Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4482 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 07:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 739657 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.728
    Vấn đề là... những người chấp nhận ôm thì đa phần đã về bên kia thế giới rồi em ạ. Chỉ còn thế hệ mới thôi...
    CK Cũng vậy... yêu nhiều ốm... ôm nhiều yếu... đến khi chứng tăng lại thì bệnh rồi.... die rồi..sức còn hok muh hưởng thành quả.... hehe
  2. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Em yêu tất cả các giai đoạn:))
    Up, down, rung lắc, điều chỉnh...:))
    Tuỳ thời điểm cho từng mục tiêu:))
    :))
    Giai đoạn vàng cho tăng quyền sở hữu
    Vàng quăng lăng lóc trên sàn.
    :))
    --- Gộp bài viết, 28/10/2018, Bài cũ: 28/10/2018 ---
    Tâm phải tịnh giữa chứng trường bất định.
    :))
    khoaita2009, Lac_Diep, cavicovn3 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    hề chi !

    Hề chi một chiếc lá rơi .
    Mùa thu vẫn cứ đẹp ngời nhân gian.
    Gió lay giàn mướp hoa vàng,
    Lời ru mẹ vẫn nồng nàn, mênh mông...

    Hề chi một đóa xuân hồng
    Bình minh nở thắm, chiều trông phai tàn.
    Trong vườn còn huệ, còn lan
    Người ta đâu chỉ ngó ngàng hồng thôi ?

    Hề chi một ánh sao rơi
    Bầu trời đêm vẫn tuyệt vời ngàn sao.
    Ánh sao lịm tắt phương nào
    Con đóm đóm nhỏ tự hào sáng hơn!

    Hề chi, vắng mợ chợ buồn
    Người ta vẫn cứ bán buôn rộn ràng.
    Đầu thôn, cuối xóm, giữa làng
    Ai vì mợ vắng vội vàng hỏi thăm ?

    Hề chi thiếu một thẻ trầm
    Mà bàn thờ Bụt lặng thầm khói hương.
    Sư đi hóa độ hoằng dương
    Điệu ra tiếp khách thập phương thế thầy.

    Hề chi con sáo xa bầy
    Mà đàn sáo nọ từ rày lặng im.
    Có con nào nhọc bay tìm
    Còn chăng giọng hót trong tim bạn bè .

    Hề chi trên lối khuya về
    Đèn đường vụt tắt, nặng nề bước ai .
    Nắng khuya vằng vặc canh dài
    Không đèn còn ánh trăng cài ngõ đêm.

    Hề chi một phận đời riêng
    Buông hơi nằm xuống mà nghiêng đất trời.
    Thiếu ta, đời cũng vậy thôi!
    Ta là hạt bụi giữa đời bao la...
    .Như Nhiên .
    @FBV quá hay luôn ! =D>:D
    Làm gì cũng phải từ từ chứ sao rụp một cái mà cho ngay kết quả như giải một bài toán đâu cậu . Miễn sao có chánh kiến và bắt đầu hành động là có cơ sở để hy vọng . Ngày xưa người ta xây kim tự tháp cũng từ một ý tưởng và một tảng đá ban đầu ... :p . Vậy thì , cứ vui đi được ngày nào hay ngày đó , rồi đến khi ta tạ thế con cháu nó hưởng cũng hp lắm rồi . :p
    Khổ ghê . TT giảm mạnh liên tiếp , lãnh đạo kg ai nói gì thì trách kg quan tâm gì đến TT và kg chịu lên tiếng :p Giờ người ta đăng đàn nói tốt thì lại bảo có vấn đề :p Biết sao cho vừa lòng thiên hạ cơ chứ .:p
    Vẫn biết khi muốn bán một món hàng được giá tốt , người ta phải làm cho nó đẹp và nói tốt về nó cũng như khi cần mặc cả để mua , người ta thường chê để mua được giá tốt hơn . Tuy nhiên , dù là khen hay chê thì theo mình quan trọng là chúng ta phải xem xét khi tiếp nhận thông tin . Như khi media cứ xào đi xào lại những tin đã cũ mèm thì ý đồ gì ? Hay như lúc VNI 1200 , BI.D gần 50 ... mà đăng đàn nói tốt ( tốt thật chứ kg phải giả ) thì ta làm gì ? Còn bây giờ VNI 900 cũng nói tốt hoặc đăng nhiều tin tốt thì ta phải làm sao . Ngay như đăng tin thời sự nóng hổi như lúc cụ Tổng đi Nga thu hoạch được nhiều cũng như Bác Phúc vừa có một chuỗi ngoại giao dày đặc từ Á sang Âu để giao bang và quảng bá , giới thiệu về một VN vốn đã đang ngày càng có vị thế trong mắt bạn bè TG nay lại càng trở nên quan trọng hơn ; rồi thì TC.TPP và EVFTA sắp được thực thi ... nhiều người cũng bảo có ý đồ vì đăng toàn tin tốt .:D

