Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Oct 27, 2018.

Thread Status:
Not open for further replies.
128 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    1. Xây dựng là 1 nghề cần ... phải học... xây dựng gia đình thì cần học nhiều hơn nữa.... chứ nó muh dễ thì thôi cần quái gì xây dựng.... ong thợ cũng phải học ngoài bản năng ra...
    2. Như Binh Yen nói... em ko nói được .... thì em làm.. nhiều khi làm tốt hơn 100 lần nói... vậy trước khi vỗ mông ko nhất thiết phải thông báo là... anh sắp vỗ đây... em chuẩn bị... kiểu như vậy thì họ thấy đau thêm chứ vui gì... vậy phải bất ngờ đúng lúc và đúng cách.
    3. Nhưng bí kíp nó nằm ở chổ: trước khi vỗ mông... phải vỗ béo... vì em ko vỗ béo... thì lấy mông đâu muh em vỗ??? Ko vỗ béo thì lúc ấy mông ko thịt em càng vỗ càng đau càng phản tác dụng. Vậy bí kiếp vỗ béo thật ra đơn giản.... đó là:
    3.1 Đỉnh cao của hạnh phúc xây dựng gia đình... nó không nằm ở nhiều tiền nhiều vàng nhiều bạc hay ăn ở nhà hàng khách sạn... muh nó nằm ở bữa cơm gia đình. Muốn vậy em phải học.... đi chợ. Ít nhất 1 tuần 1 lần.... đi chợ có cái thú của đi chợ... vì smell cái chợ chơi chứng được... vừa làm một món ngon tự thưởng cho mình. Đi chợ ko chưa đủ muh phải học nem nếm ngũ vị... từ ớt tiêu hành tỏi.... mắm muối... dầu... hằm bà lằn... em ko cần ngày nào cũng phải rửa chén hay giặc đồ.... hay nấu ăn... vì vỗ béo mông thì 1 tuần 2 lần là đủ muh phải... thật ngon... chứ ngày nào em cũng cho ăn ngon thì béo quá cũng phản tác dụng.
    3.2 Học cánh yêu thương cuộc sống và đừng cộc cằn với bất cứ ai... kể cả con mèo nó ăn vụng nồi cá muh em tốn công kho... thì thay vì chửi nó... em vút ve nó và cho nó ăn hết luôn nồi cá ấy... và kêu cô ấy lại bảo: thôi nhường mèo... là tốt... chúng ta ăn mỳ tôm.. muh trong tủ lạnh em phải chứa sẵn thịt bò và trứng gà ta cùng ngũ gia vị hành ngò để mần tô mỳ còn ngon hơn... nồi cá...
    3.3 Đỉnh cao của XD gia đình là em đừng bao giờ tiêu tiền em làm ra... muh giao hết cho mấy chị... phần em em tự kiếm muh sài... kể cả tiền đi chợ... cũng tự muh móc túi.... nghĩa là em phải trẻ khỏe...
    3.4 em phải tràn trề năng lượng tràn đầy nhựa sống... sẵn sàng khi cần thì... vỗ...... và luôn học hỏi.. đọc sách càng nhiều càng tốt... nói ko xa chứ... Tố nữ Kinh cũng phải lo muh đọc!!!
    Anh nói nhiêu thôi... chứ chả có gì nhiều... nhưng muh... em vỗ béo xong vỗ mông hoàn tất muh ko được thì... vỗ bàn. Chấm hết
    --- Gộp bài viết, Nov 8, 2018, Bài cũ: Nov 8, 2018 ---
    Tin tốt!!!
  2. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 21, 2016
    Likes Received:
    13,162
    Đa tạ anh!
  3. gagiaqua

    gagiaqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 9, 2018
    Likes Received:
    4,418
    Cái điện mái em định làm, gọi là đầu tư trực tiếp cho xã hội tý, nhưng ngoài bắc sắp qua thu sang đông rồi.
    Nó cũng là động thái mới ngành điện, vài năm trước kêu gọi tư nhân đầu tư thủy điện cũng khá, bây giờ kêu gọi cá nhân đầu tư điện gia đình quy mô nhỏ cũng hay. Xã hội hóa vốn 1 cách trực tiếp. Không biết tình hình các công tư, đi trước đầu tư hạ tầng PIN, ẮC Quy đã đón đầu chưa?

