh thóat ra dự án N017 cho tôi đi, đừng làm phá kế hoạch của chúng tôi... nếu không !!!!!!”

    Minh Đức: “xin lỗi, bạn là ai???”
    Đối phương: “anh không cần biết tôi là ai, nói chung, đến ngày hôm này anh đã ăn 2 triệu 6 trăm 73 ngàn 800 cổ N017, tuần sau anh phải thóat ra hết cho tôi!!nếu không....”
    Minh Đức nghe giọng của người trong điện thoại không văn minh lễ phép gì cũng bực mình lên nói: “N017 ai có tiền thì đều có quyền mua, ai có cổ phần thì đều có quyền bán, tôi cần gì phải nghe lời cậu?? Mà cậu là ai???nếu tôi không thoát thì cậu làm được gì tôi??? ”
    Đối phương tức giận thay đổi giọng: “OK! Ông tài! ông cứ không thoát xem thử, để tôi sẽ đổ hết cơm cháy cho ông, lúc đó làm cho ông sẽ ăn không nổi, ỉa không ra!!!”

    Minh Đức rất bực mình, nhưng cố gắng bình tĩnh lại nói: “ok, cậu có bao nhiều hàng cứ đổ ra hết đi, có bao nhiêu tôi cũng ôm hết...”

    Đối phương: “ok, giỏi, ông cứ đợi đi!”
    Sau đó truyền lại tiếng “tu tu tu” tiếng máy bận của điện thoại...........

    Minh Đức sũy nghĩ một lúc, cầm điện thọa gọi xuống phòng giao dịch: “ thống kế lại tất cả các kho hàng, xem có bao nhiêu hàng N017”. vải phút sau phòng áo xanh trả lời: “ tính cả số lượng hàng vào sáng hôm nay thì tất cả có2 triệu 6 trăm 73 ngàn 800 cổ!”

    Minh Đức cảm giác rất ngạc nhiên, trong đầu nghĩ: người trong điện thoại vừa rồi gọi cho mình là ai??? Sao nói chuyện lão vậy???họ đến từ đâu? Sao nó lại biết số cổ phần N017 của mình nắm giữ chính xách như vậy??? Chẳng lễ phòng tự doanh của mình có nội gián??? Nếu có nội gián thật, nó sẽ là ai???

    Phần 5: CHẤP NHẬN THOÁT HÀNG


    Minh Đức nghĩ: nhân viên phòng áo xanh tham gia dự án lần N017 này tuyệt đối tin cậy, chúng họ không khả năng lộ bí mật của công ty mình cho người khác biết, ngoài ra bảng thống kê lệnh của mảnh tự doan đã dặn kỹ trưởng phòng IT đã xử lý gia mật đặt đặc biệt, người khác không thẻ mở ra fiel được, cũng không thể xem được bảng thống kê khối lượng lệnh của mảng tự doan bất cứ hình thức nào, còn trưởng phòng IT anh Nam là một người rất trọng đạo đức nghề nghiệp, ngoài ra anh ấy chỉ sây mê nguhiên cứu phần mềm IT, đối với chứng khoán không có hứng thú chút nào, cho nên tuyệt đối không phải anh Nam lộ ra bí mật...

    Còn Hồ Hán, Hồ Hán có quyền biết tình hình của mảnh kinh doan sau khi được cấp trên cho phép, nhưng Hồ Hán là anh em dòng hộ của tổng giám đốc, dù không có bản lãnh như rất chung thủy với tổng giám đốc như con chó chung thủy với chủ nhân..cho nên người lộ bí mật cũng không khả năng là Hồ Hán.
    Minh Đức đang suy đoán lung tung mà vẫn chưa tìm được đường thoát, vẫn chưa hiểu được lý do tại sao đối phương trong điện thoại tại sao nắm hiểu rõ được về mình như vậy...

