Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4171 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 740224 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.158
    @FBV cho tớ hỏi tí .
    Rất ủng hộ việc , DN nói chung và ngân hàng nói riêng , trích lập dự phòng đối với nợ xấu .
    Nhưng nếu việc sinh ra nợ xấu là khách quan , bất khả kháng thì ok . Còn nếu luật không chặc , không qui kết trách nhiệm về nguyên nhân gây nợ xấu , mà chỉ biết khuyến khích trích dự phòng khi có nợ xấu , thì e là : Nợ xấu trở thành mục tiêu biển thủ , chia chác , không lành mạnh của người có quyền điều hành tổ chức , trở thành giải pháp làm giàu cá nhân từ tài nguyên của tập thể cổ đông và nhà nước ... Chiếm dụng thuế thu nhập DN ... .???
    Hỏi :
    Trong hệ thống ngân hàng , quản trị trách nhiệm cá nhân đối với nguyên nhân làm phát sinh nợ xặu như thế nào , nhỉ ?
    khoaita2009, 1997, Dautudaihang4 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
    1. Tất cả đều đúng qui trình qui định...
    2. Trách nhiệm nó ở chổ: trách nhiệm chính trị!!!
    3. Nguyên nhân và trách nhiệm nợ xấu nó ko nằm ở các cá nhân mà nằm ở tập thể... nên khái niệm lợi ích nhóm và chịu trách nhiệm chính trị đi đôi với nhau....
    4. Nói ra các bác lại không tin... nếu không có nợ xấu.... e VN làm quái gì có các tỷ phú BDS hả bác???
    Last edited: 10/11/2018
    CMMC0508, 1997, thatnhudem5 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.158
    Biết ngay mà !!!~X(
    Vậy , tôi phấn đấu làm LĐ một ngân hàng trong thể chế VN , để nằm im , ù ù cạc cạc ... vẫn làm giàu được . Hi hi

    Sướng thật , các DN VN , tha hồ biến kho thật thành kho rỗng ... biến tiền thật thành nợ khó đòi ... biến lợi nhuận to thành lợi nhuận nhỏ thông qua các khoản dự phòng : Giảm giá tồn kho ; đầu tư tài chính ; đầu tư vào Cty con, LDLK , nợ khó đòi ... bla bla...
    Việt Nam sướng nhất trần đời !!!=D>=D>=D>
  4. iamtaothao

    iamtaothao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    94
    Vấn đề là thoái thì phải có thông báo chứ. o thông báo thoái lúc nào, o có người nhận. mình o biết là có vị gì o?
    khoaita2009, DautudaihangFBV thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
    Nhà dột từ nóc. Mối mọt rỗng ruột từ gốc. Cụ bảo sao giờ???
    1. Bác muốn làm là được sao?
    2. Giờ cho bác ngồi làm e bác cũng chả dám làm...
    Last edited: 10/11/2018
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.158
    Cuối tuần . Thư giãn . Nghĩ về những ranh giới hay biên giới trong cuộc sống ... Nhớ về Phạm Duy .
    *********

    Chiếc cầu biên giới , không chỉ là chiếc cầu Hiền Lương, nơi ngăn cách quê hương cũ và quê hương mới của người. Biên giới ở đây còn là biên giới giữa hồn người . Biên giới trong bản thân từng người .
    .
    Người thì chỉ có một thân .
    Một thân, thì chỉ có thể đi trên một đường đời .
    Nhưng hương đời thì phong phú, tươi đẹp, màu mỡ ở xung quanh.
    Mùi hương nào cũng đẹp đẽ, cao cả, ngát hương và quyến rũ. Trong khi mỗi con đường chỉ tỏa một mùi hương .
    Đi cho sứ mệnh cao cả thì đành vuột khỏi tầm tay mùi hương đời thường .
    Đi cho trọn nghĩa vụ đời thường thì phải rời xa những những cao đẹp lung linh .
    Đi cho trọn đạo lý khô khan thì phải giã từ những gì thơ mộng nhất ...
    Làm sao có thể vừa sống trong lòng người đẹp Tô Châu, vừa rong ruổi trên dòng sông Danube ...???
    Cho nên ...sẽ mãi chỉ là hoài vọng ...chỉ là thương nhớ thôi !!!
    [​IMG]
    YOUTUBE.COM

    Ben Cau Bien Gioi - Pham Duy - Thai Thanh.f4v
    music video " Bên Cầu Biên Giới " , nhạc Phạm Duy, tiếng hát Thái Thanh filmed in Harpers Ferry, West…
    khoaita2009, cavicovn, Rose20182 người khác thích bài này.
    Rose2018 đã loan bài này
  7. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Tks bác Nguyên, comment rất hay ạ, một suy tư trầm sâu cuối tuần, một khoảng lặng cần thiết cho những cuộc đời bận rộn!
    Chúc Weekend vui vẻ cho cả nhà Tản mạn!
  8. joey_2310

    joey_2310 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2017
    Đã được thích:
    282
    đã bán đâu mà thông báo :)) cứ bình tĩnh.
    khoaita2009, VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  9. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    1. Nó là cả một guồng máy, sức 1 ng ko làm nổi
    2. Nếu có động thái “ dám làm” thì “chỗ ngồi” sẽ bị đổi vị trí ngay.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
    Có người dám làm ấy chứ.... nhưng "dám làm thinh"!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này