    "Thủy sản, dệt may năm nay tốt hơn", mình ngó I.D.I nhưng thấy vay vốn tỷ trọng cao mà mua bán chéo nhiều nên đọc báo cáo không rõ ràng. Dệt may thì chưa thấy cty nào tập trung công nghệ mới. :(
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    Ôi trời ! Tí sặc về dzụ vỗ ..vỗ.. . Nhưng rất hay !:p
    Tiền thì đương nhiên phải kiếm rùi .
    Chỉ là cái dzụ đi chợ nấu ăn thì tớ thấy cũng kg quá cần thiết vì nếu vợ quá giỏi nấu nướng còn chồng thì dở cũng kg ổn lắm khi xách giỏ đi chợ . Nấu ăn ngon kg phải ai cũng có năng khiếu đâu.:))
    Thay vì như thế thì khi có thời gian rảnh , chịu khó nhặt rửa rau phụ vợ , rửa chén và lau nhà , kg bầy hầy nhậu nhẹt bê tha , thỉnh thoảng pha cho cả nhà ly nước mát cùng uống , vừa mát gan lại mát cả tim ... :D
    Không dẻo mỏ để nịnh vợ hay kg biết nói lời hay ý đẹp thì cũng nên nói những điều cần thiết . Cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua , cái gì kg hài lòng quá thì cũng nên nói nhẹ nhàng để vợ hiểu chứ chẳng ai đi guốc trong bụng ai được cả . Thấy vợ kg vui hay con buồn là phải hỏi han chia sẻ , đặc biệt về sức khoẻ của họ .
    Kg gì là kg thể giải quyết. Chỉ cần là người thuyền trưởng có trái tim bao dung , luôn nắm lấy tay vợ với ánh mắt dịu dàng thì dẫu có trải qua sóng gió , con thuyền tình sẽ cập bến bình yên .
    ( Về phía phụ nữ mình nói thật , có một người chồng như thế này đã là điều quá hạnh phúc và là mơ ước của chị em rồi :D. )

    Và sau cùng , hãy nghe bài nhạc này cũng như thỉnh thoảng mở để hai vc cùng nghe :p
    @tien_tran1181 .
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Lỡ nói rồi... thì nói luôn... em ráng chịu nghe và tra tấn tý nhé...
    1. Ông bà ta nói ( ko phải anh FBV nói): Mua heo lựa nái. Cưới vợ chọn tông/mông. Lấy chồng chọn giống!!! Vậy em phải vỗ béo vỗ mông là tất yếu...
    2. Câu chuyện Ông Táo và sự tích ông Táo có lẽ ai cũng biết nhưng thực ra ý nghĩa ít ai hiểu sâu xa... anb kể câu chuyện vui do anh bịa thế này: có 1 cặp vợ chồng nọ là giáo viên rất trí thức. Có 2 con. Theo Đạo Thiên Chúa... ấy thế muh đùng phát cũng đòi... ly thân ly di... trong Đạo khuyên ko được... ra tòa... thì khi xử chia tài sản đến độ đôi đũa cũng chia... muh chia bằng cách... bẻ đôi mới chịu...
    Ấy thế.. gặp anh FBV anh nói vui: 2 vợ chồng ông ly dị là vì... trong nhà ko thờ ông Táo... do theo Đạo!!!.
    May sao... anh chồng nghe...nói lại chị vợ... 2 người về lập bàn thờ ông Táo ở cái bếp . Sau 1 tháng thì... rút đơn!!!
    Hỏi ra... thì anh chồng từ ngày lập bàn thờ Táo... sáng nào cũng cầu khấn... 2 vợ chồng gia đạo yên ổn tài lộc... chị vợ thì đi chợ mua hoa trái cây cúng rồi nấu đồ ăn ngon!!! Chỉ vậy!!!
    Giân gian người ta thờ Táo và cho rằng Táo trông coi việc gia đình và tài lộc. Táo động thì chuyện vợ chồng nhà cửa xích mích!!! Thật ra rất đơn giản:
    Táo thờ ở chổ bếp. Muh bếp nấu thì nhắc nhở gia đình cốt ở mâm cơm cho ngon... cho sạch cho ấm êm. Ăn no sạch sẽ ngon thì mạnh mẽ... hạnh phúc yên bề gia thất thì... làm ra tiền... nghĩa là tài lộc đến. Đơn giản vậy thôi. Thờ Táo nghĩa là nhắc nhở cái bếp ăn và bữa cơm gia đình!!!

    Vậy em thử thờ Táo cúng vái ông Táo mỗi Ngày và đi chợ như anh nói thử xem có cải thiện gì không!!! Tin anh đi!!! ( mặc dầu anh chỉ bốc phét và ko là chuyên gia tâm lý hôn nhân gia đình gì cả)
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    Thuỷ sản BY thấy MP.C cũng OK đấy bác !
  7. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 21, 2016
    Likes Received:
    13,162
    Vâng .. e trừ món ko đi chợ, còn lại bếp e vẫn làm bình thường. Còn nhiều điều phải học phải làm lắm.. cứ phải chiến đấu thôi a ơi.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Nhạc gì vừa hay vừa ý nghĩa quá vậy bác gái ui....
    Cái vụ nịnh nọt mấy chị em... thì FBV chịu. Chỉ Yes/ no question thôi bác ạ. Nhưng may muh chị em cũng có tý trình độ nhất định nên đa phần là... yes. Chứ No thì cũng mệt.
    --- Gộp bài viết, Nov 8, 2018, Bài cũ: Nov 8, 2018 ---
    Vậy khấn ông Táo nhiều vào!!! Hehe
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 21, 2017
    Likes Received:
    51,243
    Hãy áp dụng quy luật 20/80 cuộc sống đẹp lạ thường
    Ngày xưa khi bị cha mẹ la rầy quở mắng vì một số cv kô ưng ý tôi cảm thấy như trời sập xuống và quay lại đỗ lỗi, biện hộ.
    :))
    Giờ đây chỉ cảm nhận được sự quan tâm từ gia đình và người thân
    :))
    Mọi việc lại tốt đẹp lạ thường.
    =))
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page