    Điện thoại lại riêu lên, Mình Đức nhìn một mắt điện thoại để trên bàn thẻ hiện ra có vẻ buồn chán lẫn cả có một chút không muốn nghe điện thoại, chuôn điện thoại tiếp tục kêu 6 ~ 7 tiếng, Minh Đức khó chịu nhấc lên điện thoại, chuẩn bị chửi đối phương, nhưng không ngờ lần này là một giọng nữ rất dễ thương truyền qua điện thoại: “Chào anh Đức, em là Thu Thủy, thư ký của tổng giám đốc tập đoàn quỹ Bàn Tay Vàng, lúc vừa rồi có một anh gọi điện thoại cho anh Đức, đó là một nhân viên của công ty chúng tôi, anh ấy phụ trách về dự án N017, anh ấy người hay nóng nẩy một chút, mong anh bỏ qua.. àh, anh Đức có rành không? Tổng giám đốc của em muốn nói chuyện với anh một chút có được không?? ”

    Minh Đức: “OK, được” chưa kịp hỏi câu “có việc gì không?”, mà một giọng nói hồn hầu có lực của đàn ông tầm gần 50 tuổi xuất hiện trong điện thoại: “Chào cậu, tôi là MAI CHẤN LONG, tổng giám đốc của tập đoàn Bàn Tay Vàng! Cậu có thẻ cho tôi xin phép vải phút thời gian để nói chuyện cậu một chút không?” Mai Chấn Long giọng nói rất thấp, nhưng cho người cảm giác hồn hậu có lực. ep người phải nghe theo!

    Minh Đức nghe xong giận mình, trả lời: “Dạ, được, chú long”.
    Minh Đức nghĩ: tên MAI CHẤN LONG đã nghe nói từ lâu, Mai Chên Long hồi xưa là một giáo sư cao cấp của một trường đại học ngân hàng tài chính nổi tiếng, sau khi ông về hưư sáng lập tập đoàn qũy Bày Tay Vàng, dù nghe nói MAI CHẤN LONG đã gần 60 tuổi, nhưng phong cách quản lý dòng tiền và cách đánh của ông thật đáng nể, do quản lý và đào tạo nghiêm chỉnh của tập đoàn BTV, các nhân viên giao dịch bình thường của ông, dù thả ra xã hội, về trình độ PTKT và kiến thức chứng khoán đều giỏi hơn mốt số trường phòng PTKT của các công ty chứng khoán nhỏ... đúng là ai gặp Bàn Tay Vàng, phải chấp nhận nể..bây giờ mã N017, mình lại vô tình bị gặp bọn nó, bây giờ tính sao???

    Mai Chấn Long: “ Đúng là cậu thanh niên trẻ tuổi hay xung, tôi rất thích con người của cậu. Nhưng cậu đừng có hay hành động theo cảm tính quá, cậu đánh N017 là do một lúc nóng đầu, nhưng bên tôi thì lập phương án và chiến thuật rất hoàn chỉnh, nếu cậu cố chấp kiên trì, mã N017 sẽ không thuận lợi như dự án N001 của cậu đánh vừa qua đâu, nhắc nhở cậu một câu, dự án N001 cậu rất thành công, nhưng tổng giám đốc của cậu không bao giờ khen cậu, càng không bao giờ thưởng cho cậu một xu một đồng nào, ngược lại tổng giám đốc của cậu còn trách móc cậu, mức lương tháng của cậu được bao nhiêu? Cậu cần gì phải đi chịu rủi ro lớn vậy??? Hay vậy đi, thứ 4 tuần sau là ngày sinh nhật của cậu, tôi tặng cho cậu 10% lợi nhuận, coi như là một món quả sinh nhật tôi tặng cho cậu, cậu hãy suy nghĩ kỹ nên nhận hay không nhận, nếu nhận thì cậu thoát hết hàng cho tôi vào thứ 4 tuần sau. cậu thanh niên, hãy bảo trọng!”

    Minh Đức rất ngạc nhiên, tại sao đôi phương hiểu rõ mình như vậy?

    Thứ hai và thứ ba, mã N017 lìn xìn lìn xìn lên....Minh Đức chán không canh phiên, mở ra trò chơi Võ Lầm Truyền Kỳ, đi kiếm giết mấy người nick trẻ con hơn 20 cấp...có một thằng bị giết chết rồi mà vẫn kịp nói một câu: “lão này, người lớn bát nạt trẻ con, chơi không đẹp!”... giết người nhiều cũng chán, đánh cấp cao hơn chắc thua, cứ đi bắt nạt cấp nhỏ thì cũng mất hay, mà cũng thấy tội nghiệp, nên một mình cứi ngựa đến đỉnh núi cảnh hoa sơn, ngắm cảnh đẹp...than một câu: đúng là thị trường chứng khoán khó lường thật....

