Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1776 người đang online, trong đó có 710 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 793557 lượt đọc và 9128 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.037
    Chơi chữ thì gì mà chẳng có chuyện để nói ? Hi hi...:D:D
    Thui , cho qua !!!8-}[-X
    *********
    CP của Ông Phúc phát biểu và làm nhiều điều đáng tâm đắc ... Kể ra ở đây không hết đâu .
    Nhưng tôi khoái nhất là cái ý mà TT vừa ph biểu trước QH vừa rồi : " ... Thời nhà Trần ... Khoan sức dân ..." .
    Nói nghe thì đơn giản . Nhưng quan điểm tổng quan nhất chi phối mọi hành vi thuộc Vĩ Mô , thì cái chữ "Khoan sức dân" ấy nó trọng lượng ngàn cân . Nó hiệu quả tuyệt vời .
    ( Ps. Mới nói mấy hôm ... thấy xăng giảm cả nghìn ... Vui thay !!! Bộ máy giảm mỡ bụng một chút xíu ... toàn dân tăng thu nhập thực tế chút xíu ngay !!! Rất vui vậy !!! )@};-

    Một thời gian dài , chúng ta không thông minh lắm về chính sách Thuế và không nhiều năng lực trong kiểm soát Thuế . Cho nên sức dân "không khoan" , tác dụng việc thu thì thiếu hiệu quả . Bao nhiêu năm vẫn không giảm nổi thuế thu nhập Doanh nghiệp ? để mà kích thích nền kinh tế . Cách thu khôn khéo là tăng gián thu nhưng giảm trực thu . ( Thuế, phí bảo vệ môi trường , bia , rựơu, thuốc lá , SP xa xỉ v.v... khi tăng gián thu vào nó được bao nhiêu thì giảm thuế thu nhập bấy nhiêu thử thử xem sao ... Có phải như gắn thêm một động cơ để tăng vận tốc trên đường hóa rồng không ? ...) .

    Với quan điểm "khoan sức dân" như TT Phúc nói ... Chúng ta có thể tin là thuế TNDN sẽ nhanh chóng điều chỉnh thôi !!! Thật tuyệt !!! :-bd:-bd:-bd
  2. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Tặng bác @FBV
    "Con sinh ra chẳng bình yên
    Nằm trên cánh võng chao nghiêng đất trời
    Lời ru ngọt lịm trên môi
    Ngàn năm vẫn tiếng à ơi dối lừa?

    (Nguồn: sưu tầm)

    Đấy bác, ngàn năm vẫn tiếng à ơi dối lừa. =))=))=))
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    1. Bác biết không??? Có cái... hộ khẩu... muh từ lúc đẻ cái nghị định về bỏ hộ khẩu... đến nay.. hơn 2 năm... và dự 3 năm tới... cũng chưa bỏ xong... nghĩa là... chắc cũng e mất 10 năm nữa chăng???
    2. Chúng ta còn hơn 1000 thủ tục dính tới cái sổ này... và với tư cách công dân... tôi nói thực với bác... là tôi tin chính phủ hành động... nhưng chưa thấy kết quả... nên chưa hy vọng... mặc dầu.. kỳ vọng... vì sao??? Vì chúng ta buôn chứng... muh hy vọng thì ko phản ánh vào giá.. nhưng kỳ vọng thì phản ánh vào giá... hehe
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Thực ra... tôi ko biết tác giả bài viết kia là ai... muh tốt nhất... đừng để FBV tôi gặp mặt... ko thì tôi làm thơ đối lại thì có muh sấp mặt dưới đất 4000 năm nữa chưa trồi lên được!!!
    Đơn giản... đừng bao giờ đụng chạm tiếng ru là hồn thiêng sông núi ngôn ngữ của dân tộc. Lịch sử VN tích tụ trong ca dao và tiếng ru ấy... rằng: "Trăm năm bia đá thì mòn... ngàn năm bia miệng thì còn trơ trơ". Cho nên dùng câu thơ:
    "Lời ru ngọt lịm trên môi
    Ngàn năm vẫn tiếng à ơi dối lừa?"
    Là một hành động phủ định văn hóa lịch sử cha ông dân tộc và giống nòi!!! Muh gốc ko có thì ngọn ở tương lai cũng vứt...
    Lời ru không có dối lừa... nhớ lấy....và ai viết lên 2 câu này ắt hẳn chưa từng được ru và chưa từng đọc ca dao dân ca Việt...hoặc chả được học hay hiểu ngôn ngữ văn hóa dân tộc Việt...
    Tôi nghĩ tác giả chỉ viết cho vần địu... chứ viết nghiêm túc và có văn hóa Việt thì ko ai dám viết như vậy cả.
    cafit, khoaita2009, Lac_Diep8 người khác thích bài này.
    tien_tran1181 đã loan bài này
  5. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Tác giả là một người thất bại và suốt ngày đi chửi chế độ đó bác à.
    cafit, khoaita2009, Lac_Diep3 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.845
    Chúc mừng em nữa nha anh vì hai chị em khá là chung quan điểm :))
    Hôm nay đa phần bà con cắp sẵn dép ở nách nên TT như vậy là bình thường . Hơn nữa , vẫn như thói quen cũ khi tâm lý chờ cuộc bỏ phiếu bên Mẽo nên thanh khoản thấp kg có gì lạ . Dù kq cuộc bầu cử có thế nào thì vài hôm lại đâu vào đấy cả thôi :D
    Túm lại , VNI muốn rung lắc nghi ngờ thế nào thì rung , cứ đón năm mới 4 chữ số là đẹp . :D:drm
  7. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Một người có tài, làm thơ, có ý thơ, rất hay. Nhưng đa phần các câu thơ đều thể hiện sự chán nản, tuyệt vọng, than thân trách phận và trách chế độ.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Chế độ tốt thế mắt mớ gì đi chưởi nhỉ??? Nhờ bác nhắn lại ông ấy như thế!!!
    Bác nhắc bác ấy... đừng ghét bỏ hay chê bai kẻ thù bên ngoài bản thân mình... muh hãy chê bai kẻ thù trong chính bản thân của mình ấy mới đáng ghét đáng chê!!!

    PS: Nói với bác ấy ông FBV chê bai bài thơ đó thậm tệ và tặng người ấy quyển sách của Napoleon Hill:
    Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn (Tái Bản 2018)

    Nhắn người ấy tìm đọc.
  9. cavicovn

    cavicovn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Đã được thích:
    16.314
    Chuẩn bác. Vậy ta có chung quan điểm nhé. =D>=D>=D>
    khoaita2009, Lac_Diep, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    PS: Nói với bác ấy ông FBV chê bai bài thơ đó thậm tệ và tặng người ấy quyển sách của Napoleon Hill:
    Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn (Tái Bản 2018)

    Nhắn người ấy tìm đọc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này