Tản mạn về CPI và TTCK - phần 8 .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4347 người đang online, trong đó có 375 thành viên. 16:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 740224 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.158
    Nghe bài nhạc mới hay ! Chứ VTN viết vu vơ vậy , hay gì mà hay ? Nghe nhạc chưa ? @};-@};-
    Nhân tiện ,
    (@Rose2018 có thích và thường nghe cô Thái Thanh không nhỉ ?) @};-
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
    Nhạc hay nhưng nghe ko hay... vì đọc xong comment cụ chủ nghe hết vị... hehe
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.158
    Hi hi... Comment chẳng những chẳng tôn vinh gì cho bài nhạc , mà còn phá cảm xúc . Hi hi... ???:-j:-j
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
    Đúng rồi... nghệ thuật và thưởng thức ko được vấy bẩn... nhất là vấy bẩn tư tưởng và suy nghĩ... hihi
    khoaita2009, babygirl1310Dautudaihang thích bài này.
  5. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Cái gì cũng có một cái giá.
    :)
    Để xây dựng một tập đoàn bạn phải xây dựng đc một bộ ê kíp.
    Để thành công đc trên lĩnh vực đầu tư phải xây dựng đc một phương pháp đầu tư.
    :)
    Ngàn lí do cho sự thất bại
    Nhưng chỉ có một lí do để thành công.
    >:D<
    Kô phàn nàn và cũng không cần giải thích về lí do thành công hay thất bại.
    =))
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.249
    Nhiều khi ngôn ngữ VN rất buồn cười muh thấm thía...
    Ví dụ: làm thiệt ăn giả... làm chơi ăn thiệt...
    Thực tế... thằng nào làm thiệt... thì càng làm càng bị thiệt!!! Cuối cùng... nó ngộ ra và nó đếch làm... và cả làng như vậy thành chổ tử làm thiệt ra làm giả!!!
  7. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.262
    Mỗi người có một sở trường chỉ cần giỏi sở trường của mình là sống tốt sống khoẻ.
    :))
    Không cần thiên hạ vô địch
    Chỉ cần cảm thấy sống tốt, sống khoẻ, hài lòng về bản thân về cuộc sống là đủ.
    >:D<
    Không nhiều người cân bằng đc cuộc sống.:D
    khoaita2009, babygirl1310FBV thích bài này.
  8. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Rùa này biên độ dao động rộng thế nhỉ, hi tks anh FBV nhé @};-
    Dạ em bây giờ mới biết tới cô Thái Thanh đó ạ, hi. Giọng cô hát như phổ thơ ấy @};-
    Bài viết của bác VTN hay quá, một mình ta không ôm được tất cả, nên ta chọn một con đường vui với ta và những người thân yêu, thân không mang trong mình trọng trách với non sông, nên chỉ chọn mục tiêu rất đời thường yên ổn %%-
  9. gagiaqua

    gagiaqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2018
    Đã được thích:
    4.280
    Thằng chủ bố vợ rất ác! Ăn không công ông con rể 4 năm. Rồi lại bán cho quả hàng ế định ăn không công tiếp cả đời.
    Anh thợ hồ đầu tư 4 năm lỗ ròng, làm gà mà không cắt loss là quá dở. 4 năm vị chi hơn mua 1200 cây vàng, mua cao bán thấp lỗ hơn 10% là 120 cây. Để từng đó tự mở tiệm vàng chơi, mỗi năm lãi 10%, có 140 cây, rồi chọn em nào lành lành là sống nhàn rồi :)
    khoaita2009, babygirl1310FBV thích bài này.
  10. iamtaothao

    iamtaothao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2018
    Đã được thích:
    94
    CSM cafef đăng shnn còn 36% bữa giờ rồi kìa. còn trong cty thì các bác bảo là đã hoàn tất từ t7 rồi
    khoaita2009FBV thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này