    Đúng là tâm lý TT hiện nay đang khá là bi quan nhưng mình nghĩ kg phải do tin tức này nọ mà chủ yếu là do CK TG rung lắc mạnh , điểm số VNI thì suy giảm một cách ... bền vững như thể chẳng thấy điểm tựa là đâu :p và bà con Short PS đang tạm thời thắng thế ...:D
    Dautudaihang, cavicovnFBV đã loan bài này.
  4. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.728
    Đọc hết bài....thấy câu này của bái gái hay và vui nè: "điểm số VNI thì suy giảm một cách ... bền vững như thể chẳng thấy điểm tựa là đâu"...
    " Điểm số VNI suy giảm một cách bền vững" hihi
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.520
    Thôi , cuối tuần cả nhà nghe nhạc thư giãn . Ngày mai chẳng biết ra sao nữa , dù có ra sao cũng chẳng sao :))
    @FBV nghe xem hay kg nè :x


    Eo , nay mới để ý chữ ký của em, nghe hay đấy :D
    Tự dưng có cảm hứng viết mấy câu cho vui hi hi ..

    1. Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
    Nhưng đến khi lòng thay tình hết
    Lại xem nhau như chưa tồn tại bao giờ .:))

    2. Hỏi thế gian tiền bạc là chi
    Mà tha nhân sân si mê mải
    Bẻ lưỡi uốn người đạp lên phải trái
    Rồi lại dùng tiền mua lại những điều sai ... :))

    Thôi quay về chẳng đắm đuối một hai
    Tình ôm đủ để thấy lòng ấm áp
    Tiền chì vừa cho nhu cầu đạm bạc giản đơn
    Sẽ luôn sống an nhàn mà chẳng sợ thiệt hơn ... :))
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.728
    1. Như anh nói : Chưa có gì mới ở cái ao làng CK VN cả... trong 10 năm qua...ngoài cái kỳ vọng..
    2. P Notes thì nói nhiều... nhưng mấy ai hiểu???
    3. P Notes Ngày nay khác P Notes cách đây 10 năm... khác nhau hoàn toàn với nhiều biến thể. Nguyên nhân là các công cụ tài chính ngày một nhiều và sự ra đời của tiền số cùng với phương thước thanh toán phát triển cao độ. Nhất là các ví điện tử.
    4. Ngày xưa đã ko quản lý được...thì ngày hôm nay càng khó muh quản được...
    tien_tran1181 đã loan bài này
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.728
    Thanks bác gái... Hay lắm bác gái ạ...
    Buổi chiều đầu đông nghe bài này rất miên man sâu lắng...
  9. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.898
    Oh ai như bác nói thì em không rõ, chứ em thì rất nhất quán, ít nhất là về kinh tế - chính trị VN thì em không có thấy màu hồng. Mà thôi diễn đàn này chủ yếu là về chứng khoán nên vđ chính trị ta không bàn, chứ nếu bàn thì phải nói từ đầu, từ lịch sử - văn hoá - xã hội chắc cả năm không hết. Nhưng em bi quan về vđ hơi vĩ mô một tý không có nghĩa là không thể đầu tư ck gđ này nha bác, em hoàn toàn tin vào năng lực bản thân vẫn kiếm được.
    Last edited: 28/10/2018
    cafit, gagiaqua, khoaita200910 người khác thích bài này.
  10. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    P-notes :nó ko phải đăng ký với cơ quan quản lý của TTCK , quá tuyệt để XYZ...
    Cái hay của bài này là nó viết đúng đỉnh của sóng 2009...haiz.. một sự cảnh báo ko hề thừa.

    Muốn nói nhiều mà lại chẳng biết nói gì, em lại lặn tiếp với mớ kiến thức hỗn độn của em vậy.
    Mục tiêu trước mắt cố sống sót giai đoạn này đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này