    Sáng thứ 4 Minh Đức nhìn một mắt đồ thị diễn biến trong phiên của N017, thấy N017 cứ lìn xìn đi ngang ở vùng giá đúng cao hơn giá thành của mình 10% ~ 11%, từ đầu phiên đến giờ đã đi ngang hơi 45 phút, hình như đang chờ đợi ai đưa ra quyết định..trên mục dư mua và dư bán điều có con số khớp lệnh 444444, 555555.. Mình Đức biết hai cái lệnh đó đang chờ mình đưa ra quết định, thấy 2 con số khớp lệnh rõ ràng có cả dụ lẫn cả hù...vải phút sau, giá N017 lại lên vải giá sau lại đi ngang tiếp, giá N107 giờ đã chênh lệch với giá thành hàng của Minh Đức hon 12%.... Minh Đức đang phân vân có nên thoát ra hay không, đang khó đưa ra quyết định.

    Điện thoại di động kêu lên, hiện ra số điện thoại của tông giám đốc Lê Thái Giám gọi tới..
    Minh Đức ấn nút nghe..

    Tổng Giám Đốc LÊ Thái Giám: “nghe nói mày xả hết hàng N001 rồi phải không?”
    Minh Đức: “vâng, em xả hết hàng rồi..”
    Tổng Giám Đốc LÊ Thái Giám: “Ai bảo mày xả hàng trước khi kế hoạch, trong kế hoạch không phải làm tới giá trên 20k/cp sao??”

    Minh Đức: “vâng, nhưng em cảm giác nên xả hàng sớm trước kế hoạch, nếu không, sợ rủi ro khó lường..”


    Tổng Giám Đốc LÊ Thái Giám rất bực mình chửi: “Vỡ vẩn! Rủi ro[FONT=宋体],[/FONT]rủi ro *** gì, trước khi xả hàng không máy báo cáo cho tao, sau khi xả hàng xong mày lại không thèm nói với tao một câu nào, mày hoàn toàn làm theo chủ quan mày hết, trong mắt mày còn có tao không??? ”

    Minh Đức chưa kịp thanh minh, “tu tu tu”, điện thoại đã bị Tổng Giám Đốc LÊ Thái Giám cúp mất...

    Minh Đức hơi bị sốc bởi những lời chửi và trách móc của tổng giám đốc, đúng là bị ông già MAI CHẤN LONG đoán đúng, dù mình có công lao không được thưởng thì thôi lại bị chửi như chó.... bỗng nhiên Minh Đức nghĩ ra một điều gì, liếc một mắt đồ thị N107 trên màn hình máy tính, còn vải chục phút nữa thị trường sắp hết giờ giao dịch, mà N017 vẫn chị khó lìn xìn đi ngang, hình như đang rất có tính kiên trì đang đợi ai đó.....
    Minh Đức cầm lên điện thoại gọi cho phòng áo đỏ: “treo một lệnh 66666 cổ ở dư bán 1, hai phút sau bán hết toàn bộ hàng N017 trong các kho..”
    Áo đỏ hỏi: “mới xây kho tuần trước mà, sao giờ lại bán đi??”
    Mình Đức nói một giọng rất nặng: “Đừng nhiều chuyện, hỏi nhiều làm gì? làm theo ý của tôi!!!! ”

    Sau khi xuất hiện lệnh 66666 treo ở dự bán 1, trong vòng hơn một phút, một đống khối lượng đặt lệnh ào ạt ở dư mua 1 đến dư mua 3, Mình Đức nhìn lại toàn bộ lệnh dư mua chỉ bằng 1/3 số lượng hàng của mình định nhả ra, biết là đối phương đặt bom dưới biển để giảm giá thành, đồng thời họ muốn mượn sức của hàng mình bán ra để kích tâm lý khủng hoảng nhà đâu tư thị trường, mượn sức dòng tiền khủng hoảng để đạp giá N017 down xuống tiếp..... Minh Đức nhìn đồ thị chửi một câu: “cáo già, cáo già, đúng là cáo già thật!” sau quay đầu cầm điện thoại đưa ra chỉ lệnh cho phòng giao dịch: đặt giá thấp ơn dư mua 3 hai giá, quét xuống một phát tranh thủ một lần bán hết.

    Ở phòng giao dịch nhà đầu tư nhỏ có một số nhà đầu tư nhảy cảm về lệnh dư mua và dư bán, thấy mã N017 có khối lượng treo ở dư bán thì ít, nhưng treo ở dư mua thì ào ạt quá nhiều gần 800k cp, nghĩ là có dòng tiền lao vào, nên mua theo một số lệnh..nhưng một quả lệnh lớn chủ động khớp xuống tới thấp hơn giá dư mua 3 hơn hai giá, làm cho giá cổ phần rớt một phát rớt đi quá nhiều....một nhà đầu tư vừa thấy dư mua quá nhiều vừa mua theo xong, thấy một quả lệnh thật lớn đánh xuống, khớp hết toàn bộ lệnh lớn đặt ở giá dư mua, lại rớt xuống tiếp 2 giá khớp một số khớp lệnh lớn kinh khủng, sợ quá hét lên: “chết rồi, chết rồi, lần này mình bị lừa rồi...”

    Minh Đức ngà xuống ghế, cầm lên ly cafe sữa đá, trong lòng cảm giác rất buồn...

    “ti ti ti, ti ti ti” điện thoại di động có tin nhắn tới, Minh Đức cầm lên điện thoại thấy có dòng tin nhắn đến từ một số máy xa lạ: “ Cảm ơn anh đã phối hợp công việc của em ! Thu Thủy BTV.”

    Minh Đức rất ngạc nhiên: “bọn này là người hay là ma vậy, cái gì cũng biết.. số điện thoại di động này chỉ có vải người biết, mà tại sao chúng họ lại biết???”

    Minh Đức bấm chức năng gọi lại, hỏi: “tại sao chị biết số điện thoại di động này?? Những người bên công ty của chị là người gì???”

    Thu Thủy cười một giọng rất mãn nguyện: “Hi hi hi hi, những người ở đây đều giống anh, toàn là người Việt Nam! anh Đức àh!”
    Minh Đức đang bực mình: “Vậy giờ tôi đã nghe theo chỉ lệnh của quý công ty thoát ra N017 , giờ cô cần tôi làm gì theo chỉ lệnh của quý công ty nữa không??”
    Thu thủy: “anh Đức đừng tức giận, tông giám đốc bên em cũng rất quý anh, muốn mời anh ăn bữa cơm để tạ lỗi anh!”
    Minh Đức: “để làm gì? Để an ủi tôi ảh?”
    Thu Thủy: “Không phải, mời anh là mời là mời chân thành.. .....”

    Minh Đức nghe xong rổi cũng có chút phấn khởi và tò mò, vì tập toàn quỹ BTV đã được nghe nói từ lâu, mà ít ai biết về chân dung của vài người đứng đầu đó như thế nào, giờ chắc là một cơ hội để di tìm hiểu đối thủ.. nhưng đi lại không biết đối phương có mục đích gì không? Có nên đi hay không? Nếu không đi thì lại trái tim tò mò mãi mãi không được giải thoát.....

    Minh Đức nhìn lại mã N017, giờ thấy do lệnh bán ra vừa rồi của mình quá lớn, kích ra tâm lý khủng hoảng, làm cho giá N017 rớt xuồng ào ào, giờ lại bị đóng băng ở giá sàn...
    Minh Đức vừa nhìn đồ thị N017 vừa sũy nghĩ trong đầu và thờ dài một câu: "Không biết mình bây giờ phải tính sao đây!"
    sunday9, cafit, dlhuong213 người khác thích bài này.
    storycar, cavicovn, Binh Yen1 người khác đã loan bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.941
    Thanks BY .
    Có vài lúc nhớ là mình có viết bài Chiều ly biệt , muốn post Face nhưng ko biết ở đâu . Nay thì có thể copy past ở đây được rùi ! Thanks again .
    Có chút sai lệch thông tin từ Bidv461 ... Vẽ và chữ viết rất xấu là điểm nổi trội của tôi .:D:D ( bao giờ cũng được xếp top đầu lớp về chữ xấu . Hi hi ... ) . Chắc Bidv tưởng , cứ bình luân phân tích tranh ảnh là đồng nghĩa với biết vẽ chăng ? Hic...@};-@};-:x
    cafit, FBV, vietinbanksc4 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.465
    Chị cũng thích nghe Nguyễn Thắng .


    Top đầu lớp về chữ xấu thì em kg nghi ngờ gì nhưng vẽ thì thấy bảo lúc trẻ cụ cũng có vẽ mà :D
    cafit, FBV, vietinbanksc4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này